“Quả đấm thép” vùng giáp biên

Gương mặt cương nghị, sạm nắng gió, Đại tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH-PC45) Công an An Giang đang lu bù với mớ tài liệu của một chuyên án. Là một tỉnh giáp biên, điều tra, truy bắt thủ phạm gây án xâm phạm trật tự xã hội ở địa bàn biên giới luôn nguy hiểm và gian khổ. Ðiều tra mỗi vụ án là một cuộc chiến đấu liên tục và căng thẳng, nhất là khi đối tượng gây án lẩn trốn qua biên giới…

Tầm nã tội phạm xuyên biên giới

Ðịa hình hiểm trở, lạ nước lạ cái, phải tuân thủ quy chế biên giới, thủ tục xuất nhập cảnh, phối hợp chặt chẽ với công an nước bạn mới lần ra tung tích, bắt được đối tượng gây án, bảo đảm an toàn cho người dân sở tại. Có vụ án đã xác định chính xác hung thủ giết người, nhưng để bắt được đối tượng thì không dễ dàng, qua lại nước bạn hàng chục lần, kéo dài hàng năm trời. Trong hoạt động điều tra, nhiều đối tượng phạm tội rất ranh ma, xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn đối phó nhằm trốn tránh pháp luật, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Chiến công xuất sắc là triệt xóa băng cướp từ Campuchia với vũ khí "nóng" cướp tiệm vàng Quốc Thắng (khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang). Băng cướp gồm 6 đối tượng bịt mặt, sử dụng 2 xe môtô mang biển số Campuchia và 4 súng ngắn, khống chế những người trong tiệm vàng, cướp đi trên 300 lượng vàng rồi trốn qua biên giới.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng PC45 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung lực lượng trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng và mời Công an tỉnh Tà Keo - Campuchia sang bàn kế hoạch phối hợp điều tra.

Nhờ có mối quan hệ tốt với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, đơn vị đã nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự trọng án thủ đô Phnôm Pênh, phát hiện một đối tượng nữ người Campuchia mang bán số lượng lớn vàng có ký hiệu chữ Việt Nam nghi do phạm tội mà có.

Đại tá Bùi Bé Năm (thứ 2 từ trái qua) giao lưu với các đại biểu tham dự Đại hội thi đua Vì an ninh tổ quốc.
Đại tá Bùi Bé Năm (thứ 2 từ trái qua) giao lưu với các đại biểu tham dự Đại hội thi đua Vì an ninh tổ quốc.

Tổ công tác đặc biệt do Đại tá Bùi Bé Năm làm Tổ trưởng cùng với những cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng sang Campuchia để phối hợp điều tra. Sang đến Phnôm Pênh lúc ấy đã 1 giờ sáng…

Qua điều tra, khai thác đối tượng, Tổ công tác cùng với lực lượng Cảnh sát Campuchia đã lên đường đến các tỉnh Kampot, Battambang, Kongpongsom, Takeo và thủ đô Phnôm Pênh truy bắt 8 đối tượng có liên quan trong băng cướp.

Song song đó, ở Việt Nam, đơn vị cũng đã tiến hành truy bắt đối tượng chỉ điểm đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp. Toàn bộ băng cướp gồm 9 tên (8 người Campuchia, 1 người Việt Nam) đã bị triệt xóa trong thời gian ngắn, thu giữ 3 khẩu súng K54, 19 viên đạn và thu hồi nhiều tài sản bị cướp trao trả cho người bị hại.

Đặc biệt, qua điều tra mở rộng "Tổ công tác đặc biệt" đã làm rõ thêm vụ cướp tiệm vàng Lan Anh ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và nhờ Cảnh sát Campuchia giúp Công an tỉnh Tây Ninh làm rõ vụ cướp tiệm vàng Văn Hiếu ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xảy ra trước đó...

Việc điều tra, khám phá, triệt xóa nhanh băng cướp nguy hiểm này thực sự là một chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh An Giang nói chung, của đơn vị nói riêng, được các ngành, các cấp, đồng nghiệp và nhân dân cả nước hết sức tin yêu, khen ngợi.

Qua việc khám phá vụ án lần này, một lần nữa khẳng định sự thành công trong hợp tác quốc tế của đơn vị với Cảnh sát Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, góp phần cho việc thiết lập và phát triển sâu rộng mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Cảnh sát hai nước.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an An Giang tặng hoa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc.
Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an An Giang tặng hoa các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc.

Chiến công nối tiếp chiến công…

23h tại tiệm vàng Quốc Thắng (khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) xảy ra một vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã dùng cưa và nhiều công cụ hỗ trợ khác cắt vỉ sắt bảo vệ phía trên ở khu vực sàn rửa phía sau nhà, cạy phá cửa sổ ở khu vực bếp ăn, cắt khung sắt cửa sổ, đột nhập vào nhà phá tủ kính trưng bày vàng để trộm cắp.

Theo lời khai của ông Nguyễn Quốc Thắng (SN 1955, chủ tiệm vàng Quốc Thắng), tài sản bị trộm khoảng 600 lượng vàng, tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 10 tỉ đồng. Tiệm vàng Quốc Thắng trước đó đã từng bị băng cướp người Campuchia có vũ khí cướp trên 300 lượng vàng mà Công an An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã điều tra, làm rõ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ công điều tra truy xét và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các  biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 ngày, Ban chuyên án đã có đủ chứng cứ xác định được các đối tượng chính của vụ án. Phòng PC45 và Công an huyện Tịnh Biên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhã (SN 1971, ngụ phường Bình San, thị xã  Hà Tiên,  Kiên Giang) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên, Công an An Giang đã thu giữ tang vật gồm tiền, ngoại tệ và nhẫn vòng vàng các loại, 1 xe ôtô Toyota Innova BKS 61L-1140; 1 GCNQSDĐ; 1 roi điện; 1 mã tấu. Ngoài vụ trộm tại tiệm vàng Quốc Thắng, Nhã và Thanh còn cùng 2 đối tượng người Campuchia thực hiện trót lọt 17 vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, TP HCM và miền Đông Nam Bộ...

