“Phố Tây” ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, hòa trong không khí đón Tết khắp nơi, “phố Tây” Bùi Viện cũng thay áo mới, mọi thứ được trang hoàng rực rỡ, nét xuân tràn ngập con phố. Những vị khách từ nhiều nơi trên thế giới, một lần ghé lại đều vô cùng vui thích. Họ được đón chào thời khắc chuyển giao năm mới, được chiêm ngẫm phong tục Tết của người Việt Nam, mọi thứ thật mới mẻ và lạ lẫm...  

Tết ta ở “phố Tây”

Khi ánh hoàng hôn vừa dứt cũng là lúc con phố khoác lên mình vẻ đẹp nhộn nhịp vốn có của nó. Những buổi biểu diễn nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ đường phố, tiếng người nói chuyện vui vẻ và âm thanh sôi động của những quán bar đã tạo nên bức tranh đậm chất của khu “phố Tây” Bùi Viện (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP Hồ Chí Minh).

Chị Lê Thu Trang, chủ shop quà lưu niệm tất bật làm việc, tỉ mẩn trang trí cho gian hàng của mình thêm phần lộng lẫy, bắt mắt. Ngày Tết, shop của chị Trang có thêm nhiều mặt hàng như: Mũ ông già Noel, khăn choàng cổ, bao lì xì, chuỗi hạt các loại được đính kèm dòng chữ “Happy New Year” (chúc mừng năm mới).

“Phố Tây” ngày cuối năm -0
Nhân viên nhà hàng tại “phố Tây” diện trang phục đẹp trong dịp Tết để chào đón khách.

Những vị khách nước ngoài đầu tiên ghé gian hàng của chị Trang thích thú với sản phẩm Việt Nam được làm thủ công. Vốn tiếng Anh ít ỏi nhưng chị Trang vẫn cố gắng giới thiệu với cô Alina (30 tuổi, đến từ Thụy Điển) về ý nghĩa chiếc khăn choàng cổ màu hồng cánh sen của làng sen Sa Đéc (Đồng Tháp). Chị Trang nói rằng, chiếc khăn đối với người Việt Nam thể hiện sự cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất; khăn còn mang ý nghĩa trao vòng tay yêu thương, bày tỏ sự ấm áp, luôn muốn được đồng hành cùng nhau. Mỗi chiếc khăn khi đem làm quà đều là sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia mọi lúc mọi nơi và luôn trân trọng từ những điều bình dị nhất. Đồng thời, khăn quà tặng còn mang thông điệp sung túc và sức khỏe. Cô Alina gật gù, cười thật tươi và mua một chiếc khăn tại gian hàng của chị Trang.

Đây là lần đầu tiên cô Alina đến Việt Nam du lịch. Trước đó, cô nghe bạn bè kể về Việt Nam rất nhiều nhưng cô vẫn chưa tưởng tượng hết được. Khi đặt chân tới TP Hồ Chí Minh, cô rất ngỡ ngàng. Cô được người hướng dẫn du lịch giải thích về Tết của người Việt Nam, đó là dịp để gia đình đoàn tụ. “Tôi thích không khí tại khu phố này, giá đồ uống ở đây vừa phải, mọi người vui vẻ, nồng nhiệt, ai cũng cười với chúng tôi”, cô Alina chia sẻ.

“Phố Tây” ngày cuối năm -0
Gian hàng quà lưu niệm mùa Giáng sinh của chị Trang.

Không có gian hàng cố định như chị Trang, chị Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, quê Thanh Hóa) dắt theo cậu con trai gần 3 tuổi đi bán hàng rong. Mặt hàng chị Hương bán cũng là hàng lưu niệm, chạy theo thị hiếu ngày Tết như: Mũ thêu hoa mai, túi thơm có hình con rồng, đồng xu may mắn... Không biết nói tiếng Anh nhưng chị Hương có nụ cười tươi thắm. Với khách nước ngoài, chị chìa giỏ hàng của mình ra, đưa từng món hàng cho khách nhìn ngắm, nếu ưng thì mua. Một vị khách đến từ Vương quốc Anh mở hàng cho chị chiếc vòng đá, ông ấy thích thú đeo luôn vào tay. Chị Hương gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh và không quên nhắc cậu con trai cúi đầu chào khách.

