Những thủ đoạn vận chuyển ma túy núp bóng hàng tiêu dùng

Lợi dụng chính sách mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia áp dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các thùng hàng hóa tiêu dùng rồi vận chuyển hàng trái phép qua biên giới để vào Việt Nam tiêu thụ...

Bà chủ kinh doanh quần áo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong số các “nữ quái” tham gia những đường dây ma túy lớn thì Thân Thị Liên (25 tuổi, quê Việt Yên, Bắc Giang), tuy ít tuổi nhưng thuộc típ phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Năm 15 tuổi, Liên từng bị lừa bán sang Trung Quốc làm “gái”. Một thời gian sau, Liên trốn được về Việt Nam.

Do mới học hết lớp 9 nên Liên chỉ xin được làm công nhân tại khu công nghiệp Bắc Giang. Công việc vất vả, lương thấp nên Liên rời quê, xuống Hà Nội buôn bán.

Cuộc hôn nhân năm Liên mới 20 tuổi không mang lại hạnh phúc nên sau khi sinh con trai, hai vợ chồng Liên chia tay. Không đăng ký kết hôn nên việc ly hôn cũng chóng vánh, Liên nhận nuôi con.

Thời gian bị bán sang Trung Quốc, học được vốn tiếng đủ để giao tiếp nên Liên quyết định trực tiếp sang Trung Quốc “đánh” hàng quần áo và trở thành bà chủ hàng thời trang “Made in China” có tiếng tại Hà Nội. Không chỉ bán buôn mặt hàng thời trang cho các shop, năm 2013, Liên  thuê cửa hàng kinh doanh quần áo riêng trên phố Hai Bà Trưng với tiền thuê 10,5 triệu đồng/tháng và 2 nhân viên bán hàng với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Đầu năm 2014, công việc kinh doanh thuận lợi, Liên tiếp tục thuê một cửa hàng lớn hơn tại đê La Thành với giá thuê 30 triệu đồng/tháng.

Bắt nhịp sớm với “phong trào” kinh doanh online bắt đầu phát triển mạnh, cuối năm 2014, Liên quyết định bỏ thuê cửa hàng, rút về kinh doanh trên Internet, vừa bán lẻ, vừa bán buôn cho các đại lý. Từ chỗ là nạn nhân buôn bán người, Liên đã trở thành bà chủ thành đạt. Mới 25 tuổi nhưng Liên đã mua được ô tô, mua nhà tại khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Việc thường xuyên qua lại Trung Quốc để “đánh” hàng, với một người kinh doanh buôn bán quần áo như Thân Thị Liên là hết sức bình thường. Và chính công việc này đã tạo thành một vỏ bọc hoàn hảo, khi người phụ nữ này bước sang một “lĩnh vực” kinh doanh mới, siêu lợi nhuận gấp nhiều lần mặt hàng thời trang - đó là ma túy tổng hợp.

Con đường chuyển hướng từ buôn bán quần áo sang buôn bán ma túy đối với Thân Thị Liên bắt đầu từ năm 2014, khi cô ta quan hệ tình cảm rồi “cặp” với Nguyễn Lương Đức (41 tuổi, ở ngõ 203 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đức làm nghề kinh doanh cầm đồ, có 1 tiền án 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép ma túy năm 2008. Đức có chị gái cùng cha khác mẹ là Nguyễn Thu Hương (44 tuổi, ở ngõ 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), cũng có 1 tiền án 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép ma túy.

Các thủ đoạn cất giấu ma túy trong hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam đã được cơ quan chức năng phát hiện.
Các thủ đoạn cất giấu ma túy trong hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam đã được cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi “cặp” với Đức một thời gian, biết Liên thông thạo tiếng cũng như việc kinh doanh ở Trung Quốc, Hương và Đức đã bàn bạc với Liên thiết lập một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp xuyên quốc gia do Liên trực tiếp sang Trung Quốc giao dịch, mua “hàng” rồi đưa về Việt Nam thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Cũng theo thỏa thuận thì Đức yêu cầu mọi việc mua bán ma túy của Hương với Liên phải thông qua Đức.