Nguyễn Văn Nhã đã từng có 4 tiền án và nhiều tiền sự, chuyên tổ chức các đường dây trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc, đá gà tại các casino và trường gà ở Campuchia...

Đêm đã khuya, tại ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang, xảy ra vụ cướp có vũ trang gây chấn động dư luận. Vào thời điểm trên, khoảng 10 đối tượng bất ngờ xông vào nhà ông Chau Thai và vợ là bà Néang Bích Thủy, dùng súng, hung khí khống chế người trong gia đình, lục soát cướp đi 8,8 lượng vàng các loại, 7 điện thoại di động và 49 triệu đồng…

Hai "siêu trộm" tiệm vàng Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Văn Thanh.
Hai "siêu trộm" tiệm vàng Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Văn Thanh.

Theo ông Chau Thai, lúc đó khoảng 21h, khi cả nhà đang xem tivi thì bất ngờ có trên 10 đối tượng, trong đó có 3 tên bịt kín mặt xông vào nhà, cầm theo vũ khí là 1 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ngắn và 1 thanh sắt… khống chế, dọa bắn chết mọi người nếu kháng cự. Lúc này, một tên trong nhóm cướp  dùng cây sắt đánh vợ chồng ông Chau Thai. Mọi người van xin liền bị bọn chúng lấy dây dù trói tay và dùng băng keo bịt miệng.

Trước thái độ liều lĩnh, manh động của bọn cướp, người nhà ông Chau Thai đã phải chỉ nơi cất giấu tài sản. Lập tức, bọn cướp lục lọi, đập vỡ tủ kính lấy đi 49 triệu đồng; 6,9 lượng vàng 24K; 1,9 lượng vàng 18K và 7 điện thoại di động các loại…

Nhận được tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH-PC45 và Công an huyện Tịnh Biên, cùng các đơn vị nghiệp vụ  tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại và tổ chức truy bắt hung thủ… Qua truy xét, các trinh sát đã xác định băng cướp có ít nhất 5 tên mang quốc tịch Campuchia. Lần theo dấu vết, các trinh sát biết được trước đó, 5 đối tượng này mang theo 3 khẩu súng, đi 3 xe môtô lén lút vượt qua biên giới sang Việt Nam bằng đường mòn ít người qua lại.

Khoảng 13h cùng ngày, bọn chúng và một số đối tượng người Việt tổ chức nhậu tại nhà của một người tên là Chau Suônh để bàn kế hoạch tổ chức cướp tài sản nhà ông Chau Thai, vì chúng biết nhà ông này mới bán lúa, kinh tế gia đình khá giả. Một "trùm sỏ" của băng cướp đã cử Chau Chư đến nhà của chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (ngụ ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) mua 10 mét dây dù và 7 chiếc đèn pin, nhằm thực hiện kế hoạch "ăn hàng"…

Từ thông tin này, cơ quan chức năng đã tổ chức bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong nhóm cướp là Lâm Thành Phước và Chau Chư. Qua nhận dạng đối tượng, bà Néang Bích Thủy nhận ra Chau Chư chính là tên  đã dùng súng cướp tài sản nhà bà đêm ấy.

Tiến hành công tác lấy lời khai của Phước và Chau Chư, cả hai thừa nhận đã cùng đồng bọn  thực hiện vụ cướp tại nhà ông Chau Thai. Chúng cũng khai nhận chính là băng nhóm gây nên vụ cướp có vũ trang tại xã Prây Slac, huyện Treang, tỉnh Takeo, Campuchia trước đó.

Với thủ đoạn như trên, bọn chúng đã dùng súng tấn công cơ sở mua bán phế liệu của bà Danh Dôi cướp 1,5 lượng vàng 24K; 3.500 USD và 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra, đối tượng Chau Chư khai vào tháng 1/2012, y và đồng bọn là Chau Đốc đã thực hiện 2 vụ "đá nóng" xe môtô tay ga đắt tiền tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang).

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm (Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an An Giang thành lập chuyên án, cử "Tổ công tác đặc biệt" do Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng PC45 và Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Tịnh Biên, lên đường sang Campuchia phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia điều tra mở rộng vụ án.

Với sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Takeo, "Tổ công tác đặc biệt" đã bắt được Hong Sóc Chia, khi y đang lẩn trốn tại ấp Tropenlớt, xã Pừmpâymum, huyện Treang. Từ lời khai của đối tượng này, các trinh sát tiếp tục lên đường đến ấp Prohúch, phường Rokarau, thành phố Donkeo bắt giữ Chau Đốc. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà một đối tượng khác trong băng cướp là Chau Suônh.

Kết quả đã thu giữ 1 mũ len có 2 lỗ thủng để bịt mặt và 2 đèn pin, trong đó có một chiếc còn dính máu. Qua giám định cho thấy mẫu máu trên đèn pin có cùng nhóm máu với nạn nhân Chau Thai (ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang) trong vụ cướp  đêm 3/4/2012…

Điều tra, khám phá nhanh các vụ án đã góp phần rất quan trọng trong giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, PC45 Công an An Giang luôn được đồng đội, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhất là quần chúng nhân dân hết sức tin yêu, khen ngợi…

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Phòng PC45 Công an An Giang đã 3 lần (2010, 2011, 2014) được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp cơ sở; được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Văn Đức

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…