Nữ quái “săn” người

Từng làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến có tên “Tập đoàn Thế kỷ” được đặt tại Campuchia, Trương Ngọc Huyền dù chưa đầy 17 tuổi nhưng đã ma mãnh, dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo một số người ở TP Huế qua Campuchia lao động “việc nhẹ lương cao”.

Không ít người tin tưởng rằng đó là sự thật, trong đó có những nạn nhân dưới 16 tuổi đã lần lượt rời quê qua Campuchia với hy vọng đổi đời, nhưng không ngờ khi qua xứ người mới biết mình bị lừa vào làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến… Cũng từ đây, hành vi mua bán người của Trương Ngọc Huyền dần dần hé lộ.

Sập bẫy tổ chức lừa đảo “Tập đoàn Thế kỷ”

Do hoàn cảnh khó khăn, vừa học xong lớp 9, em T.N.K.B. (sinh năm 2010, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) phải nghỉ học giữa chừng. B mong muốn có công việc lao động chân tay nhẹ nhàng để phụ giúp gia đình nhưng chưa tìm được việc. Và khoảng tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội, B được tài khoản Facebook có tên “Ngọc Huyền” mời kết bạn nên em đồng ý. Qua những lần trò chuyện, B biết được chủ tài khoản này là người Huế, đang đi làm xa. Ngay khi biết được tâm lý, B cần việc làm kiếm tiền nên “Ngọc Huyền” tìm cách lôi kéo, dụ dỗ B qua Campuchia.

“Ngọc Huyền” vẽ ra viễn cảnh, công việc bên xứ người nhẹ nhàng, ngày làm vài tiếng nhưng lương thưởng rất cao. Nghe những lời nói ngon ngọt của người mới quen qua mạng, B thu xếp vài bộ quần áo rồi bắt xe vào miền Tây theo hướng dẫn của “Ngọc Huyền”. Sau đó, B được đưa qua Campuchia và sống ở một vùng xa xôi, hẻo lánh. Bên trong khu vực B sinh sống như một nơi giam lỏng và hàng ngày có người theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, không được sử dụng điện thoại riêng.

campuchia2.jpg -0
Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến đường dây mua bán người cho tổ chức lừa đảo trực tuyến “Tập đoàn Thế kỷ”.

Những ngày sống ở trên đất khách, B luôn trong nỗi sợ hãi, lo lắng và hối hận vì tin vào lời ngon ngọt của “Ngọc Huyền”. Hàng ngày, B bị các đối tượng bắt ép phải gọi điện qua mạng cho hàng chục người lạ để tìm mọi cách lừa đảo nhưng không có kết quả. Nỗi sợ hãi, áp lực trong B ngày càng lớn khi bị đe dọa, nếu lừa không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị bán cho công ty khác. Sau nhiều ngày sống trong hoảng sợ, B cầu cứu một nam nhân viên cùng làm việc trong tổ chức lừa đảo “Tập đoàn Thế kỷ” về nguyện vọng được trở về nhà. Người này bảo B, nói gia đình chuyển tiền chuộc thì mới được về…

Từ những thông tin chắp vá từ câu chuyện em B bị lừa qua Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo, Cơ quan điều tra đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực xác minh và tìm ra manh mối tài khoản Facebook “Ngọc Huyền” dụ dỗ, lôi kéo em B qua Campuchia chính là Trương Ngọc Huyền (sinh năm 2008, trú tại TP Huế). Quá trình điều tra của lực lượng chức năng, năm 2023, Trương Ngọc Huyền được một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) quen biết qua mạng xã hội có tài khoản Facebook là “Lộcc Nguyễnn” đưa sang Campuchia làm việc cho một nhóm lừa đảo trực tuyến có tên “Tập Đoàn Thế kỷ” có địa chỉ khu Chinatown, TP Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia.

