Những “lá chắn thép” nơi tuyến đầu chống dịch

Khi tôi xin được ra chốt để ghi nhận hình ảnh cán bộ chống dịch, Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an TP Móng Cái, đã dặn phải mặc thật kín kẻo không chống đỡ nổi cái giá rét của miền biên viễn...

Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh có hàng trăm km đường biên với Trung Quốc. Hằng ngày địa bàn có khoảng 2.000 người qua lại cửa khẩu, có hàng chục đường mòn, lối mở, cửa khẩu thông quan với phía Trung Quốc. Do vậy, Móng Cái được xác định là tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập. Với sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt của chính quyền và nhân dân nơi đây, cho đến nay, toàn thành phố không ghi nhận ca nhiễm dương tính với COVID-19. Trong kết quả ấy, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an.

1. Chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát liên ngành nằm trên một sườn đồi cheo leo thuộc địa bàn xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) vào một đêm tháng Chạp rét mướt, trời tối đen như mực.

Khi tôi xin được ra chốt để ghi nhận hình ảnh cán bộ chống dịch, Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an TP Móng Cái, đã dặn phải mặc thật kín kẻo không chống đỡ nổi cái giá rét của miền biên viễn. Quả thực, mới chỉ tham gia “tuần tra” được chừng 15 phút, tôi đã cảm thấy tê tái vì rét, Trung tá Phạm Năng Trường, Trưởng Công an xã Bắc Sơn vội kéo vào trong nhà bạt, đưa cho tôi một ly nước nóng: “Anh nhấp vào cho ấm bụng”.

Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát liên ngành Móng Cái tổ chức tuần tra đường biên.

Cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát liên ngành Móng Cái tổ chức tuần tra đường biên.

Công an TP Móng Cái kiểm tra chặt chẽ việc nhập cảnh.

Công an TP Móng Cái kiểm tra chặt chẽ việc nhập cảnh.

Xã Bắc Sơn có hơn 20km đường biên giới thủy (qua sông Ka Long) với Trung Quốc. Nước sông cạn, chỉ như suối nên việc qua lại Trung Quốc dễ dàng, nhiều đối tượng xấu ở các nơi khác lợi dụng xâm nhập, ẩn nấp tại địa bàn để buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép. Do đó, ngay từ những ngày đầu phát hiện ca bệnh đầu tiên tại Việt Nam, Công an xã Bắc Sơn đã phối hợp với lực lượng Quân đội, y tế xã, Đồn biên phòng Bắc Sơn và Đoàn 42 thường trực tại chốt kiểm dịch, tuyên truyền biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19, kiểm tra các phương tiện và người ra vào địa bàn xã.

Nhấp ngụm trà nóng, Trung tá Trường nhìn nhiệt kế, bảo: “Hôm nay nhiệt độ ngoài trời khoảng 6 độ C mà đã rét như thế này, mấy ngày trước nhiệt kế chỉ khoảng 0-2 độ, kèm mưa phùn và gió buốt. Vì thế, có mặc bao nhiêu lớp áo cũng vẫn cảm thấy như đang... cởi trần”. Dù vậy, hằng ngày các anh vẫn ứng trực đồng thời cuốc bộ hàng chục km để kiểm tra, kịp thời phát hiện những đối tượng có ý định xuất, nhập cảnh trái phép.

Có những đồng chí sau nhiều giờ tuần tra trong giá rét, khi về chốt phải vội uống ngay bát nước mắm rồi hơ chân hơ tay trên đống lửa hồng đồng đội đã đốt sẵn. “Hôm ấy, do phải truy bắt một đối tượng nhập cảnh trái phép nên sau khi bàn giao cho cấp trên, tôi mới phát hiện cả giày, tất, quần áo đều ướt sũng. Về đến chốt gác tôi cởi giày hơ chân một lúc cạnh đống lửa thì thấy mùi gì khen khét, các ngón chân nóng rẫy. Hóa ra đôi tất đang bắt lửa cháy xèo xèo...”, Trung tá Trường kể.

Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an TP Móng Cái: “Công an TP Móng Cái đã vào cuộc ngay từ những ngày đầu, tạo lá chắn thép chống đại dịch nơi vùng biên”.
Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an TP Móng Cái: “Công an TP Móng Cái đã vào cuộc ngay từ những ngày đầu, tạo lá chắn thép chống đại dịch nơi vùng biên”.

Ngoài việc tuần tra kiểm soát, công an xã cũng xuống từng gia đình để tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác phòng dịch, đồng thời yêu cầu 18 hộ dân có đường mòn, lối mở đi qua đất của gia đình, xuống bờ sông biên giới ký cam kết không hoạt động buôn lậu, không tiếp tay cho đổi tượng buôn lậu hoặc lợi dụng đường mòn lối mở để thu lợi bất chính.

Tại chốt kiểm soát khu vực cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu, Quảng Ninh), thời tiết thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Nhiều ngày trước đã xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở đây. Dù vậy, lực lượng công an xã, biên phòng, hải quan... cùng phối hợp bám chốt nhằm kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới.

