Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang: Vững vàng vượt lên gian khó

Nửa đầu năm 2020 đã trôi qua, đối với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Tuyên Quang cũng là một khoảng thời gian hết sức đặc biệt...

Sau Tết Canh Tý, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, công tác của đơn vị, nhưng chính trong khoảng thời gian khó khăn này, tập thể cán bộ chiến sĩ đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, chứng tỏ bản lĩnh "lính hình sự" của mình, vững vàng vượt lên gian khó...

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ rằng, trong cuộc đời "lính chiến" của anh đã có rất nhiều câu chuyện đặc biệt về hành trình phá án. Nhưng việc triệt phá thành công vụ án giết người liên quan đến người dân đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn huyện Na Hang vừa qua đã để lại trong lòng anh nhiều cảm xúc.

Đó là hành trình tìm ra hung thủ vụ đầu độc cả một gia đình ông Triệu Dào Sinh (trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn khiến 5 người phải đi cấp cứu, trong đó cháu Triệu Trần Lương đã tử vong.

Theo Trung tá Mậu, đã có lúc sự việc tưởng như rơi vào bế tắc bởi vì hung thủ dường như đã không để lại dấu vết nào. Nhưng với sự kiên trì, tỉ mỉ, mưu trí và "dân vận khéo" của các chiến sĩ hình sự, hung thủ của vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này cuối cùng đã lộ diện.

Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phòng PC02, Công an Tuyên Quang. Ảnh: Q. Vĩnh
Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phòng PC02, Công an Tuyên Quang. Ảnh: Q. Vĩnh

Vào trưa ngày 13-4-2020, ông Triệu Dào Sinh cùng vợ và các cháu ăn cơm trưa tại nhà con trai, trong bữa ăn gồm có canh đậu tương nấu rau cải và canh mì tôm nấu với rau bao, rau tía tô. Sau khi ăn xong, mọi người trong gia đình đều thấy có vị đắng rồi thấy mệt, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt, đau đầu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa cấp cứu. Nhưng trên đường đi cấp cứu, cháu Triệu Trần Lương (sinh năm 2012) đã không qua khỏi.

Quá trình điều tra, các trinh sát đã nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người, bởi vì nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời thì số người chết không phải chỉ là một mình cháu Triệu Trần Lương, mà có thể là cả 5 sinh mạng trong gia đình ông Triệu Dào Sinh. Do đó, phòng PC02 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một cách tỉ mỉ, chặt chẽ, nhiều mẫu vật, tài liệu, dấu vết đã được thu thập để phục vụ công tác giám định nguyên nhân cái chết của cháu Triệu Trần Lương cũng như tìm căn cứ làm rõ bản chất sự việc.

Vụ việc xảy ra làm cho gia đình bị hại và quần chúng nhân dân trên địa bàn vô cùng hoang mang, đặc biệt gia đình nạn nhân rất hoảng loạn, lo sợ tiếp tục bị sát hại.

Trung tá Nguyễn Văn Mậu cho biết: "Do vụ việc xảy ra ở vùng đồng bào dân tộc Dao theo đạo Tin lành trái phép, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn vì cách TP. Tuyên Quang 200km, cách trung tâm xã 16km, đường sá đi lại rất khó khăn. Nếu trời nắng ráo đi xe máy từ trung tâm xã đến khu vực nhà bị hại cũng phải mất 2 giờ, còn nếu trời mưa chỉ có thể... cuốc bộ.

Quá trình điều tra, các đối tượng nghi vẫn đều được triệu tập để xác minh nhưng vẫn không thu được thông tin gì, vụ việc đã tưởng chừng đi vào bế tắc. Song với quyết tâm phải làm rõ vụ việc để ổn tình hình, ổn định lòng dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các điều tra viên, trinh sát viên giữ vững ý chí, không nản lòng luôn bám sát địa bàn, thu thập mọi thông tin, động thái của các đối tượng nghi vấn. Đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để gia đình bị hại và các hộ dân xung quanh cung cấp những thông tin có giá trị, từng bước xác định hung thủ".

Quá trình đấu tranh kiên trì, các trinh sát và điều tra viên đã thu thập được thông tin về đối tượng Triệu Chòi Phin (sinh năm 1965) ở cùng thôn với gia đình bị hại có biểu hiện nghi vấn đã đầu độc gia đình ông Sinh do có những mâu thuẫn phát sinh từ nhiều năm trước. Nhưng do không có tài liệu, chứng cứ chứng minh, nên đối tượng Phin một mực khẳng định không liên quan đến vụ việc. Đối tượng lại là người dân tộc Dao, hiểu biết về pháp luật hạn chế và đồng bào dân tộc lại vốn có tính tự ái rất cao.

