Những người giữ “Vùng xanh” giữa Thủ đô

Để góp phần cùng chính quyền chống dịch, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường, nhiều khu dân cư, nhiều tòa nhà chung cư ở Hà Nội đã tự thành lập tổ tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng… đăng ký “Vùng xanh” (vùng an toàn, không có dịch), tích cực kiểm soát các chốt ra vào.

Việc quản lý các vùng xanh này theo mô hình “3 lớp”, “4 tại chỗ”, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn. Các “vùng xanh” đều ghi rõ nội quy để người dân thực hiện. Việc phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát dịch vùng xanh đang ngày càng nhận được sự ủng hộ của người dân Hà Nội.

anh1.jpg -0

Vạn Thái là xã đầu tiên của huyện Ứng Hòa triển khai “Vùng xanh an toàn”.

Mỗi người dân là một “lá chắn”

Anh Trịnh Minh Quyết, cư dân toà nhà Hateco Yên Sở, Hoàng Mai cho biết, khu nhà anh là vùng xanh an toàn nên mọi biện pháp bảo vệ vùng xanh được thực hiện rất chặt chẽ. Phường thành lập tổ COVID-19, từ tổ COVID-19 cộng đồng này sẽ thành lập tổ COVID-19 của khu chung cư cũng như các khu dân cư khác. Tổ COVID-19 khu chung cư sẽ kêu gọi thành lập tổ tự quản tại các toà nhà và kêu gọi các cư dân tham gia cùng với Ban Quản lý toà nhà.

Để góp sức cùng cộng đồng giữ gìn vùng xanh toà nhà, anh Quyết xung phong vào tổ tự quản, trực tăng cường cùng anh em bảo vệ toà nhà. “Bên cạnh đội bảo vệ toà nhà thì anh chị em trong tổ tự quản cũng thay nhau trực 24/24h, Công việc hàng ngày của tổ tự quản chúng tôi là hướng dẫn cư dân cách giao nhận hàng hoá, ghi lại việc di chuyển hàng ngày của cư dân.

anh3.jpg -0

Vùng xanh tại tòa nhà Hateco Yên Sở được thực hiện rất nghiêm túc.

Cư dân nếu có hàng gửi đến thì không được ra khỏi toà nhà mà nhận hàng tại bàn kiểm soát ngay sảnh để tránh việc tiếp xúc gần với người lạ. Người nơi khác đến chắc chắn là không được vào toà nhà rồi. Cư dân toà nhà nếu đi làm mà ra khỏi toà nhà thì sẽ ghi lại lịch trình nơi đến, khi về sẽ kiểm tra thân nhiệt. Tổ tự quản còn có nhiệm vụ kiểm soát khách thuê nhà trong toà nhà”, anh Quyết cho biết.

Tổ tự quản bảo vệ vùng xanh an toàn được cư dân toà nhà Hateco ủng hộ nhiệt tình. Nhiều cư dân còn mang quà như nước uống, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn… đến ủng hộ lực lượng trực chốt, hỗ trợ anh em bảo vệ toà nhà an toàn mùa dịch bệnh.

Toà nhà chị Nguyễn Thanh Nhàn phường Đại Kim, Hoàng Mai cũng đang là vùng xanh an toàn. “Khi toà nhà được chăng dây xanh xung quanh là người lạ đã không thể vào được. Nếu có thì ngay lập tức các anh Công an phường đã có mặt để mời lên trụ sở làm việc. Cũng vì là vùng xanh an toàn nên cư dân đã tự ý thức được việc phải bảo vệ cộng đồng, bảo vệ vùng xanh nên bảo ban nhau không ai ra ngoài khi không cần thiết.

Những người giữ “Vùng xanh” giữa Thủ đô -0

Nhiều người dân xóm Lý (Thanh Cao, Thanh Oai) tự nguyện tham gia trực chốt.

