Thời gian qua, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của Lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, nạn trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, trước và ngay dịp đầu xuân Nhâm Dần, một số nhóm đạo chích đã "viếng thăm" các địa điểm tâm linh như đình, đền, chùa. Với những thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã nẫng đi nhiều tài sản quý giá của các cơ sở tâm linh và cả khách hành hương.
Cuối tháng 1-2022, Ban quản lý đền Vân Mộng (xã Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội) phát hiện nhiều tài sản bị mất trộm. Trong số đó có đôi lục bình, đạo sắc phong và đặc biệt là cả chiếc đỉnh đồng nặng đến 60kg cũng bị đạo chích nẫng đi.
Nhận được thông tin, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương tổ chức điều tra. Chỉ sau một thời gian ngắn cơ quan công an phát hiện một đối tượng nghi vấn đang cất giữ đôi lọ lục bình có đặc điểm giống tang vật của vụ trộm cắp tại đền Vân Mộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã làm rõ, bắt giữ ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do trộm cắp tại đền Vân Mộng.
Một số tài sản ở đền Vân Mộng bị mất trộm được cơ quan Công an thu hồi
Nhóm đối tượng gồm: Phạm Đức Hùng (SN 1980, thường trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam); Bùi Hữu Đạt (SN 1973, thường trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1979, thường trú tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Trong số này, Hùng có đến 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chuyên chọn nơi gây án là đền, chùa, các nơi thời tự. Đạt là một "đầu nậu" chuyên mua bán đồ cổ vật, thờ cúng, có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cường cũng là một kẻ chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp.
Do không có công ăn việc làm ổn định, lại thích ăn chơi nên Hùng thường xuyên tăm tia ở các nơi thờ tự để thể hiện nghề "hai ngón". Gã cho rằng, so với các khu vực nhà dân hay công sở, thì tại các đình, đền, chùa... công tác bảo vệ thường sơ hở hơn cả. Sau một thời gian tăm tia, Hùng phát hiện trong đền Vân Mộng có nhiều đồ thờ cúng giá trị cao, có thể trộm cắp được nên đã vạch kế hoạch chôm chỉa.
Đêm 8-1-2022, sau khi đã chuẩn bị các công cụ gồm xà cầy, tuốc nơ vít, kìm điện, bao tải dứa... Hùng đi xe máy từ nhà ở huyện Bình Lục, Hà Nam sang huyện Mỹ Đức gây án. Gã đạo chích giấu xe máy ở đoạn đường nhỏ giáp với núi, cách đền Vân Mộng khoảng 100 mét. Sau đó gã men theo bờ tường để vào bên trong sân đền. Phát hiện cửa gian thờ phía bên phải không khóa, Hùng nhanh chóng đột nhập. Tại ban thờ chính, Hùng thấy có một két sắt nên đã dùng xà cầy cậy phá, lấy được gần 1 triệu đồng. Hùng tiếp tục đi vào gian phía trong lấy trộm được 2 lọ lục bình bằng sứ, 1 hòm tôn bên trong có các sắc phong bằng giấy, 1 hộp gỗ có chiều dài hơn 60 cm, chiều ngang khoảng 17 cm, nắp hộp có hình 2 con rồng.
Thấy dưới chân ban thờ chính có 1 chiếc đỉnh đồng rất nặng. Chắc mẩm bán được khá tiền, Hùng lập tức tháo hai quai xách rồi lấy tấm vải ở trong gian thờ quấn đỉnh đồng lại cho vào bao tải. Trong quá trình tẩu thoát, Hùng làm rơi một hộp tôn đựng sắc phong, chỉ còn lại hộp gỗ. Hùng mang về nhà cất giấu, nghe ngóng thông tin và đến ngày 16-1-2022, Hùng tiếp tục quay lại đền Vân Mộng nẫng thêm một số tài sản khác rồi mang về nhà cất giấu.
Sáng 24-1-2022, Bùi Hữu Đạt đến nhà Hùng chơi và thấy trong nhà Hùng có hai lọ hoa lục bình bằng sứ, màu trắng. Do có sở thích sưu tầm và mua bán cổ vật nên Đạt hỏi mua lại 2 lọ lục bình để bán kiếm lời.
Nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ cổ vật tại đền Vân Mộng bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ
Sau khi thỏa thuận, Hùng đồng ý bán đôi lục bình cho Đạt với giá 20 triệu đồng. Đạt mang cặp lọ lục bình về nhà để trên sập, chụp ảnh, đăng lên tài khoản Zalo cá nhân để rao bán. Nguyễn Mạnh Cường đọc được bài đăng trên Zalo của Đạt, đã hỏi mua lại đôi lọ lục bình. Sau khi thỏa thuận, Đạt đã bán cho Cường đôi lục bình với giá 23 triệu đồng, nhưng Đạt không mang theo tiền mặt, hẹn ngày hôm sau sẽ trả tiền.
