Những người tiến về phía biển…

Vượt qua bao khó khăn, Công an xã Giao Thiện vẫn đang nỗ lực từng ngày giữ bình yên cho vùng đất ven biển. Họ cũng giống như loài cây bần không cánh, tuy không mọc tự nhiên trong hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây nhưng khi đã hợp đất hợp nước thì bất chấp gió bão mà bền bỉ che chắn và vươn lên mạnh mẽ...

Về xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - nơi sông Hồng kết thúc cuộc hành trình và đổ ra biển lớn, sẽ bắt gặp vùng rừng ngập mặn ngút ngàn và những bãi bồi rộng lớn. Vài năm nay, có một loài cây mới đang vươn lên ở mảnh đất này, tạo thành rừng cây chắn sóng giữ đất, đó là cây bần không cánh. Cũng vài năm nay, Giao Thiện đã có lực lượng công an chính quy về xã. Tựa như cây bần giữ đất, họ đang nỗ lực từng ngày để góp phần giữ cho vùng đất ven biển này được bình yên.

Quen với mưa rừng bão biển

Trong cái lạnh tê tái ngày đầu năm, tôi theo chân Đại úy Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Công an xã Giao Thiện men theo con đường đất để đi sâu vào vùng lõi rừng ngập mặn thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy - vùng đất ngập nước đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước quốc tế RAMSAR (công ước bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế). Giao Thiện có lẽ là xã xa xôi nhất của huyện Giao Thủy.Nơi này, xa trung tâm nhưng sát biển, hiếm thấy ô tô nhưng lại nhiều cây cối, ô đầm.Bởi thể, Đại úy Thuận cũng mang tâm thế đặc biệt.

4-nhung-01.jpg -0
Đại úy Nguyễn Đức Thuận - Trưởng Công an xã Giao Thiện.

Trước khi về Giao Thiện, Đại úy Thuận công tác tại Phòng An ninh Công an tỉnh Nam Định. Tháng 6-2017, anh chuyển công tác về Công an huyện Giao Thủy và đến tháng 10-2019, anh về làm Trưởng Công an xã Giao Thiện cùng hai đồng chí công an chính quy. Điều đặc biệt là công cuộc “tiến về phía biển” của anh luôn có gia đình song hành. Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Đại úy Thuận ít nhiều có “sở trường” trong công tác vận động quần chúng. Mà thành công đầu tiên là vận động được “quần chúng vợ” đang sống và làm việc ở Hà Nội theo anh về thành phố Nam Định, rồi xuống huyện Giao Thủy.

Đến tháng 2-2020, anh đưa cả vợ con về xã Giao Thiện, thuê nhà “cắm chốt” tại xóm 24 gần trụ sở công an xã để anh tiện công tác. “Vợ tôi hỏi đùa rằng liệu có tiến ra biển nữa không. Tôi cười bảo rằng đã đến sát biển rồi, dừng ở đây thôi. Đó là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ”, Đại úy Thuận chia sẻ.

Ngày mới về xã, anh phải mất cả buổi cùng cán bộ địa chính xã đi tham quan khu vực rừng ngập mặn rộng lớn để nắm bắt địa bàn. Sau những lần phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy, lực lượng kiểm lâm, đồn biên phòng tuần tra kiểm soát vùng rừng ngập mặn thì giờ đây khu vực cửa Ba Lạt, cồn Lu, cồn Ngạn, anh đã thuộc như lòng bàn tay; những loài cây biển như bần, vọng cách, bình bát nước cũng đã quen nhìn. Không chỉ anh mà vợ và hai con nhỏ cũng đã gắn bó với bà con Giao Thiện, quen với tiếng cuốc kêu không dứt, tiếng cò vạc gần xa, quen với cảm giác lọt thỏm trong không gian vừa thoáng rộng vừa sâu hun hút của cảnh trời nước mênh mang, những bụi sú vẹt lúp xúp và vô vàn loài chim lạ. Họ cũng không còn lạ lẫm với màu nước phù sa đỏ đục âm thầm lên xuống theo nhịp thủy triều, với cơn gió ngai ngái mùi bùn non và đã hiểu thế nào là mưa rừng bão biển.

