Những hi sinh thầm lặng

Nếu như anh em cán bộ chiến sĩ cơ sở, địa phương phải bám địa bàn, thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân với tinh thần hết việc chứ không hết giờ thì các cán bộ chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an gần như phải bám trụ tại cơ quan ngay từ những ngày đầu dự án mới manh nha.

2 năm liền đi sớm về muộn, không có cái Tết trọn vẹn bên gia đình với một núi hồ sơ giấy tờ, công việc đủ thấy sự hi sinh thầm lặng của những chiến sĩ quản lý hành chính về trật tự xã hội.

1. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến hạn kết thúc “chiến dịch” cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cán bộ chiến sĩ tại các địa phương cơ sở cũng như cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đang chạy đua với thời gian hoàn thành kế hoạch đề ra. Nếu như anh em dưới cơ sở vất vả phải làm ngày làm đêm, bám sát địa bàn, đặc biệt là những vùng núi cao, đi lại khó khăn thì anh em cán bộ ở Trung tâm cũng vất vả không kém khi phải hoàn thành một núi hồ sơ công việc kể từ khi hình thành kế hoạch từ những ngày giáp tết 2020. 2 năm liền anh em cán bộ chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia không được hưởng trọn vẹn cái tết quây quần đầm ấm bên gia đình vì kế hoạch được đề ra gấp rút và phải thực hiện trong thời gian ngắn.

Làm căn cước công dân cho người dân tại Trung tâm.

Làm căn cước công dân cho người dân tại Trung tâm.

Trước khi bước vào chiến dịch, Thượng úy Vũ Văn Thái đã về chia sẻ với gia đình, nhờ vả ông bà chăm sóc con cái trong 2 năm liền để yên tâm công tác cũng như ổn định tinh thần vợ con. “Em bảo vợ xác định 2 năm đi sớm về muộn, không có thời gian nghỉ ngơi, đi chơi cùng gia đình. Sẽ có hôm về khuya hoặc không về, còn nếu nghi ngờ gì thì cứ lên cơ quan mà tìm. Anh chị em ở đây cũng đều thế cả. Có cậu chiến sĩ trẻ, người yêu còn dọa bỏ năm lần bảy lượt vì suốt 2 năm liền không có cả thời gian đưa người yêu đi chơi, dù chỉ là đi ăn bữa cơm hay uống cốc cà phê ven hồ”, Thái tếu táo chia sẻ.

Ngay từ ngày 28-29 tết năm 2020, khi mọi người đã được nghỉ ngơi về quê đón tết cùng gia đình thì các cán bộ chiến sĩ Trung tâm đã ở lại cơ quan, làm mọi công văn, giấy tờ, triển khai xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và trình hội đồng thẩm định để thẩm định nội bộ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dựa án và trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tất cả đều phải thần tốc để dự án đi vào triển khai đúng tiến độ và đảm bảo “hiện đại, đồng bộ, tiết kiệm, chống lãng phí”. Bếp ăn không có, chị em cán bộ chiến sĩ nữ lại thay nhau mang cơm từ nhà lên cho anh em cùng ăn để vừa trực vừa làm.

Phải mất gần 1 tháng, với một núi hồ sơ giấy tờ, dự án được hình thành và phê duyệt dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an. Khi dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được phê duyệt (ngày 11-3-2020) thì việc lựa chọn nhà thầu thi công, mua sắm thiết bị cũng mất khá nhiều thời gian. Anh em làm không có ngày nghỉ, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra trong dự án, báo cáo hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng lên lãnh đạo.

Các cán bộ chiến sĩ tự phục vụ ăn uống để làm việc xuyên Tết.

Các cán bộ chiến sĩ tự phục vụ ăn uống để làm việc xuyên Tết.

Suốt từ tết năm 2020, các cán bộ chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia gần như không có ngày nào về trước 10 giờ đêm. Có những cuộc họp xuyên đêm suốt từ 3h chiều hôm trước đến tận 12h trưa hôm sau với nhà thầu để tìm ra phương án tối ưu nhất, vừa tiết kiệm nhân lực, vật lực, vừa triển khai đồng bộ hệ thống, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

“Để lựa chọn vị trí đặt trung tâm cũng tốn không ít thời gian, qua bao cuộc họp. Khi lãnh đạo Bộ quyết định được vị trí đặt Trung tâm ngay tại trụ sở Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng thì anh em phải dồn phòng, làm việc tạm dưới khu vực tầng hầm bụi bặm, nhếch nhác suốt mấy tháng trời, vừa làm, vừa hít bụi. Cứ trong phòng làm việc thì ngoài cửa sửa sang, đập phá ầm ầm ngày đêm mà vẫn phải  đảm bảo đúng tiến độ”, Đại úy Đào Đình Nam chia sẻ.

