Ở điểm nóng ma túy Bảo Lâm, Cao Bằng

Gần đây, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng nổi lên là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Nóng đến mức như ví von của các cán bộ đánh án ma túy cho rằng: “Cao Bằng bắt 38 bánh heroin thì trong đó có tới 35 bánh là ở Bảo Lâm”. Phức tạp như vậy cho thấy nơi rẻo cao heo hút, cửa ngõ của huyện xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy vẫn còn rất gian nan.

Bắt 3 vụ án ma túy trong 1 ngày

Có mặt tại Bảo Lâm - điểm nóng về ma túy trên địa bàn Cao Bằng 2 năm trở lại đây, chúng tôi phần nào thấy được những khó khăn, vất vả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Trung tá Mạc Văn Chánh, Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết, Bảo Lâm là một huyện rộng, địa hình đồi núi hiểm trở, đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Hoạt động của tội phạm ma túy diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi gây khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ở điểm nóng ma túy Bảo Lâm, Cao Bằng -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện bảo Lâm tham dự Lễ phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Từ đầu năm 2022 tới tháng 7/2023, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với các đơn vị phát hiện bắt giữ 46 vụ và 77 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, thu giữ 48 bánh heroin, 133,98g heroin, 1,987 kg nhựa thuốc phiện và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Đặc biệt, trong 1 ngày lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ 48 bánh heroin và gần 2kg thuốc phiện.

Đại úy Lý Văn Mạnh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, khoảng 14h ngày 26/7/2022, tại xóm Nà Héng, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, qua nắm tình hình, Công an huyện đã tiến hành tuần tra kiểm soát và bắt quả tang, đối tượng Hoàng Văn Tú (sinh năm 1990, dân tộc Mông, trú tại xóm Khau Cà, xã Nam Quang) đang vận chuyển 5 bánh heroin, một khẩu súng ngắn và 10 viên đạn đã lắp sẵn trong hộp tiếp đạn và nhiều đồ vật liên quan. Tú là đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá, đối tượng Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương đi sang Lào, Campuchia. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2018 đối với Hoàng Văn Tú.

Ở điểm nóng ma túy Bảo Lâm, Cao Bằng -0
Đối tượng Hoàng Văn Tú và tang vật.

Tối cùng ngày, tại Khu IV, thị trấn Pắc Miầu, Công an huyện Bảo Lâm. chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang đối tượng Ma Văn Ly (sinh năm 1984, trú tại Đon Sài, xã Nam Quang), có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu được 2 bọc có khối lượng 1,935 kg, đối tượng khai nhận là thuốc phiện, 1 điện thoại và nhiều đồ vật liên quan.

Cùng ngày, Công an xã Nam Cao đã bắt đối tượng Ma Văn Hợp (sinh năm 1987, trú tại xóm Bản Bung, xã Nam Cao, Bảo Lâm) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,31 gram heroin và nhiều đồ vật liên quan.

Trong những vụ việc truy bắt, có cán bộ đã bị thương, như trong vụ bắt đối tượng Hoàng Văn Tú ngày 26/7/2022, đây là đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, trang bị vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, do vậy, trong quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng đã có 2 cán bộ bị thương.

Là một trong 2 cán bộ bị thương trong vụ việc này, Thượng úy Nông Quang Vũ, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Bảo Lâm, cho biết, đúng như dự đoán của lực lượng chức năng về đối tượng Tú trước đó, đối tượng rất manh động, mang theo vũ khí nóng, 1 viên đạn đã lên nòng, nếu không bắt giữ, khống chế kịp thời thì rất nguy hiểm.

Chia sẻ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn, Trung tá Mạc Văn Chánh cho biết, năm 2022 đã bắt gần 30 vụ, thu giữ 13 bánh heroin, gần 2 kg thuốc phiện; trong 6 tháng đầu năm 2023 phối hợp với các đơn vị bắt 19 vụ, thu giữ 35 bánh heroin. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Bảo Lâm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Đối tượng thường xuyên liên kết với nhau thành các đường dây khép kín, buôn bán nhỏ lẻ hoặc tổ chức sử dụng ma túy rất tinh vi, nhằm che mắt lực lượng chức năng. Một số đối tượng thường mua ma túy với số lượng ít về chia thành từng gói nhỏ đem bán, số còn lại để dùng; một số đối tượng khác có hành vi trộm cắp, cướp giật... để có tiền mua ma túy, gây mất an ninh, trật tự, gia tăng tệ nạn xã hội.

Kiên quyết đấu tranh với những kẻ “gieo cái chết trắng”

Theo Trung tá Mạc Văn Chánh, có nhiều vụ phát hiện lớn, đối tượng mua ma túy trực tiếp từ Lào mang về Việt Nam. Theo đó, đường đi của ma túy khi qua Bảo Lâm, xuất phát từ Lào đi qua đường Điện Biên đến Bảo Lâm, đi tiếp qua Trùng Khánh, Hạ Lang rồi sang Trung Quốc. Đặc biệt, trong các vụ việc bắt giữ số lượng lớn gần đây, người vận chuyển thường là người dân tộc thiểu số, họ hàng, thân tộc với nhau, đặc biệt là không nghiện ma túy, họ kết nối với người thân, họ hàng ở Lào, Điện Biên để buôn bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam nên rất khó khăn trong công tác đấu tranh.

