"Săn cá mập" giữa đại dương

Những ngày giáp Tết, trời lạnh se sắt. Dọc đường vào khu mỏ ở xã Trí Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã thấp thoáng hoa đào nở. Sắc hồng phai của cánh hoa đào khiến một trinh sát trẻ của Phòng Phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức và tội phạm có yếu tố nước ngoài (Phòng 5) Cục Cảnh sát hình sự quay đi thoáng một tiếng thở dài.

Năm nay, cậu hứa sẽ mua cho bố mẹ dưới quê một chậu quất Quảng Bá thật to để trưng Tết. Nhưng giờ này, khi Tết đã cận kề, cậu và đồng đội vẫn đang bám sát vùng núi hiểm trở giáp biên để phục bắt tội phạm…

Như đoán được tâm lý của đồng nghiệp trẻ, Trung tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng 5, vỗ nhẹ lên vai cậu trinh sát: "Sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất thôi" -  ánh mắt thương yêu nhưng kiên định của anh khiến các trinh sát trong tổ công tác như tiếp thêm sức mạnh. Tất cả xốc lại đội hình, thu thập chứng cứ và sẵn sàng phục bắt khi phát hiện băng nhóm tội phạm của Linh "Cam ry" xuất hiện và gây án. 

Cán bộ Phòng 5 Cục C45 đang bàn phương án đấu tranh với tội phạm.
Cán bộ Phòng 5 Cục C45 đang bàn phương án đấu tranh với tội phạm.

Linh "camry" thuộc diện giang hồ khá nổi và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Gã từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kết án 3 năm tù giam. Lúc nào, gã trùm cũng "nuôi" một đám tay chân ở lứa tuổi choai choai, liều mạng, sẵn sàng vác dao chém xả người khác khi có lệnh của "đại ca". Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Phòng 5 đã phát hiện và tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của băng nhóm Linh "camry".

Trong quá trình tiến hành điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã nhận được đơn trình báo của anh Phạm Ngọc Sáng, chị Tống Thị Lan, Phó Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sáng (Công ty Ngọc Sáng) tố cáo Linh cùng đồng bọn có hành vi bảo kê, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí quân dụng và hung khí gây khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đe dọa đến tính mạng đối với chị Lan và toàn bộ công nhân viên công ty Ngọc Sáng đang khai thác mở quặng sắt tại khu vực xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Theo chị Lan, anh Sáng trình báo với Cục Cảnh sát hình sự, ngày 12-2-2016, tức 25 Tết, họ sẽ mang 500 triệu đồng vào công ty để trả lương cho công nhân ăn Tết. Nhưng chị Lan lo rằng, sẽ bị nhóm của Linh "camry" cướp trắng số tiền này với danh nghĩa đòi nợ, nhưng đó là những khoản nợ Linh vô lý áp đặt với doanh nghiệp. Vì thế, tổ công tác của Phòng 5 được lệnh của Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, trực tiếp phụ trách, đã lên đường…

Sau mấy ngày nằm vùng thu thập chứng cứ, từ sáng sớm ngày 12-2, khi rừng núi vẫn mờ hơi sương, các trinh sát đã mật phục xung quanh văn phòng của Công ty Ngọc Sáng ở xã Trí Lễ. Cái rét của miền rừng núi như lách vào từng thớ thịt, môi các trinh sát tím sẫm lại bởi những giọt mưa rừng thỉnh thoảng lại lộp bộp rơi…

Đúng như dự đoán của các trinh sát, khi thấy chị Lan, anh Sáng đi xe taxi đến phòng làm việc, Linh và đám tay chân đã bám theo. Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát, Linh và đồng bọn hành hung chị Lan, anh Sáng và các  nhân viên trong công ty để cướp 500 triệu đồng tiền lương công nhân. Đúng lúc đó, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã ập vào bắt quả tang hành vi của Linh "camry" cùng 5 tên đàn em. Khi chiếc xe dẫn giải các đối tượng rời cổng Công ty Ngọc Sáng để di lý về Hà Nội, nhiều công nhân ùa ra vẫy cảm ơn các trinh sát. Nhờ các anh, Tết này, họ đã được cầm đồng lương của mình về lo Tết cho gia đình…

"Săn lùng cá mập giữa đại dương", tôi muốn dùng cụm từ hình ảnh này để nói về công việc của các cán bộ, chiến sỹ Phòng 5. Nhiệm vụ của họ là phòng ngừa, đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm đang tồn tại ngoài xã hội. Đặc biệt là nhằm vào những đối tượng cầm đầu băng nhóm để "đánh rắn dập đầu", khiến các băng nhóm nhanh chóng tan rã.

