Sĩ quan cận vệ với những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau nhiều lần hẹn gặp, tôi mới có dịp ngồi tâm sự cùng Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, Phó trưởng Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, người có thâm niên 27 năm thực hiện nhiệm vụ sĩ quan tiếp cận bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại chính phòng làm việc của anh.

Trong căn phòng vô cùng giản dị nhưng ngăn nắp, gọn gàng với những vật phẩm có giá trị là: 1 bức tranh Bác Hồ, 3 tấm ảnh được phóng to của phóng viên chụp gửi tặng anh trong những chuyến công tác bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 3 Giấy chứng nhận khen thưởng của cá nhân anh được treo ở những vị trí trang trọng. Với chất giọng nhẹ nhàng, tác phong giản dị, chân tình, một câu “anh kể Đường nghe”, hai câu “anh kể Đường nghe”...

Qua giọng kể của anh, những câu chuyện, kỷ niệm về cố Tổng Bí thư như những thước phim quay chậm, một phần ký ức vô cùng đẹp đẽ, tự hào của Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn dần hiện lên sinh động và đầy cảm xúc.

“Bảo vệ mà như không bảo vệ”

Hơn 1/4 thế kỷ là cận vệ trung thành, trực tiếp bảo vệ, tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến công tác ở trong nước và nước ngoài, khi Tổng Bí thư còn khỏe cũng như lúc sức khỏe của ông kém đi, với Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, đó là quãng thời gian tự hào, vinh dự nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

bảo vệ tbt nguyễn phú trọng thắp hương cho chủ tịch hồ chí minh tại nhà 67, phủ chủ tịch tết năm 2020.jpg -0
Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn (bên trái) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Phủ Chủ tịch, Tết năm 2020.

Cũng chính từ những năm tháng đó, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn có những cảm nhận đặc biệt sâu sắc về tinh thần làm việc bền bỉ, lối sống giản dị, chân thành; may mắn được đón nhận những lời chỉ dạy ân cần nhưng vô cùng sâu sắc về cách đối nhân xử thế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trở thành hành trang theo anh suốt cuộc đời.

“Trong những chuyến công tác xa nhà, sau giờ làm việc căng thẳng, những lúc nghỉ ngơi, hai chú cháu (cách xưng hô thân mật của Đại tá Hoàn với cố Tổng Bí thư) thường ngồi chuyện trò thân tình với nhau. Chú hỏi han nhiều lắm, chuyện nhà, chuyện cơ quan, công việc. Rồi, chú dặn: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cháu tuyệt đối không được chủ quan; phải giữ thái độ hòa nhã, không gây khó dễ cho người khác; luôn phải có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn những người khó khăn hơn mình. Đi công tác phải chú ý quan sát, lắng nghe, nắm bắt tình hình; bảo vệ mà như không bảo vệ” - Đại tá Hoàn chia sẻ.

Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đại tá Hoàn không chỉ là phương châm sống của cá nhân anh, mà còn trở thành tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc và phương pháp làm việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Là một người sống giản dị nhưng vô cùng sâu sắc trong suy nghĩ và hành động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, quan tâm, coi anh em sĩ quan tiếp cận như con cháu trong nhà.

Đại tá Hoàn kể: khoảng năm 1999, trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, đêm muộn, trong căn phòng của nhà khách tỉnh ủy cũ, hai chú cháu ngồi nói chuyện. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng, ấm áp, rồi chú bảo: “Làm gì thì làm, khéo léo phải trung thực, thật thà nhưng đừng để “cháo đổ mặt mâm”.

Tại thời điểm đó, Đại tá Hoàn chưa hiểu tận cùng ý nghĩa của câu nói. Nhưng, cùng với thời gian, khi hằng ngày, hằng giờ được sống, làm việc, được tận mắt chứng kiến tinh thần làm việc kiên trì, bền bỉ, xem xét, giải quyết công việc thấu đáo, có lý có tình, ý thức trách nhiệm, đức tính khiêm nhường, giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tá Hoàn càng thấm thía ý nghĩa nhân văn, giá trị tư tưởng sâu sắc trong câu nói của ông.

