Ô nhiễm nặng đang “bức tử” khu Nam Sài Gòn

Khu đô thị được mệnh danh là sang trọng, cao cấp và hiện đại bậc nhất TP HCM, Phú Mỹ Hưng luôn là ước mơ của nhiều người chưa được chạm tay vào. Thế nhưng suốt nhiều tháng qua, mùi hôi thối khủng khiếp hằng đêm theo gió, phảng phất lan truyền cả bầu không khí trong lành của Phú Mỹ Hưng khiến cho nhiều người dân “cấp cao” phải đóng cửa suốt ngày đêm và có người ban đêm phải “di tản” đi nơi khác để ngủ.

Mùi hôi khủng khiếp gây ô nhiễm không khí này xuất phát từ đâu? Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết ngày 5-9 tới sẽ có kết luận về nguyên nhân phát xuất sự ô nhiễm này.

Ông Lê Văn Châu, trước đây ở P15, Q10, theo con gái về đô thị Phú Mỹ Hưng sống được hơn một năm nay. Bỗng dưng, ông bà kêu xe chở đồ đạc quay lại căn nhà cũ đã cho thuê với quyết định: “Có chết cũng không đi đâu”. Hỏi căn do, ông tức tối bảo: Chúng nó đưa sang bên ấy để ngửi mùi phân người lẫn chuột chết, sớm muộn gì cũng toi đời...

Lúc này, báo đài đưa tin rộ lên chuyện khu đô thị cao cấp Phú Mỹ Hưng đang bị ô nhiễm mùi hôi thối khủng khiếp khiến ai cũng giật mình. Nhà nhà phải đóng cửa, mùi hôi thối xông tận vào bữa ăn, giấc ngủ khiến cho mọi người hoang mang, trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân. Nhiều khách Tây ban đêm mở cửa hóng gió phải la lên kêu cứu như bị cướp tấn công.

Bãi rác Đa Phước - ”nghi can” gây ô nhiễm mùi hôi thối cho KĐT Phú Mỹ Hưng, Bình Chánh và Nhà Bè.
Bãi rác Đa Phước - ”nghi can” gây ô nhiễm mùi hôi thối cho KĐT Phú Mỹ Hưng, Bình Chánh và Nhà Bè.

Theo chị Hằng, nhà ở xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) và nhiều người dân cùng hoàn cảnh khẳng định: “Mùi này phát ra từ bãi rác Đa Phước. Vì cứ sau cơn mưa, gió từ hướng đó phảng phất mùi hôi thối xông vào tận óc”. Nhiều người trẻ ở đây không dám ăn cơm nhà buổi tối, vì ngửi mùi hôi thối khiến nôn ọe đành bịt khẩu trang ra đường. Đây sẽ là một “thủ phạm” giấu mặt rất nguy hiểm, làm phá vỡ môi trường sống trong lành của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, môi trường sống, môi trường đầu tư và chủ trương xây dựng TP HCM trở thành một nơi đáng sống.

Truy tìm “thủ phạm” gây ô nhiễm

Người dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng tập hợp chữ ký và gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo TP HCM, Sở Tài Nguyên và Môi trường... Đơn cầu cứu của người dân đã lên bàn nghị sự của Chính phủ trong kỳ họp vừa qua, còn Chủ tịch UBND TP HCM cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, truy tìm nơi phát xuất sự ô nhiễm khủng khiếp để xử lý, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân quận 7, Bình Chánh và Nhà Bè.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết: Sở đã cử 16 cán bộ ghi nhận tình hình thực tế, túc trực 24/24 cùng đường dây nóng để “phát hiện” mùi hôi từ hướng nào, khoanh vùng những nơi có khả năng gây ra... Để xác định mùi hôi, đòi hỏi phải dựa vào cơ sở khoa học, phối hợp các chuyên gia, cơ quan dự báo và quan trắc để xác định nguyên nhân. Một công việc khá bài bản, khó khăn, hoàn toàn không dễ dàng như người dân quanh khu vực ô nhiễm quả quyết rằng: mùi hôi thối phát ra từ khu vực hàng trăm ha gồm bãi rác Đa Phước, khu xử lý chất thải hầm cầu Hòa Bình và khu xử lý bùn Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh...

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng đã phát công văn gửi Công ty Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, Công TNHH Dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình liên quan đến việc kiểm soát và khống chế mùi ô nhiễm.