4-nhung-02.jpg -0
Bác Đinh Văn Mậm - công an xã bán chuyên trách xã Giao Thiện được tặng Kỉ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài học gần dân

Giao Thiện là xã có số dân đông, trong đó có đến 80% bà con là giáo dân. Đã có thời gian việc lấn chiếm đất đai là vấn đề nóng ở vùng đất này. Đại úy Thuận về xã tháng 10-2019 thì đến tháng 7-2020, giáo xứ Hoành Đông thuộc xóm 27, xã Giao Thiện tiến hành phá dỡ khu nhà giáo lý cũ và hơn 10m tường bao giáp khu đất hai lúa của Trường Mầm non Sơn Ca. Những ngày sau đó, ban hành giáo của giáo xứ tiếp tục huy động giáo dân phá dỡ tường bao, nền móng của nhà giáo lý và đổ gạch vỡ, bê tông xuống khu đất hai lúa khoảng gần 200m2 với mục đích lấn chiếm để mở rộng khuôn viên nhà thờ. Mặc dù khu đất này thuộc quyền quản lý của Trường Mầm non Sơn Ca, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhận định tình hình phức tạp, Công an xã Giao Thiện đã báo cáo Đảng ủy, UBND xã Giao Thiện, báo cáo lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, công an xã tham mưu cho xã thành lập đoàn kiểm tra tình trạng vi phạm và kiên trì, mềm dẻo vận động linh mục và ban hành giáo tạm dừng hoạt động trên. Công an xã còn phối hợp với cán bộ địa chính lên phương án tham mưu với xã xây dựng lại tường rào ngăn cách khu trường mầm non với nhà thờ.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng, lực lượng công an xã thường trực 100% quân số và được Công an huyện Giao Thủy tăng cường lực lượng, phối hợp với giáo viên trường mầm non trông coi, giám sát. Nhằm tránh những diễn biến xấu có thể xảy ra, Đại úy Thuận tiếp tục tham mưu xây dựng công trình bếp ăn của trường mầm non trên khu đất đang bị lấn chiếm. Trong 6 ngày, công trình nhà bằng tôn và inox được gấp rút xây dựng trên diện tích khoảng 50m2 có sự canh gác ngày đêm của lực lượng công an xã.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại úy Thuận và đồng đội đã tham mưu, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các ban, ngành để giải quyết vụ việc. Giáo xứ Hoành Đông đã tạm thời từ bỏ ý định lấn chiếm khu vực đất nói trên, nhờ thế tình hình an ninh trật tự ở Giao Thiện được giữ vững.

4-nhung-03.jpg -0
Công an xã Giao Thiện cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát khu vực rừng ngập mặn.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tháng 9-2020, Đại úy Thuận vinh dự nhận được giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Với anh, mỗi vụ việc được giải quyết là một bài học được tích lũy để gần dân hơn, đem lại lòng tin cho bà con. Qua từng vụ việc cụ thể được giải quyết thấu tình đạt lý, lực lượng công an xã đã từng bước tập hợp được đông đảo đồng bào tôn giáo tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh?Tổ quốc với những gia đình Công giáo gương mẫu, giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội...

Những trăn trở

Vườn quốc gia Xuân Thủy có tổng diện tích 14.500 ha, trong đó hơn 7.200 ha là vùng lõi và hơn 7.300 ha là vùng đệm, nằm trên địa bàn 5 xã trong đó có xã Giao Thiện. Đất vườn quốc gia do huyện quản lý nhưng việc quản lý hành chính lại do các xã. Do đó, công an các xã phải thông thạo địa bàn, nắm chắc các khu vực giáp ranh và phối hợp tốt với công an các xã bạn để bảo đảm an ninh trật tự cho vùng rừng ngập mặn, góp phần bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng cửa sông Hồng.

