Phần quà giúp “những người cơ nhỡ đặc biệt” giữa mùa dịch

Không chỉ hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, những công nhân, sinh viên thuê phòng trọ, những lao động mắc kẹt tại các công trình, những ngày qua, Công an thành phố Đà Nẵng cũng dành sự giúp đỡ thiết thực cho những người nước ngoài cư trú trên địa bàn, không để trường hợp nào thiếu đói trong thời gian thực hiện giãn cách nghiêm ngặt để phòng, chống dịch COVID-19.

1. Sáng 29-8, Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) trực tiếp mang quà là lương thực, thực phẩm trước khi mang đến cho vợ chồng anh Jadon James và chị Cecarya Lamaque (quốc tịch Nam Phi) cùng một số người nước ngoài khác đang tạm trú tại kiệt 234 Đỗ Bá. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 2 vỉ trứng, nhiều rau xanh và cả một ít trái cây tươi. Ngoài ra, còn có 1 phong bì 500.000đ. Tất cả các phần quà trên đều do CBCS Công an phường vận động và đóng góp.

Với khả năng tiếng Anh lưu loát, Trung tá Hoàng Thanh Thiên thăm hỏi, chúc vợ chồng Jame vượt qua những khó khăn trước mắt. Mừng vui đón lấy phần quà, Jame càng cảm động khi anh Thiên tiếp tục trao thêm một phong bì và cho biết, đó là khoản tiền lương theo tuần, lần đầu tiên gửi cho Jadon Jame từ đất nước Nam Phi.

Phần quà giúp “những người cơ nhỡ đặc biệt” giữa mùa dịch -0
Công an phường Phước Mỹ (Sơn Trà) trao lương thực, thực phẩm cho người nước ngoài đang gặp khó khăn.

Vợ chồng Jame đều là giáo viên Trường Tiểu học Brendon ở Nam Phi. Đầu năm 2020, vợ chồng anh đi du lịch và tham quan Đà Nẵng, thuê căn hộ để ở và vẫn dạy học online tại ngôi trường nói trên. Đầu tháng 8-2021, gần khu vực đôi vợ chồng này trú ngụ xuất hiện các ca nhiễm COVID-19; khu vực đường Đỗ Bá cũng bị phong tỏa chặt để bảo vệ “vùng xanh”. Lương thực, thực phẩm dự trữ dần cạn sạch nhưng chủ nhà ở Hà Nội không thể giúp đỡ và vẫn đòi tiền thuê nhà. Trong khi đó, đã 4 tháng vợ chồng Jame không thể liên lạc được với người bạn từng cho mượn nhờ tài khoản để nhận lương từ Nam Phi. Do sợ dịch COVID-19, hai vợ chồng đóng chặt cửa, không dám ra ngoài, không chịu đi xét nghiệm COVID-19 khi tổ dân phố gửi thông báo. Nghe cảnh sát khu vực báo cáo sự việc, Trung tá Hoàng Thanh Thiên trực tiếp xuống tận nơi, dùng loa gọi, yêu cầu mở cửa kiểm tra, buộc vợ chồng Jame phải tuân thủ việc xét nghiệm COVID-19.

Qua nói chuyện, nắm bắt được hoàn cảnh của Jame, lãnh đạo Công an phường Mỹ An đã đưa đôi vợ chồng này vào danh sách người nước ngoài cần hỗ trợ. Anh Thiên trực tiếp lên mạng tìm hiểu và liên hệ với trường Brendo ở Nam Phi. Với xác nhận của vợ chồng Jame, trường Brendon đã đồng ý trả lương cho Jame số tiền tương đương 6 triệu đồng/tuần, thông qua tài khoản do Công an phường Mỹ An cung cấp. Đến ngày 29-8, Công an phường đã mang quà tặng cùng khoản tiền vừa nhận được đến cho vợ chồng Jame.

Phần quà giúp “những người cơ nhỡ đặc biệt” giữa mùa dịch -0
Công an phường An Hải Bắc và chính quyền địa phương giúp đỡ những người nước ngoài trú trên địa bàn.

Ngoài vợ chồng anh Jame, trong ngày 29-8, Công an phường Mỹ An đã mang những phần quà đến với vợ chồng anh Chung Um và chị Phattana Paphatsone, đang tạm trú tại hẻm 234/51 đường Đỗ Bá. Vợ chồng Chung Um đều là cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sa Năn Na Khét (Lào), sang Việt Nam học tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng và kẹt lại do dịch COVID-19.

Rời nhà trọ của anh Chang Um, Công an phường Mỹ An tiếp tục chuẩn bị để đến với những vị khách vừa nhắn tin có tên như Nicole trú tại 21 An Thượng 4; Rozziee, trú 25 An Thượng 10; Sharon cùng Kevin và Ann, trú tại 168 Châu Thị Vĩnh Tế... Những người này nằm trong khu vực bị phong tỏa y tế nhiều ngày và đến nay vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách nghiêm ngặt nên họ cũng khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm.

Trung tá Thiên cho biết, trên địa bàn phường Mỹ An có đến 880 người nước ngoài đang cư trú, chiếm gần 20% người nước ngoài đang cư trú tại Đà Nẵng. Nhiều người bị kẹt lại do dịch bệnh và lâm vào cảnh thiếu hụt lương thực, thực phẩm. Từ cuối tháng 7-2021, hàng chục người đã tìm đến UBND phường hoặc Công an phường xin hỗ trợ. Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo và giao Công an phường làm đầu mối tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động giúp đỡ.