Ngày 30-8, ông chủ Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) Davis Dương khẳng định với báo chí: “Tôi đồng cảm với nỗi khổ của người dân, nhưng quy tội cho bãi rác Đa Phước khi chưa có kết quả thì không công bằng với chúng tôi. Chúng tôi hoạt động từ năm 2007 đến nay, rất tốt và ổn định”.

Ông cho biết, sẵn sàng bỏ ra nhiều chi phí để tìm nguyên nhân phát tán mùi hôi, đã gửi văn bản cho UBND TP HCM đề nghị phối hợp để có biện pháp xử lý, thuê công ty bảo vệ đặt chốt kiểm soát, ghi chép theo dõi sự ô nhiễm xuất hiện tại Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè, Bình Chánh 24/24h...

Chỉ việc truy tìm “hung thủ” gây ra mùi hôi thối khủng khiếp trong nhiều tháng nay đã vô cùng khó khăn. Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội thành phố 8 tháng đầu năm 2016, Chủ tịch UBND TP HCM ông Nguyễn Thành Phong đã cho biết: theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP, sự ô nhiễm xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng có thể bắt nguồn từ Đa Phước.

“Sở Tài nguyên và Môi trường đã rất tích cực. Sau khi nhận được phản ánh đã cử người xuống tận nơi nắm tình hình. Hiện giờ, người dân chưa hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu. Tuy nhiên, qua phát biểu của anh Thắng (GĐ Nguyễn Toàn Thắng) thì tôi hiểu một phần mùi hôi đó xuất phát từ Đa Phước”. Chủ tịch TP lưu ý các sở, ngành tập trung làm rõ nguyên nhân của tình trạng mùi hôi thối xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng và khu vực lân cận để có biện pháp xử lý.

Mùi hôi thối không thể ngoài 3 bãi rác thải

Thực tế từ nhiều năm qua, người dân sống quanh bãi rác Đa Phước và QL50 liên tục kêu cứu về tình trạng hằng đêm các loại xe rác vận chuyển nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên đường Phạm Hùng theo QL50, rẽ vào khu xử lý chất thải Đa Phước khoảng 1,5 km. Mùi hôi hám và ô nhiễm khiến nhiều cư dân quanh khu vực này phải bán đất, bán nhà đi tìm nơi khác ở, nhiều cửa hàng, tiệm ăn uống không thể kinh doanh.

Theo các số liệu cho biết: Dự án xử lý chất thải (VWS) có tổng diện tích 138 ha, hoạt động 24 năm. Giai đoạn 1 xây dựng bãi chôn lấp có diện tích 30,6 ha, chiếm thể tích không gian khoảng 3 triệu m3, công suất 10.000 tấn rác thải/ngày, đã hoạt động từ tháng 11/2007 đến nay. Thời gian đầu vận hành, nơi đây tiếp nhận xử lý mỗi ngày khoảng 3.000 tấn rác. Sau hai năm vận hành, người dân khu vực xã Đa Phước có đơn tố cáo nước rỉ từ bãi rác gây ô nhiễm môi trường rất nặng nề, công ty này cũng đã đưa ra những viện dẫn về kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, mục tiêu hoạt động là bảo đảm môi trường và sức khỏe người dân chứ không phải vì tiền, quy trình xử lý tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế...

Bãi rác Đa Phước.
Bãi rác Đa Phước.

Gần đây, người dân hoài nghi và đặt nhiều câu hỏi về công việc xử lý chất thải nơi đây, đặc biệt sau khi bãi rác Đông Thạnh và Phước Hiệp đóng cửa, giá thành xử lý rác cao, tình trạng ô nhiễm không khí từ khâu vận chuyển đến bãi rác chôn lấp, nước thải rỉ từ bãi rác, mạch nước ngầm và ảnh hưởng môi trường, cây trồng, vật nuôi của người dân khu vực xung quanh. Tất nhiên, ngày đó khu vực Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè hằng đêm chưa xuất hiện mùi hôi thối khủng khiếp như hiện nay.

Bên cạnh đó, khu vực Đa Phước còn có nhà máy xử lý bùn thải Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, diện tích 47,6 ha thiết kế quy hoạch gồm các khu chức năng xử lý nước thải, xử lý bùn các loại, tái chế... công suất khoảng 5.200 m3 bùn mỗi ngày, hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2019. Nhà máy Xử lý chất thải Hòa Bình hoạt động từ năm 2008, chuyên xử lý các loại bùn hầm cầu, bùn nạo vét kênh, rạch, cống thoát nước... thiết kế công suất giai đoạn đầu 250 m3/ngày, giai đoạn 2 tăng gấp đôi công suất.

