Niềm vui trong những ngôi nhà mới giữa đại ngàn

Những ngày này, có mặt tại các bản vùng sâu, vùng xa biên giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, chúng tôi thường xuyên bắt gặp hình ảnh cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an “vượt nắng, thắng mưa”, gấp rút đẩy nhanh tiến độ làm nhà để kịp bàn giao cho các hộ nghèo đúng kế hoạch.

Tại các ngả đường vào bản, những chiến sĩ công an kiên trì, nhẫn nại vận chuyển vật liệu xây dựng đến các điểm nhà trên các mỏm đồi cheo leo để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho dân bản.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hờ A Dế, bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hờ A Dế, bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Không quản gian lao

Xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có vị trí địa lý rất đặc biệt. Đây là xã duy nhất trong cả nước “một tiếng gà gáy ba nước (Việt Nam, Lào và Trung Quốc) cùng nghe”. Còn nhớ hơn chục năm trước, chúng tôi đã có chuyến công tác tại xã Sín Thầu. Thời điểm đó, sáng sớm đi từ Hà Nội thì đến tối mịt mới lên tới Điện Biên. Song từ TP Điện Biên Phủ vào Sín Thầu hết mấy ngày thì... không nói trước được. Bởi khi đó, đường sá còn rất khó khăn. Trên quãng đường gần 300km có rất nhiều con suối to mà nước rất sâu, xe gầm thấp không thể đi qua.

Ngoài ra, còn rất nhiều đoạn đường dốc cao, đường đất thịt trơn như mỡ - trời chỉ mưa nhỏ là không thể đi được. Trong chuyến công tác ấy, đoàn chúng tôi đã phải chia làm hai, một nửa đi xe U-oát cùng các anh Công an tỉnh vào xã; một nửa phải ngủ lại giữa rừng để... trông xe, chờ được xe ủi đến giải cứu.

Cho tới thời điểm hiện tại, cung đường vào xã Sín Thầu đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để vào được trung tâm các bản thì vẫn còn rất nan giải. Đặc biệt, những chuyến xe chở nguyên vật liệu như cát, gạch, xi măng, các cột, kèo, tôn chống nóng... từ trung tâm huyện Mường Nhé lên sẽ phải tập kết tại một điểm ven tỉnh lộ. Từ đó các chiến sĩ công an sẽ phải dùng xe máy, xe cải tiến, thậm chí phải “tăng bo” để đưa vào đến chân công trình.

Chúng tôi khởi hành từ ngày 28-4 thì suốt từ đó đến sáng 2-5, Mường Nhé ngày nào cũng mưa. Mà đã mưa thì con đường dẫn vào các bản đều trở thành những vũng sình, đất dẻo quánh, đi bộ cũng rất vất vả chứ chưa nói việc chuyên chở nguyên vật liệu đến công trình. Trước khi quyết tâm nhằm hướng bản Huổi Cắn (xã Mường Toong) thẳng tiến, chúng tôi đã được người dân bản địa cảnh báo khó có thể đi đến trung tâm bản trong điều kiện thời tiết mưa thế này, xe ô tô cũng không thể đi được. Để vào bản, chúng tôi sẽ phải vác theo máy móc tác nghiệp trên đoạn đường nhiều km.

Công an, chính quyền xã Leng Su Sìn đến thăm ngôi nhà mới của anh Lỳ Gó Po tại bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.
Công an, chính quyền xã Leng Su Sìn đến thăm ngôi nhà mới của anh Lỳ Gó Po tại bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.

May mắn, đến buổi chiều trời đã tạnh mưa. Sau khi di chuyển khoảng 10km tỉnh lộ, chúng tôi được ưu tiên lên xe máy của cán bộ Công an huyện vừa từ trong bản quay ra đón. Trên đường chở tôi vào bản, Đại úy Chang A Dì không quên dặn dò: “Anh chớ bám thật chắc nhé, đường đi khó lắm đấy”.

Sau vài chục mét đường khô ráo, những đoạn đường cua tay áo kèm đất ướt nhoét, trơn như mỡ hiện ra. Chiếc xe cứ hết vật sang trái lại ngả sang phải, có chỗ bánh xe quay tít mù làm chúng tôi phải xuống xe để đủn, còn Dì dùng chân đẩy mạnh để xe vọt khỏi chỗ sình. Cung đường chỉ khoảng 3km mà phải mất 30 phút trầy trật chúng tôi mới vào đến công trình đang xây dựng, quần áo bê bết bùn đất.

