Những người lính ở nơi rừng thẳm

Để bảo vệ hơn 1.700 loài động vật đang sinh sống tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới - Vườn quốc gia Pù Mát, Công an các xã ở Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm không những không đặt bẫy, săn bắt mà còn bảo vệ, tự nguyện giao nộp thú rừng quý hiếm khi bắt được.

Ngăn săn bắt thú rừng trong Vườn di sản ASEAN

Một ngày cuối tháng 3, theo chân những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Môn Sơn, chúng tôi ngược dòng sông Giăng, men theo con đường rừng với nhiều dốc cao để vào với đồng bào Đan Lai ở Khe Khặng, nơi 2 bản Búng và Cò Phạt nép mình giữa trùng điệp núi rừng Vườn quốc gia Pù Mát. Quãng đường rừng gần 20 km, trước đây chủ yếu phải di chuyển bằng xuồng máy ngược dòng sông, nhưng vài năm trở lại đây, tuyến đường bộ men theo dòng chảy đã được hình thành, bê tông hóa nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều, bà con Đai Lai không còn bị cô lập giữa đại ngàn sau hàng trăm năm bám trụ trong vùng lõi của Vườn.

Tranh thủ quãng đường di chuyển, Trung tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Công an xã Môn Sơn cho biết, Cò Phạt và bản Búng từ trước đến nay vẫn được coi là vùng “đặc biệt khó khăn nhất Nghệ An”. Cả 2 bản hiện có 243 hộ dân, phần lớn là người Đan Lai, trong đó có tới 235 hộ nghèo. Cuộc sống của bà con chủ yếu là trồng lúa nước, phát nương làm rẫy và vào rừng đặt bẫy, săn bắt thú rừng.

2-1.jpg -0
Công an xã Môn Sơn ra mắt mô hình đổi vũ khí, vật liệu nổ lấy mũ bảo hiểm.

Đây cũng chính là vấn nạn nhức nhối khiến lực lượng Công an phải đau đầu tìm cách hóa giải trong suốt thời gian qua, bởi đặt bẫy, săn bắn thú rừng gần như đã trở thành kế sinh nhai không thể thiếu của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An nói chung, tộc người “ngủ ngồi” Đan Lai nói riêng. Đặc biệt hơn nữa khi việc này xảy ra ngay trong vùng lõi, vùng đệm của Vườn quốc gia Pù Mát, có nguy cơ đe dọa đến sự phát triển, tuyệt chủng của nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an xã Môn Sơn đưa vào kế hoạch thi đua hằng năm, và luôn dày công để sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong quá trình triển khai là vận động đồng bào giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để góp phần giữ bình yên địa bàn vùng lõi cho Vườn di sản ASEAN. Theo Trung tá Nam, do gần dân, hiểu rõ tập tục, đời sống của bà con nên Công an xã đã có những cách làm phù hợp với từng đối tượng, vùng miền để đồng bào hiểu và phối hợp với lực lượng Công an trong việc bàn giao vũ khí, bẫy thú rừng. Đơn cử như tại bản Cò Pạt, Công an xã Môn Sơn đã kết hợp tuyên truyền tập trung với đi đến tận từng nhà, vận động bà con đổi súng, bẫy thú rừng, vũ khí, vật liệu nổ để lấy gạo, dầu ăn, nước mắm là những thứ rất cần thiết cho đời sống hằng ngày nhưng khi cần, người dân phải vượt sông, vượt núi gần 20 km ra trung tâm xã mới mua sắm được.

2-2.jpg -0
Gỡ bỏ bẫy, giải cứu thú rừng trong Vườn quốc gia Pù Mát.

Dù đang ngày mùa, nhưng khi nghe có chương trình tuyên truyền đổi vũ khí lấy lương thực, thực phẩm của Công an xã Môn Sơn với Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cò Phạt, hơn 200 người dân của bản Cò Phạt và Khe Búng đã tập trung tại hội trường thôn để tham gia. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đã phổ biến đến nhân dân những quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và những nguy hiểm khi sử dụng để nhân dân nắm bắt và không vi phạm. Kết quả, chỉ sau một buổi đã vận động thu hồi được 6 khẩu súng tự chế, 3 bộ kích điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Ngoài các buổi tuyên truyền vận động tập trung, Công an xã Môn Sơn tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát, an ninh cơ sở các thôn bản để nắm bắt được những cá nhân nghi vấn có tàng trữ súng tự chế tại các vùng lõi, vùng đệm của vườn.

