Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80

Những ngày này, trên nhiều con phố của Hà Nội, người dân Thủ đô không chỉ háo hức ngắm nhìn các khối diễu hành, diễu binh hay các phương tiện khí tài đặc chủng mà còn mong chờ để chiêm ngưỡng những tốp máy bay thay nhau vần vũ trên bầu trời.

Mỗi khi nghe tiếng rít xé gió của những chiếc phản lực rất nhiều người reo hò phấn khích trước màn bay biểu diễn đẹp mắt đến từ các phi công của Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ là những người lính trên không được ví như tài sản quốc gia từng ngày qua vẫn miệt mài tập luyện để có một màn bay đẹp nhất, hoành tráng nhất trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) dành tặng cho nhân dân cả nước. Chúng tôi may mắn được gặp hai trong số những phi công này, nghe họ tâm sự về nghề bay cũng như niềm tự hào khi được góp sức trong ngày đại lễ của đất nước.

Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80 -0
Thượng tá Hà Đăng Lượng (trái) và Thượng úy Nguyễn Văn Tâm bên cạnh chiếc YAK-130 trước giờ cất cánh.

Làm chủ "giảng đường trên không"

Trong hoạt động bay biểu diễn của Không quân nhân dân Việt Nam cho sự kiện A80, sân bay Kép (tỉnh Bắc Ninh) đã trở thành thao trường của để những phi công luyện tập. Nơi đây tập trung nhiều loại máy bay, trong đó gồm 3 loại máy bay phản lực quân sự sẽ tham gia bay biểu diễn trong sự kiện A80 gồm: Su-30MK2, L-39NG và YAK-130. Trong đó những chiếc YAK-130 thuộc biên chế Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân đã thực hiện hành trình bay chuyển sân từ Sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) ra Bắc để thực hiện nhiệm vụ A80.

Gặp chúng tôi khi đang cùng cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị cho một ban bay huấn luyện, Thượng tá Hà Đăng Lượng, Phó Chính ủy Trung đoàn 940 đã chia sẻ đôi nét về chiếc YAK-130 đã gắn bó với anh và đồng đội trong nhiều năm qua. Với các phi công thì dù không to lớn và hoành tráng như tiêm kích hạng nặng “hổ mang chúa” SU-30 MK2, cũng không nhỏ nhắn thanh thoát như “tân binh” L-39 NG nhưng YAK-130 vẫn được xem là một trong những máy bay phản lực hiện đại hàng đầu của Không quân nhân dân Việt Nam. Là loại máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ do hãng Yakovlev của Nga và hãng Aermacchi của Ý hợp tác thiết kế chế tạo với mục đích thay thế hàng loạt các loại máy bay huấn luyện thế hệ cũ từ thời Liên Xô. Nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại, loại máy bay này có thể mô phỏng hoạt động của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 không chỉ của Nga mà cả phương Tây. Ngoài ra nó cũng có thể tham gia công tác đào tạo cho phi công máy bay chiến đấu thế hệ 5 (máy bay chiến đấu tàng hình) cũng như đảm nhiệm vai trò của một máy bay chiến đấu hạng nhẹ. Theo một số phi công của Trung đoàn 940 chia sẻ, điểm đặc biệt nhất khi bay huấn luyện trên YAK-130 so với các dòng máy bay cũ như L-39 (thế hệ trước của loại máy bay L-39NG), YAK-52 là mức độ sát thực với chiến đấu. Các giảng viên  có thể cho học viên làm quen với tác chiến điện tử, điều khiển vũ khí, thao tác theo kịch bản đối kháng trên không, tiếp cận cảm giác bay gần với các dòng máy bay chiến đấu thực thụ. Vì vậy, yêu cầu đối với giảng viên bay cũng cao hơn, không chỉ nắm vững khí tài mà còn phải là người dẫn dắt, phản biện, đánh giá năng lực của học viên một cách khoa học, sát thực tế chiến đấu hiện đại. Có thể nói YAK-130 thực sự là một “giảng đường bay” hiện đại, nơi những phi công chiến đấu tương lai được rèn luyện, trưởng thành.

Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80 -0
Những chiếc YAK-130 bay theo đội hình ở độ cao thấp.