Người nào đi làm thì đã có giấy đi đường. Khi toà nhà mình đăng ký vùng xanh an toàn thì phường cũng cử lực lượng xuống trực chốt cùng lực lượng bảo vệ toà nhà. Vì thế tuyệt nhiên không có người lạ ra vào toà nhà, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng xanh an toàn”.

Bản thân chị Nhàn cũng xung phong vào tổ COVID-19 cộng đồng, thay nhau trực chốt dưới chân toà nhà, góp phần bảo vệ vùng xanh cho cư dân cũng như cho chính gia đình mình.

Khi toà nhà mình là vùng xanh an toàn, chị Nguyễn Minh Nguyệt (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, việc kiểm soát ra vào toà nhà rất chặt chẽ.

“Thậm chí tôi chỉ ra cửa lấy đồ ship thôi khi vào bảo vệ cũng hỏi cũng đo thân nhiệt. Lúc đầu thấy hơi bất tiện nhưng sau thấy rất cần thiết khi tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này. Và giờ thì quen rồi, chỉ hy vọng các cư dân đồng lòng giữ được vùng xanh an toàn đến khi hết dịch. Cư dân toà nhà tôi cũng rất có ý thức, có thông tin vấn đề gì là đưa lên nhóm cư dân chung để bàn bạc thảo luận luôn”, chị Nguyệt cho hay.

Nhà chị Nguyễn Ngọc Mai trong ngõ 4, Hoàng Quốc Việt. Mấy ngày nay người dân trong ngõ nhà chị ai cũng thấy an tâm khi ngõ nhà mình được cắm biển vùng xanh an toàn. Mọi người đều hạn chế ra khỏi ngõ, chấp hành nghiêm túc quy định giãn cách xã hội.

“Tôi cũng đã đi chợ sắm đủ lương thực thực phẩm cho cả nhà trong vài tuần để hạn chế đi lại. Mình đang ở vùng xanh an toàn thì phải thật cẩn thận giữ gìn cho cộng đồng dân cư trong ngõ cũng như cho chính gia đình mình. Dịch COVID-19 đang phức tạp, được ở trong vùng xanh thế này là rất an tâm. Mọi người càng có ý thức bảo vệ an toàn vùng xanh cho chính gia đình và cộng đồng”.

Quyết tâm giữ vững “Vùng xanh”

Không chỉ các phường trong nội thành, tại các xã ở ngoại thành cũng thiết lập vùng xanh. Vạn Thái là xã đầu tiên của huyện Ứng Hòa (Hà Nội) triển khai thực hiện thành lập “Vùng xanh an toàn” phòng chống COVID-19. Với hai thôn Nội Xá và Thái Bình nằm độc lập ở hai địa bàn khác nhau, xã Vạn Thái đã chọn và chỉ đạo triển khai điểm tại thôn Nội Xá. Nhận định Nội Xá là địa bàn khá thuận lợi để triển khai thực hiện mô hình “Vùng xanh an toàn” phòng chống COVID-19. Đảng ủy, UBND xã Vạn Thái đã lên kế hoạch triển khai thực hiện nhằm bảo vệ an toàn cho toàn thôn khỏi xâm nhập của dịch COVID-19 từ bên ngoài vào.

Những người giữ “Vùng xanh” giữa Thủ đô -0

 Với những Vùng xanh như thế này, người lạ không thể vào.

Tại đây, tổ COVID-19 cộng đồng cùng với người dân ở thôn, xóm, khu dân cư chỉ cho phép người dân cư trú tại địa bàn có giấy đi đường, giấy đi chợ đi lại, còn những trường hợp khác chỉ được giao hàng tại chốt. Những người không có lý do chính đáng, tuyệt đối không được vào bên trong khu vực thôn.