2. Có thể nói việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư chưa từng có tiền lệ, nên anh em cán bộ chiến sĩ vừa phải học hỏi, tập huấn, đào tạo, vừa làm, vừa hướng dẫn các địa phương triển khai theo đúng kế hoạch. Nhân lực đều là những cán bộ nòng cốt của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trong khi mọi thứ đều mới mẻ, trình độ kỹ thuật, công nghệ thông tin của cán bộ chiến sĩ đều có hạn, hệ thống vận hành hiện đại, nhiều khâu, áp lực thời gian lại đè nặng nên anh em phải cố gắng làm việc hơn một trăm phần trăm sức lực.

Khi bắt đầu thực hiện, cán bộ xã phải xuống tận địa bàn, cơ sở rà soát, kiểm tra, phúc tra, đánh giá lại dữ liệu dân cư đã thu thập, cán bộ huyện thì xuống xã, cán bộ Trung ương thì xuống địa phương với tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”. Hàng trăm cuộc họp, hàng trăm đoàn kiểm tra, phúc tra từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xuống địa phương. Các địa phương bố trí lực lượng công an chính quy xuống cơ sở để phối hợp thực hiện, một xã phải có 5 cán bộ công an chính quy làm nòng cốt.

Một cuộc họp giao ban tại trung tâm.

Một cuộc họp giao ban tại trung tâm.

Khi dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa xong thì dự án cấp 50 triệu căn cước công dân cũng được khởi động song hành. Công việc vì thế chồng chất hơn. Khối lượng các văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới để phù hợp với Luật Cư trú sửa đổi và Luật Căn cước công dân là rất lớn, không chỉ của Bộ Công an mà còn nhiều văn bản của các bộ, ngành khác liên quan đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ, đúng thời hạn.

“Có những ngày anh em phải photocopy hơn 48.000 bút lục, khiến máy lỗi, làm sập điện cả hệ thống tòa nhà 47 Phạm Văn Đồng. Mất một tuần, anh em chỉ ăn, ngủ, photo, sắp xếp tài liệu. Có những hôm thức xuyên đêm lọc hồ sơ, kiểm tra rà soát lại thông tin, rồi đóng gói cẩn thận trước khi trao trả căn cước công dân cho người dân. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy anh em nằm ngủ la liệt xung quanh. Mạnh đâu ngủ đấy vì mấy đêm liền thức trắng rồi”, Thượng úy Dương Văn Minh chia sẻ. Hằng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin từ dưới cơ sở chuyển lên, các cán bộ chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu lại miệt mài tập hợp lại, rồi gửi điện mật về địa phương ngay trong ngày.

3. “Tết Tân Sửu 2021 cũng là tết lịch sử của anh em cán bộ Trung tâm khi lần đầu tiên Trung tâm phải cắt cử chị em phụ nữ nấu cơm phục vụ anh em làm việc xuyên tết. Cả Trung tâm có 20 cán bộ nữ thì chia làm 2 tốp, thay nhau nấu cơm cả 3 bữa cho anh em vì ngày tết, bếp ăn không có, ra ngoài ăn thì xa, lại mất thời gian làm việc nên anh em cứ bám trụ cả ngày lẫn đêm tại cơ quan”, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ.

Cán bộ chiến sĩ nữ làm công tác hậu cần phục vụ anh em làm việc xuyên Tết.

Cán bộ chiến sĩ nữ làm công tác hậu cần phục vụ anh em làm việc xuyên Tết.

Cũng gần 2 năm nay, kể từ khi bước vào dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp 50 triệu căn cước công dân cho người dân, hai vợ chồng Thượng tá Nguyễn Trường Sơn không có thời gian dành cho gia đình. Trong khi anh bám trụ ngày đêm ở cơ quan cùng đồng nghiệp thì vợ anh, Đại úy Nguyễn Thị Thanh Loan - cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an thành phố Hà Nội cũng phải bám địa bàn, theo các tổ cấp căn cước công dân lưu động đến 3-4h sáng tới trở về nhà. Hai đứa con nhỏ, một bé 6 tuổi và một bé 1 tuổi cũng đành phải cai sữa sớm để gửi nhờ ông bà nội trông nom. Có khi cả tuần hai vợ chồng anh không gặp được nhau vì chị về muộn thì anh lại ở cơ quan trực, ngày anh về qua nhà thì chị vẫn đang miệt mài với đống hồ sơ giấy tờ ở cơ quan đến tận sáng hôm sau.

Cho đến tận bây giờ, các cán bộ chiến sĩ Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn làm việc miệt mài bất kể ngày đêm, chỉ được nghỉ duy nhất buổi chiều Chủ nhật. Mệt mỏi là thế nhưng anh em vẫn dành những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi để trồng một vườn hoa hồng ngay trước sảnh Trung tâm Dữ liệu, vừa để tạo cảnh quan đẹp cho Trung tâm, vừa là chỗ để anh chị em ngắm hoa thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Họ luôn xác định đó là công việc, là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà họ phải làm dù rằng, khối lượng công việc đó phải gấp cả chục lần so với công việc thường ngày trước khi họ bắt tay vào hai chiến dịch lịch sử này.

Trâm Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.