Nữ đại biểu Quốc hội trong bộ sắc phục màu xanh mạ

Trong kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV vừa qua, một nữ đại biểu đã gây ấn tượng đối với nghị trường và người dân bởi những phát biểu và chất vấn, tranh luận sắc sảo giữa nghị trường... Nữ đại biểu đó là Ksor H’Bơ Khăp (còn gọi là Ksor Phước Hà), đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Chị hiện mang quân hàm Trung tá, là Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Chất vấn tại “nghị trường” đơn vị

Mất hồi lâu chờ đợi tôi mới gặp được Trung tá Ksor Phước Hà vì cuộc triển khai công tác năm 2021 của đơn vị. Đồng chí Năng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp chia sẻ, vì đây là ngày triển khai công tác quan trọng nên các đồng chí chỉ huy phải chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng để trình bày trước hội nghị, sau đó, sẽ phải trả lời chất vấn của các đội và CBCS để tìm ra phương hướng, giải pháp công tác tốt nhất. Đây là phương pháp công tác mà chị Ksor Phước Hà yêu cầu để chỉ huy các đội, phường, xã phải chuẩn bị nhiều nội dung công tác, rèn luyện kỹ năng nói, trả lời chất vấn cũng như trau dồi kiến thức nghiệp vụ, đặc biệt là phải hiểu và chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình phụ trách, giúp bộ máy vận hành trơn tru, công việc thông suốt. Việc này không chỉ giúp cuộc họp không bị nhàm chán, khắc phục tình trạng người nói cứ nói nhưng người nghe làm việc riêng.

“Kinh nghiệm tham gia nghị trường đã cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm để thay đổi cách thức làm việc trong cơ quan, để tất cả, từ CBCS đến lãnh đạo chỉ huy đều có trách nhiệm với địa bàn, đến công việc của đơn vị và của cá nhân. Khi có phản biện thì người đưa ra ý kiến phải tự nhìn nhận, đánh giá lại quan điểm của mình để từ đó làm tốt hơn” - Trung tá Ksor Phước Hà cho biết.

Nữ đại biểu Ksor Phước Hà.
Nữ đại biểu Ksor Phước Hà.

Ở đơn vị, anh chị em nể phục Trung tá Ksor Phước Hà vì sự quyết đoán trong công việc, quản lý cán bộ bằng kỷ luật nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm, nhân văn. Trưởng thành từ người lính, Trung tá Kso Phước Hà hiểu hơn ai hết lĩnh vực công tác của mình. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở thành phố Pleiku, trong gia đình có bố, chú và nhiều người làm lãnh đạo cấp cao nhưng không vì thế mà ỷ lại. Ước mơ làm cán bộ công an, để cống hiến cho quê hương mình đã thôi thúc chị từ bé. Chính vì vậy, chị thi vào Học viện An ninh nhân dân. Ra trường, thực hiện ước mơ được sống, làm việc tại quê hương mình nên chị viết đơn tình nguyện về công tác ở Ayun Pa.

Nói là thị xã nhưng đây là vùng khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai vì toàn bộ thị xã nằm trong lòng chảo nên khí hậu khắc nghiệt, nóng quanh năm, rất ít ngày mưa, giao thông đi lại cách trở, bà con chủ yếu trồng lúa, mỳ nên kinh tế khó khăn. Thấy chị tình nguyện như vậy, lãnh đạo cũng phân vân nhưng gia đình ủng hộ quyết định của con gái, để con được làm những điều mình mong muốn. Gần 20 năm công tác ở thị xã Ayun Pa, chị trải qua hầu hết các công việc từ trinh sát, phấn đấu lên lãnh đạo đội rồi lãnh đạo Công an thị xã. Ở cương vị nào, chị cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tá Ksor Phước Hà và đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã đã thống nhất chỉ đạo xây dựng lại mô hình tổ chức công việc của các đơn vị nghiệp vụ trên cơ sở bao quát và quán xuyến lẫn nhau, không bỏ sót công việc, xây dựng ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đồng thời đấu tranh hiệu quả với các đối tượng vi phạm pháp luật. Điển hình, Công an thị xã Ayun Pa đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” của đối tượng Ksor Kmip, được người dân trong vùng tin tưởng, ủng hộ.

Một chuyên án khác được Công an thị xã Ayun Pa triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng, thu được súng, ma túy, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Đó là chuyên án bắt đối tượng Trần Đình Thái, sinh năm 1990, trú tại tổ 7, phường Đoàn Kết, thị xã Auyn Pa. Thái là đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Thái trang bị súng, lựu đạn sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng. Để bắt giữ được Thái, Công an thị xã Ayun Pa phải tính toán rất kỹ lưỡng để vừa bắt được đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng và cho chính đối tượng. Trung tá Ksor Phước Hà và đồng đội đã nghiên cứu, vạch ra nhiều phương án và quyết định bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an thị xã Ayun Pa thu giữ thêm ma túy đá, vỏ đạn, 29 viên đạn chưa sử dụng, 1 khẩu súng, 8 quả nổ đã nối dây và một số tang vật khác có liên quan...