Đơn vị này đã từng tham gia  triệt phá băng nhóm đánh bạc "nổi tiếng" của Đức "vẩu" ở Chùa Dận (Bắc Ninh). Cú đột phá bất ngờ của lực lượng Cảnh sát hình sự đã khiến hơn 100 đối tượng tổ chức và con bạc phải tra tay vào còng, nơi được mệnh danh là "pháo đài bất khả xâm phạm" của dân cờ bạc chuyên nghiệp đã bị xóa sổ.  Sau đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, các trinh sát là mũi chủ công tham gia triệt phá băng nhóm Dũng "mặt sắt". Thời điểm đó, băng Dũng "mặt sắt" là băng cộm cán số 1 ở vùng biên ải Móng Cái với hàng loạt các hành vi phạm pháp như: buôn lậu ô tô qua biên giới, bảo kê hàng hóa qua biên, cố ý gây thương tích…

Hơn 1 năm, kể từ sau ngày mở màn chuyên án triệt phá băng nhóm Dũng "mặt sắt" ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà, Quảng Ninh), chỉ huy và các trinh sát hầu như liên tục có mặt ở vùng biên ải. Lúc luồn rừng vượt núi, lúc lênh đênh trên biển… để thu thập chứng cứ, bắt giữ đồng bọn của Dũng "mặt sắt" và truy lùng gã trùm… Tuy nhiên, bắt giữ được những con "cá mập" này là cả hành trình gian khổ của tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng 5. Đó là trí tuệ tập thể, là mồ hôi, thậm chí là máu có thể đổ bất cứ lúc nào bởi trận chiến của các anh luôn nguy hiểm, luôn có những khẩu súng của giang hồ sẵn sàng chĩa ra từ trong bóng tối.

Không ít lần các anh phải đối đầu với những họng súng vô tình ấy. Ngay ngày 15-12-2016 vừa qua, các lãnh đạo và trinh sát của Phòng 5 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 2 tỉnh Kon Tum, Gia Lai truy bắt thành công đối tượng Trần Trung Hùng, tức Gióng, một trùm giang hồ cộm cán tại TP Kon Tum, có đến 2 tiền án và 3 lệnh truy nã về các tội. Lúc nào Hùng cũng mang theo 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K59 và các băng đạn bên mình, ngủ hắn cũng để súng ở ngay đầu giường. Hùng cầm đầu một băng nhóm bảo kê bến bãi và đòi nợ thuê. Chính vì thế, hắn đã bắt cóc 1 thanh niên 23 tuổi, dí súng vào đầu ép chặt ngón tay trước khi thả về để răn đe, đòi trả nợ.

Bắt đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt, kẻ chủ mưu vụ bắn giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nam.
Bắt đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt, kẻ chủ mưu vụ bắn giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Nam.

Khi bị Công an tỉnh Kon Tum truy bắt, từ nơi lẩn trốn, Hùng đã xả nguyên cả băng đạn về phía lực lượng chức năng khiến một cán bộ của Công an tỉnh Kon Tum bị trọng thương. Từ khi được phân công vào tỉnh Kon Tum phối hợp làm án, Đại úy Nguyễn Thành Hưng, Phó Phòng 5 và các trinh sát của mình gần như cả nửa tháng trắng đêm, tranh thủ chợp mắt chốc lát ban ngày vì đối tượng Hùng luôn di chuyển khi đêm xuống.

Ngày 15-12, lực lượng Công an đã tổ chức vây bắt Hùng, sử dụng cả quả cay, quả khói ném vào căn nhà tạm hắn đang ẩn náu và kêu gọi hắn ra đầu hàng. Biết không chống cự lại được, Hùng đã giơ tay xin ra hàng. Tiếp cận ngay sát cửa ngôi nhà hắn ẩn nấp là các cán bộ Phòng 5 và lực lượng Cảnh sát cơ động. Họ đã nhanh chóng khống chế, quật ngã đối tượng, đảm bảo an toàn lực lượng….

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, thời gian qua, đơn vị đã triệt phá hàng loạt các băng nhóm cộm cán như băng nhóm của Linh "cam ry" ở Nghệ An; băng nhóm của Thọ "sứt" xuất phát ở Hà Nam; băng nhóm của Trường "bông" ở Quảng Ninh; Trần Thanh Hải, tức Hải Vinh, một giang hồ khét tiếng ở Nam Định…; khám phá những vụ án đình đám như vụ bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Sỹ Đạt đã chi 500 triệu cho 2 gã đàn em bắn chết Giám đốc Lê Hữu Trí ở Hà Nam, phối hợp bắt giữ đối tượng Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là những kẻ đã bắn một giám đốc doanh nghiệp tại Bà Rịa- Vũng Tàu….

Có thể nói, đội ngũ lãnh đạo của Phòng 5 đều có tuổi đời khá trẻ, nhiều trinh sát trong đơn vị cũng vậy. Lợi thế của các anh là được đào tạo bài bản, có sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê, sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào có nhiệm vụ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng luôn "rèn" cho các CBCS của Phòng sự học hỏi, thế hệ sau học kinh nghiệm của thế hệ đi trước, sau mỗi vụ án lại cùng họp để rút ra các kinh nghiệm xử lý tình huống và bài học nghiệp vụ. Tập thể Phòng 5 vững mạnh một phần còn bởi có sự đoàn kết từ chỉ huy đến CBCS.

Trong một môi trường luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm từ những băng nhóm tội phạm giang hồ thì hơn bao giờ hết, sự thương yêu, đoàn kết sẽ khiến họ tạo nên sức mạnh. Sức mạnh để tấn công đối tượng gây án, sức mạnh để chặn lại những vị kỉ cá nhân, những "viên đạn bọc đường", giúp họ đánh án bằng "bàn tay sạch".

Thu Hòa

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.