Nỗi đau đuối nước và những cảnh báo

Dù những hồi chuông cảnh báo đã gióng lên từ lâu, nhưng số vụ đuối nước ở trẻ em vẫn xảy ra ở miền núi lẫn miền biển, cả nông thôn và thành phố, để lại nỗi đau khôn cùng cho các bậc cha mẹ. Làm thế nào để ngăn chặn tai nạn đuối nước, để không còn những thảm kịch thương tâm đang tiềm ẩn từng ngày trong cuộc sống mỗi gia đình? Câu hỏi đã được đặt ra rất nhiều, nhưng lời hồi đáp dường như vẫn còn “mắc kẹt” trong các giải pháp…

Hiểm họa sông nước

Có lẽ, ám ảnh và đau thương nhất trong các trường hợp trẻ em đuối nước gần đây phải kể đến vụ 3 anh em ruột Nguyễn Văn N. (lớp 5), Nguyễn Văn A. (lớp 4) và Nguyễn Văn H. (lớp 3), cùng là học sinh của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

h4.jpg -0
Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến ba anh em ruột tử vong tại Đắk Lắk.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-5, sau khi 3 cha con anh Nguyễn Văn T. đi cắt cỏ cho bò về thì 2 em N. và H. xin cha đi câu cá tại ao của gia đình một hộ dân cách nhà khoảng 500 m. Ít phút sau, em A. cũng xin phép cha đi câu cá.

Đến tối, gia đình không thấy các con về nên đi tìm. Khi đến hồ thì phát hiện 3 đôi dép trên bờ nên hô hoán nhờ người dân xung quanh và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Khoảng 20 giờ cùng ngày, thi thể 3 em được tìm thấy dưới ao. Người cha bàng hoàng không nói được lời nào, còn người mẹ đã ngất lịm khi người ta khiêng các con trở về nhà. Gia đình anh T. thuộc diện khó khăn, những đứa con ngoài giờ học phải làm việc phụ giúp gia đình, thời gian rảnh thường đi câu cá cải thiện bữa ăn. Cũng vì nghèo khó, đông con nên vợ chồng anh T. không có nhiều thời gian quan tâm, theo dõi con cái dẫn đến bi kịch mà người làm cha mẹ không bao giờ lường trước được. Nỗi đau thật khó mà nguôi ngoai, sự mất mát khủng khiếp này có lẽ sẽ ám ảnh người lớn đến hết cuộc đời.

Trước đó vài ngày, vào chiều 2-5, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong. Vụ việc xảy ra vào đúng dịp nghỉ lễ, em N.H (lớp 3) và em A.T (lớp 5), cùng là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuật đã xin phép gia đình rủ nhau đi chơi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, không thấy 2 em đâu, gia đình đi tìm thì phát hiện 2 em đã tử vong dưới hồ nước, thuộc địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, cha mẹ ly hôn nên em N.H ở với bà nội từ nhỏ. Còn cha mẹ em A.T làm thuê và ở trọ trên địa bàn xã Hòa Thuận. Sau khi xảy ra vụ việc, thi thể em A.T được đưa về nhà ông bà nội ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột) để lo hậu sự. Các thầy cô, phụ huynh trong trường đã tổ chức quyên góp được hơn 40 triệu đồng để chung tay lo hậu sự cho các em. Đáng chú ý, từ cuối tháng 3 -2022 đến nay, đây là vụ đuối nước thứ 8 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến 19 em học sinh tử vong.

h1.jpg -0
Dạy trẻ em biết bơi và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước là nhiệm vụ cấp bách đối với gia đình và nhà trường.

Bình Phước là tỉnh có địa hình đa dạng, có nhiều ao hồ, sông suối, dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Từ đầu năm 2022 tới nay, tại địa phương này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước, nạn nhân chủ yếu là trẻ em, học sinh.

Vụ đuối nước mới nhất xảy ra đối với cháu bé tên P.Đ.T. (8 tuổi, ngụ xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Đức Liễu. Cháu P.Đ.T. bị đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ Thủy điện Thác Mơ, thuộc địa bàn thôn 1, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước vào ngày 2-5-2022.

Trước đó, ngày 1-5, nhóm 9 học sinh lớp 11 của Trường THPT Bù Đăng rủ nhau vào nhánh sông Đồng Nai (thuộc thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) để chơi và tắm sông do được nghỉ lễ 30-4, 1-5. Trong lúc tắm, do bơi vào vùng nước sâu, nguy hiểm nên 4 em trong nhóm học sinh này đã bị đuối nước.

Ngày 19-4, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các tổ chức nhằm truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em; triển khai bàn giao và tổ chức việc phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Cấp bách trang bị kỹ năng bơi lội và cứu người đuối nước

Về vấn đề “rất nóng” hiện nay và mùa hè sắp đến, riêng tại TP Hồ Chí Minh, nguy cơ đuối nước rất cần người lớn ý thức và cảnh báo đối với trẻ em. Hẳn người dân ven con kênh trên đường TX33, (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hết xót thương về vụ việc xảy ra vào khuya ngày 9-5 vừa qua, khiến hai anh em ruột, N. (6 tuổi) và C. (4 tuổi) tử vong.

h2.png -0
Công an TP Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền tại các bến đò, bến phà, khu vui chơi có hồ bơi…

Nhiều người không thể cầm được nước mắt, nấc nghẹn trước cái chết thương tâm của hai anh em N. Căn nhà tạm bợ, nhuốm màu tang tóc luôn vọng ra tiếng khóc oán than của người lớn trong gia đình. Hai vợ chồng nghèo khó, mượn được căn nhà cũ kỹ, tạm bợ ven dòng kênh “oan nghiệt” chỉ khoảng một năm nay. Người chồng làm phụ hồ, vợ đi phụ quán cơm, thời gian gần đây thì ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái. Nhưng chỉ một chút lơ đễnh khỏi tầm mắt, họ đã phải trả giá quá đắt.

