Những người đi săn “sói trắng”

Cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa khi nào dễ dàng. Đối với lực lượng đánh án ma túy trên các vùng biên giới nơi bao la bạt ngàn rừng núi hiểm trở thì nhiệm vụ đó càng gian nan gấp bội. Không chỉ vượt qua khó khăn gian khổ, thời tiết khắc nghiệt, đường sá giao thông đi lại khó khăn, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy còn phải vượt qua lằn ranh sinh tử hay những cám dỗ hết sức đời thường từ “đạn bọc đường”.

Thời gian qua, CBCS của Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu luôn không ngừng tự trau dồi, trui rèn bản lĩnh, trở thành “bức tường thép” phòng, chống tội phạm ma túy nơi phên dậu Tổ quốc.

Khốc liệt những trận chiến sinh tử

Chúng tôi đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu vào một ngày tháng năm mưa như trút nước. Ngoài bộ phận trực ban, làm nhiệm vụ mang tính chất hành chính, thì gần như toàn bộ CBCS đều “đi rừng” đánh án. Thượng tá Vương Trung Dũng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa mới trở về đơn vị sau nhiều ngày “cắm bản” trải lòng với chúng tôi với những câu chuyện từ việc đánh án đến đời thường của những người lính “đi săn sói trắng”. Dáng vẻ thư sinh và đặc biệt là nụ cười rất hiền, không ai nghĩ đây lại là một trong những chỉ huy bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm đánh án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu.

Những người đi săn “sói trắng” -0
Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và những đơn vị liên quan.

 Một trong số đó là chuyên án mới nhất khi đơn vị bắt giữ đối tượng Thào A Nhìa (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại bản Tân Phong, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Nhìa “cõng” trên lưng 19 bánh heroin đi bán. Trước đó, sau nhiều ngày nằm vùng, sáng 14/4, một tổ công tác đã được Ban chuyên án bố trí trên tuyến tỉnh lộ 127 thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn. Khi đã xác định chính xác “mục tiêu”, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo tổ công tác đang mật phục tại Km8+100 trên tỉnh lộ 127 sẵn sàng “cất lưới”. Dù đối tượng đi xe máy chở “hàng trắng” tăng tốc lao thẳng xe vào lực lượng Công an để bỏ chạy nhưng tổ công tác tạo thành 2 gọng kìm, vô hiệu hóa ngay đối tượng Thào A Nhìa.

Manh động hơn Thào A Nhìa phải kể tới đối tượng Sùng Sái Lử (SN 1991 ở bản Sính Sử, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). Để vận chuyển 8 bánh heroin từ huyện Tủa Chùa, qua địa bàn tỉnh Lai Châu mang đi tiêu thụ, Lử đã thủ sẵn súng ngắn để chống trả. Khi bị vây bắt, Lử rút súng ra chưa kịp nảy cò thì đã bị khống chế. Trong chiếc túi khoác trên người Lử có 8 bánh heroin. Thời gian qua, vì siêu lợi nhuận, để thoát chết và buôn “hàng” thành công, ngoài găm súng đạn để chống trả, đe dọa người đánh án, các đối tượng còn dùng tiền hòng mua chuộc, lung lạc ý chí, quyết tâm của lực lượng phòng, chống ma túy nhưng chúng đều thất bại.

Lò luyện những người lính có bản lĩnh “thép”

Chuyên án bắt giữ đối tượng Thào A Nhìa thu giữ 19 bánh heroin nêu trên cũng không phải là chuyên án lớn nhất mà đơn vị triệt xóa từ đầu năm 2022 đến nay. Nửa tháng trước đó, chỉ trong một đêm 31/3, Công an tỉnh Lai Châu đã liên tiếp triệt xóa 2 chuyên án lớn, thu giữ 69 bánh ma túy tổng hợp và 20 bánh heroin. Đây là một trong những chuyên án tiêu biểu cho ý chí, quyết tâm, tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của chỉ huy và lực lượng đánh án ma túy Công an tỉnh Lai Châu.

