Nơi ấy Bạch Long Vĩ

Là đảo xa bờ nhất của Việt Nam trên vịnh Bắc Bộ, Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển. Hơn 30 năm thành lập, chính quyền và nhân dân trên đảo đã từng bước xây dựng Bạch Long Vĩ từ một hòn đảo hoang vu, khô cằn thành huyện đảo trù phú.

Tiếp thêm nguồn lực, mới đây đoàn thiện nguyện "mang chất Trường Sa ra Bạch Long Vĩ" đã tổ chức một chuyến đi với những hoạt động hết sức ý nghĩa..

1. Cảng thủy nội địa Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) sáng hôm ấy náo nhiệt hơn thường lệ. Những bóng áo xanh hòa lẫn màu áo cờ đỏ sao vàng của đoàn thiện nguyện (gồm các cựu cán bộ đoàn Khối cơ quan Trung ương, cán bộ Hội Nhà báo Việt Nam, các phóng viên, bác sĩ, luật sư...) hối hả khuân vác những thùng quà to nhỏ lên boong hết sức khẩn trương.

Ngoài những món quà thường thấy như sữa đậu nành, sách truyện, vở viết... thì còn có một “nhân tố” đặc biệt. Đó là một cây bàng vuông được ươm mầm từ huyện đảo Trường Sa, nay được mang ra trồng tại đảo Bạch Long Vĩ.

Nơi ấy Bạch Long Vĩ -0
Đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (thứ 6, từ trái sang) cùng đại diện đoàn công tác trồng cây bàng vuông được Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền tặng đảo Bạch Long Vĩ.

Nói về ý tưởng kết nối giữa huyện đảo nằm ở phía Đông Nam của Tổ quốc với huyện đảo nằm xa bờ nhất vịnh Bắc Bộ, anh Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Là người rất yêu biển đảo, anh không ít lần đưa các đoàn công tác đi làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, cũng như các huyện đảo tiền tiêu khác của Tổ quốc. Sau những chuyến đi trên, anh nảy ra ý tưởng có thể lấy những loài cây, con đặc biệt từ huyện đảo này mang đến nuôi, trồng tại đảo kia, nhằm tạo sự gắn bó, gieo trồng niềm tin giữa cán bộ, nhân dân của các huyện đảo với nhau. Ý tưởng này lại rất trùng hợp với suy nghĩ của nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam. Cả hai đã lên kế hoạch, thu xếp thời gian nhằm tổ chức đoàn thiện nguyện đến với Bạch Long Vĩ.

Tuy nhiên, không dưới 2 lần - vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan - mà việc tổ chức đoàn thiện nguyện chưa thành. Mãi cho đến những ngày đầu tháng 5/2023, hai anh một lần nữa “set up" chương trình, kết nối với Thành đoàn TP Hải Phòng, Tổng đội thanh niên xung phong, kêu gọi nhà tài trợ... và đến lần này thì đã thành công.

2. 7 giờ sáng ngày 19/5/2023, con tàu Bạch Long rúc lên hồi còi bắt đầu chuyến hải trình. Cây bàng vuông - nhân tố được nâng niu từ khi “ngồi” trên chuyến xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội ra bến cảng - đã được an vị tại một góc khuất gió, khuất sóng nhất trên tàu.

“Đàn bà đi biển tháng tư", cứ ngỡ đoàn công tác sẽ có một hành trình thuận buồm xuôi gió thì mới ra khỏi cửa sông, các thành viên đã được nếm mùi sóng gió. Sóng bạc đầu liên tiếp đẩy con tàu chao đảo, lắc lư. Có ngọn sóng cao tới 4m, ập vào thành tàu, tạt ướt những hành khách ngồi gần cửa. Khá nhiều chị em bị say sóng, nằm ngổn ngang trên sàn tàu... Rất may, nhân tố đặc biệt vẫn an toàn, không rụng một chiếc lá.

Nơi ấy Bạch Long Vĩ -0
Đồng chí Đồng Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài tiếng nói Việt Nam (thứ tư, từ phải sang) đại diện đoàn trao tặng quà cho liên đội thanh niên xung phong huyện đảo Bạch Long Vĩ.