Tại đây, Huyền được giao nhiệm vụ là “Tuyển dụng nhân sự” và người quản lý trực tiếp Huyền là Nguyễn Thị Hồng Ngân (sinh năm 2001, trú tỉnh Đồng Nai). Nhiệm vụ của Huyền là thông qua các mối quan hệ quen biết và thông qua ứng dụng Facebook đăng bài viết để dụ dỗ, lôi kéo, lừa gạt người khác đưa qua Campuchia chuyển giao cho nhóm “Tập đoàn Thế kỷ”. Mỗi trường hợp sau khi vào làm việc cho “Tập đoàn Thế kỷ” từ 10 đến 15 ngày mà đạt yêu cầu thì Huyền được trả tiền công là 15 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 12/5/2024 đến ngày 10/6/2024, Trương Ngọc Huyền đã dụ dỗ và lừa gạt đưa được nhiều người Việt Nam qua Campuchia làm việc cho nhóm “Tập đoàn Thế kỷ”, Nguyễn Thị Hồng Ngân là người tiếp nhận và trả tiền công cho Trương Ngọc Huyền. Cụ thể, ngày 12/5/2024, Trương Ngọc Huyền sử dụng Facebook, tên tài khoản “Nhi Nhi” lừa một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng tài khoản Facebook có tên “Thái Hòa”, sinh sống tại TP Huế sang làm việc cho nhóm “Tập đoàn Thế kỷ”. Tiếp đó, ngày 21/5/2024, Trương Ngọc Huyền sử dụng Facebook, tên tài khoản “Ngọc Huyền” lừa T.N.K.B. (sinh năm 2010, trú TP Huế) sang làm việc cho nhóm “Tập đoàn Thế kỷ”.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 6/2024, Huyền về quê và sử dụng Facebook tên “Ngọc Huyền” lừa H.N.T.U. (sinh năm 2006, trú tại đường Chi Lăng, TP Huế) và L.T.Q.Nh. (sinh năm 2009, trú TP Huế) sang làm việc cho nhóm “Tập đoàn Thế kỷ”. Trương Ngọc Huyền được nhóm “Tập đoàn Thế kỷ” thông qua Nguyễn Thị Hồng Ngân trả 30 triệu đồng đối với 2 trường hợp mà Huyền lừa đưa qua Campuchia. Ngoài ra, đối với 2 nạn nhân là H.N.T.U. và L.T.Q.Nh. do khi sang Campuchia chỉ làm việc tại nhóm “Tập đoàn Thế kỷ” 1 ngày, sau đó bị chuyển sang làm việc cho nhóm khác tại Campuchia nên Huyền không được trả tiền công…

Không chỉ tham gia “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”, Trương Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Hồng Ngân còn có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cụ thể, tháng 6/2024, Huyền muốn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên đã thuê Nguyễn Công Lễ (sinh năm 2001, trú tỉnh Đồng Nai) cũng là thành viên trong nhóm “Tập đoàn Thế kỷ” tổ chức đưa Huyền nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh với số tiền 3,8 triệu đồng. Khi Huyền sang đến địa phận Việt Nam thì Nguyễn Công Lễ tiếp tục thuê xe taxi chở Huyền về TP Hồ Chí Minh để Huyền bắt xe về TP Huế.

Tương tự, khi nạn nhân T.N.K.B. không muốn làm việc tại “Tập đoàn Thế kỷ” và có nguyện vọng về Việt Nam thì Nguyễn Vương Tấn Trọng (sinh năm 2003, trú tỉnh Đồng Nai), là nhân viên của nhóm “Tập đoàn Thế kỷ” hướng dẫn B liên hệ người nhà, yêu cầu phải trả cho “Tập đoàn Thế kỷ” 17 triệu đồng để chuộc dưới hình thức đền bù hợp đồng. Ngoài ra, Trọng yêu cầu em B phải có thêm 8,3 triệu đồng chi phí mới được nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Qua điện thoại, bà Trần Thị Th., mẹ của B nghe tiếng con nói trong sợ hãi nên đành chạy vạy vay mượn đủ tiền để gửi qua chuộc con. Sau khi nhận được tiền, Trọng đã chuyển 17 triệu đồng cho 1 đối tượng người Trung Quốc của nhóm “Tập đoàn Thế kỷ”.

Ngoài ra, Trọng thuê xe chở em B từ TP Preah Sihanouk, Campuchia đến khu vực giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Trọng liên hệ với Nguyễn Thị Hồng Ngân để tổ chức cho B nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Nạn nhân B khi vừa qua biên giới được mẹ đón và đưa về quê nhà ở TP Huế.

Liên quan đến việc mua bán các nạn nhân ở TP Huế cho tổ chức lừa đảo trực tuyến “Tập đoàn Thế kỷ”, ngày 30/6 vừa qua, TAND TP Huế đã đưa vụ án ra xét xử. HĐXX cho rằng, hành vi của Trương Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Hồng Ngân đã xâm phạm đến quyền con người của các công dân và hành vi của Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Vương Tấn Trọng và Nguyễn Công Lễ đã vi phạm pháp luật về chế độ quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

AND TP Huế đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Ngân 13 năm 3 tháng tù về 3 tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Trương Ngọc Huyền 7 năm 6 tháng tù về 2 tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Nguyễn Vương Tấn Trọng và Nguyễn Công Lễ cùng mức án 1 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Cẩn thận với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”

Thời gian qua, tại TP Huế, có nhiều nạn nhân bị lừa qua Campuchia đã được lực lượng Công an giải cứu trở về nhà an toàn. Điển hình, mới đây, đường dây nóng của Công an TP Huế tiếp nhận đề nghị cầu cứu của gia đình ông T.V.Q. và bà L.T.N.C. (trú tại TP Huế) về việc con trai của ông bà là anh T.V.V. (sinh năm 2004) bị dụ dỗ và bị lừa đưa sang Campuchia. Theo thông tin điều tra của cơ quan Công an, do không có công ăn việc làm ổn định nên đầu tháng 8/2024, anh V tìm kiếm công việc qua mạng xã hội TikTok và sau đó một chủ tài khoản giới thiệu qua Campuchia làm việc và hứa hẹn với mức lương 800 USD/tháng. Sau đó, V được các đối tượng đưa sang khu Venus thuộc TP BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm do người Trung Quốc quản lý.

