Những người gương mẫu, tiên phong

Mặc dù chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, song nhiều lãnh đạo Công an cấp phòng, cấp huyện và tương đương đã tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xung phong làm nhiệm vụ mới ở các địa bàn xa xôi, cách trở dù cương vị, chức vụ thấp hơn. Động thái này đã tạo luồng gió mới trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy Công an địa phương theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở”. 

Xung phong về cơ sở

Xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, cách trung tâm TP Vinh khoảng 300 km, với chiều dài đường biên hơn 23 km tiếp giáp với nước bạn Lào. Nậm Cắn cũng là địa bàn có quốc lộ 7A chạy qua, với cửa khẩu Nậm Cắn nối hai nước Việt Nam - Lào đóng chân nên nơi đây luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh quốc gia và an ninh, trật tự, nhất là tội phạm về ma túy và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. 

Là người con ưu tú của đồng bào dân tộc Thái, với kinh nghiệm hơn 20 năm công tác, gắn bó với núi rừng Kỳ Sơn và bà con dân tộc thiểu số ở miền biên viễn này, hơn ai hết, Thượng tá Lô Văn Thao, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn hiểu rất rõ những khó khăn, thách thức khi phải đối mặt ở xã giáp biên này. Quá trình công tác, anh đã có nhiều trăn trở khi muốn xây dựng Nậm Cắn trở thành xã sạch về ma túy, không có tội phạm và tệ nạn nhưng chưa làm được.

Bởi vậy, khi có chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương, Thượng tá Lô Văn Thao không ngần ngại, xung phong về cơ sở, giữ chức Trưởng Công an xã Nậm Cắn, bất luận vị trí công tác, chức vụ đều không được như hiện tại. Dẫu vậy, Thượng tá Thao vẫn rất vui khi anh cho biết, được về với dân bản, cống hiến quãng thời gian còn lại của sự nghiệp cho đồng bào, đó mới là điều hạnh phúc nhất chứ không phải chức vụ hay vị trí công tác. 

Những người gương mẫu, tiên phong -0
Những người gương mẫu, tiên phong -1
Công an tỉnh Nghệ An biểu dương 4 Phó trưởng Công an huyện xung phong về xã và chia tay các Trưởng phòng, Trưởng Công an huyện xin nghỉ trước tuổi.

Cũng tại Công an huyện Kỳ Sơn, dịp này, ngoài Thượng tá Lô Văn Thao, còn có Thượng tá Hờ Bá Khư, Phó Trưởng Công an huyện - cũng là một trong những người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam vinh dự khoác trên mình sắc xanh lá mạ của lực lượng CAND - đã xung phong, tình nguyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Tà Cạ, một trong những địa bàn biên giới, khó khăn nhất của huyện Kỳ Sơn.

Ngoài ra, hai đồng chí Phó Trưởng Công an huyện ở Nghệ An đợt này cũng xung phong và được điều động giữ chức Trưởng Công an các xã Tam Hợp, huyện Tương Dương và xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn là Thượng tá Kha Văn Hợi, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông; Thượng tá Và Bá Hùa, Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương. Đây đều là những địa bàn khó khăn, xa xôi cách trở về vị trí địa lý, có nhiều thành phần dân tộc và phức tạp về an ninh, trật tự. 

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ, trong bối cảnh thực hiện triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy công an địa phương theo mô hình không tổ chức công an cấp huyện, việc các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy công an các địa phương xin về hưu trước tuổi hoặc tiếp tục cống hiến nhưng ở cương vị khác vất vả, khó khăn hơn; vị trí công tác thấp hơn là sự cống hiến rất đáng để biểu dương, ghi nhận. Chính sự tiên phong, gương mẫu đi đầu này đã tạo ra không ít thuận lợi hơn trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, những người tiên phong, mở lối này đều là lãnh đạo, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại địa bàn miền núi biên giới, luôn cố gắng, nỗ lực trong công tác để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhường cơ hội cho cán bộ trẻ

Thực hiện đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở”, tiếp tục giảm cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh Nghệ An cũng là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp phòng, công an cấp huyện xin nghỉ hưu sớm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. 

