Những người “trấn ải” nơi cửa biển, bến sông

Là đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy nội địa và ven biển từ Khánh Hòa trở ra phía Bắc, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Thủy đoàn I, Cục CSGT luôn là hình ảnh quen thuộc, tin yêu của bà con trên sông nước.

Trấn “ải” Ba Lăng -  nơi cửa biển trọng yếu

Tàu của Thủy đoàn 1, Cục CSGT neo đậu trấn cửa Ba Lăng - là tuyến ven biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Đây là nơi tàu bè từ Biển Đông ngược về Lục Đầu Giang, nơi hợp lưu của 6 con sông rồi tỏa đi muôn nơi, cũng là địa danh quen thuộc với dân đi biển khi gắn với bến phà Sót nối đảo Cát Hải với phần đất liền của Hải Phòng. Hơn 2 năm trước, Chính phủ Nhật Bản tặng Bộ Công an tàu tuần tra hiện đại nhất Việt Nam. Tàu này được Bộ Công an giao cho CBCS Thủy đoàn 1 tiếp nhận, sử  dụng, được neo đậu tại “ải” Ba Lăng cũng bởi vị trí trọng yếu này. Chiếc tàu cũng đã trở thành nhà, thành gia đình của CBCS Thủy đoàn 1 bởi anh em quanh năm lênh đênh trên sông nước, có khi cả tháng mới lên bờ. Tàu tuần tra này cùng với các phương tiện thủy của đơn vị đã đảm bảo an toàn giao thông, xử lý vi phạm, bắt giữ nhiều vụ phạm tội, nhiều đối tượng.

Điển hình nhất là chuyên án đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép tại khu vực vùng biển cửa Đáy trên sông Đáy thuộc tỉnh Ninh Bình. CBCS Thủy đoàn 1, trong đó Thủy đội 1 là chủ công, phối hợp với CBCS Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa tụ điểm khai thác cát trái phép tại khu vực vùng biển cửa Đáy thuộc tỉnh Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ 9 tàu với 21 đối tượng tham gia khai thác cát trái phép, tạm giữ 12.450m3 cát đen cùng nhiều tài liệu hồ sơ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng liên quan.

Những người “trấn ải” nơi cửa biển, bến sông -0
Những người “trấn ải” nơi cửa biển, bến sông -1
Cán bộ chiến sĩ Thủy đoàn 1 tuần tra bảo vệ an toàn giao thông.

Thiếu tá Phạm Hồng Chính, Thủy đội Trưởng Thủy đội 1 cho biết, để đấu tranh, triệt xóa được đường dây khai thác cát trên, nhiều tháng trời, CBCS trong đơn vị phải ăn ngủ trên sông để nắm tình hình, quy luật hoạt động và thủ đoạn đối phó của các đối tượng, từ đó mới có thể lên phương án tỷ mỉ để đấu tranh. Đây cũng là yếu tố quyết định đến sự thắng lợi của chuyên án.

Ngày cuối năm, những con thuyền từ cửa biển đem theo hàng hóa, sản vật chuẩn bị cho cái Tết cận kề. Để có được sự bình yên đó, CBCS Thủy đoàn 1 - những người chốt trực ở nơi đây 24/24h các ngày trong năm, có những anh em 5-6 năm chưa được đón giao thừa với người thân ở nhà. Thiếu tá Phạm Hồng Chính, Thủy đội Trưởng Thủy đội 1 - người gắn bó với đơn vị từ năm 2014, đã có 7 cái Tết cùng sông nước. Anh và đồng đội thuộc từng khúc sông, nhớ từng điểm cạn. Vào dịp giáp tết, công việc bận rộn vì tàu bè đi lại vận chuyển hàng hóa nhiều, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu nên CBCS phải tăng cường thanh tra kiểm soát, tuyên truyền để người dân không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ, địa bàn rộng dài, khó kiểm soát nên để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cuộc sống của CBCS ở Thủy đội 1 chủ yếu trên mặt nước. Mỗi chuyến công tác có thể 5-7 ngày, có thể 1 tháng nên anh em thường chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, thuốc men trên tàu. Tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng nhưng khi ra biển chỉ bé xíu như hạt cát giữa sa mạc nên mọi thứ đều phải sẵn sàng.

Nhớ lại những lần “đánh án” ở biển khơi, Thiếu tá Phạm Hồng Chính cho biết, việc truy bắt tàu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới rất khó khăn, nguy hiểm vì phải bắt đối tượng tại khu vực giáp biên giới mới chứng minh được hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đêm tối, phải chạy theo kinh nghiệm, la bàn để đi đúng hướng, tránh các cồn, các điểm khan cạn. Có lần, đơn vị truy đuổi phương tiện của đối tượng từ 8h tối đến 2-3h sáng hôm sau mới bắt giữ được. Sóng to, gió lớn, anh em say sóng lăn lóc khắp thuyền. Thuyền trưởng là Đại úy Đoàn Văn Giáp cũng say, nôn thốc tháo nhưng nôn xong lại tiếp tục lái. “Khi cập được tàu vi phạm, chúng tôi như có sức mạnh, quên hết cả say, mệt, sang tàu lớn kiểm tra, phát hiện đối tượng đang vận chuyển trái phép hơn 5 nghìn tấn than chuẩn bị vượt biên tiêu thụ”, Thiếu tá Phạm Hồng Chính cho biết.