Tại đây, V bị tịch thu toàn bộ điện thoại, thiết bị điện tử mang theo. Công việc của V được các đối tượng giao là lừa người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư với mức lương thỏa thuận 200 USD/tháng kèm thêm 10% doanh số thu được. Tuy nhiên sau 2 tháng, V không đạt được doanh số nên quản lý thông báo sẽ bán anh cho một công ty khác. Lo sợ bị đánh đập và bị bán nên anh V tìm cách liên lạc về cho gia đình… Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế đã xác định cụ thể vị trí của nạn nhân và phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các cơ quan liên quan để giải cứu đưa nạn nhân trở về nhà an toàn.

Tương tự, giữa năm 2024, em H.T.K.A. (sinh năm 2007, trú tại xã Trung Sơn, TP Huế) - người đồng bào dân tộc Pa Cô bị một đối tượng quen qua mạng xã hội lừa đem bán sang Campuchia để làm “việc nhẹ lương cao”. Tại Campuchia, em K.A bị quản thúc, nhốt trong một công ty do người nước ngoài điều hành, phải lao động cực khổ và bị áp bức, đánh đập. Sau đó, K.A tìm cách liên lạc về gia đình để báo tin. Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ ông Hồ Văn H., bố của K.A, lực lượng Công an TP Huế đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan giải cứu thành công, đưa K.A trở về gia đình an toàn.

“Nếu không được lực lượng Công an cứu kịp thời thì giờ này không biết con tôi sẽ đi về đâu, làm gì. Được giải cứu an toàn, được trở về nhà, trở về với núi rừng Trường Sơn, con gái tôi như được hồi sinh lần thứ hai trong đời”, ông Hồ Văn H nói trong xúc động.

campuchia1.jpg -0
Trương Ngọc Huyền (bìa trái) và các bị cáo liên quan đến đường dây mua bán người.

Bên cạnh một số trường hợp may mắn được lực lượng chức năng giải cứu trở về an toàn thì một số nạn nhân muốn trở về nhà phải đóng tiền chuộc. Đơn cử như anh P.Đ.T. (SN 1986, trú tại TP Huế) - một trong những nạn nhân trở về từ Campuchia. Anh T kể rằng, trong khi đang làm công nhân sản xuất hộp đóng giày tại TP Hồ Chí Minh thì có một người đàn ông đến gặp anh và nói, ở Hà Nội có một công ty đang cần lao động, thu nhập sẽ gấp đôi so với chỗ làm hiện tại. Vốn hoàn cảnh khó khăn, muốn có công việc lương cao để phụ giúp gia đình nên T đồng ý theo người đàn ông lạ mặt này. Sau khi lên xe của người đàn ông thì gần 3 ngày sau, T đến một nơi được gọi là “công ty”.

Tại đây, T được giao chỉ tiêu lập các tài khoản mạng xã hội, giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khoảng 1 tháng bị buộc tham gia đường dây lừa đảo, T mới biết là mình đang ở trên đất Campuchia. Biết công việc các đối tượng “ép” làm là vi phạm pháp luật nên T nhiều lần xin được về Việt Nam thì các đối tượng yêu cầu, muốn về phải gọi điện cho người thân nộp ít nhất 90 triệu đồng tiền chuộc. Anh T đành gọi về nhà cầu cứu anh trai vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng để chuyển theo yêu cầu các đối tượng và sau đó mới được tha về nước.

Theo cơ quan Công an, để dụ dỗ người dân sang Campuchia làm việc, các đối tượng đã lừa dối và hứa hẹn trả cho người lao động mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên sau khi đưa sang bên kia biên giới, các nạn nhân bị giam lỏng và ép buộc phải làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có nhiều trường hợp bị đánh đập, hành hạ. Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì phải liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuộc lại. Những trường hợp không có tiền chuộc thì bị giao làm việc nặng nhọc và bị đe dọa đánh đập hoặc bán sang cho những công ty khác.

Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, không nghe, không tin và không làm theo những lời dụ dỗ của các đối tượng với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” để tránh bị lừa đưa sang nước ngoài làm việc gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản. Trong trường hợp bị lừa hoặc phát hiện các đối tượng có hành vi lừa đảo, dụ dỗ để lừa bán người sang nước ngoài, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an và các ngành chức năng để được kịp thời giải quyết.

Hải Lan

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.