Có thể kể đến là Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ; Đại tá Hồ Minh Thắng, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Thượng tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Công an huyện Quỳ Châu; Thượng tá Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng Phòng An ninh kinh tế... Đến nay, trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Nghệ An đã có 18 đồng chí gồm 9 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an huyện và 9 đồng chí phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an huyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong CAND; 4 đồng chí phó trưởng công an huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ chỉ huy công an xã.

Những người gương mẫu, tiên phong -0
Đại tá Phạm Hoài Nam (thứ 5, từ phải qua) nhận trao thưởng trong một chuyên án lớn.

Trong đó, có nhiều đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy giỏi được ghi nhận qua quá trình cống hiến trong lực lượng CAND như Thượng tá Hoàng Ngọc Hiếu với những trận đánh thầm lặng nhưng hiệu quả, gây được tiếng vang trong lĩnh vực an ninh kinh tế; Thượng tá Tô Văn Hậu với những bí quyết, chiến lược giữ vững an ninh ở biên giới Tây Nam xứ Nghệ. Đặc biệt, Đại tá Phạm Hoài Nam, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, được ví như là “Người thương thuyết” trong suốt hành trình đấu tranh với các loại tội phạm manh động trên địa bàn.

Đại tá Phạm Hoài Nam (sinh năm 1967) được biết đến là “anh cả” của lính hình sự xứ Nghệ, từng có quãng thời gian hơn 20 năm công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, là thời kỳ anh ngồi ở vị trí “ghế nóng”, đã có hàng trăm vụ án và trọng án xảy ra được điều tra xử lý một cách thuyết phục. 

Những người gương mẫu, tiên phong -0
Thượng tá Lô Văn Thao (bìa phải) luôn “3 cùng, 4 bám” với nhân dân.

Có thể kể đến là vụ việc thương thuyết thành công sau 14 tiếng đồng hồ đấu trí với Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1985, trú tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, TP Vinh) khi đối tượng ôm 4 quả lựu đạn cùng 1 bình gas loại 12 kg cố thủ trong nhà vào tháng 10/2018; vụ việc 48 giờ đấu trí với tên giết người Trương Văn Quang (sinh năm 1985, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) vào tháng 7/2015. Nghiện ma túy, vừa mãn hạn tù về địa phương, đối tượng đã sát hại chuyên gia người Ấn Độ Nathusingh Solanki (48 tuổi) để cướp tài sản. Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc thì Đại tá Phạm Hoài Nam đã trực tiếp đấu trí với nghi phạm, buộc hung thủ phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. 

Mặc dù còn hơn 2 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, nhưng khi có chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy, Đại tá Phạm Hoài Nam đã xung phong nghỉ hưu trước tuổi. Chia sẻ về quyết định này, “Người thương thuyết” cười hiền cho biết: “mình có tuổi, năng lực hạn chế nên về nghỉ để nhường vị trí cho người trẻ xứng đáng hơn, để anh em có thêm động lực cống hiến”. Tương tự, đang ở độ tuổi “chín” nhất của sự nghiệp, khi liên tiếp ghi dấu ấn bằng những chiến công trên mặt trận an ninh kinh tế và mặc dù đến năm 2027 mới đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, song Thượng tá Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cũng đã xung phong “về vườn” để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác sắp xếp bộ máy, cũng như nhường cơ hội cho những người trẻ có năng lực, tâm huyết với ngành. 

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh cho biết thêm, trong bối cảnh lực lượng Công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Nghệ An cũng mong muốn và đề nghị cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là số cán bộ công an cấp huyện trực tiếp chịu tác động của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, để mỗi cán bộ xác định việc “đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" là cuộc cách mạng, là đòi hỏi rất cấp thiết của tình hình thực tiễn, là vấn đề rất cấp bách, là quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và của lực lượng CAND, động viên cán bộ yên tâm công tác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, luôn phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thông tin tại Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và công an các địa phương được tổ chức vào chiều 12/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở”, tiếp tục giảm cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện; đồng thời chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển giao chức năng nhiệm vụ từ một số Bộ, ngành về lực lượng CAND đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phê duyệt. 

Bộ Công an được giao tiếp nhận thêm một số nhiệm vụ bảo đảm liên thông, đồng bộ, khắc phục triệt để tình trạng chia cắt địa bàn, lĩnh vực. Các biện pháp đảm bảo triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công an cơ bản đã vận hành đủ điều kiện bước vào giai đoạn triển khai thực tế. 

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.