Những người lính quả cảm cứu rừng

Biển lửa rực trời và cái nắng trên 40 độ của mùa hè xứ Nghệ càng làm “cộng hưởng” thêm độ nóng đến cháy da cháy thịt. Và, cũng chính trong gian nan ấy đã làm đẹp hơn hình ảnh những người lính Công an Hà Tĩnh Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ. Họ đã vượt nắng, vượt lửa, trắng đêm căng mình cứu rừng, cứu nhân dân.

Dấn thân trong biển lửa

Đôi mắt trũng sâu sau mấy đêm liền thức trắng, làn da đen sạm vì nắng, vì lửa rừng nhưng Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, luôn xông xáo đến những địa bàn xung yếu để chỉ đạo công tác chữa cháy rừng. Mặc dù địa bàn rộng, địa hình phức tạp nhưng anh cùng tập thể Ban chỉ huy Công an huyện, phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) linh hoạt trong công tác chữa cháy, cố gắng hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra, sớm triển khai phương án di dời dân, đảm bảo an toàn cho những hộ dân lân cận do ảnh hưởng của cháy rừng.

Từ 12h00 ngày 28-6,  sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc núi Truông (ở thôn 7, xã Xuân Hồng) lan rộng ra đến núi Hồng Lĩnh (thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An), Công an huyện Nghi Xuân đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tích cực chữa cháy.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác chữa cháy với đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác chữa cháy với đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Để đề phòng tình trạng vụ cháy lan sang khu vực người dân sinh sống ở dưới chân núi Hồng Lĩnh, Công an huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng, phương tiện giúp 80 hộ dân ở đây di dời tài sản đến nơi an toàn. Sau gần 11 giờ đồng hồ chữa cháy liên tục, đến 23h ngày 28-6, lửa ở khu vực núi Truông cơ bản đã được khống chế, dập tắt. Các lực lượng tiếp tục khoanh vùng, tạo “đường băng” và triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, khống chế vụ cháy tại núi Hồng Lĩnh.

Tối 28-6, Ngày Gia đình Việt Nam, họ - những chiến sĩ công an - không được sum họp bên gia đình nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khi mệnh lệnh trái tim đặt lên trên hết, những chiến sĩ công an trắng đêm, căng mình để “canh” lửa, giữ rừng, giữ màu xanh cho quê hương. Với bánh mì, lương khô, nước lọc qua ngày, họ bám trụ địa bàn.

Thượng tá Thành kể, trong tàn tro, lửa vẫn âm ỉ cháy. Khi ngọn gió đêm thổi mạnh, đến 3h ngày 29-6, đám cháy bùng phát trở lại tại núi Hồng Lĩnh, lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân đang ứng trực tại hiện trường đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang khác tập trung triển khai nhiều biện pháp để chữa cháy nhưng do thời tiết gió mạnh, ngọn lửa bùng phát ở nhiều vị trí khác nhau nên đám cháy đã lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực người dân sinh sống ở dưới chân núi.

Với nhiều kinh nghiệm trong công tác chữa cháy rừng, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo huy động lực lượng để tạo “đường băng” ngăn lửa. Công an huyện Nghi Xuân, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh và các đơn vị chức năng đã tập trung tiến hành nhiều biện pháp chữa cháy, phun nước giảm nhiệt, dập tắt từng “vành đai lửa” và các khu vực cháy âm ỉ, tàn tro, hạn chế tình trạng ngọn lửa bùng phát trở lại ở những khu vực đã được dập tắt. Sau gần 9 giờ đồng hồ, đến 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nhưng đến 14h chiều, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa bùng phát ở nhiều điểm, lực lượng công an cùng các lực lượng được huy động đã nỗ lực khống chế ngọn lửa, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đại tá Nguyễn Đình Thừa cho biết: Đến sáng 30-6, lực lượng công an đã triển khai có hiệu quả các phương án chữa cháy, lửa cơ bản đã được dập tắt, Công an Hà Tĩnh đã di dời và đảm bảo an toàn cho 300 hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện Nghi Xuân”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai phương án chữa cháy.
Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai phương án chữa cháy.

Leo núi, vượt hào để chữa cháy

Có tận mắt chứng kiến lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, PCCC và người dân... giáp mặt, gồng mình với ngọn lửa rừng rực, bỏng rát, chúng tôi mới hiểu hết những nguy hiểm và cực nhọc nơi đây. Khói, bụi, gió Lào bỏng rát dường như không thể cản bước chân và quyết tâm ngăn lửa, cứu rừng của những con người mưu trí, quả cảm. Bởi địa hình chữa cháy rừng khá đặc biệt, nơi thì cao chót vót, nơi thì cách xa chỗ tiếp nước. Dường như, trong khó khăn ấy, lại ló sáng những cách chữa cháy hiệu quả.

Kho than Gia Lách thuộc Công ty Than Nghệ Tĩnh với trữ lượng hơn 200 tấn và số lượng gỗ khá lớn chờ chế biến của chi nhánh sản xuất thương mại và làng nghề Công ty Gỗ thương mại và dịch vụ, thuộc Công ty Chế biến gỗ Thanh Thanh Đạt (tại khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) sát với rừng.