Trung tá Đặng Hồng Sơn, Trưởng Công an phường Hải Hòa (TP Móng Cái) cho biết, là địa bàn có đường biên giới biển dài hàng chục km, người dân thường dùng bè, mảng để qua lại thăm thân, buôn bán, công an phường đã chủ động tham mưu với UBND phường xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT tại 4 chốt kiểm soát người phương tiện đi vào địa bàn phường. Công an phường đã huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra phòng, chống dịch, xử lý 34 trường hợp công dân không đẹo khẩu trang y tế, nhiều trường hợp không chấp hành phòng, chống dich; phát hiện bắt giữ bàn giao Đội Cảnh sát kinh tế 4 vụ buôn bán, vận chuyển khẩu trang y tế; rà soát kiểm tra phát hiện 162 người dân đi từ các vùng dịch về trên địa bàn phục vụ công tác cách ly; kiểm tra gần 7.000 hộ dân, rà soát người đi từ nước ngoài, di từ vùng dịch về cư trú; kiểm tra phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chuyển Công an TP Móng Cái xử lý.

2. Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an TP Móng Cái cho biết, ngay khi Trung Quốc mới bùng phát dịch COVID-19, hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Móng Cái đã triển khai hàng loạt kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch. Công an TP thường xuyên tổ chức nắm chắc tình hình dịch bệnh, các chính sách liên quan đến dịch bệnh ở khu vực ngoại biên, nhất là tình hình khu vực tỉnh Quảng Tây và các huyện, thành phố của Trung Quốc tiếp giáp với TP Móng Cái, trên cơ sở đó tập hợp, đánh giá tác động của dịch bệnh đến địa bàn nhất là lĩnh vực du lịch, xuất nhập khẩu, đời sống của nhân dân, công nhân trong các doanh nghiệp FDI, báo cáo Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo.

Dù thời tiết khắc nghiệt, có khi xuống đến 0 độ song cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát liên ngành Móng Cái vẫn bám chốt.

Dù thời tiết khắc nghiệt, có khi xuống đến 0 độ song cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát liên ngành Móng Cái vẫn bám chốt.

Người và phương tiện xuất, nhập cảnh đều được kiểm tra kỹ càng.
Người và phương tiện xuất, nhập cảnh đều được kiểm tra kỹ càng.

Công an thành phố cũng chủ động rà soát số người Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc về có hộ khẩu tại các phường, xã trên địa bàn Móng Cái thuộc diện phải quản lý y tế. Đã cung cấp thông tin hàng chục ngàn trường hợp công dân các phường xã trên địa bàn với cấp ủy chính quyền xã, phường có biện pháp cách ly, theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an các xã, phường, phối hợp với đội nghiệp vụ thực hiện chủ trương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Đến nay có hơn 10.000 người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Công an thành phố đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu và quản lý người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn thành phố, tính đến 17-1-2021 còn 488 trường hợp tại 16 doanh nghiệp và các cơ sở lưu trú. Đã phát hiện, xử lý 86 vụ việc với 130 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh (trong đó có 100 trường hợp là người Trung Quốc).

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện, làm rõ và khởi tố điều tra 8 vụ với 31 đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, trong đó đã đưa ra xét xử điểm một vụ tại xã biên giới Bắc Sơn. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 1-2020 đến nay, Công an thành phố đã tổ chức bắt giữ 4 vụ với 12 đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh triệt phá 1 chuyên án bắt giữ 5 đối tượng.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch, Công an thành phố Móng Cái đã tham mưu thành lập 10 chốt kiểm soát trên tuyến biên giới gồm các lực lượng: Công an, quân sự, bảo vệ dân phố ở các địa bàn. Trong đợt dịch bùng phát lần 2, ngày 28-7-2020 Công an thành phố tiếp tục tham mưu thành lập 5 chốt kiểm soát trên tuyến biên giới nhằm đấu tranh chống nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các chốt đã tích cực hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyên biên giới, nhất là tuần tra đêm, đã phát hiện ngăn chặn hàng trăm trường hợp người Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép đưa vào khu cách ly cảnh trái phép, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bên những lán trại tạm bợ.

Đã chỉ đạo nắm tình hình địa bàn, tập trung vào số đối tượng buôn bán vận chuyển khẩu trang qua biên giới kiểm lời, phát hiện, xử lý 12 vụ 12 đối tượng buôn bán khẩu trang và thiết bị y tế trái phép, thu giữ hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang; đấu tranh nhiều trường hợp sử dụng mạng xã hội đưa thông tin chưa được kiểm chứng, gây dư luận xấu, đã yêu cầu gỡ bài, cam kết không tái phạm.

Cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý địa bàn, Công an thành phố Móng Cái còn phát miễn phí khẩu trang cho nhân dân tại các điểm tiếp công dân đến giải quyết công việc ở Công an thành phố, Trung tâm hành chính công, công an các xã, phường. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã thành lập 2 tổ lưu động phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân trên địa bàn trong các dịp cao điểm giãn cách xã hội, trao tặng Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc hàng vạn chiếc khẩu trang, góp phần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phía bạn...

Minh Tiến

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".