Phạm nhân ngoại ăn Tết Việt

Trại giam Thủ Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) được xem là trại giam có quy mô lớn nhất cả nước. Tại đây đang giam giữ, giáo dục, cải tạo hàng ngàn phạm nhân, trong đó có không ít phạm nhân người nước ngoài. Các phạm nhân này cũng “ăn Tết” với cảm xúc riêng và chung bầu không khí đón Xuân như các phạm nhân khác...

Nguôi nỗi nhớ quê nhà

Thiếu tá Nguyễn Minh Nam (Phân trại 1, Trại giam Thủ Đức) đã có 10 năm công tác tại đây, chứng kiến bao lượt người ra, vào. Hiện anh đang quản lý, giáo dục cải tạo, quản lý phạm nhân người nước ngoài. “Công việc đặc thù này có nhiều khó khăn, đầu tiên là bất đồng về ngôn ngữ, mặc dù chúng tôi đã được cấp máy phiên dịch, nhưng phạm nhân vẫn không thể hiểu hết nội dung mà cán bộ muốn truyền đạt. Thứ hai là về tập tục văn hóa, tôn giáo của họ cũng khác nhau dẫn đến ảnh hưởng tới việc thực hiện chế độ chính sách...”, Thiếu tá Nguyễn Minh Nam nói.

Phân trại 1 hiện có trên dưới 300 phạm nhân người nước ngoài (có cả nam và nữ, số lượng tăng, giảm tùy thời điểm) mang nhiều quốc tịch khác nhau. Mỗi phạm nhân là một số phận, một hoàn cảnh, là một nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau, hơn nữa là họ cũng có những ngày lễ, Tết riêng của họ, buộc cán bộ quản giáo phải có sự hiểu biết và nhạy bén để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Kim Min Chul (sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc) mang tội danh “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”, hiện đang chấp hành mức án 12 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Kim Min Chul (lưu trú) hợp tác kinh doanh đèn LED xuất xứ Hàn Quốc với ông L.H.P (ngụ TP Hồ Chí Minh, giám đốc một công ty). Sau nhiều lần làm ăn chung, Kim Min Chul đã lừa lấy của ông P. 2 chiếc xe ô tô đi cầm cố lấy tiền đánh bạc, ăn chơi rồi bỏ trốn.

Sau 4 năm lẩn trốn, ngày 23/8/2022, Kim Min Chul đã bị Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ. Ra tòa, nhận mức án 12 năm tù giam, Kim Min Chul nhập Trại giam Thủ Đức chấp hành án từ ngày 23/4/2024.

“Các phạm nhân lúc mới vào đây thường không biết liên hệ với gia đình thế nào, cán bộ Nam (Thiếu tá Nguyễn Minh Nam) đã tận tình hướng dẫn cho tôi mọi thứ. Đặc biệt, thời gian đầu, cán bộ Nam đã giúp tôi nộp tiền lên tòa để kháng cáo mà lúc đó vợ tôi không gửi được cho tôi do chưa sang Việt Nam ngay được, mà đối với tôi việc này rất quan trọng. Cán bộ Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi nhiều lắm, giúp tôi chấp hành nghiêm nội quy trại giam để tôi sớm được trở về với gia đình”, Kim Min Chul chia sẻ.

11-2.jpg -0
Thiếu tá Nguyễn Minh Nam bên một phạm nhân người nước ngoài.

Nhắc tới ngày Tết cổ truyền của người Hàn Quốc, Kim Min Chul bảo ngày đó gọi là Seollal, diễn ra vào mùng 1/1 Âm lịch, là dịp quan trọng nhất để gia đình sum vầy, tưởng nhớ tổ tiên và đón năm mới với nhiều phong tục đặc sắc như Sebae (cúi lạy), mặc Hanbok, ăn canh Tteokguk, chơi trò thả diều...

Cũng như người Việt Nam, Tết Âm lịch cổ truyền của người Hàn Quốc cũng được tính từ thời khắc Giao thừa của năm cũ Âm lịch. Do có sự tương đồng như vậy, nên dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam cũng khiến Chul bồi hồi và nhớ gia đình nhiều hơn... Dù vậy, chính các hoạt động sôi nổi và đậm không khí Tết trong trại giam đã giúp Chul nguôi đi phần nào nỗi nhớ gia đình khi tích cực tham gia hoạt động vui Xuân đón Tết cùng các phạm nhân khác.

Tương tự, Liu En Hsiang (sinh năm 1990, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đang chấp hành án 18 năm tù (nhập Trại giam Thủ Đức ngày 25/1/2019). Hsiang cùng với 2 đồng hương do một tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công sang Việt Nam để hoạt động gọi điện thoại, giả danh cơ quan chức năng hù dọa chủ thuê bao có liên quan đường dây tội phạm, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp để giám định nguồn gốc. Hậu quả là 13 bị hại tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng.

Liu En Hsiang bảo, Tết Nguyên đán là dịp lễ rất quan trọng ở Đài Loan (lễ hội mùa Xuân), diễn ra theo Âm lịch (tương tự Việt Nam) với các hoạt động sum họp gia đình, dọn dẹp nhà cửa, cúng bái tổ tiên, lì xì và ăn các món ăn truyền thống, với điểm nhấn là tục tiễn ông Táo bằng bánh kẹo ngọt và lễ đón thần linh vào mùng 4, kết thúc bằng chợ Xuân vào mùng 5.

Do đó, các phong tục ngày Tết của Việt Nam mà trại tổ chức cho phạm nhân như chúc Tết, trang trí mâm ngũ quả, gói bánh, ca hát, hay tham gia trò chơi trong các ngày Tết... khiến cho họ liên tưởng tới không khí Tết tại quê nhà, thôi thúc ý chí vươn lên, nỗ lực hoàn thành tốt quá trình cải tạo để sớm được về với gia đình, xã hội.