Phần quà giúp “những người cơ nhỡ đặc biệt” giữa mùa dịch -0
Công an phường Mỹ An tặng nhu yếu phẩm cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn.

Hiện nay, có 145 người nước ngoài thường xuyên giữ liên lạc với Công an phường Mỹ An, chủ yếu thông qua nhóm Zalo “LEGAL ADVISORY FOR FORGEINERS - trợ giúp pháp lý dành cho người nước ngoài” do Công an phường Mỹ An thành lập. Trong đó, có đại diện cho các nhóm người nước ngoài ở Mỹ An và 1 số phường xã khác trên địa bàn thành phố, 2 người đại diện cho nhóm người nước ngoài ở Hội An, Quảng Nam. Công an phường cũng có mời một số chuyên gia trên các lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh, visa, pháp luật, y tế... tham gia và hỗ trợ tư vấn.

Thời gian qua, Công an phường Mỹ An đã dịch và thông báo kịp thời 147 văn bản của lãnh đạo thành phố, quận và phường về công tác phòng, chống dịch, phong tỏa, thủ tục đi lại, xuất nhập cảnh trong thời gian giãn cách xã hội... để người nước ngoài biết, thực hiện đúng; tiếp nhận 325 câu hỏi trên các lĩnh vực liên quan, đã trả lời 100% và hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công an phường hỗ trợ 52 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm; liên hệ với 17 công ty, cơ quan, trường học nơi người nước ngoài đang làm việc (online) làm thủ tục chuyển lương cho những người có thể nhận tại các ATM trên địa bàn TP Đà Nẵng;  cùng ban điều hành các tổ dân phố đi chợ mua nhu yếu phẩm giúp hơn 200 lượt; tìm và trao trả giấy tờ, tiền và tài sản khác cho 2 người làm mất; tham mưu tổ chức xét nghiệm tập trung 2 lần, xét nghiệm tại khu dân cư 3 lần cho hơn 700 lượt người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn... Công an phường cũng hỗ trợ 40 chuyến xe, chở 115 người đi từ Mỹ An đến huyện Hòa Vang (đường tránh Nam Hải Vân) đi ôtô ra Hà Nội hoặc vào TP Hồ Chí Minh để bay về nước.

2. TP Đà Nẵng đang có hơn 4.850 người nước ngoài tạm trú. Trong đó, người mang quốc tịch Hàn Quốc chiếm tỉ lệ cao nhất với 20,5%, quốc tịch Mỹ 10,5%, quốc tịch Trung Quốc 10,1%...

Cũng như Công an phường Mỹ An, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều đơn vị công an phường đã giúp đỡ những trường hợp người nước ngoài bị mắc kẹt lại thành phố.

Phần quà giúp “những người cơ nhỡ đặc biệt” giữa mùa dịch -0
Vợ chồng anh Jadon Jame xúc động nhận phần quà và khoản tiền lương được chuyển từ Nam Phi sang.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) cho biết, trên địa bàn hiện có 200 người nước ngoài tạm trú. Công an phường thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời giúp đỡ những người nước ngoài bị kẹt lại do dịch COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, Công an phường đã phối hợp với UBND phường An Hải Tây hỗ trợ nhiều trường hợp. Trong đó đã hỗ trợ anh Pramanik Sudipta Sekhar (quốc tịch Ấn Độ) đang thuê nhà tại đường Nguyễn Văn Siêu đã được hỗ trợ lương thực, thực phẩm 4 lần. Anh Castro Ruano Juan Pablo, quốc tịch Ecuado, trọ tại 54A cao Bá Quát được hỗ trợ 3 lần.

Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, chính quyền và Công an phường đã quan tâm kịp thời đối với 61 người nước ngoài đang cư trú, trong đó có 25 người khó khăn. Lãnh đạo phường Nại Hiên Đông đã hỗ trợ hàng chục suất quà phù hợp với ẩm thực của người nước ngoài, đồng thời thông báo cho các chủ trọ phải chăm lo cho người nước ngoài về thực phẩm. Mới đây, Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cũng phát hiện 7 người Hàn Quốc không đăng ký tạm trú và đang thiếu lương thực. UBND quận Sơn Tra đã trợ giúp những người này 20kg gạo cùng mì ăn, sữa, dầu ăn, nước mắm, rau củ... và hướng dẫn họ đăng ký tạm trú theo quy định.

Phần quà giúp “những người cơ nhỡ đặc biệt” giữa mùa dịch -0
Công an phường Mỹ An chuẩn bị đưa lương thực, thực phẩm đến với những người nước ngoài cần hỗ trợ.

Người xưa có câu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, vì thế những phần quà được đưa đến đúng lúc khó khăn khiến những người nước ngoài xúc động và giúp họ hiểu hơn về một Việt Nam thân thiện, mến khách, sẵn sàng sẻ chia những lúc khó khăn, dù họ là người mang quốc tịch nào.

TP Đà Nẵng đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho hàng ngàn người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn. Để kịp thời hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch COVID-19, ngày 27-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ thiết lập đường dây nóng với số điện thoại di động và hộp thư điện tử phân chia theo địa bàn các quận, huyện để tiếp nhận phản ánh của người nước ngoài; giao Sở Công thương và các đơn vị liên quan xử lý những khó khăn của người nước ngoài trên địa bàn, lưu ý hỗ trợ kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách nghiêm ngặt. Kể từ lúc thành lập đường dây nóng, Sở Ngoại vụ đã tiếp nhận 40 trường hợp là người nước ngoài đề nghị hỗ trợ, chủ yếu về lương thực, thực phẩm.

Thân Lai

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.