Bằng phương pháp tuyên truyền cá biệt, phân tích, phổ biến các quy định mới của pháp luật để bà con chủ động giao nộp các công cụ, phương tiện đánh bắt thú rừng. Trong 2 ngày 26 và 27/3, Công an xã đã vận động 3 người dân tại bản Xằng và một người dân tại bản Trung Thành giao nộp 4 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng PCP và 1 bộ kích điện, nhiều bộ bẫy thú rừng. Để nâng cao hiệu quả của việc vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn, ngày 19/3/2026, Công an xã Môn Sơn đã ra mắt mô hình “Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đổi mũ bảo hiểm”.

Mô hình triển khai linh hoạt tại tất cả các bản trên địa bàn xã, trong đó tập trung ở các bản trung tâm, nơi người dân có lưu lượng xe gắn máy lưu thông lớn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực này. Tại buổi ra mắt mô hình, Công an xã đã vận động các hộ dân trong xã mang 25 mũ bảo hiểm đổi lấy 25 súng tự chế.

2-3.jpg -0
Tuyên truyền về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho bà con dân tộc Đan Lai.

Giữ bình yên vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Không chỉ ở Môn Sơn, tại các xã vùng lõi khác của Vườn quốc gia Pù Mát là Châu Khê, Tam Quang và Anh Sơn, vấn nạn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng vũ khí, vật liệu nổ vào vùng đệm, thậm chí vào sâu trong vùng lõi của rừng để săn bắt thú rừng, đánh bắt tôm cá trên sông Giăng cũng diễn ra phổ biến, nguy cơ đe dọa đến hệ sinh thái của rừng và làm giảm số lượng cá thể các động vật quý hiếm luôn hiện hữu.

Vì vậy, cùng với việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ để giảm bớt tình trạng đặt bẫy, săn bắt thú rừng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được lực lượng Công an các xã này chú trọng thực hiện. Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê chia sẻ, trên địa bàn có bản Khe Bu nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát, chủ yếu là đồng bào dân tộc Đan Lai và dân tộc Thái sinh sống nên tình trạng đặt bẫy thú rừng, săn bắt động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạo.

2-4.jpg -0
Người dân bàn giao cá thể culi cho Công an xã Môn Sơn.
2-5.jpg -1
Người dân vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát giao nộp bẫy thú rừng.

Hằng năm, Công an xã Châu Khê phối hợp cùng lực lượng bảo vệ rừng thực hiện hàng nghìn đợt tuần tra, phá hủy lán trại trái phép, tháo gỡ bẫy thú và xử lý khai thác rừng trái phép. Cùng với đó, các lực lượng gồm Công an xã Châu Khê, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Bu, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe Choăng, Đồn biên phòng Châu Khê và Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại động vật hoang dã trên địa bàn, tập trung vào các giải pháp tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý, hướng tới loại bỏ tận gốc các hành vi săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, kể cả trên thực địa và không gian mạng.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, nhận thức của đồng bào sinh sống trong vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát đã từng bước được nâng lên. Không chỉ đổi vũ khí, bẫy thú rừng lấy lương thực, thực phẩm và vật dụng cần thiết cho sinh hoạt đời thường mà người dân còn tự nguyện giao nộp các cá thể động vật quý hiếm khi tình cờ bắt được. Ngày 20/3, chị Lô Thị Thiếp, trú tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn đã đến trụ sở Công an xã tự nguyện giao nộp 1 con culi (tên khoa học: Nycticebus pygmaeus), sau khi phát hiện đi vào khu vực nhà riêng của mình. Đây là một loài linh trưởng quý hiếm, nằm trong nhóm IB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bị nghiêm cấm khai thác, nuôi nhốt, sử dụng vì mục đích thương mại.

2-6.jpg -0
Sông Giang uốn mình trong đại ngàn Pù Mát.

Trước đó, trong thời gian đi làm rẫy ông Lương Văn Tiến (trú tại bản Tam Bông) và ông Lô Thanh Tuấn (trú bản Tam Hương, xã Tam Quang) phát hiện 2 cá thể khỉ lạc vào khu vực rẫy của gia đình có dấu hiệu bị thương, ốm yếu và đói. Đây là 2 cá thể thuộc dòng khỉ đuôi lợn và khỉ mắt đỏ, là những loài khỉ quý hiếm. Sau khi phát hiện, 2 người dân đã báo với ngành chức năng nên 2 cá thể khỉ được đưa về, bàn giao cho hạt kiểm lâm để đưa về cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát theo dõi sức khỏe trước khi thả về với thiên nhiên.

Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi đó của lực lượng Công an cơ sở, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học của công viên di sản ASEAN ngày càng được nâng lên, không chỉ giảm thiểu được tình trạng săn bắt động vật hoang dã, mà còn góp phần làm giàu hệ sinh thái rừng, đặc biệt là công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển động vật hoang dã quý hiếm tại Vườn quốc gia Pù Mát.

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.