Nữ điều tra viên, đứa trẻ sinh non và câu chuyện cảm động

Chuyện các nữ bị can, bị cáo phạm tội ma túy mang thai và sinh con trong quá trình bị tạm giam, tạm giữ không phải hiếm gặp. Nhưng sinh non khi thai chưa được 30 tuần tuổi như trường hợp Lò Thị Thương (30 tuổi, trú ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thì là lần đầu tiên xảy ra.

1. Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì mặc dù sinh ra và lớn lên ở vùng cao nhưng Lò Thị Thương lại rất “sành điệu” về các ngón ăn chơi ma túy tổng hợp. Mặc dù đã có chồng con nhưng Thương dường như không chí thú với gia đình. Từ những cuộc chơi bời, Thương móc nối với các tay buôn ma túy trên địa bàn Điện Biên để mang ma túy xuống Hà Nội tiêu thụ. Đầu năm 2018, Thương nhờ bạn trai đứng ra thuê giúp căn hộ chung cư ở quận Hà Đông (Hà Nội) ở, thực chất làm nơi tập kết ma túy để giao dịch.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Minh Trác tự tay chăm sóc các cháu bé sinh non được điều trị tại đây.
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Minh Trác tự tay chăm sóc các cháu bé sinh non được điều trị tại đây.

Ngày 7-4-2018, Lò Thị Thương đến khu vực xã Sam Mứn, huyện Điện Biên đặt mua 6 bánh heroin, 5 kilogram ma túy “đá” cùng 20.000 viên ma túy tổng hợp với giá 850 triệu đồng. Đúng hẹn, Thương quay lại khu vực nêu trên nhận đủ số ma túy đặt mua. Ngoài ra, “đối tác” còn đưa thêm cho Thương 1 gói ma túy “đá” nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp làm hàng mẫu. Ôm chuyến “hàng” đặc biệt lớn, Thương mang về căn hộ chung cư quận Hà Đông (Hà Nội) cất giấu lên trần nhà vệ sinh.

Ít ngày sau, Thương giao dịch với một “đại lý” ma túy ở Hà Nội và thỏa thuận bán số ma túy trên với giá là 900 triệu đồng. Tối 12-4-2018, Thương đón xe taxi mang theo 1 gói ma túy “đá” nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp đến phố Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân) gặp khách hàng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ quả tang. Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư nơi Thương thuê tại quận Hà Đông, cơ quan Công an thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn cất giấu trên trần nhà. Kết quả giám định cho thấy, tổng số ma túy thu giữ của Thương là hơn 8.836 gram gồm heroin và methamphetamine.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Minh Trác tự tay chăm sóc các cháu bé sinh non được điều trị tại đây.
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Minh Trác tự tay chăm sóc các cháu bé sinh non được điều trị tại đây.

Ngay thời điểm bị bắt quả tang mua bán ma túy, Thương đang “bụng mang dạ chửa” vượt mặt. Nhưng do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bản thân Thương lại không có nơi ở cố định nên Thương bị tạm giữ hình sự và tạm giam. Tuy nhiên khi vừa có lệnh tạm giam thì ngày 1-5-2018, Thương có dấu hiệu chuyển dạ.

Cô ta được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương và sinh ra một bé gái nặng chừng 1,2kg. Do cháu bé sinh non nên được chuyển tới Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh để chăm sóc đặc biệt. Còn Lò Thị Thương sau khi sức khỏe ổn định đã bị tạm giam theo quy định của pháp luật.

2. Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào một chiều oi ả. Ngoài hành lang cách ly, những gương mặt âu lo của người nhà bệnh nhi hướng về khung cửa ra vào của Trung tâm cũng đủ thấy trọng trách của các y bác sĩ công tác tại đây lớn lao như thế nào. Khi một đứa trẻ ra đời nhưng chưa đủ sức khỏe để gia đình chăm sóc thì mọi sự người nhà phải trông chờ hết vào các bác sĩ. Hơn nữa, đây lại là nơi cần đảm bảo môi trường vô trùng nên dù có lo lắng đến thế nào đi nữa, ngay cả bố mẹ đẻ của các bé sinh non cũng chưa thể tiếp xúc với con của mình khi điều kiện sức khỏe của bé chưa đảm bảo.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Trác – Giám đốc Trung tâm là một người đàn ông có thể hình khá cao to, vạm vỡ. Nhìn anh khéo léo bế những cháu bé non tháng mà cả cơ thể còn chưa to bằng cánh tay của anh, tôi cứ tròn mắt ngạc nhiên và khâm phục người đàn ông đã dành hết tâm huyết của mình đối với công việc đặc biệt tưởng như chỉ dành cho phụ nữ.

Có hàng nghìn trẻ sơ sinh non tháng đã được các y bác sĩ ở đây cứu sống. Và cháu Lò Thị Thêm, con của bị can Lò Thị Thương là một trong những trường hợp như vậy. Nhưng đối với bác sĩ Lê Minh Trác và các y bác sĩ ở đây hầu như không quan tâm bố mẹ các cháu là ai. Không chỉ bởi các cháu được chăm sóc cách ly trong môi trường đặc biệt, mà còn bởi cứu sống được các cháu là trách nhiệm được các y bác sĩ ở đây đặt lên hàng đầu.

Lò Thị Thương thời điểm bị bắt quả tang khi chuẩn bị mua bán một số lượng lớn ma túy.
Lò Thị Thương thời điểm bị bắt quả tang khi chuẩn bị mua bán một số lượng lớn ma túy.