Đón Tết trên sông

Là người lớn tuổi nhất Thủy đoàn 1, gắn bó nhiều năm ở đường thủy, Trung tá Nguyễn Duy Đông - Thủy đội Trưởng Thủy đội 2 không nhớ hết những lần đón giao thừa trên sông bởi năm nào cũng vậy, ít nhất phải trực 50% quân số. Theo đó, CBCS sẽ phân thành 2 ca trực, từ 29 Tết đến hết mùng 2 và từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. 

“Đón tết, chúng tôi cũng bày ngũ quả, bánh chưng. Giao thừa trên sông là khoảnh khắc thiêng liêng khi đất, trời, sông nước hòa quyện. Khi Chủ tịch nước chúc Tết cũng là lúc anh em chúc mừng năm mới bình an. Giao thừa đầm ấm bởi nơi đây, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS là anh em trong một gia đình...”, Trung tá Nguyễn Duy Đông cho biết.

Lật giở cuốn sổ công tác cuối năm dày đặc chữ, Trung tá  Lê Thị Lâm, cán bộ Thủy đoàn 1 cho biết, năm nay, cũng như mọi năm, những ngày cận Tết CBCS Thủy đoàn sẽ thực hiện đợt rà soát nhân khẩu sinh sống trên mặt nước, tuyên truyền pháp luật TTATGT tại các bến  khách ngang sông, các làng chài trên địa bàn.

Là cán bộ nữ đầu tiên, duy nhất của đơn vị, chị Lâm được anh em ưu ái không phải trực đêm trên tàu nhưng vì nhiệm vụ nên hầu như ngày nào chị cũng lênh đênh trên sóng tuyên truyền pháp luật cho bà con để những người sinh sống, làm việc trên đường thủy hiểu thêm pháp luật. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chị Lâm cùng CBCS trong đơn vị đã tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. 13.318 lượt người đã được tuyên truyền; phát hàng nghìn tờ rơi, hơn mười nghìn khẩu trang y tế, 100 áo phao cho bà con dân làng chài trên tuyến sông Đuống, ven biển Quảng Ninh. “Ở đơn vị cảnh sát đường thủy anh em sống rất tình cảm. Chính vì vậy, chúng tôi đều rất yêu và gắn bó với đơn vị, luôn xây dựng đoàn kết, đặt lợi ích tập thể trên hết”, Trung tá Lê Thị Lâm cho biết.

Những người “trấn ải” nơi cửa biển, bến sông -0
Lãnh đạo Thủy đoàn 1 thăm hỏi, động viên người dân gặp nạn trên biển, được đơn vị cứu sống.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 cho biết: Lợi dụng địa hình thuận lợi của giao thông thủy, hoạt động tội phạm trên biển và vùng nội thủy cũng đa dạng và tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Trong đó bao gồm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy,... Các đối tượng xấu lợi dụng đặc thù của giao thông thủy như địa bàn rộng lớn, xa xôi hẻo lánh... để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, gây bất bình trong nhân dân.

Mới đây, trong khi thực hiện công tác điều tra cơ bản trên tuyến ven biển tỉnh Quảng Ninh, Thủy đoàn I phối hợp cùng Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện, kiểm tra bắt giữ tàu vỏ gỗ đang vận chuyển hàng hóa, gồm: mỹ phẩm, dầu gió... tại khu vực ven biển TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giáp ranh Trung Quốc. Qua kiểm tra ban đầu, chủ phương tiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giá trị hàng hóa ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Cũng qua công tác tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác đã kịp thời cứu giúp nhiều trường hợp người dân gặp nạn trên biển. Trước đó, tại khu vực Đèn Ba Lăng trên tuyến ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, phát hiện 3 người dân cùng trong một gia đình đang bám vào can nhựa trôi trên biển và có dấu hiệu bị đuối nước, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt, kịp thời sơ cứu nạn nhân. Sự có mặt và hỗ trợ kịp thời của tổ công tác đã cứu sống nạn nhân và giúp trục vớt thành công phương tiện; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT vì nhân dân phục vụ. Mới đây, sáng 11-12, Đại úy Nguyễn Tất Nhiên, cán bộ Thủy đoàn 1 đã cùng đồng đội cứu chị H.T.T nhảy sông tự tử, đưa chị T đi cấp cứu kịp thời.

Giữa tháng 12 của năm 2021 vừa qua, tại Thủy đoàn 1, Cục CSGT đã thực hiện lễ ra quân đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Những chiếc ca nô, tàu tuần tra rời trụ sở lên đường làm nhiệm vụ, bảo đảm cho người dân đón Tết yên bình...

Phương Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.