Theo đó, trong vai bà chủ kinh doanh mặt hàng thời trang quần áo, Liên sẽ bay từ Hà Nội sang Quảng Châu để giao dịch với đầu mối cấp hàng bên Trung Quốc, nhận ma túy rồi cất giấu vào các thùng hàng tiêu dùng, đóng gói, viết tên, số điện thoại người nhận trên bao bì rồi gửi qua dịch vụ vận chuyển để chuyển hàng về Lạng Sơn (Việt Nam) qua đường bộ.

Từ đây, hàng tiếp tục được các nhà xe đưa về Hà Nội, sau đó liên lạc với tên người nhận trên bao bì để giao hàng tận nơi theo yêu cầu của người nhận. Do đã thông thạo buôn bán tại Trung Quốc nên việc bắt mối tìm nguồn hàng ma túy đá đối với Thân Thị Liên nhanh chóng được thiết lập.

Để che mắt các cơ quan chức năng, Liên không mang tiền theo người mà chuyển tiền cho đối tác bên Trung Quốc thông qua dịch vụ “tín dụng đen”. Thông thường trước mỗi chuyến hàng, Liên mang tiền đến gửi trước cho dịch vụ “tín dụng đen” rồi bay sang Quảng Châu.

Sau khi thỏa thuận số lượng hàng sẽ lấy với phía Trung Quốc, Liên sẽ gọi điện thoại cho dịch vụ “tín dụng đen” tại Việt Nam thông báo số tài khoản để chuyển tiền. Xong xuôi, Liên sẽ bay về Việt Nam ngay để “đón” hàng rồi giao cho Hương đi tiêu thụ. Với vỏ bọc kinh doanh quần áo Trung Quốc thường xuyên đi “đánh hàng” nên Thân Thị Liên khá liều lĩnh. Mỗi chuyến sang Trung Quốc, Liên đều mua số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đầu tháng 11-2015, chuyến hàng “định mệnh” đã khép lại con đường “khởi nghiệp” từ kinh doanh quần áo của Thân Thị Liên. Khoảng ngày 6-11, Đức bàn với người tình cùng nhau sang Trung Quốc “đánh” hàng về cho Hương. Tuy nhiên tiền “hàng” khá lớn, Liên không đủ tiền ứng trước nên Đức nói sẽ ứng trước tiền của Hương. Bù lại, Liên phải giảm giá ma túy xuống. Liên đồng ý lấy giá 100.000 đồng/viên thuốc lắc.

Sáng 7-11, Đức cùng Liên đi taxi đến nhà Hương nhận 800 triệu đồng, sau đó mang lên phố Hà Trung gửi một chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc kiêm “tín dụng đen”, dặn khi nào Liên gọi điện thì chủ cửa hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản bên Trung Quốc cho Liên.

Trưa cùng ngày, Liên và Đức đáp chuyến bay từ sân bay Nội Bài sang Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi thuê phòng khách sạn, Liên gọi điện về Việt Nam, yêu cầu chủ cửa hàng “tín dụng đen” chuyển số tiền 800 triệu đồng vào tài khoản của A Phông, đầu cấp ma túy người Trung Quốc mà Liên thường giao dịch. Việc chuyển tiền xong xuôi, sáng 9-11, Đức ở lại khách sạn, còn Liên theo A Phông đi mua ma túy.

Chuyến hàng đó, Liên quyết định mua 12.300 viên thuốc lắc với giá 90 triệu đồng/1.000 viên. Liên cùng A Phông giấu thuốc lắc vào 3 bộ đồ chơi siêu nhân Spiderman rồi đóng thành kiện hàng, bên ngoài ghi người nhận “A Đức HN” kèm số điện thoại của Nguyễn Lương Đức. Liên chụp ảnh kiện hàng gửi cho Đức xem rồi thống nhất với A Phông sẽ gửi số ma túy trên về Việt Nam theo đường bộ.

