Nụ cười Mường Nhé

Sau chuyến công tác nhiều kỷ niệm ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tôi vẫn nhớ như in nụ cười tươi thắm, hiền hòa, chất phác nhưng đầy hạnh phúc của chị Lò Thị Quyết, anh Giàng Seo Tỏa hay ông Vừa Sống Dia... - những người vừa được nhận nhà mới trong chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động.

Mường Nhé đón tôi trong những ngày cuối tháng 9 với thời tiết đỏng đảnh và những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Dọc tuyến đường dài hơn 200km từ TP Điện Biên Phủ lên huyện Mường Nhé, sắc xanh phủ kín hai bên, thỉnh thoảng lại được điểm màu vàng của nắng và cả 7 sắc của cầu vồng. Mường Nhé vào tiết thu, trời dịu mát nhưng đôi lúc vẫn có nắng gắt.

Khác với những gì tôi tưởng tượng, Mường Nhé hoang sơ nhưng có vẻ khá nhộn nhịp. Chúng tôi đi qua trung tâm huyện, đến thăm một số gia đình vừa được nhận nhà trong chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại bản Mường Nhé 2. Thấy chúng tôi, bọn trẻ con túa ra cười đùa. Chúng có vẻ không ngại gặp người lạ, ngược lại, còn khá dạn dĩ khi đi theo chúng tôi lên sườn đồi vào khu nhà ở của các hộ dân. Vừa đi, bọn trẻ vừa hát, vừa trêu nhau, có đứa còn thích thú kéo tay cô bạn tôi đòi chụp vài pô ảnh.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu trao nhà cho hộ nghèo tại bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Ảnh: Liên Hương.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu trao nhà cho hộ nghèo tại bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé. Ảnh: Liên Hương.

Thiếu tá Tống Văn Chỉnh, Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé, người dẫn đường thân thiện của chúng tôi cười nói: "Bản Mường Nhé 2 được thành lập từ Đề án sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé (còn gọi tắt là Đề án 79) với 18 hộ dân và 130 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông.

Sau này, thấy nhà bị dột nát, xuống cấp, Công an xã đã đi kiểm tra, rà soát và hướng dẫn người dân làm thủ tục xin được làm nhà mới trong chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an chủ trì. Không phải gia đình nào cũng đủ tiêu chuẩn nhận nhà mới nhưng ai cũng phấn khởi”.

Tiếp lời Thiếu tá Tống Văn Chỉnh, Thượng úy Hạng A Tu, người vừa được điều chuyển từ Phòng Điều tra hình sự của huyện về làm Công an xã Mường Nhé cho biết, người dân ở bản Mường Nhé 2 sống khá tình cảm, hàng xóm láng giềng thân thiết và coi nhau như anh em. Vừa nói, Thượng úy Hạng A Tu vừa chỉ tay về nhà anh Giàng Seo Tỏa - một người Mông rất chịu khó tham gia các công việc chung của bản và cũng là hộ gia đình được nhận nhà mới trong chương trình của Bộ Công an.

Nằm giữa bản, nhà của anh Giàng Seo Tỏa lọt thỏm trong gần chục ngôi nhà khác cùng tường vàng và mái đỏ. Tựa cửa, vẫy chào chúng tôi từ xa, anh Giàng Seo Tỏa đấm nắm tay vào cột nhà rồi khoe rằng, nhà mới của anh có khung cột chắc chắn lắm, mái lợp tôn lạnh, vách làm bằng tôn-nhựa nhiều lớp cách nhiệt.

Anh Giàng Seo Tỏa bảo: “Mình là người Bắc Hà, Lào Cai về đây sinh sống. Cuộc sống tuy vất vả nhưng mà vui. Mình được mọi người trong thôn bản quan tâm, chính quyền và công an xã tạo điều kiện, bọn trẻ được chăm lo học hành. Vì thế chả muốn di cư đi đâu nữa, chỉ thích ở đây phát triển kinh tế thôi”.

