Rượu không rõ nguồn gốc - Tiền mất tật mang

Với sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ rượu trong các dịp lễ tết, hội họp, hay những bữa tiệc cuối tuần, việc rượu không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan trên các chợ, cửa hàng, các con phố hẻo lánh, thậm chí cả trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề nhức nhối.

Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn xã hội.

Rượu không rõ nguồn gốc bán tràn lan

Từ lâu, rượu là thức uống không thể thiếu trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt trong các dịp lễ tết, tụ họp gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí là tử vong.

1.jpg -0
Một bệnh nhân của vụ ngộ độc rượu xảy ra ngày 21/12 tại Long Biên, Hà Nội được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Một trong những tác hại phổ biến của rượu không rõ nguồn gốc là ngộ độc methanol. Methanol, một loại cồn công nghiệp, có thể gây mù lòa, hôn mê, suy thận và thậm chí là tử vong khi được pha trộn vào rượu. Mặc dù việc này đã được cảnh báo từ lâu, song tình trạng rượu "dỏm" vẫn xuất hiện tràn lan, và có thể tìm mua dễ dàng ở các chợ, cửa hàng nhỏ hay thậm chí các vỉa hè.

Đi dọc các con phố từ thành thị đến nông thôn, rất dễ dàng bắt gặp các quầy rượu, hàng bán rượu “tự chế” hoặc rượu không có nhãn mác, bao bì rõ ràng. Những loại rượu này thường được bày bán dưới dạng chai thủy tinh cũ, không có bất kỳ thông tin về nhà sản xuất, ngày sản xuất hay hạn sử dụng. Mặc dù vậy, giá của chúng lại rất rẻ, chỉ từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/lít.

Tại một quán vỉa hè gần bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội), khi chúng tôi hỏi mua rượu quê, chủ quán này cho biết: “Ở đây cô bán chủ yếu là rượu quê, được mua từ người quen tự nấu. Mặc dù giá rẻ nhưng đảm bảo chất lượng, vì rượu này đều được nấu từ gạo không có hóa chất”. Khi chúng tôi hỏi, có cách nào để phân biệt rượu giả, rượu thật không? Vì đợt này nhiều vụ ngộ độc. Chủ quán tỏ ra không hài lòng: “Rượu này không pha cồn nhé, 30.000 đồng/lít, không mua thì đi chỗ khác để tôi bán hàng”.

3.jpg -1
Cửa hàng tạp hóa tên “M.D” thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội có rất nhiều rượu “3 không” phía bên trong.

Tương tự tại một cửa hàng tạp hóa tên “M.D” thuộc phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), rượu trắng được chủ cửa hàng cất khá kỹ bên trong, khi có khách hỏi mới mang ra bán. Theo quan sát của phóng viên, phía bên trong có hàng chục can rượu trắng không tem, không nhãn mác, không nhà sản xuất…Theo chia sẻ của chủ cửa hàng, giá của loại rượu này là 40 nghìn đồng/lít. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua nhiều vì mới mở quán bán ốc vỉa hè. Chủ cửa hàng cho hay: “Nếu lấy nhiều cứ bảo anh, vì anh có quen một số lò nấu rượu ở quê, lấy bao nhiêu cũng được. An tâm, anh bán rượu ở khu này lâu năm rồi, đây chủ yếu là rượu nấu từ gạo, ngô…không hề có hóa chất. Mỗi lít anh chỉ lấy lãi vài nghìn thôi…”.

