Những trận chiến sinh tử của Cảnh sát chống ma túy Hà Nội

Trong cuộc chiến đấu khốc liệt với tội phạm ma túy, không cứ đổ máu mới làm nên chiến công. Có những trận đánh mà khi kết thúc, cán bộ chiến sĩ mới toát mồ hôi vì đã may mắn thoát chết trong gang tấc...

Những tình huống thoát chết trong gang tấc

Trung tá Lê Văn Đức, Đội trưởng Đội 7 là một trong số ít những cán bộ kỳ cựu tham gia lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội ngay từ ngày đầu thành lập, hiện vẫn còn tuổi công tác. Khi hỏi về những chiến công của anh và đồng đội, Trung tá Đức cứ lắc đầu quầy quậy.

Lý do từ chối của anh, đơn giản vì anh sợ nếu lên báo, vợ con đọc được sẽ lo lắng cho công việc nguy hiểm của người chồng, người cha trụ cột trong gia đình. 20 năm công tác trong lực lượng chống ma túy, gia đình, những người thân yêu không ai biết công việc cụ thể của anh.

Không riêng gì trung tá Đức mà tôi tin, tất cả những ai đang công tác trong lực lượng phòng chống ma túy đều có chung tâm trạng như vậy. Không ít trường hợp, vợ trẻ giận dỗi khi chồng chỉ nói đi công tác rồi biền biệt cả tuần liền. Nhiệm vụ chống ma túy cần đảm bảo bí mật đến phút chót nên bản thân những người tham gia nhiều khi chỉ nhận lệnh là lên đường, có vụ theo yêu cầu còn phải bỏ hết phương tiện liên lạc cá nhân ở lại.

Chỉ đến khi những vụ án ma túy được công bố, biết chồng đã trải qua những giờ phút sinh tử khi đối mặt với súng đạn, người thân, vợ con mới đổi giận sang lo. Rồi một nguy cơ thường trực là phơi nhiễm HIV khi bắt giữ các đối tượng HIV/AIDS. Đã có 2 chiến sĩ trẻ của đơn vị từng trải qua những ngày tháng căng thẳng khi phải điều trị phơi nhiễm do bị đối tượng có HIV chống đối, cắn xé...

Giám định tang vật trong một vụ án buôn bán trái phép chất ma túy.
Giám định tang vật trong một vụ án buôn bán trái phép chất ma túy.

Trung tá Đức trầm ngâm nói rằng, tội phạm ma túy ngày càng manh động, luôn trang bị vũ khí “nóng” để chống trả khi bị vây bắt. Nếu ngày trước, chỉ những kẻ buôn lớn có máu mặt mới trang bị súng đạn khi tham gia áp tải “hàng” trên các tuyến quốc lộ, thì nay, hầu như kẻ buôn ma túy nào cũng mang theo “hàng nóng” trong người.

Có đối tượng còn kết hợp sử dụng ma túy “đá” để tăng cấp độ hung hãn, côn đồ có sẵn, nhằm lấy “số mới” làm cái uy trong giới buôn bán ma túy, đồng thời khiến các cơ quan chức năng phải e ngại nếu bắt giữ. Những trận chiến sinh tử không chỉ diễn ra trên các tuyến, địa bàn “nóng” về ma túy mà ngay tại Thủ đô, tính chất tội phạm ma túy cũng nguy hiểm không kém.

Mới đây thôi, việc Phòng PC47 Công an TP Hà Nội bắt giữ trùm ma túy Lê Cao Long (tức Long “cát”, 47 tuổi, ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng), là một đối tượng điển hình cho sự manh động, côn đồ, liều lĩnh và nguy hiểm. Với 6 tiền án, 3 tiền sự về các tội hình sự và ma túy, Long “cát” là một đối tượng khiến giới giang hồ cũng phải dè chừng.

Long đã từng vác lựu đạn đến nhà một tay anh chị cũng khét tiếng vì can tội bán hàng kém chất lượng cho hắn. Long còn sẵn sàng vác súng, lựu đạn đến “nói chuyện” với kẻ nào chậm trả tiền. Không những thế, Long “cát” còn sử dụng ma túy “đá” liên tục. Mà những kẻ “ngáo đá” thì sẵn sàng làm những việc tàn bạo nhất không ai ngờ tới. Một tên trùm ma túy “ngáo đá”, trong người lúc nào cũng có sẵn súng, lựu đạn thì việc bắt giữ không phải là muốn bắt lúc nào cũng được.