Tại công trường nhỏ này, chúng tôi gặp Thiếu tá Giàng A Minh, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé đã “nằm” tại bản nhiều ngày. Khuôn mặt anh đỏ như gấc chín, lưng áo ướt đầm đìa. Tạm nghỉ tay, Thiếu tá Minh tâm sự, đây là công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, tuy nhiên do những điều kiện khách quan mà chưa thể triển khai xong nên Công an huyện đã nhận giúp đỡ một số khâu như: Vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng, dựng cột...

“Trong các khâu này thì việc vận chuyển nguyên vật liệu là khó nhất. Anh em phải tranh thủ ngày nắng ráo để mang được hết. Song, cũng có hôm đang làm thì trời mưa, đường nát nhoét không thể dùng ô tô xe máy vận chuyển. CBCS đành phải cho vật liệu, cát, gạch vào bao, vác trên vai đi bộ vào, trông không khác gì một đàn... trâu đầm” - anh hóm hỉnh ví von.

Đường vào Huổi Cắn đã khó khăn như thế, song vẫn... chưa là gì so với bản Huổi Cấu (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé). Xã cách huyện khoảng 30km, quãng đường đất chỉ có thể đi xe máy vào dài cả chục km. Lần đầu, do thiếu kinh nghiệm, có chiến sĩ ham chở nặng. Đến đoạn đường quá trơn, lại chở nặng nên chiếc xe bị “bốc đầu”, người và xe chổng ngược ra đằng sau. Rất may, chiến sĩ này không bị thương.

Khi nguyên vật liệu đã vào đến chân công trình, Thiếu tá Minh và CBCS Công an huyện cùng học viên của Học viện An ninh nhân dân lại tiếp tục tổ chức đào móng, san nền cho căn nhà. Vốn từ bé quen làm việc tay chân nên Thiếu tá Minh nhanh chóng xoay trần cùng với nam, nữ học viên để đào móng. Từng nhát cuốc, thuổng bổ xuống..., mồ hôi anh em vã ra như tắm. Móng công trình dần được hình thành, rồi việc đào lỗ chôn cọc cũng hết sức vất vả...

Trung tá Pờ Pờ Sơn, Phó trưởng Công an huyện phụ trách Công an huyện Mường Nhé nhớ lại. Khi anh cùng đồng đội chở vật liệu vào bản, do trời mưa đường trơn nên đã bị ngã. Bàn tay anh chống xuống đường đã bị thương, máu chảy rất nhiều. Thế nhưng, không để bà con dân bản đợi, anh lại gắng gượng đứng dậy đi tiếp tới bản, đến nơi là bắt tay ngay vào việc dựng nhà, mải làm quên cả mệt, cả đau.

“Niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới”

Tại xã Leng Su Sìn, chúng tôi có mặt gia đình anh Lỳ Gó Po (và vợ là Sừng Trang Dê) tại bản Leng Su Sìn. Đây là một bản xinh đẹp, nằm khá gần đường tỉnh lộ. 100% người dân trong bản thuộc dân tộc Hà Nhì. Khi chúng tôi đến anh Po đang chơi đùa với một bé gái 3 tuổi, còn chị Dê đang ru đứa con nhỏ mới hơn 3 tháng tuổi ngủ.

Nhìn thấy chúng tôi, hai vợ chồng vui vẻ mời vào thăm nhà. Không để chúng tôi kịp uống hết chén nước, anh Po kể ngay, hôm nay là vừa tròn một tháng hai anh chị chuyển về ở tại căn nhà mới xây. Vốn trước kia đây chỉ là căn nhà tạm mà bố mẹ vợ anh Po dựng cách đây 4 năm - khi vợ chồng anh Po xin ra ở riêng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Điện Biên đổ bê tông cho căn nhà tại bản Nà Pán 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Điện Biên đổ bê tông cho căn nhà tại bản Nà Pán 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

“Cán bộ không biết đâu, do ít tiền mà vách căn nhà chỉ được dựng bằng tôn mỏng, khung gỗ tạp, mái lợp fibro xi-măng. Mùa hè thì nóng lắm, mùa đông lạnh thấu xương. Đã thế, ở được hơn một năm thì mái đã bị dột. Cứ khi trời mưa to là tôi phải lấy chậu hứng nước khắp nơi. Khi ấy chúng tôi mới có được cháu đầu, cháu ốm đau suốt...” - anh Po nói.