Hiện đại, tinh vi là thế nhưng để thực sự làm chủ và khai thác hết được tính năng của loại máy bay này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn đến từ đội ngũ phi công, các kỹ thuật viên… "Quá trình làm chủ kỹ thuật loại khí tài hiện đại như YAK-130 đối với tôi và đồng đội là một hành trình đầy nỗ lực, thử thách nhưng cũng rất tự hào. YAK-130 là máy bay huấn luyện - chiến đấu thế hệ mới, được trang bị hệ thống điều khiển bay hiện đại, buồng lái số hóa và có khả năng mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế. Vì vậy, để khai thác và làm chủ khí tài này, chúng tôi phải học lại gần như từ đầu: từ cấu trúc máy bay, hệ thống điện tử hàng không, điều khiển vũ khí đến quy trình xử lý sự cố khẩn cấp trên không", Thượng tá Hà Đăng Lượng chia sẻ. Là một người thầy trên “giảng đường đặc biệt” này, bản thân Thượng tá Hà Đăng Lượng luôn cảm thấy trách nhiệm rất lớn nhưng cũng vô cùng tự hào.

“Công việc huấn luyện bay luôn là một nhiệm vụ đặc biệt vì bên cạnh việc nắm vững kỹ thuật và chiến thuật, chúng tôi còn là người trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm, uốn nắn từng kỹ năng bay, từng thao tác nhỏ cho phi công học viên. Với YAK-130, điều này càng đòi hỏi cao hơn nữa, bởi đây là loại máy bay có tính năng hiện đại, buồng lái số hóa hoàn toàn, và có thể mô phỏng gần như đầy đủ các điều kiện chiến đấu của tiêm kích thế hệ 4++ như Su-30MK2”, Thượng tá Hà Đăng Lượng chia sẻ thêm

Áp lực lớn nhất với các giảng viên bay là làm sao để học viên vừa trưởng thành nhanh, vừa an toàn tuyệt đối. Mỗi chuyến bay với học viên đều không có chỗ cho sai sót, vì phía sau buồng lái, không chỉ là người học, mà còn là tương lai của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam. Khó khăn áp lực lớn là thế cũng chính vì vậy, mỗi khi thấy học viên thực hiện thuần thục một bài bay khó, xử lý tốt tình huống phức tạp, hay tự tin bước vào chuyển loại Su-30, Su-22…, Thượng tá Hà Đăng Lượng và đồng nghiệp cảm thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. “Đó là niềm vui, niềm vinh dự không gì so sánh được của một người thầy khi thấy học trò của mình thành công", Thượng tá Hà Đăng Lượng khẳng định.

Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80 -0
Chiếc máy bay được ví như “giảng đường trên không” của Không quân nhân dân Việt Nam.

Niềm đam mê với bầu trời của những giáo viên dạy bay

Là những thầy giáo trên lớp học đặc biệt mang tên YAK-130, trong năm 2025, các phi công của Trung đoàn 940 còn được huy động tham gia vào nhiệm vụ bay biểu diễn trong sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước.  Cùng tổ bay với Thượng tá Hà Đăng Lượng trong sự kiện A80 lần này có Thượng úy Nguyễn Văn Tâm - Giảng viên bay, Phi đội 1, Trung đoàn 940. Cả hai phi công đều tham gia bay biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước (sự kiện A50) vài tháng trước đó.

Tâm sự với chúng tôi trước khi lên đường thực hiện một ban bay huấn luyện, Thượng úy Nguyễn Văn Tâm không giấu được sự tự hào vì lần đầu được bay biểu diễn trong một dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước. “Tham gia bay biểu diễn tại sự kiện A50 là một trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất là lúc toàn đội bay đội hình qua Lễ đài tại Dinh Độc lập, cảm xúc lúc đó thật tự hào và xúc động. Điều làm tôi nhớ nhất là tình cảm đồng đội. Mọi người gắn bó, hỗ trợ nhau trong từng buổi huấn luyện. Dù thời tiết khắc nghiệt hay lịch bay dày đặc, anh em luôn giữ vững ý chí và kỷ luật. Chính sự đoàn kết và niềm đam mê với bầu trời là điều tôi luôn ghi nhớ sau nhiệm vụ A50”, Thượng úy Tâm hồ hởi chia sẻ với chúng tôi.