Đây là năm thứ hai chị Hương bán hàng Tết ở “phố Tây” nên đã quen thuộc với cảnh náo nhiệt, ồn ã, quen tiếng nhạc chát chúa, xập xình và những ánh đèn màu. Nếu như ngày thường, chị Hương chỉ bán tới 12h khuya là về nhà trọ, nhưng Tết thì phải tới 2h sáng. “Ngày Tết không chỉ có khách nước ngoài chơi khuya mà cả người Việt Nam cũng rất đông, đặc biệt là thanh niên. Tâm lý xuân về nên ai cũng vui vẻ, muốn mua thứ gì lấy may mắn hoặc làm quà tặng bạn bè. Nhưng, cũng có nhiều người mua hàng vì động lòng trước mẹ con tôi”, chị Hương tâm sự.

“Phố Tây” ngày cuối năm -0
Chị Hương cười tươi khi bán được nhiều hàng trong đêm cuối năm.

Nhà trọ của mẹ con chị Hương thuê gần phố đi bộ Bùi Viện, với giá 1,8 triệu/tháng. Nói là nhà trọ cũng chưa hẳn, mà đó là gác xép được ngăn ra ở phía trên nhà trọ, mẹ con chị Hương ở ghép với mấy người cùng nghề bán hàng đêm. Năm thứ hai rời quê vào TP Hồ Chí Minh, cũng là 2 năm chị Hương không trở về quê ăn Tết. “Cả năm buôn bán ở đây, đêm được nhiều bù cho đêm được ít, chung quy lại cũng chỉ đủ ăn nên không có tiền dư để về quê. Tết ở “phố Tây” đông vui lắm, mình bán được hàng nên đỡ cảm thấy buồn”, chị Hương thổ lộ.  

Giao thoa bản sắc

“Phố Tây” nhộn nhịp hơn khi đêm dần về khuya, các hàng quán đông đúc khách nước ngoài. Phần lớn những vị khách còn trẻ, trong độ tuổi từ 20-30, đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới, như Đức, Na Uy, Phần Lan, Canada, Mỹ, Ireland..., nhưng cũng có những người trung niên hoặc lớn tuổi, hầu hết đi du lịch theo kiểu “Tây ba lô”, nghĩa là cõng ba lô to đùng trên lưng, đến Việt Nam bắt xe khách đi khắp nơi như người trong nước.

“Nước tôi mùa này lạnh lắm, thành phố tôi ở phía Bắc Canada nên tuyết phủ hầu như quanh năm. Tôi đã ở Việt Nam được hơn 10 năm rồi, đón Tết với người Việt thật thú vị. Ở TP Hồ Chí Minh nắng ấm quanh năm, tôi rất thích thời tiết này. Cứ Tết về, tôi hay lang thang trên các con đường ở thành phố, không quên ghé “phố Tây” để gặp đồng hương hoặc đơn giản là hòa cùng những người nước ngoài đến Việt Nam đón Tết”, anh Jesse (Canada) chia sẻ.

“Phố Tây” ngày cuối năm -0
Anh Jesse là vị khách Tây từng đón nhiều cái Tết ở Việt Nam.

Khi ánh đèn hòa cùng tiếng nhạc, những vị khách Tây ngồi lại bên nhau để thưởng thức rượu mạnh hay những ly cocktail sau một ngày dài rong ruổi thăm thú đâu đó ở thành phố hoa. Trong câu chuyện họ thường trao đổi với nhau ấn tượng của mình về Việt Nam, chia sẻ các trải nghiệm, những vui buồn trong chuyến đi của họ. Tiếng cười nói, tiếng bật nắp bia, tiếng cụng ly âm thanh phát ra vừa đủ để không ngắt quãng cuộc chuyện trò của những vị khách du lịch đa quốc tịch. Họ chơi rất khuya, đến tận 1-2 giờ sáng mới tan.