Chị Dê kể thêm: ‘Khi gia đình em được các anh cán bộ xã, công an xã đến khảo sát và quyết định sẽ dựng lại căn nhà mới bằng vật liệu tốt hai vợ chồng mừng đến mất ngủ. Thế rồi chỉ trong vòng tuần cuối tháng 3-2020, ngôi nhà vững chãi đã được dựng xong. Do được làm vật liệu tốt nên dù thời tiết nắng nóng song trong nhà vẫn rất mát. Mừng nhất là cháu thứ hai nhà em vừa sinh từ tháng 1 đã được ở nhà mới. Cháu rất ngoan, không quấy khóc nhiều như chị của cháu”.

Vừa học xong bậc THPT thì Po và Dê xin hai bên gia đình cho cưới. Lấy nhau xong, gia đình nhà ngoại dựng tạm một căn nhà nhỏ, bên cạnh ngôi nhà của ông bà. Anh Po ngày ngày đi làm nương trồng lúa trồng ngô, chị Dê chăm con và nuôi vài con gà con vịt. Kinh tế gia đình rất khó khăn. Căn nhà dột nát nhiều năm mà không có tiền để sửa.

Với kinh phí khoảng 50 triệu đồng, ngôi nhà có chất lượng rất tốt. “Căn nhà rộng hơn 30m2, khung cột chắc chắn, mái lợp tôn lạnh, vách làm bằng tôn nhựa nhiều lớp cách nhiệt. Do khung nhà đã được thi công từ trước, chỉ việc ghép vào nên quá trình xây dựng tiết kiệm được rất nhiều thời gian” - Thượng úy Cà Văn Phương, Trưởng công an xã Leng Su Sìn chia sẻ.

Cũng theo anh Po, từ khi chuyển về căn nhà mới, hai vợ chồng rất phấn khởi, thầm cảm ơn các cấp các ngành đã quan tâm tới gia đình. Anh cũng quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ, tích cóp để sắm sửa thêm đồ đạc cho vợ con. “Khi nào có tiền trồng rừng, tiền bán ngô tôi sẽ mua gạch hoa về lát nền. Căn nhà vốn đã mát sẽ còn mát hơn” - anh Po hào hứng kể về dự định của mình.

Tạm biệt gia đình anh Po, chị Dê, chúng tôi di chuyển sang bản Huổi Cấu, xã Mường Toong. Tại đây chúng tôi được gặp anh Và A Mà cùng vợ là chị Hờ Thị Chu (cùng sinh năm 1998). Đứng cạnh ngôi nhà sắp hoàn thành, anh Mà rất vui.

Anh tâm sự, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mới học hết lớp 7, anh Mà phải nghỉ học, sau đó lấy vợ. 15 tuổi anh sinh cháu đầu lòng, đến nay vợ chồng anh đã có với nhau đến 4 mặt con. 6 miệng ăn chỉ dựa vào nương ngô nên thường xuyên bị thiếu đói. Cả gia đình chui rúc trong một căn nhà tuềnh toàng, không hơn cái... chuồng trâu là mấy. May mắn được Nhà nước hỗ trợ vật liệu, lực lượng Công an giúp cho việc xây nhà, chỉ vài hôm nữa là căn nhà sẽ hoàn thành.

Đến với các hộ nghèo những ngày này, chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của rất nhiều người dân khi dọn đến ngôi nhà mới vừa xây. Ngoài những lời cảm ơn trực tiếp, qua những cánh thư tay, họ bày tỏ nỗi xúc động, sự biết ơn đến Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Điện Biên...

Anh Chan Hừ Lòng (trú tại bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn) bày tỏ: “Gia đình tôi được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đã có được ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ để ở ổn định làm ăn lâu dài. Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Qua thư này, chúng tôi muốn bày tỏ tình cảm quý mến, lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an... Gia đình chúng tôi nhận thấy việc làm này thể hiện sự quan tâm chăm lo tận tình chu đáo của các cấp lãnh đạo đối với đồng bào các dân tộc nói chung và đặc biệt là đồng bào còn khó khăn như chúng tôi nói riêng.

Nhân đây, tôi thay mặt gia đình xin hứa chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước tại địa phương, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống không theo tà đạo, không truyền đạo trái pháp luật, không di cư tự do không xuất cảnh trái phép, tham gia vận động người thân cộng đồng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bản làng trong sạch lành mạnh”...

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé của Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ tham mưu cho Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 4-10-2019 về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ở Mường Nhé với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.

Sẽ có hơn 1.000 hộ dân ở Mường Nhé được hưởng chính sách này. Riêng công an tỉnh nhận thi công 112 công trình và đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, Công an tỉnh còn huy động hàng trăm CBCS xuống bản giúp các sở, ngành, đơn vị, các xã trong công tác hỗ trợ làm nhà, cải tạo nhà cho hộ nghèo...

M.Tiến - A.Hiếu

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.