Chỉ vài tháng sau A50, Thượng úy Tâm và Thượng tá Lượng tiếp tục nhận vinh dự tham gia thực hiện nhiệm vụ bay biểu diễn trong sự kiện A80. Với riêng Thượng úy Nguyễn Văn Tâm, chuyến ra Bắc lần này được coi như một lần trở về nhà bởi anh là một người con của tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).  Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ  bay luyện tập, lướt qua bầu trời quê hương đều đem lại cho Thượng úy Nguyễn Văn Tâm những cảm xúc thật đặc biệt. “Dù là chuyến công tác thực hiện nhiệm vụ, nhưng được bay qua vùng trời quê nhà, nhìn thấy những dòng sông, cánh đồng quen thuộc từ trên cao, lòng tôi thấy bồi hồi khó tả. Đó không chỉ là hành trình thực hiện nhiệm vụ, mà còn là hành trình trở về cội nguồn, tiếp thêm cho tôi niềm tin, động lực và niềm tự hào để hoàn thành tốt mọi yêu cầu được giao”, Thượng úy Nguyễn Văn Tâm chia sẻ.

Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80 -0
Thượng tá Hà Đăng Lượng kiểm tra máy bay trước giờ cất cánh.

Bay biểu diễn nghe thì đơn giản nhưng với "dân trong nghề", đặc biệt với những phi công điều khiển các loại máy bay quân sự hiện đại như YAK-130 thì đó thực sự là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Thượng tá Hà Đăng Lượng đã chia sẻ với chúng tôi đôi điều về những khó khăn phức tạp trong công việc này. So với nhiệm vụ bay huấn luyện thường nhật của đơn vị thì bay biểu diễn có nhiều điểm khác biệt đòi hỏi phi công phải linh hoạt thích ứng với các điều kiện bay mới. Trong đó, sự khác biệt lớn nhất đó chính là bay với đội hình lớn yêu cầu cao hơn về độ chính xác trong các thao tác xử lý của phi công: Giữ khoảng cách, cự ly, góc nghiêng, tốc độ bay đồng bộ tuyệt đối giữa các máy bay. Trong đó việc bay ở độ cao thấp hơn thông thường, đòi hỏi phản xạ cực nhanh, kỹ thuật ổn định. Ngoài ra áp lực tâm lý cũng đến với các phi công khi họ biết bài bay của mình được đông đảo công chúng theo dõi. Thực tế lịch sử hàng không thế giới cũng đã ghi nhận không ít trường hợp phi công quân sự bị thương, thậm chí thiệt mạng khi thực hiện các bài bay biểu diễn.

Trong sự kiện A80 lần này, số máy bay YAK-130 của Trung đoàn 940 thực hiện nhiệm vụ bay biểu diễn là 6 chiếc. Số lượng trên là gấp đôi so với nhiệm vụ A50. Điều này đòi hỏi những phi công phải luôn giữ được sự tập trung để giữ máy bay đúng cự ly tốc độ mới có thể đảm bảo màn bay biểu diễn hoàn hảo. Đây cũng là mục đích cho những ban bay huấn luyện liên tục của Thượng tá Hà Đăng Lượng, Thượng úy Nguyễn Văn Tâm và đồng đội thực hiện trong suốt thời gian vừa qua.

Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80 -0
Đội hình Yak-13 sẽ bay trong sự kiện A80.

“Bay biểu diễn đặc biệt trong đội hình nhiều máy bay như sự kiện A80 lần này đòi hỏi các thao tác xử lý của phi công cần có độ chính xác cao, phản xạ nhanh trong điều kiện bay phức tạp. Bay với đội hình lớn, cự ly giữa các máy bay nhỏ, tầm nhìn hạn chế khi các máy bay sát nhau nên việc luyện tập thuần thục các động tác cần được thực hiện nghiêm túc, mỗi phi hành đoàn đều luôn phải bám sát kế hoạch huấn luyện bay. Mỗi phi công cần giữ vững tâm lý ổn định, luôn tin tưởng và phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với đồng đội”, Thượng úy Nguyễn Văn Tâm chia sẻ

Những thầy giáo trên không trong nhiệm vụ A80 -0
Đội hình Yak-130.

Đã có kinh nghiệm từ sự kiện A50 nhưng khi biết được chọn để tham gia bay biểu diễn tại sự kiện A80, những phi công như Thượng tá Hà Đăng Lượng hay Thượng úy Nguyễn Văn Tâm vẫn cảm thấy rất tự hào. “Được bay qua Quảng trường Ba Đình đúng vào ngày Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp phi công quân sự của tôi. Tự hào khi được góp phần vào lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, háo hức vì đây là khoảnh khắc mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Khi bay qua bầu trời Ba Đình, nơi lắng hồn sông núi, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm thiêng liêng trên vai, và tự nhủ phải bay đúng khoảng cách biên đội, giữ đội hình thật đẹp, xứng đáng với niềm tin của Tổ quốc, Quân đội và nhân dân”, Thượng úy Nguyễn Văn Tâm cho biết.

Minh Thư

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".