Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Hay do mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng thường tập trung thành các nhóm khác nhau điều khiển xe mô tô với tốc độ cao mang theo hung khí qua các tuyến đường trung tâm, khu dân cư tìm đối phương đánh trả thù… Trong quá trình di chuyển, một số đối tượng còn quay lại clip và phát lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Mang theo hung khí... “dạo phố”

Mới đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đà Nẵng phát hiện tài khoản “24h C.” đăng tải video ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, la lối, khiêu khích trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 10/4, tại nhiều tuyến đường thuộc phường Liên Chiểu, nhóm đối tượng trên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí như súng bắn hạt nở, bình xịt hơi cay, kiếm, tuýp sắt… để truy tìm, đuổi đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân.

gay-roi1.jpg -0
Các đối tượng có biểu hiện càn quấy, gây rối trật tự công cộng bị Công an TP Huế xử lý trong đêm ra quân 18/4

Sau đó, các nhóm tiếp tục tụ tập, chuẩn bị thêm hung khí như: dao phóng lợn, ba chĩa, kiếm… rồi truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 2 cây kiếm kim loại, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây ba chĩa, 1 cây phóng lợn, 2 khẩu súng bắn đạn hạt nở và 3 xe mô tô. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Văn Dương, Ngô Văn Cường (cùng sinh năm 2007); Nguyễn Văn Lộc, Bùi Ngọc Pháp, Phạm Văn An (cùng sinh năm 2009) và Phan Phước Đức, Trần Duy Minh (cùng sinh năm 2008). Đối với 2 trường hợp chưa đủ 16 tuổi gồm M.V.X.H. (sinh năm 2010) và N.Q.H. (sinh năm 2011, cùng trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), cơ quan Công an đã đề xuất áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương theo quy định.

Tương tự, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà), một nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao. Các đối tượng mang theo hung khí và liên tục phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương hướng về phía chợ Đông Hà… Điều đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người dân tập trung tại sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh để quay video, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý hoang mang cho người đi đường. Sau khi xác minh nguồn tin và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm. Qua vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo đến người dân không cổ súy, livestream hoặc đăng tải các clip kích động hành vi vi phạm trật tự công cộng lên mạng xã hội.

Hay mới đây, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Cao Minh Nhật (sinh năm 2007), Nguyễn Hải Triều (sinh năm 2006), Huỳnh Ngọc Quý (sinh năm 1999, cùng trú tại phường Phú Xuân); Trần Văn Quý (sinh năm 2003) và Hoàng Trọng Thuận (sinh năm 2007, cùng trú tại phường Thủy Xuân) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cơ quan Công an, rạng sáng ngày 17/2, sau khi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên lạ mặt tại khu vực cầu Nguyễn Hoàng (TP Huế); Trần Văn Quý và Lê Cao Minh Nhật đã gọi thêm nhiều đối tượng mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển xe máy lạng lách qua nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP Huế để truy tìm đối phương. Khi di chuyển đến trước quán bida “Top” trên đường Trần Nguyên Đán (phường Phú Xuân), nhóm đối tượng đã nhầm tưởng một nhóm thanh niên vừa rời khỏi quán có liên quan đến mâu thuẫn trước đó. Ngay lập tức, các đối tượng dùng hung khí mang theo đuổi đánh, khiến khu vực đông dân cư trở nên hỗn loạn. Hậu quả vụ việc khiến anh Nguyễn Mạnh Q. (sinh năm 2009, trú tại phường Kim Long, TP Huế) bị thương. Hiện, Công an phường Phú Xuân đang làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hay cuối tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế triệu tập một nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, gồm: N.P.L (sinh năm 2010); H.T.H (sinh năm 2010); H.H (sinh năm 1994) và P.G.H. (sinh năm 2012, cùng trú tại phường Hương Trà, TP Huế); T.Q.N. (sinh năm 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị). Theo đó, vào các đêm 22 và 23/2, nhóm này sử dụng 2 xe mô tô biển kiểm soát 74B1-298.25 và biển kiểm soát 75B1-319.37, xuất phát từ khu vực Công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà), mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP Huế. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, quay video, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích câu “like”, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

gay-roi3.jpg -0
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kiêm Anh Khoa

