Phép màu “tìm con” của những chiến sĩ nơi đảo xa

9 năm hiếm muộn chạy chữa khắp nơi, những tưởng hết hy vọng được làm cha, làm mẹ, người chiến sĩ quân nhân Lò Khắc Quỳnh đã đón trái ngọt là cặp song sinh đến từ chương trình can thiệp hỗ trợ sinh sản miễn phí “Yêu thương lan tỏa”.

Hay câu chuyện của vợ chồng người lính biên phòng Vàng A Chua hiếm muộn 11 năm với 4 lần can thiệp hỗ trợ sinh sản thất bại, những tưởng không còn hy vọng, nhưng hạnh phúc đã đến khi họ đón “trái ngọt” là cặp song sinh từ chương trình nhân văn này. Những chiến sĩ hải quân ở nơi đảo xa, hay người lính biên phòng quanh năm đóng quân ở biên cương có chung nỗi niềm “hiếm muộn”, trên hành trình tìm con gian nan đã gặp được phép màu, mang đến cho họ hạnh phúc vô bờ.

Đón trái ngọt sau gần 1 thập kỷ đi “tìm con”

Bế trên tay cặp song sinh là hai bé gái xinh xắn đến tham dự chương trình Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn “Yêu thương lan tỏa” năm 2025 do Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức, Trung tá Lò Khắc Quỳnh (công tác tại Viện Kiểm sát Quân sự - Quân khu 2) và chị Lê Thị Tuyết không giấu nổi niềm hạnh phúc sau 9 năm hiếm muộn. Vợ chồng Trung tá Quỳnh lấy nhau từ năm 2013 nhưng mãi không có tin vui. Theo chia sẻ của chị Tuyết thì đơn vị chồng đóng quân cách nhà hơn 400km (đơn vị anh Quỳnh ở Phú Thọ, chị Tuyết ở Điện Biên), vài tháng anh mới về một lần, cơ hội có con càng khó khăn. Đi khám hiếm muộn phát hiện nguyên nhân từ chồng, chị đi khắp nơi cắt thuốc Đông y về cho anh uống. Thời gian thấm thoắt trôi đi nhưng trong nhà vẫn vắng bóng tiếng cười trẻ thơ.

hi-m mu-n_1.jpg -0
Hạnh phúc ngọt ngào bên hai con của vợ chồng Trung tá Lò Khắc Quỳnh sau 9 năm hiếm muộn
 

Anh Quỳnh là người dân tộc Thái, áp lực về có con đè nặng lên đôi vai người vợ. Đôi khi nghe những lời gièm pha ác ý “gia đình này trái độc không con” khiến chị Tuyết rất buồn. Nhưng chị chưa bao giờ từ bỏ ý định rời xa anh, mà luôn đồng hành cùng chồng trên con đường chữa bệnh.  “Vợ chồng em có ý định làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa gom góp đủ tiền. Chính vì vậy mà đành bất lực chờ đợi, nhưng càng chờ thì con càng chưa đến”, chị Tuyết chia sẻ.

Bước ngoặt đến với vợ chồng họ khi vào năm 2021, anh Quỳnh biết đến chương trình “Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - Yêu thương lan tỏa” và anh đã thông báo với đơn vị để nộp hồ sơ. “Không mang hy vọng nhiều nên hôm nhận được tin vui hồ sơ của mình được xét duyệt, vợ chồng em bật khóc, phải hỏi đi hỏi lại có đúng sự thực không”, chị Tuyết kể. Đơn vị tạo điều kiện cho anh Quỳnh nghỉ việc xuống Hà Nội làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) miễn phí. Thật may mắn, chị Tuyết đậu thai ngay lần đầu đặt phôi. “Nhận được kết quả báo tin vui, hai vợ chồng nhìn nhau rất lâu và chúng tôi biết là thành công rồi”, anh Quỳnh xúc động nhớ lại. Trải qua quá trình mang song thai gặp nhiều trắc trở, phải nhiều lần nhập viện, song chị Tuyết đã vượt qua và hạ sinh hai bé gái đáng yêu, kết thúc hành trình tìm con gần một thập kỷ đầy khó khăn.

“Từ ngày có hai con, gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Gia đình hai bên nội ngoại đều vui mừng, mỗi lần về nhà nghe thấy tiếng bi bô của con, như tiếp thêm cho tôi sức mạnh để cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Trung tá Quỳnh chia sẻ và anh cho biết, anh vừa được thăng quân hàm trước niên hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ A80 vừa qua.

Từ khi chương trình “Hỗ trợ quân nhân - Yêu thương lan tỏa” triển khai đến nay, rất nhiều chiến sĩ công tác ở hải đảo và vùng núi xa xôi đã được làm bố, có những trường hợp rất khó, không có tinh trùng, bác sĩ phải phẫu thuật vi phẫu tìm “tinh binh”. Rất may mắn, những trường hợp khó này đều đã kết thúc có hậu, họ đã được làm cha - một thiên chức thiêng liêng và dễ dàng với nhiều người nhưng lại khó khăn vô vàn với những quân nhân hiếm muộn.