3 giờ chiều tàu mới cập bến, muộn khoảng 2 giờ so với lịch trình. Các thành viên dù say sóng vẫn hồ hởi vận chuyển hàng hóa lên bờ, chuyển về địa điểm tập kết là khu nhà của Liên đội thanh niên xung phong huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Tiếp đó, nhiều hoạt động thiện nguyện được nối tiếp nhau hết sức khẩn trương. Từ tặng quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các thanh niên xung phong; nghe cán bộ Tổng đội thanh niên xung phong ôn lại quá trình hình thành, phát triển của huyện đảo từ khi còn là những bãi đá, rừng cỏ hoang sơ cho đến một thị trấn trù phú như hiện nay; dâng hương tại chùa Bạch Long; thăm công trình điện gió, hải đăng...

8 giờ tối đã thấy những con đường đổ bóng hàng cây vắng lặng, đảo chìm vào sự yên bình, tịch mịch.

3. 5 giờ sáng, hừng đông ló dạng. Một vẻ yên bình có lẽ là rất đỗi quen thuộc với người dân trên đảo, song lại vô cùng đặc biệt với những ai vốn đang sống nơi phố thị tấp nập.

Sóng biển êm ru, những làn gió nhẹ chỉ đủ để khẽ lay những bông trúc đào. Khắp nơi chỗ nào cũng có thể nghe tiếng họa mi, chích chòe líu lo gọi bạn (có lẽ vì thế mà trên một số bản đồ, người Pháp gọi Bạch Long Vĩ là “Nightingale” (tức đảo họa mi). Còn những “cậu khuyển” thì uể oải nhìn người lạ một cách ơ hờ, vẻ như: "Có trộm thì cũng chạy đằng giời, thoát làm sao được với cậu!”.

Lang thang ở đoạn công viên Tuổi trẻ sông Hồng, tôi gặp lại ông Trần Văn Hiên, Liên đội trưởng Liên đội thanh niên xung phong huyện đảo đang ngồi tư lự. Tôi biết tên ông bởi tối hôm trước ông đại diện cho thanh niên xung phong của đảo lên nhận quà từ các nhà tài trợ. Tôi bắt chuyện: “Đảo mình tuy xa đất liền song cũng có vẻ đầy đủ các dịch vụ quá anh nhỉ". Rồi câu chuyện với người đàn ông đầy nhiệt huyết với đảo cứ miên man không dứt.

Ông Hiên chính là một trong 60 thanh niên xung phong đầu tiên của Tổng đội thanh niên xung phong TP Hải Phòng nhận nhiệm vụ xây dựng đảo từ những ngày đầu tiên (tháng 3/1993). Trước đó, do từng là một cậu lính trẻ của đơn vị bộ đội đóng trên đảo nên ông Hiên cơ bản nắm được tình hình nơi đây.

Nơi ấy Bạch Long Vĩ -0
Đoàn công tác tặng quà và cờ tổ quốc cho ngư dân trên đảo.

Những ai có mặt tại đảo từ ngày ấy có lẽ đều không thể tin được lại có một ngày huyện đảo trù phú như bây giờ. Khi thành lập, hòn đảo hoang hầu như chỉ có sỏi đá và cỏ dại mọc thành rừng. Duy nhất một đơn vị bộ đội đồn trú tại khoảnh đất nhỏ, cứ 3 tháng lại có tàu của đơn vị trong đất liền chở lương thực, thực phẩm tiếp tế... Điện không có, nước cũng không, 60 thanh niên xung phong đã phải vượt mọi khó khăn để có thể thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng cho đảo...

Biết bao thế hệ thanh niên xung phong chung lưng đấu cật xây dựng đảo, cùng sự hậu thuẫn của cải vật chất từ chính quyền TP Hải Phòng và nhân dân cả nước đã dần dà làm thay da đổi thịt cho hòn đảo hoang thuở nào.

Lấy vợ, rồi sinh con đẻ cái tại đây, ông Hiên còn nổi tiếng với sự ham học. Sau khi công tác hơn chục năm tại Liên đội thanh niên xung phong, ông được cấp trên tạo điều kiện đi học đại học tại chức tại TP Hải Phòng. Vậy là suốt 4 năm dài đằng đẵng, ông vừa học, vừa làm. Tổng số quãng đường mà chàng sinh viên phải trải qua lên tới 17 ngàn km, thuộc dạng kỷ lục cho quãng đường đèn sách của một cử nhân. Lấy vợ cũng là một thanh niên xung phong, ông Hiên cùng vợ có hơn 30 năm sống và làm việc trên đảo - cũng là một kỷ lục của đảo.