Biết trước đối tượng nguy hiểm như vậy, nhưng khi khám nhà Long “cát”, những cán bộ chống ma túy dày dạn kinh nghiệm vẫn không khỏi rùng mình bởi số lượng vũ khí mà tên này trang bị trong nhà còn nhiều hơn những lời đồn thổi. 1 khẩu súng Colt cùng 7 viên đạn đã lên nòng được Long “cát” để ngay ở tầng 1, phát hiện người lạ là y rút súng ngắm qua khe cửa. Phòng ngủ của Long mới thật sự kinh hoàng. Xác định đây là nơi cố thủ nên Long “cát” treo lựu đạn khắp nơi, 5 quả lựu đạn được treo từ tay nắm cửa đến hộc tủ, kèm theo 1 khẩu K59 với 5 viên đạn nạp sẵn.

Thực hiện xong việc khám xét, thu giữ “kho” vũ khí của Long “cát”, từ chỉ huy cho đến chiến sĩ tham gia buổi phá án hôm ấy đều lặng đi, bởi hôm đó nếu thực hiện phương án bắt giữ đối tượng tại nhà thì không biết hậu quả sẽ ra sao khi trùm ma túy cố thủ với đống vũ khí ấy. Thu số vũ khí trên về đến đơn vị, cả tổ công tác vẫn vã mồ hôi vì may mắn thoát chết trong gang tấc.

Một trận chiến sinh tử khác của Cảnh sát chống ma túy Hà Nội, đó là vụ bắt giữ trùm ma túy Đặng Huy Thanh tức Thanh “đốc” (42 tuổi, ở Lạng Sơn), chuyên đánh hàng từ Sơn La về Hà Nội. Thanh “đốc” nổi tiếng manh động, lúc nào cũng mang theo hàng “nóng” và hành động tấn công trước nếu bị phát hiện vây bắt. Vì vậy, để bắt giữ Thanh “đốc”, PC47 Công an Hà Nội phải lên phương án bắt giữ có sự phối hợp của C47 Bộ Công an và công an các địa phương.

Khám xét nhà đối tượng Lê Cao Long thu giữ rất nhiều vũ khí nóng.
Khám xét nhà đối tượng Lê Cao Long thu giữ rất nhiều vũ khí nóng.

Trời sẩm tối, đợi xe ô tô của trùm ma túy đi vào địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, lực lượng phục kích mới thực hiện phương án đón lõng, bắt giữ. Bị chốt chặn cả 2 đầu, không có đường thoát, trùm ma túy quyết định mở đường “máu”. Y rút chốt lựu đạn cầm trên tay, tuyên bố sẽ tự sát nếu không mở đường cho y chạy.

Nhân lúc trời tối và nhiều người dân hiếu kỳ chạy ra xem, Thanh “đốc” tay cầm lựu đạn chạy về phía đám đông rồi ném lựu đạn về phía lực lượng truy đuổi. May mắn lựu đạn đã không nổ. Nếu không, thương vong cho cả CBCS tham gia vây bắt và người dân là điều khó tránh khỏi.

Những chiến công làm nên “thương hiệu”

Thành lập một thời gian ngắn sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra mắt, Phòng PC47 Công an TP Hà Nội đã thể hiện là đơn vị mũi nhọn trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn Thủ đô. Bề dày thành tích này xuất phát từ quan điểm chỉ đạo quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy của công an Thủ đô, từ trước khi lực lượng chuyên trách được thành lập.

Tiền thân của Cảnh sát chống ma túy Công an Hà Nội, phải kể đến Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế với việc bắt giữ nhưng vụ buôn bán, vận chuyển hàng chục cân thuốc phiện thời điểm những năm trước 1990, rồi triệt phá những đường dây buôn bán heroin số lượng lớn bằng con đường xe quá cảnh từ miền núi về Hà Nội tiêu thụ, những đường dây ma túy của các trùm ma túy người Lào qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc và miền Trung vào Việt Nam.