Các trinh sát nhớ lại, tối 31/3, cơn mưa rừng bỗng nhiên ập tới nhanh và xối xả. Quốc lộ 4H đi qua địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn chẳng mấy chốc thưa vắng người qua lại. Không ai biết rằng, dọc hai bên quốc lộ trên có những người ém mình dưới tán cây rừng, mặc cho mưa gió, ánh mắt vẫn căng ra theo dõi từng hoạt động của người tham gia giao thông trên đường. Cho tới 20h30 phút, lực lượng đánh án ma túy của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cùng với Công an huyện Nậm Nhùn phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ rất cao trên quốc lộ. Chỉ trong ít giây sau hiệu lệnh, cuộc vây bắt các đối tượng buôn bán ma túy được Ban chuyên án triển khai. Dù điên cuồng chống trả để thoát thân song các đối tượng Lý A Dê (SN 1999), Trang A Minh (SN 1999) ở bản Chuyên Gia 1 và Trang A Vinh (SN 1999, ở bản Chuyên Gia 2) đều thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển 69 bánh ma túy tổng hợp.

Những người đi săn “sói trắng” -0
Các đối tượng (từ trái qua): Lý A Dê, Trang A Minh, Trang A Vinh và Sùng Sái Lử.

Tiếp đà, cũng trong đêm 31/3, tổ công tác thứ 2 phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Páo (SN 1994 ở bản Chuyên Gia 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang điều khiển xe chở theo 20 bánh heroin đựng trong bao đi giao cho đối tượng mua “hàng”. Các đối tượng cùng tang vật trên đều nằm trong những chuyên án mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện liên quan xác lập, đấu tranh triệt xóa. Đây là những đường dây ma túy vận chuyển với số lượng rất lớn từ tỉnh Điện Biên trung chuyển qua địa bàn tỉnh Lai Châu để đưa sang biên giới tiêu thụ. Chỉ cần giao trót lọt 20 bánh heroin trên với giá trị khoảng hơn 3 tỷ đồng, Giàng A Páo sẽ được các đối tượng trùm ma túy trả công hậu hĩnh.

Đại tá Vũ Xuân Việt, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Đấu tranh với tội phạm ma túy đơn thuần đã khó, tại các địa bàn rừng núi, giáp biên, nơi tập tục sinh hoạt, bà con đồng bào dân tộc có nơi, có lúc còn rất lạc hậu, kinh tế khó khăn, nhận thức có lúc hạn chế… thì còn gian nan, vất vả hơn gấp nhiều lần. Băng rừng lội suối giữa mưa rét thấu xương hàng tháng trời lần theo dấu vết tội phạm là câu chuyện rất bình thường của các trinh sát đánh án ma túy.

Dẫu còn nhiều khó khăn song những người lính Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy luôn thấy ấm lòng, vững tin hơn khi được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm. Các đồng chí trong Ban Giám đốc, đặc biệt là Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách đơn vị đã nhiều lần lội suối, băng rừng, vượt đèo, cùng anh em xuống thực địa đánh án, có những chỉ đạo, quyết sách kịp thời với những vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Chính vì thế, ngay cả những lúc gian khổ, hiểm nguy nhất thì từ chỉ huy cho đến từng CBCS đều gắn bó trên dưới một lòng.

Có thể thấy rằng, chính việc giáo dục ý thức chính trị và gia cố sức bền của quyết tâm, trách nhiệm bằng chính những việc làm, hành động nêu gương của người chỉ huy cao nhất cho tới cấp phòng, cấp đội, đã mang lại hiệu ứng tích cực, chuyển biến rõ nét để rồi chuyển hóa vào chính kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Được thành lập từ năm 2004, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đã trở thành “lá chắn thép” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Từ năm 2015, đến nay đơn vị đã trực tiếp và phối hợp đấu tranh, bắt giữ 253 vụ, 338 đối tượng, thu giữ trên 80kg heroin, 60kg thuốc phiện, 90kg ma túy tổng hợp, 5 xe ôtô, 90 xe máy, 3 khẩu súng quân dụng, 130 điện thoại, trên 1 tỷ đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Với các thành tích đã đạt được, từ năm 2004 đến 2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 3 năm được Bộ Công an, 1 năm được Tổng Cục Cảnh sát tặng Cờ thi đua xuất sắc; Tỉnh ủy Lai Châu tặng 2 cờ cho Chi bộ; 2 Huân chương chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương chiến công hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 bằng khen của Bộ Công an;

15 bằng khen của UBND tỉnh; 7 Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát; 20 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Có 11 lượt cá nhân được tặng Huân chương chiến công hạng Ba;10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 80 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 102 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 9 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”; 81 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 3 cá nhân được tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”...

Hoàng Phong - Tuấn Lộc

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.