Ngày 26/6/2006, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội Khóa XI. Chiều cùng ngày, bố đẻ Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn qua đời. Trên cương vị công tác mới, công việc bộn bề nên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã giao cho vợ và con trai thay mặt gia đình đến viếng. Một tháng sau, khi công việc ổn định, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trực tiếp đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình đồng chí Hoàn.

“Sau khi thắp hương cho bố tôi, động viên mẹ và anh chị em tôi, chú quay sang bảo: “Giờ bố anh đã mất, anh cố gắng giữ lấy cái nếp nhà”. Chỉ mấy từ căn dặn ngắn gọn, đơn giản vậy thôi nhưng trong suốt những năm qua, anh chị em chúng tôi vẫn luôn khắc ghi và cố gắng thực hiện trọn vẹn lời dặn của chú. Giờ đây, chú không còn, nhưng tình cảm của cô và hai em dành cho cá nhân và gia đình vẫn mãi là món quà vô giá đối với tôi” - Đại tá Hoàn xúc động chia sẻ.

Sự tin tưởng dành cho sĩ quan cận vệ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 3 sĩ quan cận vệ. Tuy nhiên, vì yêu cầu công tác, chỉ có Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn vinh dự được trực tiếp bảo vệ Tổng Bí thư liên tục từ những ngày đầu tiên trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị cho đến khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời trên cương vị là người đứng đầu của Đảng. Trong suốt những năm tháng trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tình cảm yêu thương và sự tin tưởng tuyệt đối.

đại tá nguyễn quốc hoàn bảo vệ tbt nguyễn phú trọng thăm trung quốc (31-10-2-11-2022).jpg -0
Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn (bên trái) bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, năm 2022.

Ngày 15/4/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe trong khi đang thực hiện chuyến công tác tại tỉnh Kiên Giang. Với sự chăm sóc chu đáo, tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sự nỗ lực phi thường của chính Tổng Bí thư, sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe dần bình phục và công việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại diễn ra bình thường với nhiều hoạt động ở cả trong nước và nước ngoài; tham dự nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như lễ kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội XIII của Đảng; trực tiếp đón tiếp nguyên thủ 3 nước lớn là Tổng thống Mỹ Joe Biden; Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin... Tuy nhiên, công tác bảo vệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian này đặt ra yêu cầu mới khắt khe hơn rất nhiều, vừa phải phù hợp với tình hình sức khỏe, vừa phải đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn và hình ảnh của Tổng Bí thư trong tất cả các hoạt động.

Là sĩ quan bảo vệ tiếp cận, thường xuyên gần gũi, hiểu rõ tính cách cũng như tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở nắm chắc chương trình công tác, lịch làm việc của ông, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch và triển khai phương án bảo vệ. Chính sự cẩn trọng, nhạy bén, tinh tế, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo được sự tin tưởng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng ý để Đại tá Hoàn trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Từ ngày 30/10 đến ngày 1/11/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong nước và quốc tế. Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau biến cố về sức khỏe tháng 4/2019.

Xác định tầm quan trọng của chuyến thăm, đặc biệt là bảo đảm sức khỏe của Tổng Bí thư, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tổng Bí thư, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn đã chủ động xin ý kiến và được sự đồng ý của ông về việc trực tiếp tham gia đoàn tiền trạm. Trên cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nắm chắc tình hình, đánh giá toàn diện các nguy cơ, rà soát phương án xử lý các tình huống, Đại tá Hoàn đã báo cáo lãnh đạo Bộ Tư lệnh, chủ động làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị phía Ban Tổ chức nước bạn một số vấn đề mang tính “biệt lệ”. 

Với tinh thần đặc biệt, coi trọng chuyến thăm và trên cơ sở một số đề xuất của phía an ninh Việt Nam, phía Trung Quốc đã triển khai công tác đón đoàn ở cấp độ cao nhất với nhiều “biệt lệ” trong nghi thức ngoại giao.

Sau hơn 5 tháng kể từ ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ngồi nhớ lại, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn vẫn không thể tin đó là chuyến công du cuối cùng trong cuộc đời chính trị với nhiều dấu ấn đặc biệt của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hải Đường

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…