Đến năm 1995, với việc triệt phá đường dây ma túy Vũ Xuân Trường với những “kỷ lục” về số lượng và tính quy mô, đã chứng minh sự nguy hiểm của tội phạm ma túy không chỉ còn ở các đối tượng hoạt động ngoài xã hội. Với kinh nghiệm dày dạn trong đấu tranh chống tội phạm ma túy như vậy nên lực lượng chống tội phạm ma túy công an Thủ đô sau khi được chính thức thành lập với tên gọi Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy ban đầu và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (từ năm 2004 đến nay) đã thực sự phát huy vai trò cơ quan chỉ huy đầu não, chủ công trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Tính sơ bộ từ khi thành lập đến nay, PC47 Công an Hà Nội đã cùng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy trên toàn thành phố điều tra, khám phá gần 50.000 vụ án ma túy, xử lý hình sự gần 40.000 vụ, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm 514kg heroin, 329,46kg ma túy tổng hợp, 15,05kg cocain, trên 326kg thuốc phiện, 100kg cần sa, 50 khẩu súng các loại, 40 quả lựu đạn, 2 quả bom tự tạo, 137 xe ô tô, trên 56 tỷ đồng và gần 1 triệu USD...

Trung bình hằng năm, CSĐT tội phạm về ma túy Thủ đô thụ lý điều tra hơn 2.500 vụ án với hơn 3.500 bị can, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển VKS truy tố đạt hơn 95%. Tất cả các vụ án kết luận điều tra, chuyển truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Hợp tác quốc tế trong dẫn độ đối tượng phạm tội ma túy.
Hợp tác quốc tế trong dẫn độ đối tượng phạm tội ma túy.

“Thương hiệu” của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Thủ đô gắn liền với những chuyên án lớn, triệt phá các đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, gây chấn động dư luận. Như chuyên án phối hợp Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Interpol Trung Quốc đấu tranh triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ vùng biên giới Lào - Việt - Trung của Nguyễn Thị Thơm và Lương Ngọc Lập, đã truy tố 21 bị can, chứng minh các đối tượng mua bán gần 1.500 bánh heroin.

Điều đặc biệt nghiêm trọng là các đối tượng trong đường dây đã sử dụng những công cụ của cơ quan chức năng như đèn quay ưu tiên, dùi cui điện, mũ cảnh sát... để phục vụ hoạt động vận chuyển ma túy; sử dụng vũ khí nóng để áp tải hàng và chống trả khi bị phát hiện, dùng bộ đàm liên lạc suốt quá trình vận chuyển để tránh các chốt, trạm tuần tra kiểm soát.

Chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh do bà trùm Vũ Kim Yến cầm đầu, bắt, khởi tố 8 bị can, thu tại chỗ trên 3,2kg ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra đã chứng minh làm rõ các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 22kg ma túy tổng hợp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi cất giấu, vận chuyển ma túy như cất giấu trong amply, đồng hồ lịch vạn niên, đầu karaoke, thùng hàng thực phẩm... rồi vận chuyển theo đường bộ, đường sắt Bắc - Nam vào TP HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

PC47 Công an Hà Nội cũng đã chỉ đạo trực tiếp và tăng cường lực lượng cùng Công an quận Long Biên triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội đi các tỉnh tiêu thụ do Nguyễn Văn Trình cầm đầu, bắt khởi tố 7 bị can, thu giữ 106 bánh heroin. Đây là vụ án mua bán heroin số lượng đặc biệt lớn, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã vận chuyển trên 800 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội, sau đó mang đi tiêu thụ ở các tỉnh biên giới phía Bắc, sử dụng nhiều ô tô tham gia vận chuyển, đi vào các đường nhánh để tránh sự tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Gần đây nhất là việc triệt phá đường dây ma túy có tổ chức trải dài trên nhiều tỉnh, thành, từ Nam ra Bắc do Nguyễn Tiến Dũng tức Dũng “mượt” cầm đầu với sự tham gia của 18 bị can, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với các cơ quan pháp luật. Các đối tượng đã mua bán trên 6kg ma túy “đá”, 2.800 viên ma túy tổng hợp, 31.000 viên hồng phiến... Cuối năm 2016, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình 7 bị cáo trong đường dây tội phạm này.

Trải qua gần 20 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Phòng PC47 Công an TP Hà Nội  đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, vững vàng trước mọi thử thách,  lập nhiều thành tích và chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận.

Có 42 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 54 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 lần Thư khen của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an; trên 1.700 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen; 1 cá nhân được vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2010; 1 cá nhân là Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 19 cá nhân Chiến sỹ thi đua toàn ngành, 2 cá nhân được chọn gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ Công an...

Với những thành tích trên, PC47 Công an TP Hà Nội đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới.

Duy Trần

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.