Chiều 9-5, khi không thấy hai con đâu, người mẹ vội đi tìm. Nghĩ hai bé gặp chuyện chẳng lành, nhiều người cũng hô hoán đi tìm. Trong lúc tìm, người thân cùng một số người thấy hai đôi dép của hai bé cùng một chiếc điện thoại ở gần khu vực bờ kênh. Nghi ngờ hai bé bị đuối nước, nhiều người mau chóng lội xuống kênh để tìm. 

Thi thể bé N. được tìm thấy tại đoạn kênh gần căn nhà tạm của gia đình. Một lát sau, thi thể em gái của N. cũng được tìm thấy tại đoạn kênh đó. 

Hai đứa trẻ hay vui đùa cùng nhau, có hôm chúng vẫy vùng dưới cơn mưa, nô đùa khúc khích, dòng kênh trước nhà đã quá quen thuộc với chúng. Không hiểu vì sao hôm gặp nạn, một đoạn lan can chắn bờ kênh lại không có, nó bị khuyết khoảng 1,5 m. Hai đứa trẻ bị nạn trong tình huống nào, ở vị trí nào, vùng vẫy tuyệt vọng dưới nước ra sao đã không một ai chứng kiến, mọi nhận định chỉ là suy đoán mà thôi. Chỉ có một sự thật đau đớn, đều tử vong vì đuối nước.

Sau vụ việc thương tâm của hai em nhỏ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, nhiều bậc phụ huynh đã giật mình và chú tâm hơn vào việc quan tâm, chăm sóc con cái. Anh Nguyễn Văn Trường, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết, hai đứa con của anh rất hiếu động, lại rất thích nước. Hễ thấy hồ bơi hay sông suối là đòi nhảy xuống tắm. Vừa rồi anh cho con đi bơi ở một hồ bơi của chung cư, cũng chỉ vài phút lơ đễnh nghe điện thoại mà đứa nhỏ bị sặc nước, may là xung quanh có nhiều người phát hiện sơ cứu kịp thời. Từ lần đó, anh Trường rất hoảng sợ, mỗi khi cho con đi bơi là anh không dám rời mắt một phút nào.

Tình trạng đuối nước không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ, mà ở độ tuổi thanh thiếu niên, nguy cơ vẫn hiện hữu. Biết bơi thôi chưa đủ, mà cần phải thường xuyên trang bị kỹ năng, cứu người đuối nước cho cả người lớn và trẻ em. Bi kịch xảy ra, nhìn lại và rút kinh nghiệm thì đã quá muộn màng.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo: Người lớn và trẻ nhỏ đều cần trang bị kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước. Người lớn cần ý thức và cảnh báo cho trẻ nguy cơ đuối nước khi tắm ở suối, sông, hồ nước sâu... Các hồ bơi phải được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, nhân viên cứu hộ cứu nạn trực 24/7. Trẻ em khi tham gia bất cứ hoạt động đường thủy nào cũng phải mặc áo phao. Trên tàu, thuyền phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng khi không may có tai nạn xảy ra. Nếu không may trẻ bị đuối nước, nếu không biết bơi, người lớn cần tìm khúc gỗ, phao... ném xuống cho trẻ bám vào và hô hoán để tìm người ứng cứu. Tuyệt đối không nhảy xuống nước nếu không biết bơi, vì nạn nhân lúc này trong tình trạng hoảng loạn, dễ níu chặt lấy bất cứ thứ gì với được, cả người cứu nạn.

Theo ghi nhận, có trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ em tắm ở ao hồ, sông suối và tắm biển không có người lớn đi kèm… Đuối nước ở trẻ vị thành niên vẫn luôn tiềm ẩn trong sự chủ quan, thiếu quyết liệt ở từng gia đình và ở chính những đứa trẻ. Chính vì vậy, điều cần nhất vẫn là sự quan tâm, nhắc nhở thường xuyên từ phía gia đình. Người lớn, các bậc cha mẹ phải luôn để mắt tới con nhỏ, đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi. Nếu trẻ lớn hơn, phải dặn dò các em không được đến gần sông, hồ, không xuống nước nếu không có người lớn đi cùng. Trẻ nhỏ ham chơi có thể quên ngay lời nhắc, bởi thế, phụ huynh cần giám sát và liên tục nhắc nhở để trẻ in sâu trong đầu. Các em cần được người lớn chỉ dẫn vui chơi ở đâu, chơi như thế nào để đảm bảo an toàn…

Trước thực trạng liên tục xảy ra đuối nước gây tử vong ở trẻ em, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và xã hội thì một vấn đề cấp thiết được đặt ra là cần phải quan tâm giáo dục kỹ năng sống, phòng tránh các nguy cơ tai nạn đuối nước cho trẻ. Trên thực tế, chương trình phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em cũng đã được triển khai trong môi trường học đường. Trong đó có giải pháp là dạy bơi, xây bể bơi cho các em. Nhưng có vô vàn cái khó được chỉ ra, như có nơi thiếu quỹ đất xây bể bơi; trường học có quỹ đất để xây bể bơi thì lại không có kinh phí vận hành, không có giáo viên dạy bơi chuyên nghiệp…Thành thử việc dạy và học bơi trong nhà trường phổ thông lâu nay mới chỉ là một phong trào mạnh đâu nấy làm, chưa thật sự phát huy hiệu quả. Nhất là ở vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện kinh tế khó khăn thì việc dạy bơi vẫn là một “môn học” xa vời.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.