Sau khi đóng cửa bãi rác Đông Thạnh năm 2009, khoảng 300 m3 bùn hầm cầu chuyển về Nhà máy Hòa Bình xử lý. Cả ba công ty này đều nằm trong diện “nghi can” liên quan đến mùi hôi thối đang phát tán gây ô nhiễm nặng nề bầu không khí trong lành vốn có của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Nhà Bè, Bình Chánh hiện nay.

Tuy nhiên, khi chưa có kết luận đầy đủ có cơ sở khoa học của các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, đo đạc, quan trắc thì không một công ty nào trong khu liên hợp Đa Phước thừa nhận mùi hôi thối xuất phát từ chỗ họ. Còn người dân bị không khí ô nhiễm phản ánh, dường như có “đủ mùi hôi” theo chức năng của cả ba công ty.

Kết luận chuyên môn và khoa học sẽ có sau vài ngày tới, nhưng chắc chắn rằng sẽ tiếp tục gây tranh luận xung quanh việc này. Nhưng hiện nay, người dân đang rất cần sự can thiệp, hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả và nhanh nhất.

Nam Yên

Các tin khác

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Không còn là những lời phán truyền miệng ở cổng chùa hay góc chợ, mê tín dị đoan đang được nâng cấp thành những chiếc bẫy tinh vi trên không gian mạng. Từ vụ nữ thầy bói lừa 31 người chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng đến các đường dây sử dụng hàng chục nhân viên gọi điện tự xưng "cô đồng", hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân khi nỗi sợ bị biến thành công cụ thao túng và niềm tin mù quáng trở thành món hàng để trục lợi.

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi các cầu thủ bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả, phần lớn người hâm mộ trên thế giới chỉ quan tâm đến một điều: điều gì sẽ xảy ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng ở World Cup 2026, có một cuộc chơi khác cũng đang diễn ra song song. Đó là cuộc chơi của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm xa xỉ mà phần lớn người hâm mộ chỉ có thể hình dung qua những con số.

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn sự trung thực và đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Dân số nhiều nước châu Á đang già đi với tốc độ chưa từng có. Nhưng, thay vì nhìn nhận xu hướng đó như một gánh nặng, lục địa này đang chọn cách nhìn nhận tích cực hơn, khi xem người cao tuổi cũng là một động lực kinh tế.

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Người phụ nữ gây "ám ảnh" nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều sau thỏa thuận Mỹ - Iran: giá vàng tăng mạnh do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn dầu lao dốc khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay lại thị trường.

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện chất độc da cam, bà Trần Tố Nga tiếp tục chờ Tòa Phá án Pháp xem xét liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không.

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm bị chặn, hơn 9.100 sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử chỉ trong chưa đầy 1 tháng cao điểm kiểm tra. Những con số này cho thấy hàng giả, hàng nhái đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, buộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến truy xuất nguồn gốc, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin cho nền kinh tế số.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Những lời quảng cáo có cánh, mời gọi tham gia hội nhóm để được “tặng ngay tiền mặt, đầu tư sinh lời, chơi là trúng…” xuất hiện kín đáo và khéo léo trên màn hình trò chơi trực tuyến. Ít ai ngờ, “miếng bánh” ấy lại chính là cạm bẫy dẫn vào các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc online khi mùa World Cup bắt đầu.

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Sự phổ biến của hát nhép, hát đè và các công nghệ xử lý âm thanh đang đặt ra câu hỏi về tính chân thực của sân khấu đương đại. Giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc cần những chế tài đủ mạnh để bảo vệ giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

 Phát triển bóng đá hay trục lợi?

Phát triển bóng đá hay trục lợi?

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA gọi đây là bước tiến cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng những con số doanh thu khổng lồ phía sau khiến cuộc tranh luận về mục đích thật sự của FIFA trở nên gay gắt hơn.

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Chiếm tới 80% thị phần toàn cầu, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành pin mặt trời Trung Quốc từng là biểu tượng trong “Bộ ba chủ lực mới” nay lại rơi vào vòng xoáy dư cung, giảm giá và thua lỗ kéo dài.

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?