Gần đây nhất, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị khác liên tiếp phá thành công 2 chuyên án lớn, đó là: Ngày 23/4/2023, phá thành công chuyên án bắt giữ 6 đối tượng: Hoàng Văn Bưu (sinh năm 1982), La Văn Chung (sinh năm 1982), Hoàng Thị Quỳnh (sinh năm 1986) cùng trú tại xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Đào Văn Hồng (sinh năm 1989) trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm; Thào A Ké (sinh năm 1999) trú tại thôn Nà Vuồng, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và Đào Văn Đức (sinh năm 2004) trú tại thôn Bản Tắn, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 24 bánh heroin.

Trung tá Mạc Văn Chánh cho biết, đây là chuyên án đấu tranh với đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam và đem qua Trung Quốc tiêu thụ, đây là một đường dây hoạt động vô cùng tinh vi, xảo quyệt và khép kín. Lực lượng tham gia bắt giữ các đối tượng đã phải nhiều ngày trời theo dõi trên rừng, không có nơi trú ngụ dưới những cơn mưa tầm tã, đến 22h30 ngày 23/4/2023 tại đoạn quốc lộ 4A thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, đối tượng Hoàng Văn Bưu đang vận chuyển 1 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt quả tang. Khai thác nhanh, đối tượng Bưu khai nhận còn giấu 9 bánh heroin tại hang đá trong rừng thuộc xóm Bản Tắn. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với La Văn Chung, Hoàng Thị Quỳnh, Đào Văn Hồng, Thào A Ké và Đào Văn Đức. Khai thác nhanh, các đối tượng khai còn giấu 14 bánh heroin trong khe núi thuộc xóm Bản Tắn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện và thu giữ được toàn bộ 23 bánh heroin mà các đối tượng đang cất giấu.

Tiếp đó, vào ngày 24/6/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Chảo Chàn Khèn (sinh năm 1989, trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 10 bánh heroin.

Ở điểm nóng ma túy Bảo Lâm, Cao Bằng -0
Chảo Chàn Khèn và Nguyễn Văn Thọ cùng tang vật.

Chia sẻ về vụ việc này, Trung tá Mạc Văn Chánh cho biết, đây là chuyên án đặc biệt ấn tượng đối với lực lượng đánh án ma túy Công an huyện Bảo Lâm. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn huyện Bảo Lâm xuất hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên, qua tỉnh Hà Giang, đến Cao Bằng, sau đó vận chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ với số lượng lớn do đối tượng Chảo Chàn Khèn cầm đầu. Sau quá trình theo dõi, nắm được nguồn tin về việc các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch, tổ công tác đã lên đường để giăng lưới.

Khi có nguồn tin, tổ công tác đã lên đường đi tới những địa điểm mà đối tượng có thể thực hiện giao dịch để chờ “đón lõng”. “Hôm ấy, ở Bảo Lâm trời mưa to, từ chập tối tổ công tác đã lên đường, ngồi chờ dưới cơn mưa tầm tã, sấm chớp liên tục từ 8h tối đến quá nửa đêm chưa thấy đối tượng xuất hiện trong khi mưa mỗi lúc một to hơn. Ai cũng căng thẳng, kiên nhẫn chờ dưới màn mưa đêm mịt mùng giữa đá núi. Mãi tới 1h30 sáng, hai đối tượng xuất hiện, khi đang thực hiện giao dịch thì bị lực lượng Công an bắt quả tang”, Trung tá Mạc Văn Chánh nói.

“Hai đối tượng này đều là người địa phương, một người ở xã Yên Thổ, một người ở xã Lý Bôn, khi lựa chọn địa điểm, thời gian giao dịch, các đối tượng đã lựa chọn thời gian nửa đêm, vào hôm trời mưa to gió lớn, nơi hẻo lánh để giao dịch. Đi giao dịch, hai đối tượng này đều mang theo dao nhọn, khi phát hiện lực lượng chức năng, chúng chống trả nhằm chạy trốn”, Trung tá Mạc Văn Chánh cho hay.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6, Công an huyện Bảo Lâm đã tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát và tấn công các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy. Sau quá trình theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 16 giờ ngày 26/6/2023 tại khu vực xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tổ công tác Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Văn Nam (sinh năm 1994) trú tại xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, Bảo Lâm, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 1 con dao bấm và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng Nam khai nhận đang vận chuyển số heroin trên đi bán cho người khác thì bị phát hiện, bắt giữ.

Để có được kết quả này, cán bộ công an đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, đặc biệt làm tốt công tác dân vận. Trong đó, tuyên truyền, vận động được người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết về pháp luật, về những tác hại của ma túy và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Nhờ đó, người dân trong xóm đã rất tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, có vấn đề gì bất thường đều báo cho công an xã, công an huyện. Do làm tốt công tác dân vận, nắm chắc địa bàn, đồng bào tin tưởng nên khi có thông tin về một số đối tượng có hành động bất thường về kinh tế, bất minh về thời gian đã báo cho Cơ quan công an để xác minh làm rõ. Từ những nguồn tin như vậy, Công an huyện Bảo Lâm đã triển khai điều tra, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn. Trong 1 năm, Công an huyện Bảo Lâm nhận được khoảng 100 nguồn tin, trong đó nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, làm rõ nhiều vụ việc.

Với quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống xã hội, Công an huyện Bảo Lâm tập trung lực lượng, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đấu tranh, triệt phá các điểm phức tạp về ma túy, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên về tác hại của ma túy; tăng cường lực lượng thường xuyên xuống cơ sở, vừa làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, vừa tổ chức các đợt cao điểm ra quân trấn áp, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong đó, tập trung vào địa bàn phức tạp, có nhiều người nghiện ma túy nhằm xóa sổ các tụ điểm sử dụng ma túy trái phép. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra triệt xóa cá tụ điểm buôn bán ma túy, nỗ lực kiềm chế và dần đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lưu Hiệp

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.