Nơi đây tập trung rất nhiều nhà hàng, café, bar..., tất cả đều được bài trí theo phong cách “Tây”. Mỗi quán mỗi kiểu trang trí đặc trưng khác nhau nhưng tựu trung đều mang dáng dấp của phong cách châu Âu. Họ đến đây quanh năm nhưng cứ vào dịp cuối năm như thế này thường là đông nhất. Cũng như rất nhiều nhà hàng trên con phố này, nhà hàng B. AA có diện tích khiêm tốn nhưng được trang trí xinh xắn và rất ấm cúng, bên trong chủ yếu là khách Tây đến ăn bữa tối, họ vừa ăn, vừa nói chuyện. Chị Huyền My, chủ nhà hàng cho biết: “Thực đơn trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán của nhà hàng có khác hơn so với ngày thường. Mình đưa bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, giò heo vào menu. Mỗi vị khách đến, mình sẽ giới thiệu ý nghĩa của các món ăn đó và ai cũng muốn được thưởng thức món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Họ thích nhất món giò heo và bánh chưng, còn dưa hành thì người ăn được, người không”.

“Phố Tây” ngày cuối năm -0
Ánh đèn và tiếng nhạc rộn rã mừng năm mới 2024 tại phố Bùi Viện.

Không khí giao thừa bùng nổ từ lúc 19 giờ với trò thả bông giấy chúc mừng nhau. Khách Việt cũng không chịu thua kém với trò hóa trang. Từ em bé đang ngồi trên xe đẩy đến người lớn tuổi vẽ lên mặt mình nào là hoa, bướm, cờ Việt Nam. Ai cũng bị mê mẩn với bàn tay khéo léo của những chàng trai thoăn thoắt biến chiếc lá dừa thành con cào cào, bông hoa... được tặng miễn phí.

Sau phần trình diễn nhạc dân tộc là những ca khúc nước ngoài sôi động như “Quando”, “Black is Black”... Chính sức mạnh âm nhạc đã kéo những vị khách đang trầm tư trong các góc quán, nhà hàng ra hòa điệu nhạc vui. Đến chương trình nhạc trẻ Việt, khách Tây ít hiểu lời nhưng vẫn nhảy múa, lắc lư theo tiếng nhạc. Giờ khắc quan trọng đến, tiếng đếm ngược được mọi người hô vang 10, 9, 8... 1, 0. Pháo hoa, kim tuyến được bắn tràn ngập trên sân khấu, những quả bóng được thả lên cùng bao ước vọng cho năm mới. Hòa theo bài hát “Happy New Year” bất hủ của ban nhạc ABBA là những nụ hôn say đắm của người nước ngoài vì đã có một đêm giao thừa tuyệt vời tại Việt Nam.

“Phố Tây” Bùi Viện sôi nổi và hào nhoáng mỗi đêm, nhưng để con phố này luôn bình yên trong mắt du khách nước ngoài và là nơi an toàn để mọi người tìm đến vui chơi, Công an TP Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến tình hình an ninh, trật tự ở đây. 

Trong năm 2023, Công an TP Hồ Chí Minh đã mở nhiều đợt kiểm tra tại phố đi bộ Bùi Viện, phát hiện và xử lý nhiều nhà hàng, quán bar vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Khu vực “phố Tây” thường tập trung đông du khách trong và ngoài nước, do đó các loại tội phạm cũng tụ tập về đây để gây án. Thế nên, công tác tuần tra, chốt chặn, làm công tác răn đe, phòng ngừa là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhờ tích cực tuần tra nên nạn tội phạm cờ bạc và trộm cắp, cướp giật không còn đất sống.

Công an P. Phạm Ngũ Lão (Q.1), nơi có phố đi bộ Bùi Viện, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cấp cơ sở đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường, các quy định của pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về môi trường đến cộng đồng.

Ngoài tuần tra, Công an P. Phạm Ngũ Lão phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền đến các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, khách sạn, quán bar... và yêu cầu chủ cơ sở viết cam kết phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở của mình. Cụ thể, công an phường đã chủ động tuyên truyền một số điều cần lưu ý đến các cơ sở như: Trang bị kiến thức pháp luật cho quản lý, nhân viên; trang bị những kỹ năng phát hiện các dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, khi nhận khách phải biết phân loại khách hát gia đình, tiệc hay bạn bè; phân biệt khách có biểu hiện không bình thường qua cách nói chuyện, cử chỉ, mở nhạc cực lớn, la hét, nhảy múa...

Ngọc Hoa

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.