Chúng tôi đặc biệt xúc động khi được nghe Thiếu tá Vàng A Chua (công tác tại Đồn Biên phòng Mường Mươn, tỉnh Điện Biên) và chị Lý Thị Xía (cô giáo mầm non ở điểm trường Điện Biên) kể về hành trình 11 năm hiếm muộn. Vợ chồng Thiếu tá Chua kết hôn từ năm 2012 nhưng mãi không có tin vui. Do đặc thù công việc thường xuyên phải công tác xa, hai vợ chồng ít có thời gian gần gũi, sau 5 năm kết hôn, vẫn chưa có kết quả gì.

Là con trai trưởng trong gia đình, anh Chua và chị Xía không chỉ phải chịu áp lực từ người thân mà còn phải đối mặt với định kiến xã hội lên người phụ nữ, nơi mà niềm tin rằng việc không có con là do người phụ nữ. Từng ấy năm, anh chị sợ những dịp lễ tết, tụ tập quây quần bên gia đình vì không biết trả lời với người thân, bạn bè ra sao. Cứ 2 năm, vợ chồng Thiếu tá Chua lại tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nếu không đủ thì vay mượn thêm bạn bè để xuống Hà Nội khám và tìm đến sự can thiệp của khoa học. Thế nhưng dù đã điều trị nhiều nơi từ năm 2015 đến 2019, trải qua 2 lần IUI (thụ tinh nhân tạo) và 2 lần IVF, nhưng may mắn đều chưa mỉm cười với anh chị.

Không có tiền làm IVF tiếp, ngỡ rằng cánh cửa tìm con đã đóng lại, nhưng anh Chua và chị Xía may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF chương trình “Hỗ trợ quân nhân hiếm muộn - Yêu thương lan tỏa" của Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội. Ở lần can thiệp thứ 5 này, sau khi chuyển phôi, chị Xía không tin nổi sự thật khi lần đầu tiên nghe tin có thai sau 11 năm.  “Trước đây, mình đã rất hy vọng, nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Với lần thứ 5 này, hai vợ chồng mình rất thoải mái, không dám kỳ vọng nhiều nữa thì lại nhận được tin đón song thai, cảm ơn các bác sĩ đã cho vợ chồng mình được làm bố, làm mẹ”, Thiếu tá Vàng A Chua giãi bày.

Sau 9 tháng mang thai, cặp song sinh một trai, một gái kháu khỉnh chào đời. Lần đầu tiên đón hai con vào lòng, người cha đã khóc vì hạnh phúc. Họ đã được làm cha, làm mẹ sau 11 năm dài tìm kiếm.

Thắp lên hy vọng cho những chiến sĩ nơi đảo xa

Cùng nỗi niềm như Trung tá Quỳnh, Thiếu tá Chua là nhiều chiến sĩ đang đóng quân ở hải đảo xa xôi quanh năm làm bạn với sóng biển, hay những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc gặp nhiều khó khăn, trắc trở trên hành trình tìm con. Năm 2025, chương trình tiếp tục hỗ trợ IVF miễn phí cho 10 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn, trong đó có 3 gia đình chiến sĩ Hải quân hiện đang công tác tại các hải đảo xa xôi. Trong số đó có vợ chồng chiến sĩ Hải quân Ngô Văn Sáng, kết hôn năm 2020, cả hai vợ chồng đều mang gen Thalasemia (gen bệnh tan máu bẩm sinh), mong ước đến với chương trình để có được đứa con khỏe mạnh nhờ sàng lọc phôi làm IVF miễn phí. 

hi-m mu-n.jpg -0
Chiến sĩ Hải quân Lê Xuân Hồng chia sẻ về hành trình và khát vọng có con nhiều năm

Mang niềm hy vọng có được mụn con khi tham gia chương trình, chiến sĩ Hải quân Lê Xuân Hồng (công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đóng tại Cà Mau) cho biết, vợ chồng họ đã mất đứa con đầu lòng khi ở tuần thai thứ 6. Anh Hồng quanh năm lênh đênh trên biển, vợ anh là giáo viên mầm non và sinh sống ở An Giang, thời gian họ gặp nhau rất ít ỏi. Sau nhiều năm hiếm muộn, khát khao có con luôn cháy bỏng, hai vợ chồng đi khám, bác sĩ xác định nguyên nhân hiếm muộn do anh Hồng, còn vợ anh thì dự trữ buồng trứng thấp, để có con cần phải can thiệp hỗ trợ sinh sản.