Theo tính toán nếu đi đường bộ thì ngày 11-11, chuyến hàng trên mới về đến Việt Nam nên Liên và Đức đặt vé máy bay sáng 11-11 sẽ về Hà Nội để Đức kịp nhận hàng.

Tuy nhiên, sáng hôm đó, máy bay delay nên khoảng 10h20, Đức gọi điện về Việt Nam cho Nguyễn Thu Hương thông báo để Hương đứng ra nhận hàng. Khoảng 15h ngày 11-11, sau khi nhận được điện thoại của dịch vụ chuyển hàng, Hương yêu cầu chở bao hàng đến nhà riêng tại ngõ 283 Trần Khát Chân. Cả Hương, Đức và Liên đều không ngờ rằng đó là chuyến hàng cuối cùng của cả đường dây.

Những biểu hiện bất minh về kinh tế của các đối tượng đã được Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đưa vào diện nghi vấn để xác minh, điều tra. Khi Nguyễn Thu Hương ra khu vực sân chung của ngõ nhận bao hàng chứa ma túy đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang. Kiểm tra 3 hộp đồ chơi trong thùng hàng, Cơ quan Công an thu giữ 12.300 viên thuốc lắc, giám định kết luận là MDMA, tổng trọng lượng 3.423,36 gam, hàm lượng 33,25%.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thu Hương, thu giữ tổng số 4.093,22 gam ma túy tổng hợp gồm ketamine, methamphetamine, MDMA được cất giấu ở nhiều nơi, cùng vỏ túi nilon đựng ma túy, máy ép chân không... phục vụ việc đóng gói.

Thủ đoạn cất giấu ma túy trong đồ chơi trẻ em bị phát hiện.
Thủ đoạn cất giấu ma túy trong đồ chơi trẻ em bị phát hiện.

Ngày 13-11, khi Thân Thị Liên về Việt Nam đã bị cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp. Khám xét chỗ ở của Liên tại phòng 3206 tầng 8 khu đô thị Times City, CQĐT thu 1.915,57 gam ma túy tổng hợp gồm methamphetamine và MDMA, 2 bộ đồ chơi trẻ em Speed King, máy đếm tiền, 1 cân điện tử dính ma túy “đá”. Ngày 16-11, CQĐT bắt khẩn cấp Nguyễn Lương Đức.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kết luận, Thân Thị Liên đã mua bán trái phép tổng số 6.614,34 gam ma túy tổng hợp, Nguyễn Thu Hương mua bán trái phép 7.516,58 gam ma túy tổng hợp và Nguyễn Lương Đức mua bán trái phép 12.300 viên thuốc lắc. Cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới VKSND TP đề nghị truy tố cả 3 đối tượng theo khoản 4 điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo thủ đoạn vận chuyển ma túy núp bóng hàng nhập lậu

Theo điều tra viên Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Hà Nội, trong thời gian gần đây, nổi lên thủ đoạn tội phạm cất giấu ma túy trong các mặt hàng đồ chơi trẻ em, quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng từ Trung Quốc, sau đó thông qua các dịch vụ vận chuyển nhập lậu vào Việt Nam, chủ yếu theo đường bộ, được “cửu vạn” vận chuyển qua các lối mòn đường biên, tập kết tại các kho hàng dọc khu vực biên giới. Trà trộn trong hàng hóa nhập lậu, ma túy tiếp tục được đưa về Hà Nội thông qua dịch vụ vận chuyển xe khách tự phát đang ngày càng phát triển.

Với dịch vụ chuyển hàng nhập lậu này, người gửi không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Người nhận cũng không có địa chỉ cụ thể mà chỉ có tên và số điện thoại. Trường hợp bị cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ, chủ hàng sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người”.