Bác sĩ Lê Minh Trác tâm sự, không riêng gì con của các bà mẹ phạm tội, mà các cháu bị mẹ bỏ rơi hoặc mẹ có HIV đều được điều trị, không phân biệt. Nhớ lại hoàn cảnh của cháu Lò Thị Thêm, bác sĩ Trác cho biết, khi sinh ra, cháu rất non tháng, bị suy hô hấp nên phải thở máy. Cơ quan Công an thông báo mẹ cháu thuộc diện quản thúc đặc biệt, còn người nhà thì không có. Bằng nhiều thủ thuật, các bác sĩ đã cứu sống cháu. Trong suốt hơn 2 tháng cháu ở Trung tâm không có người nhà thăm nom. Chỉ có các đồng chí Công an vào thăm cháu, hỏi han tình hình sức khỏe của cháu hàng ngày.

3. Trung tá Trần Thị Thanh Hương – Đội phó Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội kể: Sau khi Lò Thị Thương sinh con, hồ sơ vụ án được chuyển tới đơn vị để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hồ sơ được giao cho 2 nam điều tra viên trẻ là Lê Tuấn Linh và Lê Văn Minh. Đều chưa có gia đình, hai anh chàng khá lóng ngóng khi phải xử lý những công việc liên quan đến đứa trẻ. Chỉ riêng chuyện trai chưa vợ mà hàng ngày phải ra vào Bệnh viện Phụ sản, cũng khá là ngại ngùng.

Là người chị cả trong đơn vị, Trung tá Trần Thị Thanh Hương đã chủ động vào bệnh viện hỗ trợ cho 2 đồng nghiệp. Chị bảo, hôm đầu có một người họ hàng xa đến bệnh viện nhận chăm em bé, sau đó không hiểu vì lý do gì không đến nữa. Bố cháu bé, phần vì ở xa mãi tận Điện Biên, phần vì em bé sinh non chưa thể đón về nhà chăm sóc, phần có thể vì giận vợ bỏ nhà xuống Hà Nội nên mặc dù cơ quan Công an đã liên hệ nhưng cũng chưa thấy đâu.

“Các bé khác đều có bố mẹ, người nhà thăm nom, còn bé Thêm thì không có ai, thương lắm” – nữ Trung tá rớm nước mắt kể chuyện. Chị bảo những lúc vào thăm bé Thêm, chị lại nhớ những ngày ôm ấp, bế bồng, cưng nựng con mình, càng thương em bé nhiều hơn. Do bé Thêm là trường hợp đặc biệt nên khi cán bộ Công an vào thăm đều được đặc cách đưa vào buồng bệnh để ghi nhận tình trạng sức khỏe của cháu bé. Những tuần đầu, bé Thêm nằm trong lồng kính. Đến khi đã tự thở được và được chuyển ra ngoài lồng ấp, mỗi lần vào thăm, Trung tá Hương lại tranh thủ xin bế cháu, mong muốn bù đắp phần nào sự thiệt thòi cho cháu khi không có bố mẹ ở bên. 

Sau 2 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé Lò Thị Thêm đã cứng cáp, khỏe mạnh. Giờ là lúc cháu cần nhận được vòng tay yêu thương của người thân. Nếu gia đình không nhận cháu về, theo quy định cháu sẽ được đưa vào trại bảo trợ xã hội chăm sóc. Trong lúc mọi việc ở bệnh viện đã có Trung tá Trần Thị Thanh Hương lo liệu, hai điều tra viên Lê Tuấn Linh và Lê Văn Minh quyết định lên đường đi Điện Biên để gặp gỡ, thuyết phục bố cháu bé.

Đón xe khách đúng thời điểm mưa lớn, con đường lên Tây Bắc sạt lở nghiêm trọng. Nhưng vì tương lai của cháu nhỏ, mưa cũng không cản được những bước chân của hai điều tra viên trẻ. “Chúng tôi đưa cháu vào trại trẻ mồ côi trong khi vẫn có cả bố và mẹ thì anh nghĩ sao?”. Trước câu hỏi của điều tra viên, bố cháu bé suy nghĩ rồi đồng ý sẽ chọn ngày xuống Hà Nội đón con.

Hay tin người bố xuống đón con, Trung tá Trần Thị Thanh Hương và 2 điều tra viên vội bỏ dở công việc cơ quan để vào bệnh viện. Thấy ông bố tay không đón con, Trung tá Hương vội chạy ra cổng bệnh viện, mua hộp sữa dành cho trẻ sơ sinh cùng mấy bộ quần áo cho cháu bé. Trong lúc đó, hai điều tra viên nam chạy đi làm các thủ tục ra viện giúp ông bố. Không kịp cảm ơn các bác sĩ và các cán bộ Công an, ông bố trẻ bế con ra về cho kịp chuyến xe.

...Ngày 31-8-2018, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lò Thị Thương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lò Thị Thương bị tuyên phạt tù chung thân. “Hi vọng Thương sẽ cải tạo tốt, được giảm án để sớm trở về chăm con, bù đắp thiệt thòi của cháu bé. Chúng tôi chỉ mong có vậy” – Trung tá Trần Thị Thanh Hương chia sẻ. Rồi chị phấn khởi cho biết, phía Bệnh viện Phụ sản thông báo đã liên hệ với gia đình, cháu bé khỏe mạnh, tăng cân như những đứa trẻ bình thường. Tôi thấy niềm vui đong đầy trong ánh mắt chị.

Hương Vũ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.