Theo anh Nguyễn Văn T (xã Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội), người có hơn 20 năm nấu rượu truyền thống, gạo là nguyên liệu sử dựng khác nhau nấu ra rượu cũng có giá khác nhau. “Rượu nếp đắt hơn rượu gạo tẻ, rượu nếp cẩm thì đắt hơn nếp cái hoa vàng. Có loại giá trên 100.000 đồng/lít, có loại thì rẻ hơn nhiều. Nhưng giá 1 lít rượu đến tay người tiêu dùng chắc chắn không thể thấp 30.000 đồng/lít. Nếu chỗ nào bán thấp hơn, thì nên xem lại chất lượng. Bản thân tôi cũng biết, một số cơ sở nấu rượu cũng sử dụng cồn công nghiệp để pha chế rượu nhằm hạ giá thành sản phẩm. Cách đây ít năm nhiều nơi còn sử dụng viên hóa học để tạo ra rượu. Loại này chỉ cần thả vào nước lọc sau đó lắc đều lên là cho ra rượu. Tuy nhiên rượu này nếu rót ra chén để lâu sẽ bay hơi, uống như uống nước lọc. Uống nhiều loại rượu này sẽ rất đau đầu, hôm sau người mệt mỏi vô cùng. Tôi có mấy chục năm nấu rượu gạo cung cấp có các quán ăn trên địa bàn Hà Nội nên giá cả tôi không còn lạ gì”, anh T chia sẻ.

Các loại rượu “3 không” này không chỉ được bán khắp nơi mà gần đây được nhiều người bán trên mạng xã hội. Chỉ cần lên mạng xã hội như Facebook, Zalo gõ từ khóa “mua rượu quê” là cho ra rất nhiều hội nhóm, tài khoản bán rượu. Tại nhóm “Hội rượu miền Bắc”, với hơn 20 nghìn thành viên. Tại đây liên tục là các trạng thái đăng bán hàng, có đủ các loại rượu được rao bán như: Rượu men lá Tây Bắc, rượu Ngô, rượu nếp cái hoa vàng, rượu táo mèo…Thậm chí còn có cả nhưng trạng thái đăng lên để tìm mua rượu giá rẻ.

Một tài khoản có tên “H.N.Q”  có đăng: “Anh chị em cần rượu lá ủ chum alo em, em phục vụ anh em trên toàn quốc nhé. Đảm bảo chất lượng, uống êm say, không đau đầu, đảm bảo không hóa chất”. Khi chúng tôi gọi điện để hỏi giá thì được người này cho biết: “Đây là rượu men lá của bà con Tây Bắc, bên em dùng công nghệ mới để làm nên số lượng nhiều. Đảm bảo chất lượng vẫn như rượu của bà con dân tộc làm, không hóa chất. Chị lấy số lượng bao nhiêu cũng có, chúng em sẽ chở đến tận nơi”.

Tương tự tài khoản “Nguyễn.T.H” cũng quảng cáo: “Em chuyên nấu rượu nếp cái hoa vàng phục vụ đám cưới, giỗ tết, quà biếu. Rượu này được nấu từ loại gạo nếp cái đặc biệt, chính vì thế luôn giữ được vị thơm, êm say, uống không đau đầu”. Khi phóng viên liên hệ thì được biết người này ở Văn Lâm, Hưng Yên. Gia đình có truyền thống nấu rượu lâu năm, để tăng đơn hàng nên đã đăng bài lên mạng xã hội bán. Khi chúng tôi hỏi người này cơ sở nấu rượu có được cấp phép không? Rượu có được dán tem mác, nguồn gốc không? Thị chị H trả lời: “Đã nói là rượu quê, rượu truyền thống thì cần gì tem mác, cần gì phải giấy phép. Người uống sành chỉ cần nhấp một hớp là đánh giá được chất lượng rồi”.

Hậu quả nhãn tiền

Bên cạnh những tác hại trực tiếp đến sức khỏe, việc tiêu thụ rượu không rõ nguồn gốc còn gây nên các hệ lụy khác cho xã hội. Theo các chuyên gia, việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính như xơ gan, viêm gan, ung thư gan, tim mạch, và các bệnh về thần kinh. Những trường hợp nặng có thể gây tử vong ngay sau khi uống rượu.

5.jpg -2
Những can rượu được quảng cáo là rượu quê đảm bảo không hóa chất chuẩn bị được đưa đến tay người tiêu dùng.

Môt vụ việc mới xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khiến dư luận không khỏi hoang mang.  Cụ thể, 6 người vào ăn và uống rượu tại quán Bánh canh cá lóc Quảng Trị ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sau ăn 4 người phải nhập viện nghi do ngộ độc rượu…Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn chỉ đạo xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc rượu này xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 27-12, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo kết luận về vụ ngộ độc rượu khiến 4 người phải nhập viện ở Vũng Tàu. Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi 10 mẫu rượu, 4 mẫu huyết thanh và huyết tương của các nạn nhân tại 4 bệnh viện đến Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh để kiểm nghiệm.