11-3.jpg -0
Trại giam Thủ Đức tăng cường dạy tiếng Việt cho phạm nhân người nước ngoài.

Mỗi mảnh đời, một số phận

Preeyanooch Phuttharaksa (sinh năm 1990, quốc tịch Thái Lan) cho biết, cô đã ở trại hơn 10 năm nay, khiến mọi thứ ở đây đã quen thuộc và dĩ nhiên, cô cũng trải qua những ngày Tết đáng nhớ ở trại. Dù vậy, nhắc lại chuyện đã qua, cô bày tỏ sự day dứt, hối hận vì sai lầm tuổi trẻ đã khiến cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Cô 2 lần bị tuyên án tử hình nhưng sau đó được Chủ tịch nước ân xá xuống chung thân.

Cô phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khi đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế nội thất Đại học Sripratum (Thái Lan). Theo lời kể của Preeyanooch, khi đó cô quen một phụ nữ qua mạng xã hội. Sau đó, nhận ra có cùng sở thích du lịch nên cả hai đã cùng đến Việt Nam chơi. Trước đó, Preeyanooch đã đi qua hầu hết các nước ở Đông Nam Á.

Gần cuối năm 2011, Preeyanooch nhận lời người phụ nữ này “xách hộ valy” cho chồng cô ta ở châu Phi về TP Hồ Chí Minh. Buổi sáng định mệnh với Preeyanooch, khi cô đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), ngày 29/10/2011. Qua soi chiếu valy, hải quan phát hiện 3 kg ma túy giấu trong ngăn vải sau lớp quần áo... Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trước đó cô đã 2 lần vận chuyển trót lọt valy có chứa ma túy từ Malaysia đến Hà Nội. Tháng 6/2012, cô bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, cô kháng cáo nhưng đã bị tòa phúc thẩm tuyên y án.

Được cán bộ công an hướng dẫn, cô làm đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá. “Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi được trại giam thông báo đã được Chủ tịch nước Việt Nam tha tội chết. Đó là ngày vui nhất cuộc đời, tôi như được sinh ra một lần nữa”, Preeyanooch cho biết.

Quyết định ân xá ấy cũng giúp Preeyanooch thay đổi, từ một người chỉ nghĩ đến cái chết, cô chủ động thích nghi với đồ ăn, lối sinh hoạt, học tiếng Việt... Sau hơn 1 năm, Preeyanooch hoàn thành lớp “xóa mù chữ” tiếng Việt của trại giam. Quá trình cải tạo, Preeyanooch luôn chấp hành tốt các quy định của trại giam.

Preayamooch chia sẻ, ở trong trại điều kiện sống tốt, hoàn toàn khác với những gì trước kia cô tưởng tượng về cuộc sống trong trại giam. Các cán bộ thân thiện, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tất cả phạm nhân làm quen với cuộc sống trong trại để cải tạo và chấp hành bản án.

Preayamooch cho biết, ngày Tết chính của người Thái Lan là lễ hội Songkran (Tết Té nước), diễn ra từ 13 đến 15/4 hằng năm, chào đón năm mới theo Phật lịch, với các hoạt động đặc trưng như tắm Phật, cúng bái và nổi bật nhất là màn té nước cầu may mắn, thanh tẩy. Songkran là dịp gia đình đoàn tụ, thể hiện lòng kính trọng người lớn tuổi và dọn dẹp nhà cửa, chùa chiền. Trong những ngày Tết và cả Quốc khánh Thái Lan, Preayamooch được hưởng các chế độ như những phạm nhân người Việt khác và được nghỉ ngơi, ăn tiêu chuẩn cao hơn ngày thường...

11-1.jpg -0
Mâm ngũ quả trang trí Tết của các phạm nhân.

Hướng thiện

Trại giam Thủ Đức trong những ngày Tết trở nên náo nhiệt và nồng ấm giống như một xã hội thu nhỏ. Các phạm nhân người nước ngoài hòa chung cùng các phạm nhân khác tất bật chuẩn bị nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết. Đa số phạm nhân đều mong chờ Tết bởi dịp này họ không phải đi lao động như thường lệ, chế độ ăn uống cũng tươm tất hơn ngày thường nhiều lần, không phân biệt quốc tịch, màu da.

Tết trong trại chắc chắn không được như bên ngoài, nhưng phạm nhân được Ban Giám thị và các cán bộ của trại quan tâm. Họ được tổ chức cho vui chơi thể thao như bóng chuyền, đá cầu, nhảy bao bố, kéo co... và mỗi môn thi đều có giải thưởng thiết thực. Bên cạnh đó, đồ ăn thức uống cũng khá dư dả. Mấy ngày trước Tết, ngay tại buồng giam, các phạm nhân đã trang trí để cán bộ chấm điểm thi đua giữa các buồng giam với nhau... Thời điểm Giao thừa, phạm nhân được Ban Giám thị chúc Tết. Mùng 1 và mùng 2 Tết, các cán bộ của trại xuống từng phòng giam để chúc mừng năm mới từng người...

Các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có người thân thăm viếng, được trại quan tâm đặc biệt, tặng quà để họ vơi đi nỗi buồn trong những ngày đầu Xuân năm mới. Chính những hành động ấm áp này khiến họ cảm thấy ấm lòng và cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của cán bộ trại để mà cố gắng trên hành trình trở lại với xã hội.

Đáng nói, ngay dịp Tết Nguyên đán, năm nào Trại giam Thủ Đức cũng đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn phạm nhân, và trong đó có không ít phạm nhân người nước ngoài được giảm hết thời hạn tù.

Phú Lữ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.