Hỏi về tình hình an ninh, trật tự trên đảo, ông Hiên cho biết do nằm xa đất liền, số lượng dân cũng không nhiều (trừ thời điểm các tàu đánh cá tại ngư trường vịnh Bắc Bộ vào tránh bão) nên suốt mấy chục năm trên đảo gần như không có vụ việc gì đáng kể.

4. Công an huyện đảo Bạch Long Vĩ - đơn vị trực tiếp giữ gìn an ninh, trật tự trên đảo là đơn vị rất đặc biệt. Đây là đơn vị công an cấp huyện, song lại không có công an cấp xã. Tất cả mọi công việc các anh đều làm trực tiếp với người dân.

Trong thời gian ngắn ngủi trên đảo, chúng tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Khắc Hoàng Minh, cán bộ Đội An ninh tổng hợp, Công an huyện. Trước khi nhận công tác tại đây, Minh từng là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hải Phòng, rồi sau đó là bộ phận pháp chế, quản lý khoa học của Công an thành phố. Năm 2022, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Minh làm đơn xin tình nguyện ra công tác tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, dù ở đất liền anh còn người vợ trẻ và 3 đứa con thơ. Có đọc lá đơn của Minh, chúng tôi mới thêm hiểu và cảm phục tinh thần, nhiệt huyết của người chiến sĩ công an trẻ tuổi. Anh khao khát được rèn luyện từ thực tế để có thể đúc kết kinh nghiệm, cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân, cho ngành Công an.

Trên chuyến hải trình từ Bạch Long Vĩ về đất liền, ngoài những ấn tượng về một huyện đảo xinh đẹp, trù phú thì hình ảnh của Liên đội trưởng thanh niên xung phong Trần Văn Hiên, cùng chàng công an trẻ Nguyễn Khắc Hoàng Minh - một người sắp nghỉ hưu, còn một người mới nhận nhiệm vụ tại đảo chưa lâu - khiến tôi đặc biệt tin tưởng rằng, Bạch Long Vĩ vẫn sẽ luôn vững chãi, là "lá chắn thép" ở vịnh Bắc Bộ.

Mang chất Trường Sa về đảo Bạch Long Vĩ

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), nhằm tuyên truyền, lan tỏa phong trào thanh niên làm theo lời Bác, góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban liên lạc cựu cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hải Phòng phát động chương trình thiện nguyện "Mang chất Trường Sa về đảo Bạch Long Vĩ".

Nơi ấy Bạch Long Vĩ -0
Cây bàng vuông - nhân tố đặc biệt của đoàn công tác.

Khi biết chương trình này, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã gửi tặng cho đoàn cây bàng vuông Trường Sa với mong muốn thông qua chương trình mang ra trồng tại huyện đảo, đồng thời hỗ trợ phương tiện cho đoàn. Đây là hành động mang ý nghĩa gieo trồng niềm tin, sự quan tâm và tình yêu thương đối với đất nước và những hòn đảo hoang sơ của chúng ta.

Thiếu tá, nhà báo Lò Anh Hiếu, Phó trưởng Ban Thời sự - Chính trị Báo CAND vừa có chuyến đi công tác tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hồi đầu năm, khi nhận được thông tin về chương trình thiện nguyện nêu trên, chị đã kết nối với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa để gửi tặng 2 cây bàng vuông ra trồng tại huyện đảo. Hiện, 2 cây bàng đã được trồng tại chùa Bạch Long Vĩ.

Cựu cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Tạp chí Thương gia và Thị trường tặng các gia đình thanh niên xung phong, đối tượng chính sách trên đảo tổng số tiền là 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện đã gửi tặng đảo Bạch Long Vĩ 3 cây bàng vuông Trường Sa; trao 100 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, thanh niên xung phong, lực lượng biên phòng; 600 quyển vở và 1 tủ sách do Công ty Canon Lê Bảo Minh tài trợ; 33 thùng sữa đậu nành Vinamilk; 1.000 sách truyện thiếu nhi do Trường Tiểu học Mễ Trì ủng hộ; thuốc, nhu yếu phẩm trị giá 2 triệu đồng và 15 kg chè Thái Nguyên tặng các đơn vị. Ngoài ra, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã mở các lớp tập huấn về sơ, cấp cứu cho các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Long Vĩ, giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở trên đảo...

Minh Tiến

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.