Những “yêng hùng" kiểu mới

Nếu như những “yêng hùng” lứa 7x, 8x thường chỉ vác xe máy ra đường tổ chức các cuộc đua xe “quyết tử", gây tai nạn giao thông và thương tích cho bản thân. Ngông cuồng và liều lĩnh hơn, thời gian gần đây nhiều thanh thiếu niên thế hệ Gen Z thường tập hợp qua mạng xã hội, rồi rủ nhau xuống đường đuổi đánh những người không quen biết, thậm chí cướp tài sản…

Đây là một trào lưu hết sức nguy hiểm, cần phải bị lên án và triệt phá từ gốc.

“Anh tài" tụ hội

Kể lại mình bị đuổi đánh, cướp tài sản, cháu Tạ V.A (sinh năm 2008, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Rạng sáng ngày 5/8/2023, cháu Tạ V.A đèo hai người bạn của mình là Nguyễn T.Đ. (sinh năm 2007, trú tại Hoàng Mai) và Nguyễn V.A (sinh năm 2007, trú tại Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi loăng quăng “bát phố”. Khi 3 cháu đi đến đoạn đường Minh Khai hướng ra Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng) thì bất ngờ bị một nhóm thanh thiếu niên đông đến hơn chục đối tượng dùng tuýp sắt và kiếm chặn đầu xe.

Những “yêng hùng
Một nhóm “yêng hùng” tuổi vị thành niên tại cơ quan Công an.

V.A vội quay xe bỏ chạy đến đoạn đường bờ sông khu vực cầu Sét (phường Giáp Bát, Hoàng Mai) thì bị ngã. Nguyễn V.A vùng lên bỏ chạy kịp, còn Tạ V.A và cháu Nguyễn T.Đ bị nhóm đối tượng kia cho ăn no đòn, rồi cướp đi một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone cùng một… đôi dép. Cháu V.A tỏ ra rất hoang mang, vì trước giờ cháu không hề biết nhóm đối tượng kia, và cũng không có mâu thuẫn, xích mích gì trên mạng xã hội hay ngoài đời.

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội mà chủ công là Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án. Với sự phối hợp chặt chẽ của Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng, Phòng CSHS đã nhanh chóng làm rõ, ra quyết định giữ hình sự đối với 5 đối tượng chủ mưu cầm đầu. Bọn chúng gồm: Hoàng Minh Quân (sinh năm 2004), Trương Quang Thắng (sinh năm 2006); Bùi Quang Minh (sinh năm 2005); Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2006) và Vũ Thành Đạt (sinh năm 2007). Cả 5 đối tượng trên đều thường trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Đáng chú ý, Vũ Thành Đạt đang là học sinh lớp 11 một trường THPT tại huyện Nho Quan. Đạt cũng từng bị Công an huyện Nho Quan khởi tố điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng (GRTTCC). Tuy nhiên, do thiếu sự quản lý của các bậc phụ huynh, Đạt đã tụ tập cùng các đối tượng Quân, Thắng, Minh, Khoa lập hội trên mạng. Đầu tháng 8/2023, nhóm này được một đối tượng tên Huy (sinh năm 2006) rủ xuống Hà Nội chơi. Mặc dù chưa từng biết nhau, lại ở cách nhau đến 300km (Huy hiện thường trú tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), song nhóm của Đạt vẫn gật đầu “phi” ra Hà Nội để “anh tài tụ hội".

Những “yêng hùng
Tang vật cơ quan Công an thu giữ sau những vụ hỗn chiến của các nhóm choai choai.

Tối ngày 4/8/2023, nhóm thanh niên ở Ninh Bình cưỡi trên nhiều xe gắn máy mang nhãn hiệu Honda Airblade, Honda Wave… của gia đình về Hà Nội để gặp Huy và nhiều đối tượng khác. Tụ tập tại khu vực phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) nhóm của Đạt được một đối tượng rủ đi “chiến đấu", và cũng đã chuẩn bị sẵn hung khí là tuýp sắt, đinh ba, dao… Cả nhóm điều khiển xe máy theo hướng Ngọc Hồi - Giải Phóng thì thu nạp thêm khoảng 10 đối tượng nữa. Nhóm đối tượng thứ hai cũng chuẩn bị sẵn gậy tre, kiếm... tổng cộng là khoảng 20 đối tượng, cưỡi trên 6-7 xe máy để đi “bôn tẩu giang hồ" (mà thực chất là đi tìm người để đánh nhau).

Rạng sáng ngày 5/8/2023, nhóm này đã gặp và hành hung, cướp tài sản của các cháu Tạ V.A, Nguyễn T.Đ và Nguyễn V.A như chúng tôi đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, dường như chưa cảm thấy thỏa mãn với “chiến tích” ban đầu, ổ nhóm này tiếp tục “hành tẩu". Chúng gặp anh S. (sinh năm 2000, trú tại Yên Minh, Hà Giang) đang chở hai người bạn trên đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) liền quây lại. Không nói không rằng, chúng lao vào đánh anh S. và hai người bạn. Bất ngờ bị đuổi đánh, cả ba anh bỏ chạy và bị nhóm đối tượng cướp hai chiếc điện thoại di động.

“Ngứa mắt" là đánh

Trước đó Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng đã triệt phá một ổ nhóm thanh niên người ngoại tỉnh, tụ tập nhau về Hà Nội sau đó kéo nhau ra đường, thấy ai “ngứa mắt" là xông vào hành hung. Nhóm này tụ tập hàng chục thanh niên ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang… đều bỏ học sớm, sống lêu lổng.