Trước vụ án Thân Thị Liên, thủ đoạn cất giấu ma túy trong hàng tiêu dùng nhập lậu từ Trung Quốc cũng được Công an TP Hà Nội phát hiện thông qua việc kiểm tra, xử lý các đường dây chuyên vận chuyển hàng nhập lậu.

Khoảng 3h ngày 15-1-2014, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an và Đội QLTT số 30 - Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra 2 ô tô tải từ Lạng Sơn về Hà Nội chở nhiều bao tải hàng hóa nhập lậu như quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng... Khi kiểm tra 1 bao tải dứa màu xanh, phát hiện trong số 48 chiếc áo khoác có 10 chiếc áo được cất giấu 20 gói nilon đựng ma túy “đá” trọng lượng 9,8kg.

Qua điều tra, Cơ quan công an làm rõ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa  qua biên giới này do Sầm Thị Hường ở Lạng Sơn, Nguyễn Thị Hường (ở Đồng Đăng, Lạng Sơn), Lê Thị Nhung (ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Văn Công (ở Giao Thủy, Nam Định) cùng một số đối tượng ở Trung Quốc và Việt Nam tổ chức với phương thức, thủ đoạn như sau: Một số đối tượng người Việt Nam là chủ hàng sang Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc) mua hàng, đóng gói, ghi tên số điện thoại người nhận trên bao hàng và tập kết tại Công ty Việt Cường (ở Quảng Đông, Trung Quốc). Chủ hàng phải trả trước tiền hàng, tiền cước vận chuyển hoặc đặt trước một phần tiền.

Công ty Việt Cường chịu trách nhiệm chuyến hàng đến kho hàng của một người phụ nữ tên Chắn (người Trung Quốc) ở Lũng Vài, Bằng Tường, Trung Quốc. Sầm Thị Hường có trách nhiệm sang Trung Quốc nhận hàng tại kho của Chắn rồi chuyển về Việt Nam giao cho khách mua hàng.

Các công đoạn vận chuyển hàng trái phép qua biên giới vào Việt Nam được phân chia như sau: Nguyễn Thị Hường được giao nhiệm vụ sang nhà Chắn nhận hàng, thuê người vận chuyển theo đường tiểu mạch về kho hàng của Sầm Thị Hường ở Đồng Đăng, Lạng Sơn. Hàng hóa trôi nổi tiếp tục được đưa lên xe tải chở về kho hàng của Lê Thị Nhung ở Tiên Du, Bắc Ninh.

Tại đây Nhung phân loại hàng hóa theo địa chỉ, số điện thoại người nhận ghi trên bao hàng. Đối với các bao hàng của Công ty Việt Cường có địa chỉ người nhận ở Hà Nội, Nhung dùng xe tải loại 1,25 tấn chở về kho hàng tại Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội giao cho Nguyễn Văn Công để Công liên lạc với chủ hàng và giao hàng. Trường hợp nếu chủ hàng ở các tỉnh miền Trung hoặc phía Nam thì Nhung và Công gửi vào theo đường tàu hỏa và ô tô khách.

Về tiền công, các đối tượng thỏa thuận như sau: Chắn trả cho Sầm Thị Hường 4.000 đồng/kg, Sầm Thị Hường trả cho Nguyễn Thị Hường 2.800 đồng/kg, trả cho Nhung 450 đồng/kg. Còn Công sau khi nhận tiền cước của người nhận được giữ lại 50.000 đồng, còn lại chuyển cho Hường.

Cuối năm 2015, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên, tuyên phạt bị cáo Sầm Thị Hường 36 tháng án tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 12 đến 32 tháng tù, cho hưởng án treo. Với số lượng 9,8kg ma túy thu giữ cất giấu trong hàng hóa, CQĐT quyết định tách rút phần tài liệu và tang vật thành một vụ án riêng.

Theo CQĐT, trước thủ đoạn mới của tội phạm ma túy nêu trên, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn kịp thời nguồn ma túy núp bóng hàng tiêu dùng thẩm lậu vào Việt Nam qua khu vực biên giới.

Hương Vũ

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.