Dứt lời, anh quay sang nhắc mấy đứa cháu đang ngồi bệt dưới sàn nhà và tâm sự thêm rằng, từ ngày có nhà mới, bọn trẻ chăm học và vui hơn hẳn,  suốt ngày rủ nhau chơi trò trốn tìm trong nhà. Bản thân anh cũng thấy mình may mắn được Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Bộ Công an chăm lo cho cuộc sống. Vì thế, anh thấy mình cũng phải có trách nhiệm hơn đối với cộng đồng.

Anh Giàng Seo Tỏa, người dân tộc Mông, thấy mình may mắn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an chăm lo cho cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Hồng.
Anh Giàng Seo Tỏa, người dân tộc Mông, thấy mình may mắn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an chăm lo cho cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Hồng.

“Mình hiểu và biết rồi nên không tin những gì tà đạo xuyên tạc. Nếu những kẻ xấu có tuyên truyền và kêu gọi lập “Nhà nước dân chủ dân tộc Mông”, mình không tin đâu. Mình cũng đã dặn con cháu, người thân trong gia đình không nghe theo lời xúi giục”, anh Giàng Seo Tỏa cho biết và khẳng định, sẵn lòng nói rõ cho bà con trong thôn bản về những cái sai, không đúng của tà đạo ấy.

Cách Mường Nhé 2 không xa là bản Mường Nhé mới. Bản này được thành lập năm 2015 trên cơ sở chia tách từ bản Mường Nhé và có 140 hộ dân với hơn 540 nhân khẩu, 5 cộng đồng dân tộc sinh sống. Tuy không xa trung tâm huyện là mấy nhưng gia cảnh của người dân tại bản vẫn còn nhiều thiếu thốn. Như nhà chị Lò Thị Quyết (37 tuổi, dân tộc Thái) chẳng hạn. Dù nằm gần mặt đường chính nhưng để vào được nhà chị, chúng tôi vẫn phải đi qua một khu vực toàn bùn đất.

Thấy chúng tôi tới, chị Lò Thị Quyết đon đả chạy ra chào đón. Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh căn nhà rộng 36m2 được xây dựng theo thiết kế “3 cứng” gồm nền cứng, mái cứng và tường cứng, chị Lò Thị Quyết cởi mở kể: "Trước đây nhà cũ của tôi làm bằng tre, mái lợp lá nhưng mục nát hết cả. Cứ mưa là cả nhà ngập trong nước, đâu đâu cũng bị dột. Hồi đầu năm, thấy nhà tôi đổ nát quá, con lại nhỏ, các anh công an xã đã tận tình hướng dẫn tôi cách làm đơn và các thủ tục để xin được hỗ trợ làm nhà theo chương trình của Bộ Công an. Tôi mới được nhận nhà hồi tháng 4. Thật sự là không thể tưởng tượng được rằng có ngày mình lại được sống trong một ngôi nhà khang trang đến vậy...".

Chỉ vào chiếc bếp gas vừa được sắm để ở góc phòng và đối diện là đống bao thóc xếp chồng lên nhau, chị Lò Thị Quyết chia sẻ thêm: “Giờ tôi không lo nhà bị ướt nữa, mọi thứ đều khô ráo, sạch sẽ kể cả khi trời mưa to”. Rồi khi được chúng tôi hỏi về cảm giác thế nào lúc về nhà mới, chị cười bẽn lẽn: “Thì tôi được ngủ ngon hơn, con không bị giật mình nữa. Đợt trước khi nhà đang xây, cả gia đình phải ở nhờ bên kia đường, con bé nhà tôi cứ mở mắt ra là đòi: “Mẹ ơi, mình về nhà mới đi. Con thích ở nhà mới cơ”. Giờ nhà ổn định rồi, chúng tôi chỉ lo làm kinh tế, cho bọn trẻ học cái chữ, cũng bớt được phần nào gánh nặng cơm áo”.

Chị Lò Thị Quyết, người dân tộc Thái tươi cười khi nói về việc được trợ cấp xây nhà mới. Ảnh: Phạm Trung.
Chị Lò Thị Quyết, người dân tộc Thái tươi cười khi nói về việc được trợ cấp xây nhà mới. Ảnh: Phạm Trung.