Nhưng với người lính hải quân, để vào đất liền can thiệp hỗ trợ sinh sản là điều vô cùng khó khăn. “Tôi công tác cách nhà hơn 200km, mỗi lần thăm khám chúng tôi đều hẹn gặp nhau vội vã ở bến xe tại TP Hồ Chí Minh. Tôi từ biển vào đất liền, vợ tôi từ An Giang đi. Đơn vị tạo điều kiện cho tôi 1 tháng được về nhà 4 ngày thì đã mất 2 ngày đi lại. Cứ thế, đi lại nhiều lần nhưng thật buồn, lần thụ tinh đầu tiên đã không thành công, buộc chúng tôi phải gác lại hành trình vì đặc thù công việc của cả hai”, anh Hồng buồn rầu kể.

Tưởng rằng cánh cửa đã khép lại, nhưng may mắn đến khi anh Hồng biết được chương trình “Yêu thương lan tỏa” khi đơn vị thông báo. Anh đăng ký xét và duyệt hồ sơ và “trúng thưởng”. Nhận gói hỗ trợ IVF miễn phí, người chiến sĩ Hải quân chia sẻ: “Mong một ngày không xa, con sẽ về với gia đình chúng em”.

Chia sẻ với chúng tôi tại chương trình, Trung tá Lạc Mạnh Dũng (43 tuổi, công tác tại Quân khu 2, Lào Cai) cho biết: “Mong mỏi có mụn con là khát khao lớn nhất của vợ chồng tôi, nhưng con chưa đến, chỉ biết cố gắng thuốc thang, chạy chữa. Cũng biết thụ tinh trong ống nghiệm thì tỷ lệ có con cao hơn nhưng kinh tế còn khó khăn, chúng tôi chưa có điều kiện”. Vợ anh Dũng - chị Nguyễn Thị Quỳnh năm nay 38 tuổi, làm nghề tự do bày tỏ lo lắng khi trận lũ lụt vừa qua, ngôi nhà của vợ chồng họ bị ngập tới gần nóc, khó khăn càng chồng chất. Chồng đóng quân ở xa, mọi việc trong nhà do người vợ tần tảo. Hiếm muộn cũng khiến chị e ngại khi đi đây đó gặp phải những lời dị nghị. “Em lo lắm vì tuổi đã cao, dự trữ buồng trứng cũng kém đi, càng kéo dài càng khó có con”, chị Quỳnh bày tỏ.

Trong cơn bĩ cực, anh chị may mắn “trúng thưởng” khi nộp hồ sơ xin được làm IVF miễn phí và là 1 trong 10 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn được xét duyệt. Chia sẻ với chúng tôi ngay tại chương trình, chị Quỳnh xúc động bật khóc, giọt nước mắt lăn trên gò má vì vui mừng nói: “Em không tin là mình được làm IVF miễn phí, niềm vui này quá lớn. Hai vợ chồng em cả đêm không ngủ vì vui mừng. Chúng em rất hy vọng và tin con sẽ đến trong một ngày không xa”.

hi-m mu-n 2.jpg -0
Vợ chồng Trung tá Lạc Mạnh Dũng xúc động và hy vọng con sẽ đến một ngày không xa

Với đặc thù công tác, nhiều quân nhân thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nơi biên cương, hải đảo trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ, động viên. Tuy nhiên, hành trình tìm con của các quân nhân hiếm muộn vẫn còn nhiều gian nan, vất vả. ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và hiếm muộn cho biết, trong 5 năm triển khai chương trình “Yêu thương lan tỏa”, đã có 41 gia đình quân nhân nhận được suất hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí, trong đó 38 em bé đã chào đời khỏe mạnh, một số gia đình đang mang thai chờ đón con chào đời.

Nhiều gia đình quân nhân đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ, kết thúc hành trình dài chờ đợi. Trong số đó có rất nhiều chuyện đẹp về nghị lực, tình yêu và phép màu của sự đồng hành như vợ chồng Đại úy Hoàng Văn Phong (công tác tại Sư đoàn 3, Quân khu 1, đóng quân tại Lạng Sơn) và cô giáo mầm non Phùng Thị Hằng đón cặp song sinh là 2 bé trai đầy kỳ diệu. Ban đầu bác sĩ chọn đặt 1 phôi, thật kỳ diệu, khi vào làm tổ, một phôi tách ra làm hai. Người cha đã đặt tên cho bé thứ hai là Lộc, cũng bởi vì điều kỳ diệu trên. Mỗi thành công không chỉ khép lại hành trình đầy thử thách của một gia đình, mà còn mở ra thêm hy vọng cho những cặp vợ chồng khác đang trong quá trình điều trị. Chính những câu chuyện ấy đã trở thành động lực để nhiều gia đình hiếm muộn bước tiếp, vượt qua mọi khó khăn.

Trần Hằng

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…