Kết quả, căn cứ quy định tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm rượu trắng, ghi nhận có 3 mẫu rượu phát hiện methanol và vượt rất nhiều lần hàm lượng Methanol cho phép trong rượu. Cụ thể, mẫu rượu trắng tại quán Bánh canh cá lóc nơi 4 bệnh nhân đã ăn và uống rượu tại đây cao gấp 2.353 lần mức cho phép; mẫu rượu trắng tại hộ kinh doanh NHT (tạp hóa TQ, phường 11, TP Vũng Tàu) cao gấp 300 lần cho phép; mẫu rượu màu tại nhà ông NTH (1 trong 6 người uống rượu) cao gấp 411 lần mức cho phép. Đáng lưu ý, cả 2 mẫu đầu đều có nguồn gốc từ tạp hóa TQ.

Từ đây, Sở Y tế kiến nghị các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh các diễn biến xấu đối với sức khỏe bệnh nhân.

Đề nghị phòng Y tế TP Vũng Tàu, căn cứ vào biên bản kiểm tra, biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra thành phố ngày 21-12 và báo cáo kết luận vụ ngộ độc thực phẩm của Sở Y tế, tham mưu trình UBND TP Vũng Tàu xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong khi đó 4 bệnh nhân bị ngộ độc rượu thì 3 người đã được xuất viện về nhà. Còn trường hợp anh K.Sai (24 tuổi) vẫn đang ở viện theo dõi, phải thở máy, tiên lượng nặng…

Tại Hà Nội, ngày 21/12, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có nhận được thông tin ban đầu về vụ việc 20 người được điều trị tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự một hội nghị và ăn uống có khoảng 80 người tham dự.

Trong đó, 2 trường hợp đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, nghi ngờ bị ngộ độc. Một bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang. Kết quả chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân có toan chuyển hóa nặng, ngộ độc chưa rõ nguyên nhân nhưng xét nghiệm thấy nồng độ methanol trong máu là 2,7mg/dL.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, trong vụ việc trên có 20 người vào viện điều trị. Trong đó, 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang là ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Bệnh nhân vào viện 20h30’ ngày 19/12/2024 trong tình trạng kích thích vật vã, vân tím toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán toan chuyển hóa, ngộ độc chưa rõ nguyên nhân/bệnh nhân đái tháo đường. Kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu là 2,7mg/dL. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Tại Bệnh viện Bạch Mai có 18 người bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Trong đó, 4 bệnh nhân đã xuất viện. 14 bệnh nhân đang điều trị được chẩn đoán có hội chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc - toan chuyển hóa tăng lactate. Trong đó, 5 người trong tình trạng nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân cho thấy có acetonitrile và cyanid, hàm lượng methanol thấp hoặc âm tính, kết hợp với bệnh cảnh của các bệnh nhân nhận định ngộ độc acetonitrile (acetonitrile khi vào cơ thể có thể chuyển hoá chậm thành cyanid gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ).

Ngoài ra, 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn với chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.

Theo kết luận của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nguyên nhân vụ việc trên là do ngộ độc hóa chất acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, ngộ độc rượu methanol là vấn đề không mới và cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu các vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra.

“Chúng ta cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu. Tuyệt đối không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống; không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác. Cùng với đó, cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhất là những cơ sở nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công; ngăn chặn kịp thời các loại rượu không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường”, ông Vũ Cao Cương nhấn mạnh.

Có thể thấy, rượu không rõ nguồn gốc đang là vấn đề nhức nhối không chỉ với sức khỏe người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của xã hội. Việc nâng cao nhận thức và siết chặt quản lý trong việc sản xuất và tiêu thụ rượu là nhiệm vụ cấp bách, cần sự vào cuộc quyết liệt từ cả chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng. Chỉ khi đó, người tiêu dùng mới có thể an tâm sử dụng những sản phẩm rượu an toàn, không lo bị rơi vào cái bẫy của những sản phẩm kém chất lượng.

Bảo Phương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.