Trung tá Ksor Phước Hà cùng đồng đội tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo từ quỹ “Hũ tiết kiệm”.
Trung tá Ksor Phước Hà cùng đồng đội tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo từ quỹ “Hũ tiết kiệm”.

Hũ tiết kiệm của những tấm lòng tình nghĩa

Một trong những thành công của Công an thị xã Ayun Pa trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn đó là gần dân, bám địa bàn, giúp đỡ những người khó khăn. Trong đó, Công an thị xã đã tổ chức hoạt động mô hình cảnh sát phản ứng nhanh nhằm xây dựng lực lượng Công an gần dân, xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh trật tự. Đặc biệt, do đặc điểm địa bàn miền núi, bà con vẫn sử dụng xe công nông để vận chuyển hàng hóa, nông sản. Tuy nhiên, loại phương tiện này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì độ an toàn thấp. Chính vì vậy, Trung tá Ksor Phước Hà và đồng đội đã xây dựng mô hình lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông góp phần làm giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Mô hình manh áo phong trào nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một trong những mô hình hiệu quả tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với người dân địa phương.

Ngồi trong ngôi nhà mới, vừa được Công an thị xã Ayun Pa tặng, chị Ksor H’Phương, trú ở buôn H’Liếp, xã Iasao vui mừng cho biết, nhà chị hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm nên ngoài nuôi con nhỏ, vợ chồng chị phải nuôi 2 người em. Ngôi nhà chỉ vẻn vẹn 20m dựng tạm để ở giờ dột nát, nắng chiếu vào tận giường, mưa thì trong nhà như ngoài sân. Biết hoàn cảnh của chị như vậy, Công an thị xã Ayun Pa đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ, trực tiếp CBCS trong đơn vị đến làm nhà cho chị. Nhờ đó, tết này gia đình chị được ở trong ngôi nhà mới khang trang nên chị và mọi người vui lắm. “Các cô, chú công an rất tốt, làm cho tôi cả cái nhà to này. Không thì tôi khổ lắm. Giờ có nhà mới rồi chỉ lo làm ăn thôi”, chị H’Phương cho biết.

Trung tá Ksor Phước Hà cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ.
Trung tá Ksor Phước Hà cùng đồng đội lên đường làm nhiệm vụ.

Trong năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường tổ chức giúp đỡ các cá nhân, tổ chức khó khăn trên địa bàn gồm 570 bộ quần áo các loại cho người nghèo, xây dựng 4 căn nhà tổng giá trị gần 270 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các “Mạnh Thường Quân” tài trợ khoảng 210 suất quà hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; cấp 500 kg gạo cho bà con xã Chư Băh; hỗ trợ máy tính cho 4 xã khó khăn; xây công trình thanh niên, tặng quần áo, quà trung thu cho các cháu thiếu nhi...

Mấy hôm trước là ngày “Hội mở hũ” của đơn vị nên CBCS ai cũng vui vẻ vì đã tiết kiệm được tiền giúp đỡ để xây thêm nhà cho hộ nghèo. Phong trào hũ tiết kiệm của Công an thị xã Ayun Pa đã trở thành nét đẹp được duy trì nhiều năm nay. Hằng ngày, mỗi CBCS đều dành dụm tiền cho vào hũ. Số tiền không lớn, đôi khi chỉ vài ba nghìn đồng nhưng dồn lại được thành một khoản để giúp đỡ người nghèo nên anh chị em vui lắm, từ lãnh đạo đến cán bộ ai cũng nhiệt tình ủng hộ.

Trung tá Ksor Phước Hà cho biết, do hoàn cảnh bà con trong vùng khó khăn nên thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh và chính quyền địa phương, Công an thị xã đã vận động CBCS đóng góp công sức, vật chất để giúp bà con đồng thời làm cầu nối vận động các doanh nghiệp giúp đỡ bà con. “Khi bà con có nhà, có quần áo mặc, có gạo ăn, tôi thấy như chính mình được ở trong nhà mới, được ăn no, mặc đủ vậy”, chị cho biết.

Chiều muộn, mặt trời xuống núi khá nhanh, tết đã cận kề nhưng không khí ở Ayun Pa vẫn nóng như mùa hè. Chỉ khác là hoa quỳ nhuộm vàng những con đường. CBCS Công an thị xã Ayun Pa vẫn bám địa bàn, cùng với dân giữ yên địa bàn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn...

Phương Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.