Ông Ngô Chân Bun, Bí thư Chi bộ thôn Nội Xá, xã Vạn Thái cho biết: “Ngay sau khi lên kế hoạch xây dựng mô hình “vùng xanh”, cấp ủy, chính quyền thôn đã họp và thông tin trong nội bộ nhân dân thôn. Hầu hết người dân trong thôn đã hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh trong lúc này. Do việc triển khai đã được các ban ngành đoàn thể tham gia vào cuộc một cách quyết liệt nên từ sáng 6-8, Thôn Nội Xá đã lập các chốt cứng tại 7 điểm ra vào các ngã rẽ, lối đi vào thôn. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất 2 điểm chốt mềm để quản lý nghiêm các trường hợp ra vào bắt đầu từ 7-8. Do đó, đến ngày 6-8, toàn thôn đã có hơn 40 người dân trên địa bàn thôn độ tuổi từ 20 đến 50 tuổi tình nguyện tham gia”.

Anh Trần Văn Minh, tình nguyện viên tham gia tại điểm trực chốt cổng chính vào thôn chia sẻ: “Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn 2 lối đi được gọi là 2 chốt mềm. Tại đây, Tổ COVID-19 cộng đồng sẽ cùng với người dân trong các khu dân cư cử người tham gia trực chốt, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhắc nhở lẫn nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của mình; giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh. Đồng thời cũng nghiêm túc xử lý các trường hợp người dân không tự giác chấp hành các quy định của Vùng xanh trên địa bàn”.

Ngay ngày đầu tiên khi có chỉ thị giãn cách của thành phố, xã Thanh Cao (Thanh Oai, Hà Nội) đã thành lập 2 chốt chính để kiểm soát người ra vào địa bàn xã. Và khi có quy định về vùng xanh, lãnh đạo xã Thanh Cao ngay lập tức triển khai, đồng thời tuyên truyền động viên người dân tự thành lập “Vùng xanh an toàn”. Do vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn xã đã hình thành 18 vùng xanh an toàn. Ông Lê Bá Tuấn, Chủ tịch xã Thanh Cao cho biết: “Khi thiết lập vùng xanh an toàn, nhân dân ủng hộ rất nhiệt tình. Toàn bộ các thiết bị để lập chốt “Vùng xanh” đều do nhân dân tự nguyện đóng góp. Trên địa bàn xã Thanh Cao có tất cả 43 tổ COVID-19 cộng đồng gồm 129 thành viên. Mỗi tổ được phân công phụ trách 50 hộ dân”.

Lực lượng tham gia tại các chốt trực tại mỗi thôn, xóm là đoàn thanh niên phối hợp với cấp ủy chi bộ, trưởng phó thôn, trưởng phó xóm... Những chốt trực vùng xanh tại xã Thanh Cao thường sẽ được bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 23 giờ đêm, sau đó mỗi xóm sẽ chủ động khoá chốt để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Ông Nguyễn Bá Kinh, 70 tuổi (trú tại xóm Lý, xã Thanh Cao) cho biết: “Từ khi có quy định về Vùng xanh an toàn, xóm Lý đã thống nhất sẽ lập chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Việc này có tác dụng rất nhiều trong công tác phòng chống dịch COVID nên bà con trong xóm chúng tôi ủng hộ rất nhiệt tình.

Có gia đình ủng hộ khẩu trang, có gia đình lại ủng hộ kính chống giọt bắn, sữa, nước lọc và cả tiền. Ai cũng vui vì cho rằng nếu làm tốt sẽ giữ được an toàn cho thôn xóm”. Mặc dù đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Kinh vẫn xung phong tổ chức và giám sát 2 chốt trực đầu và cuối của xóm mình.

Ông Kinh bảo, mình tuổi cao nhưng sức khoẻ vẫn còn tốt thì không có lý do gì mà không góp chút công sức cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh tại địa phương. Không chỉ ông Kinh mà nhiều người cao tuổi khác sinh sống tại xóm Lý cũng đăng ký tham gia trực tại 2 chốt mềm. Bởi ai cũng hiểu, bảo vệ vùng xanh chính là bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch mà cả hệ thống chính trị và toàn dân đang nỗ lực thực hiện.

Trâm Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.