Khu đô thị được mệnh danh là sang trọng, cao cấp và hiện đại bậc nhất TP HCM, Phú Mỹ Hưng luôn là ước mơ của nhiều người chưa được chạm tay vào. Thế nhưng suốt nhiều tháng qua, mùi hôi thối khủng khiếp hằng đêm theo gió, phảng phất lan truyền cả bầu không khí trong lành của Phú Mỹ Hưng khiến cho nhiều người dân “cấp cao” phải đóng cửa suốt ngày đêm và có người ban đêm phải “di tản” đi nơi khác để ngủ.
Bao năm nay người dân quanh khu vực bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh sống trong ô nhiễm bởi nước rỉ rác, chất thải từ bãi rác thải ra môi trường. Người dân quanh khu vực đã nhiều lần có đơn thư phản ánh, kiến nghị lên các cấp chính quyền yêu cầu có biện pháp xử lý, di dời.
Tính từ khi Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ra lệnh đóng cửa bãi rác Đông Thạnh đến nay đã 14 năm, cuộc sống và số phận của rất nhiều người dân và cán bộ, công nhân viên vệ sinh đô thị đã có nhiều thay đổi.
Chiều 14-5, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có Công văn khẩn gửi tới các đơn vị liên quan xung quanh việc triển khai công tác y tế khám chữa bệnh cho người dân đang sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi bãi rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.