Rủ rê hàng chục thanh, thiếu niên “xử” đối phương

Qua những vụ gây rối trật tự công cộng gần đây cho thấy, tội phạm ngày càng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại, có vụ, có đến hàng chục đối tượng tham gia và điều này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử, vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế khởi tố 32 thanh, thiếu niên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau khi tụ tập, mang hung khí, rồi phóng xe gây náo loạn nhiều tuyến đường trong đêm. Trong số này, 15 bị can bị bắt tạm giam, 17 đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác ở phường Hương Trà (TP Huế), Đặng Quốc Bảo Hưng (SN 2008, trú khu vực 3, phường Hương An, TP Huế) đã rủ 38 thanh thiếu niên khác đi tìm đánh đối thủ. Nhóm này sử dụng gần 20 xe máy, mỗi xe chở 2 - 3 người, mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, ống tuýp sắt. Khi đến khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà) nhưng không gặp nhóm đối phương, cả nhóm quay đầu di chuyển về trung tâm TP Huế. Trên đường đi, khoảng 15 xe mô tô chạy ngược chiều đoạn vòng xuyến Hương Trà, sau đó tiếp tục dàn hàng, phóng nhanh, bóp còi inh ỏi trên tuyến Quốc lộ 1 gây náo loạn và hoang mang cho người dân hai bên đường. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường khẩn trương truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan.

Mới đây, tối 18/4, Công an TP Huế đồng loạt mở đợt ra quân cao điểm xử lý thanh thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Các tổ công tác thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, kết hợp tuần tra công khai với hóa trang mật phục, kiểm soát cơ động và lập chốt chặn tại các tuyến trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện các nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm như điều khiển xe không gắn biển số hoặc thay đổi biển số, không đội mũ bảo hiểm, tự ý độ chế phương tiện, tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí nguy hiểm… Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đặt yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ chiến sĩ và cả đối tượng vi phạm, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Chỉ trong vòng 3 giờ, các Tổ tuần tra, chốt chặn Công an TP Huế đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông với 51 lỗi, chủ yếu là không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe; bộ phận giảm thanh không đúng quy định, chở quá số người quy định, không gắn biển số… Bên cạnh đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Điều đáng nói, có một nhóm đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng…

Cụ thể, khoảng 23h30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến trước đường Hùng Vương (phường Thuận Hóa, TP Huế), Công an ra hiệu lệnh dừng xe SH không có biển số, người điều khiển và người ngồi sau xe đều không đội mũ bảo hiểm nhưng đối tượng không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến và rẽ vào đường Lê Quý Đôn hướng về đường Bà Triệu. Khi phát hiện phía trước có hàng rào chốt chặn của lực lượng đang làm nhiệm vụ, đối tượng tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh. Khi gặp Tổ công tác của Công an phường Thuận Hóa đang lập rào chắn bằng kim loại để kiểm soát, đối tượng tông thẳng vào.

Cú va chạm khiến một thành viên trong Tổ công tác bị ngã xuống đường, đối tượng và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường dẫn đến xây xát nhẹ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại đây, đối tượng khai nhận là Trần Kiêm Anh Khoa (sinh năm 2008, trú phường Phú Xuân, TP Huế) chở theo Nguyễn Khải Hưng (sinh năm 2008). Qua test nhanh, Trần Kiêm Anh Khoa dương tính với chất ma túy… Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Kiêm Anh Khoa về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

gay-roi4.jpg -0
Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng vừa bị Công an phường Phú Xuân, TP Huế khởi tố

Theo cơ quan Công an, tội phạm gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông… đang diễn ra ngày càng phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Nguyên nhân tội phạm này một phần do ảnh hưởng các nội dung bạo lực trên phim ảnh, trò chơi điện tử đã tác động và hình thành tâm lý hiếu chiến, sẵn sàng sử dụng bạo lực trong thiếu niên. Bên cạnh đó, phần lớn các đối tượng có hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ lo làm ăn, thiếu thời gian quan tâm giáo dục. Ngoài ra, một số thanh, thiếu niên ở độ tuổi mới lớn thích thể hiện bản thân nên dễ bị kích động bởi bạn bè xấu… Theo cơ quan Công an, để phòng ngừa, đẩy lùi loại tội phạm này, cần sự chung sức đồng lòng từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Mỗi gia đình tăng cường quản lý con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên; tuyệt đối không giao xe mô tô cho người không đủ tuổi và không đủ điều kiện tham gia giao thông. Không tham gia, tổ chức, giúp sức người khác thực hiện phạm tội; kịp thời tố giác các đối tượng có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan Công an.  

Hải Lan

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".