Điều đáng mừng là những năm trở lại đây, cuộc sống của người dân Giao Thiện ngày càng khởi sắc nhờ sinh kế mới như khai thác và chế biến thủy, hải sản, trồng nấm, nuôi ong và làm du lịch sinh thái cộng đồng. Tuy nhiên, đến năm 2018 xã Giao Thiện mới chuyển hóa xong địa bàn trọng điểm về ma túy. Hiện tại, vẫn sót lại một số đối tượng cộm cán nên tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Bởi thế, lực lượng công an xã vẫn còn nhiều điều trăn trở.

Xã Giao Thiện có 5 đồng chí công an xã phụ trách nhưng thực tế có 4 vì 1 đồng chí tăng cường lên công an huyện một năm qua chưa được “trả” về. Với địa bàn rộng, dân cư đông với hơn 12 nghìn dân, lại nhiều mảng công việc nên lực lượng công an chính quy như vậy là “mỏng”. Nhất là trong tình hình các ca nhiễm COVID-19 tăng cao, các đồng chí công an xã nếu thành F0 cũng phải cách ly thì lại càng thiếu người. Trong 4 đồng chí công an xã có 2 đồng chí nhà xa, việc ăn ngủ tại trụ sở là chuyện thường. Khó cho anh em là cơ sở vật chất thiếu thốn, công an xã chỉ được bố trí 2 phòng nhỏ nằm trong khuôn viên UBND xã. Mới đây, sau nhiều cố gắng, anh em có thêm một gian bếp nhỏ ngay cạnh để tự túc nấu ăn.

Trong tiết trời lạnh dưới 10 độ, Đại úy Thuận cùng các đồng chí công an xã, công an xã bán chuyên trách vẫn tỏa đi 7 xóm để khảo sát vị trí lắp đặt camera an ninh theo kế hoạch của Công an huyện Giao Thủy. Dự kiến sẽ có 84 “mắt” camera được lắp đặt trên toàn xã và chia làm 3 đợt. Từ phòng thường trực ở trụ sở công an xã có thể quan sát camera và nắm bắt được tình hình thôn xóm. Nhưng, “camera dù có hiện đại đến mấy cũng không bằng tai mắt của người dân, không thay thế được sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng công an xã bán chuyên trách đã giúp chúng tôi quản lý địa bàn”, Đại úy Thuận đúc kết đầy kinh nghiệm.

4-nhung-04.jpg -0
Một góc Vườn quốc gia Xuân Thủy rộng lớn.

Trong số 7 cán bộ công an bán chuyên trách ở Giao Thiện, bác Đinh Văn Mậm là một trong 2 công an viên cao tuổi nhất. Ở tuổi 60, đến nay bác Mậm đã tham gia công an xã tròn 22 năm. Dáng người tầm thước, nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng, bác cho biết bao năm qua vẫn luôn năng nổ tham gia công tác công an. Đặc biệt, từ khi có công an chính quy về xã thì mọi hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Là tổ trưởng phụ trách các tổ tuần tra trên địa bàn xã, bác Mậm luôn tích cực đồng hành cùng lực lượng công an xã bất kể đêm ngày. Niềm vui lớn nhất là năm 2019, bác Mậm được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỉ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhưng, với số tiền ít ỏi 1,2 triệu phụ cấp/tháng, bác Mậm phải kiêm cả công việc văn thư của xã để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Giọng người công an già trở nên chùng xuống: “Mong rằng, chúng tôi vẫn được sát cánh cùng các anh công an xã và có thêm chút phụ cấp để tuổi già đỡ vất vả”...

Vượt qua bao khó khăn, Công an xã Giao Thiện vẫn đang nỗ lực từng ngày giữ bình yên cho vùng đất ven biển. Họ cũng giống như loài cây bần không cánh, tuy không mọc tự nhiên trong hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi đây nhưng khi đã hợp đất hợp nước thì bất chấp gió bão mà bền bỉ che chắn và vươn lên mạnh mẽ.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.