Khi phát hiện những điểm cháy bùng phát trở lại, có nguy cơ lây lan, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Hoàng Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh, anh em đã nhanh chóng tìm vị trí tiếp cận gần nhất với điểm có lửa để dập tắt. Có điểm những chiến sĩ PCCC phải leo độ cao hơn 500m. Nếu không có những tháng ngày rèn luyện vất vả trên thao trường thì chắc hẳn, nhiệm vụ đánh thẳng vào “giặc” lửa lúc này chắc chắn sẽ khó thực hiện

Ngay từ khi nhận tin có cháy lớn xảy ra, Thượng tá Hoàng Văn Long cùng hơn 80 chiến sĩ khẩn cấp di chuyển đến khu vực cháy, 10 xe chữa cháy và 4 máy bơm công suất lớn. Khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy trở lại, anh em lại khẩn trương triển khai ngay các phương án chữa cháy.

Những người lính chữa cháy nỗ lực cứu rừng.
Những người lính chữa cháy nỗ lực cứu rừng.

"Hơn 2 ngày đêm, dù vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ làm việc thống nhất trong ê-kíp chữa cháy, bản lĩnh, thể lực luôn được giữ vững và nắm rõ chiến thuật nên mọi công việc và mệnh lệnh được giao đều tổ chức thực hiện nghiêm, đạt kết quả tốt”, Thượng tá Hoàng Văn Long cho biết thêm.

Tranh thủ uống ngụm nước do đồng đội mang đến, Thượng úy Lê Anh Hùng - Đội phó Đội chữa cháy trung tâm, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN chia sẻ: “Đã có lúc anh em gần như kiệt sức vì nắng, lửa bỏng rát nhưng chúng tôi vẫn căng mình ra khống chế và ngăn chặn đám cháy lan xuống khu dân cư. Gần 3 ngày trôi qua, mỗi anh em chiến sĩ chỉ ngủ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, gần như không còn thời gian nghỉ ngơi nhưng ai nấy đều dốc sức, dốc lực, dốc tâm, dốc trí để chữa cháy”.

Vụ cháy diễn ra trong thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh, ngọn lửa bén rất nhanh khiến cho việc dập lửa càng trở nên khó khăn. Thượng tá Võ Đăng Khoa, Trung tá Nguyễn Văn Lộc, Trung tá Nguyễn Thanh Hà, Trung tá Đậu Đình Hòa, Thượng úy Nguyễn Văn Nhứt và những cái tên thân thuộc khác của Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN luôn có mặt tại những nơi khó khăn nhất của công tác chữa cháy. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, chân tay đen sạm vì nắng, khói và bụi than nhưng họ luôn dành cho nhau những nụ cười, ánh mắt thân thiện, những câu chuyện hài trong khoảnh khắc hiếm hoi khi nghỉ ngơi, canh lửa.

Khác với chữa cháy rừng ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC phải leo cao với độ dốc của núi đá thì công tác chữa cháy rừng ở thôn Sơn Thủy (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) có nhiều điểm khác. Tuy địa hình khá bằng phẳng nhưng cách khá xa điểm tiếp nước. Khảo sát được vị trí thuận tiện, có nguồn nước đủ cho công tác chữa cháy rừng tại điểm bùng phát ở thôn Sơn Thủy, Công an huyện Hương Sơn và những người lính chữa cháy Công an tỉnh phải bơi qua bờ mương khá rộng. Họ di chuyển nhanh đến điểm cháy.

Những người lính chữa cháy nỗ lực cứu rừng.
Những người lính chữa cháy nỗ lực cứu rừng.

Vòi dài, dưới sức căng của nước, họ nối nhau giữ vững vòi nước, đánh thẳng vào ngọn lửa đang to dần lên bởi gió phơn Tây Nam thổi mạnh. Cùng với lực lượng Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sự đoàn kết, hiệp đồng cao độ, sau thời gian ngắn vật lộn, họ đã dập tắt được ngọn lửa.

Trung tá Đậu Đình Hòa, đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN chia sẻ: “Công việc chữa cháy đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ của những người lính tham gia chữa cháy. Khó khăn, vất vả, hiểm nguy nhưng chúng tôi hiểu và chia sẻ cho nhau trong từng khoảnh khắc gian nan nhất”.

Sáng sớm hay đêm khuya, một cái bánh quy nhỏ, một cái bánh mì, chai nước lọc là những thực phẩm của người lính chữa cháy rừng. Có thời điểm, 2 người chia nhau 1 suất cơm hay cái bánh mỳ khô lẫn mùi khói và mồ hôi mặn chát. Nhưng, dường như điều đó không làm nhụt chí những người lính chữa cháy quả cảm. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, khói bụi mù mịt, các lực lượng vẫn kề vai sát cánh, cùng nhau khống chế "giặc lửa", trở thành hình ảnh đẹp đẽ trong lòng nhân dân.

Và, trên khuôn mặt lấm lem, bàn tay khô ráp đó là những nụ cười họ trao cho nhau, xóa tan mệt mỏi, trở thành động lực để những người lính Công an nhân dân tiếp tục chiến đấu ngăn lửa, giữ rừng, bảo vệ tài sản của nhân dân...

Bắt giam đối tượng gây cháy rừng Hà Tĩnh

Ngày 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Đình Thành (sinh năm 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Cháy rừng ở nhiều tỉnh miền Trung

Sau Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế cũng xảy ra cháy rừng. Đến chiều 1-7 tất cả các điểm cháy rừng tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã được dập tắt hoàn toàn. Tại Thừa Thiên - Huế đã xảy ra 3 vụ cháy tại 4 phường, xã của thị xã Hương Thủy và Hương Trà với thiệt hại khoảng 82 ha rừng.

Tại Quảng Nam xảy ra 3 vụ cháy rừng keo của người dân. Tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An, lửa cháy rừng lan sang từ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khiến một người dân tử vong. Lực lượng tham gia chữa cháy rừng được huy động lên tới hàng nghìn người.

Hoàng Xuân Lý

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.