Chia tay chị Lò Thị Quyết, chúng tôi lên đường tới xã Chung Chải với 16,5km đường biên và là nơi sinh sống của 5 dân tộc anh em gồm: Hà Nhì, Si La, Mông, Kinh và Thái. Mặc dù nằm trong khu vực bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé và được thụ hưởng các chính sách của nhiều chương trình như 134, 135 giai đoạn II; 167, 30A, 661... nhưng cuộc sống của đồng bào ở đây vẫn vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chính là do trình độ nhận thức, phong tục tập quán lạc hậu, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ở người dân trong sản xuất, chăn nuôi rất hạn chế; sản xuất chủ yếu tự cung tự cấp, chưa tạo ra được hàng hóa trao đổi, tỷ lệ đói nghèo cao. Cũng vì lý do này mà người dân ở xã Chung Chải hay bị bọn xấu lôi kéo. Vì thế, thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Điện Biên và huyện Mường Nhé đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của đồng bào theo đúng các quy định của pháp luật, không để phần tử xấu lợi dụng để kích động, lừa gạt, lôi kéo gây tình trạng mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, với đạo Tin Lành, chỉ sau 1 năm, số điểm nhóm được cấp phép hoạt động đã tăng hơn 40%. Chính sách của Đảng, Nhà nước đã giúp giáo dân có nơi chốn sinh hoạt cộng đồng, đời sống ổn định, nâng cao nhận thức về tư tưởng kính Chúa, yêu nước, yêu thương lẫn nhau, chấp hành tốt pháp luật, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Như ở bản Xi Ma 2, xã Chung Chải, nếu như trước đây, khi điểm nhóm Tin Lành chưa được cấp phép hoạt động, người dân chủ yếu sinh hoạt tôn giáo tại nhà thì nay, đều đặn tối Thứ năm, Thứ bảy và sáng Chủ nhật hằng tuần, gần 200 tín hữu Tin Lành trong bản tề tựu tại một căn nhà gỗ khang trang hơn 150m2 để cùng nhau sinh hoạt tôn giáo. Điểm nhóm này được cấp phép từ năm 2016 do ông Giàng Hồng Sinh phụ trách, trực tiếp giảng đạo.

“Chúng tôi có giáo lý, giáo luật, hiến chương nên được Nhà nước cấp phép sinh hoạt, được tự do truyền đạo cho bà con giáo dân. Mỗi buổi sinh hoạt, bà con đến rất đông đủ để trao đổi cách làm ăn kinh tế như trồng cây ăn quả, nuôi trâu bò và cả những biện pháp giữ gìn vệ sinh giữa tình hình dịch bệnh COVID-19; cùng nhau vui vẻ hát Thánh ca, tuân thủ pháp luật... Từ khi có điểm nhóm này, bà con rất phấn khởi, biết ơn Đảng và Nhà nước", ông Giàng Hồng Sinh cho biết. Anh Vừ A Mua (dân tộc Mông) theo đạo Tin Lành từ năm 1992, trước anh ở Sìn Hồ (Lai Châu), năm 2009 di cư tới Mường Nhé về đây, cuộc sống khá hơn, được cấp đất trồng lúa, hiện giờ gia đình đã đủ ăn.

Ngồi trước cửa nhà, ông Vừa Sống Dia (70 tuổi, dân tộc Mông) vừa rủ rỉ nhỏ to câu chuyện vừa tủm tỉm cười. Hóa ra, gia đình ông cũng là một trong những hộ ở điểm nhóm tôn giáo này được nhận nhà mới theo chương trình làm nhà cho hộ nghèo của Bộ Công an. Chỉ tay sang căn nhà lá bên cạnh, ông bảo chúng tôi rằng, đó là nhà cũ, giờ thành bếp. Nhà mới của ông là nơi nghỉ ngơi của 7 người trong gia đình. Trong nhà, ngoài 3 chiếc giường, những dây móc treo quần áo, ông Vừa Sống Dia còn dành một chỗ ở giữa nhà, trang trọng để treo ảnh Bác Hồ. Ông nói: “Tôi biết ơn Đảng, Chính phủ và Bộ Công an. Chúng tôi đã được chính quyền quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Không chỉ cho phép chúng tôi được sinh hoạt tôn giáo mà còn cấp nhà đẹp cho chúng tôi ở. Tôi đã sống đến ngần này tuổi rồi, căn nhà mới là giấc mơ có thật của đời tôi”.

Sông Thương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.