Vì thế, nếu không có biện pháp điều tra phù hợp, không thấu hiểu tâm tính, phong tục tập quán địa phương, thì không những không khai thác được thông tin cần thiết mà còn có khả năng khiến đối tượng có hành động tiêu cực. Tuy nhiên, trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt các biện pháp, chiến thuật xét hỏi, cuối cùng Triệu Chòi Phin đã phải cúi đầu nhận tội đã vò lá ngón với nước rồi đổ vào nồi canh của gia đình ông Triệu Dào Sinh để đầu độc với mục đích trả tư thù.

Theo mô tả của đối tượng, các trinh sát cũng đã băng rừng lội suối, không quản đường sá khó khăn để truy tìm bằng được đúng cây lá ngón mà đối tượng đã hái 5 ngọn để đầu độc gia đình nạn nhân. Cuối cùng, cũng đã tìm thấy cây lá ngón mà kẻ thủ ác đã hái 5 ngọn vẫn còn dấu vết và đã lên chồi non. Vật chứng và lời khai của kẻ phạm tội phù hợp với bản kết luận giám định hóa pháp của Viện Pháp y - Bộ Y tế về chất độc có trong dạ dày và máu của cháu Triệu Trần Lương và trong canh đậu tương nấu với rau cải mà gia đình ông Sinh đã ăn vào trưa 13-4-2020 có tìm thấy alcaloid - chất kịch độc từ lá ngón.

Thành công của chuyên án với kẻ thủ ác được đưa ra ánh sáng đã đem lại sự tin tưởng của nhân dân vào lực lượng Công an và chính quyền địa phương, kịp thời giải tỏa được những hoang mang, lo lắng, sự nghi ngờ trong mâu thuẫn nội bộ của nhân dân vùng dân tộc, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn nhạy cảm về chính trị, đặc biệt là trong lúc cả nước đang chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian vừa qua, cùng với cả nước, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tập trung cao độ cho việc triển khai các biện pháp phòng - chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng hình sự đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ tháng 2 đến tháng 4-2020, Công an huyện Sơn Dương, Công an huyện Yên Sơn và Công an TP. Tuyên Quang liên tục nhận được tố giác về tội trộm cắp tài sản là xe môtô trên địa bàn. Quá trình điều tra, xác minh thông tin, các trinh sát đã nhận thấy các đối tượng trộm cắp xe máy có tính chất chuyên nghiệp, không chỉ xảy ra trên địa bàn Tuyên Quang mà còn diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã có đề xuất để Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0420TC do đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Chung - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban Chuyên án; Phòng Cảnh sát hình sự là cơ quan thường trực để huy động các điều tra viên, trinh sát viên và phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn và Công an TP. Tuyên Quang tham gia đấu tranh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh và mở rộng chuyên án ra các tỉnh lân cận.

Đồng chí Thiếu tá Đỗ Mạnh Phú - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự vui vẻ cho biết: "Chỉ trong một thời gian ngắn, với hơn 40 cán bộ chiến sĩ là các điều tra viên, trinh sát viên đã tập trung trí tuệ, sức lực đấu tranh triệt phá thành công chuyên án trộm cắp quy mô lớn này. Kết quả, đã làm rõ 36 vụ trộm cắp tài sản là xe máy không chỉ trên địa bàn Tuyên Quang mà còn ở các địa bàn lân cận như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, thu giữ 22 xe máy với tổng số tài sản bị chiếm đoạt trên 800 triệu đồng. Đồng thời, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về tội trộm cắp tài sản, 2 bị can về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đem lại sự an tâm, tin tưởng trong nhân dân".

Với nhiều thành tích đã đạt được trên các mặt công tác, trong 5 năm qua tập thể lãnh đạo đơn vị và cán bộ chiến sĩ đã nhiều lần được tặng Bằng khen, Giấy khen. Trong đó có 16 lượt tập thể đơn vị và 20 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; có 4 lượt chiến sĩ được trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng" và 3 năm liên tục được Bộ Công an tặng cờ công nhận danh hiệu là "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở".

Sự ghi nhận này một lần nữa khích lệ cán bộ chiến sĩ nỗ lực hơn nữa, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyệt Hà

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.