Chiều 25-1-2022, Cường đã hẹn gặp Đạt và thanh toán toàn bộ số tiền 20 triệu đồng bằng tiền mặt, còn lại 3 triệu đồng Cường xin nợ và hẹn sẽ trả sau. Sau đó Cường thuê Đào Bá Lộc đi xe máy chở cặp lục bình đến trước số nhà 16, phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để cho khách mua xem thì bị Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.
Ngày hôm sau, nghe tin Cơ quan Công an đang điều tra vụ trộm cắp và lo sợ bị phát hiện nên Hùng đã mang 1 hộp gỗ nắp hộp có hình 2 con rồng và 1 đỉnh đồng đến sân đền Vân Mộng trả lại cho nhà đền. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Khi đình, chùa thành nơi đạo chích “làm ăn”
Theo một chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, năm 2021 tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn giảm mạnh. Đó là kết quả của công tác đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả từ cơ quan chức năng cũng như của quần chúng nhân dân. Ngoài ra cũng do các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường thì đạo chích cũng bắt đầu rục rịch tăng cường hoạt động trở lại. Và những địa điểm tâm linh, nơi thờ tự là điểm ngắm của không ít đối tượng.
Những món đồ cổ như thế này luôn được nhiều đầu nậu ưa thích, đặt hàng
Lý giải tình trạng trộm cắp ở các địa điểm tâm linh, cơ quan công an nhận định có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do công tác bảo vệ có phần buông lỏng. Một số ban quản lý đình, đền, chùa, các di tích, danh thắng cho rằng "động vào của chùa là phải tội" nên có sự chủ quan nhất định. Ngoài ra việc nhiều cổ vật ở đình, chùa bị trộm cắp còn do giới buôn cổ vật luôn có đơn đặt hàng với những món đồ này. "Hot" nhất là những đạo sắc phong, tượng cổ, bình cổ, đỉnh đồng... Đó là động lực để các đối tượng ngày đêm lập mưu trộm cắp, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Trong một chuyên án trộm cắp gần đây, cơ quan điều tra còn phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên giả làm khách hành hương, rồi giả là thày bói... để chui vào những địa điểm thờ tự mà chúng cho là có nhiều cổ vật. Từ đó tăm tia, ghi nhớ đường đi lối lại, cửa chính cửa ngách, nắm quy quy luật ra vào đền, chùa từ đó lên kế hoạch trộm cắp.
Trong vụ triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cổ vật ở Hà Nội và Hà Nam cách đây chưa lâu, hai đạo chích Nguyễn Văn Huy (trú tại Hưng Yên) Nguyễn Văn Hậu (trú tại Hà Nam) được "ông trùm" Nguyễn Văn Toàn (trú tại Hà Nội) đặt hàng; nhóm này trộm được gì là Toàn sẽ "cân" hết. Do đó chỉ trong vòng 8 tháng, Huy đã rủ Hậu "lượn" khắp TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam, gây ra 13 vụ trộm cắp tại hàng chục đền, chùa. Bọn chúng tập trung lấy đi nhiều chuông đồng, cuốn thư, cửa võng, tượng Phật, bát hương, kiếm, bài vị... với tổng giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng.
Việc truy bắt nhóm này cũng không phải là việc dễ dàng. Các đối tượng gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng rất thông thạo đường đi lối lại tại những địa điểm thờ cúng, tín ngưỡng. Đối tượng cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp, tinh quái khi lựa chọn các cổ vật có giá trị lớn để lấy trộm và bài bản trong cách thức tháo gỡ, vận chuyển những cổ vật này ra khỏi đình, chùa.
Cơ quan Công an cũng cho biết, có những vụ án mà tang vật đã bị tẩu tán khá nhiều. Dù đã bắt được đối tượng gây án song quá trình thu hồi gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, do những điều kiện khách quan mà một số vụ trộm cắp tại các nơi thờ tự xảy ra nhiều năm vẫn chưa tìm ra thủ phạm...
Bắt nhanh đạo chích trước cổng chùa
Đối tượng Dương Văn Sỹ
Ngày 7-2, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã bắt giữ Dương Văn Sỹ (SN 1993, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó Công an xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội tiếp nhận trình báo của chị T.C (ở xã Tam Hưng) về việc sáng 3-2-2020 (mùng 3 Tết), chị đến chùa Thái Ân ở thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng và có để chiếc xe máy Honda SH Mode màu xanh ở cổng chùa. Vào làm lễ khoảng hơn một giờ đồng hồ, chị C. ra xe máy mở cốp thì phát hiện số tiền để trong đó khoảng 18 triệu đồng đã bị mất.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời kiểm tra camera xung quanh hiện trường và nhanh chóng phát hiện đối tượng nghi vấn. Biết không thể trốn thoát, đối tượng Dương Văn Sỹ đã đến Công an xã Tam Hưng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.
Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?
Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.
Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.
Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…
Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.
Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.
Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...
Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...
Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.
Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...
Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.
Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.
Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.
Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…
Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.
Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.
Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.
Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.