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, manh mối ban đầu của vụ án là từ Bùi Doãn Sáng (sinh năm 2002, trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Anh ta trình báo bị một nhóm cướp tài sản trên đường Giải Phóng (quận Thanh Xuân). Tuy nhiên, bản thân Sáng cũng là một “”yêng hùng”" đang bị Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) điều tra về hành vi GRTTCC.

Những “yêng hùng
Nhóm “yêng hùng” bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cướp tài sản.

Dù vậy, từ thông tin trình báo của Sáng, các trinh sát Đội CSHS đã tổ chức lực lượng để theo dấu ổ nhóm thanh niên. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục đối tượng nghi vấn bị triệu tập lên cơ quan Công an để tiến hành xác minh. Ban đầu các đối tượng khai báo nhỏ giọt, không nhận tội. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, hành vi các đối tượng dần dần được làm rõ. Các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng”; khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 2009, trú tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Quách Tường Nguyên (sinh năm 2004, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cướp tài sản”; Nghiêm Thành Dũng (sinh năm 2006 trú tại Hòa Bình; Nguyễn Quyết Chiến (sinh năm 2006 trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội); Lù Văn Khánh (sinh năm 2003 trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang); Trần Duy Hiển (sinh năm 2004, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Khuất Văn Lợi (sinh năm 2005, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi “GRTTCC”.

Nhóm này khai nhận, chúng hoạt động theo nhịp sinh học khác thường là "ngủ ngày cày đêm". Ban ngày cả lũ lăn ra ngủ như chết. Cứ đêm xuống mới ăn uống rồi tụ tập, chở nhau bằng xe máy, mang theo dao phóng lợn tìm những nhóm thanh thiếu niên lái xe không đeo biển kiểm soát để đuổi đánh vì thấy “ngứa mắt”.

Những “yêng hùng
Một nhóm choai choai đang tìm người để đánh nhau.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thanh Xuân, thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc tương tự như trên. Các nhóm thanh thiếu niên bỏ học sớm, sống lang thang, rủ nhau về Hà Nội quậy phá. Chúng thường tụ tập thành một nhóm lên tới vài chục đứa, mang theo hung khí đi lang thang trong đêm rồi bất ngờ tấn công những ai khiến chúng không thuận mắt. Hành vi đó giống như trào lưu, một thứ “bệnh” trong giới trẻ, cần phải lên án mạnh mẽ.

Chung quan điểm, một điều tra viên giàu kinh nghiệm thuộc phòng CSHS Công an TP Hà Nội chia sẻ. Nếu như lứa 7X, 8X thuộc loại càn quấy thường cũng chỉ đi "độ" xe, rồi rủ nhau xuống đường đua với tốc độ cao. Có những trường hợp "khủng" hơn thì xe tháo phanh, đồng thời thanh niên cầm lái chít sẵn khăn trắng, cắm thêm thẻ hương trên ghi đông - để thể hiện sẵn sàng "một sống hai chết" với đối phương.

Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, lứa thanh niên choai choai sinh năm 2000 trở lại đã nảy nòi ra một trào lưu mới hết sức đáng lên án, đó là "phóng lợn diễu phố". Đám choai choai tìm mua, hoặc trực tiếp mang tuýp sắt, dao chọc tiết lợn đến lò rèn để hàn thành một thứ vũ khí mà chỉ mới nhìn người ta đã phải rùng mình kinh hãi. Sau khi đã có vũ khí trong tay, các đối tượng sẽ sử dụng để xuống đường diễu phố, quay video clip để đăng trên mạng xã hội; hoặc giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác trên mạng xã hội. Thường là các mâu thuẫn về tình cảm, tranh giành "lãnh địa" dẫn đến chửi nhau qua mạng rồi hẹn nhau xuống đường giải quyết.

Gần đây, lại xuất hiện thêm một “biến thể” mới của nạn phóng lợn diễu phố là thanh niên ngoại tỉnh hẹn nhau về Hà Nội tụ tập. Các đối tượng thậm chí chưa hề quen biết nhau, sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, phóng lợn... mục đích tìm các đối tượng đi trên đường thấy “ngứa mắt” là đánh nhau, cướp tài sản...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, tội phạm đường phố, Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193, Kế hoạch số 196 về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên trên địa bàn. Trong đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nắm chắc diễn biến tình hình; chủ động triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp kịp thời, quyết liệt các loại tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo đó, huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính, nhất là khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí (dao, kiếm, ống tuýp sắt gắn phóng lợn…) đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng vào ban đêm trên các tuyến phố.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội, qua các vụ án, vụ việc đã điều tra, khám phá cho thấy người chưa thành niên phạm pháp có nhận thức về pháp luật, nhất là pháp luật về hình sự còn hạn chế. Ngoài việc huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ngoài giờ hành chính, cũng rất cần sự phối hợp từ các gia đình, nhà trường và cả cộng đồng cùng chung sức quan tâm, giáo dục, quản lý, kiểm soát giờ giấc. Kịp thời phát hiện những lệch lạc trong suy nghĩ, hành động của con em mình, sớm có biện pháp tháo gỡ hoặc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an thành phố đề nghị các tầng lớp nhân dân, khi phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những vi phạm có liên quan đến người chưa thành niên, hãy cung cấp thông tin ngay cho Cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113, trang Facebook Công an Hà Nội để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Minh Khang

Các tin khác

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.

Khi “tấm lưới” chống rửa tiền trở thành bản đồ cho tội phạm

Khi “tấm lưới” chống rửa tiền trở thành bản đồ cho tội phạm

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.