Những đêm trắng ở Rào Trăng

Chiều 15-10, các CBCS tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên đường đi cứu nạn tại Rào Trăng đã tìm thấy thi thể của đồng đội. Những giọt nước mắt đã hòa lẫn cùng bùn đất nơi ngọn núi san phẳng Trạm bảo vệ rừng 67, điểm dừng chân nghỉ đêm của đoàn cứu nạn.

21 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu vào hiện trường 17 nạn nhân vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (đóng ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) thì có tới 13 người mãi mãi không trở về.

Những ngày qua, lực lượng Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các đơn vị liên quan đã khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân, cầu mong một điều kỳ diệu. Nhưng, điều kì diệu đó đã không xảy ra...

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao đổi với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trao đổi với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình.

Đoàn cứu hộ công nhân vụ sạt lở thủy điện gặp nạn

Trưa 12-10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận tin báo có vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà có 17 công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế lên đường vào hiện trường để nắm thông tin, tình hình nhằm có biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Đoàn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu.

23h cùng ngày, đoàn đến khu vực rừng núi cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 3 km. Do đêm khuya, mưa lớn nên đoàn đã quyết định vào Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 đóng trên đường di chuyển, nghỉ lại để sáng sớm tiếp tục lên đường. Tuy nhiên giữa đêm, bất ngờ xảy ra sạt lở đất. Ngôi nhà của Trạm bị vùi sâu từ 2 đến 3m dưới lớp đất đồi, 13 người trong đoàn cứu nạn đã mất tích.

Chạy đua cùng thời gian để tìm kiếm người bị nạn, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại khu vực các nhà máy thủy điện trên sông Rào Trăng và đường 71 tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ làm Phó Trưởng ban để chỉ đạo công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm bảo vệ rừng 67, ngay trong ngày 13-10, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các phương án sớm tiếp cận hiện trường vụ lở đất. Hàng trăm người của các lực lượng cùng phương tiện thiết bị được điều động tập kết tại suối tràn gần khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên do mưa lớn, tuyến đường dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3 và 4 nhiều đoạn dốc cao, cua ngoặt, nhiều điểm đất đá sạt lở đổ tràn ra mặt đường khiến công tác cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn.

Lực lượng cứu nạn đào đất đá tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Trạm bảo vệ rừng 67.
Lực lượng cứu nạn đào đất đá tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Trạm bảo vệ rừng 67.

Chiều 13-10, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu cùng với đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã vào làm việc với Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn để kiểm tra tình hình và chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Chạy đua với thời gian

Đứng bên góc đường dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, chị Nguyễn Thị Lan (trú thôn Hiền An 2, xã Phong Xuân) không giấu được sự lo lắng. Chị Lan có cháu ruột là anh Nguyễn Bá Tuyến, trú cùng địa phương làm công nhân thi công công trình ở dự án thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc từ nhiều ngày qua.

“Suốt 3 hôm nay, gia đình tôi mất liên lạc với cháu Tuyến. Chúng tôi đã tìm mọi cách để liên lạc qua số điện thoại của cháu nhưng không được. Đến hôm qua, nghe thông tin từ báo chí và chính quyền địa phương về vụ sạt lở vùi lấp lán trại công nhân thi công thủy điện thì gia đình tôi không dám tin đó là sự thật. Giờ tôi chỉ cầu mong có một phép màu đến với cháu mình và các công nhân ở trên kia...”, chị Lan cho hay.

Ngày 14-10, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiếp tục triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại các điểm sạt lở thuộc khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2 đóng ở xã Phong Xuân. Hướng tiếp cận được triển khai 3 mũi gồm đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm hàng trăm CBCS thuộc Lữ đoàn Công binh 414, Sư đoàn 968, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các phương tiện xe ủi, xe múc đã mở được đường vào khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sở Chỉ huy tiền phương do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đã tiếp cận vào vị trí, khu vực bị nạn. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy tổ bay trên không của Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thực hiện bay tiếp tế, thả hàng tiếp tế cho các công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2. Gần 600 CBCS các đơn vị lực lượng vũ trang và các đơn vị chức năng của tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế dùng phương tiện vượt sông tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế dùng phương tiện vượt sông tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Công tác cứu nạn cứu hộ được các lực lượng triển khai khẩn trương, tập trung cao độ. Công tác thông tin liên lạc được các đơn vị quân đội và viễn thông phối hợp bảo đảm thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, chiều 14-10, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 17 công nhân gặp nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường bằng đường sông. Thi thể này được phát hiện ở khu vực phía dưới thủy điện Rào Trăng 3 và lực lượng cứu hộ dùng thuyền chở về lòng hồ thủy điện Hương Điền (xã Hương Bình, thị xã Hương Trà), sau đó đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. Ngoài ra, chính quyền và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng lực lượng cứu nạn đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam tại thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn.

Với mục đích khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã nhờ đến ông Hoàng Phước Đông (sinh năm 1959, trú thôn Bình An, xã Phong Xuân), là bảo vệ tại Trạm bảo vệ rừng 67 thoát chết ở Rào Trăng. Ông Đông cho biết, trong đợt bão số 5 vừa qua, nhiều ngày đêm ông túc trực tại Trạm nhưng không hề phát hiện bất thường nào của hiện tượng nứt núi, sạt đất.

“Tuy nhiên, do mưa lớn nên chiều 11-10, tôi chạy xe máy về nhà thì sau đó nghe tin đoàn công tác gặp nạn khi dừng chân nghỉ tại Trạm do bị lở đất. Tôi đã dẫn các đồng chí ấy đến khu vực Trạm tìm kiếm nhưng Trạm đã bị san phẳng, chôn vùi sâu dưới 2-3m lớp đất đá. Tôi đã chỉ vị trí nhà lớn, nhà bếp, khu vực phòng nghỉ... để lực lượng cứu nạn xác định vị trí tìm kiếm. Thật sự quá bàng hoàng và xót xa...”, ông Đông ngồi trước hiên nhà buồn bã cho biết.

Trong ngày 15-10, lực lượng cứu nạn tiếp tục tổ chức trinh sát đường không, đường thủy, tìm kiếm cứu nạn tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4; khôi phục tuyến đường 71 vào tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3, 4; vận chuyển lương thực bằng đường không, đường thủy vào các khu vực bị cô lập.

Lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ với tổng số 311 người bao gồm các lực lượng Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ GTVT, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở Giao thông vận tải tỉnh và một số cơ quan chuyên môn khác. Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tranh thủ từng từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến trực tiếp tại hiện trường động viên các lực lượng, chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn xác định được vị trí đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Dù trời mưa, đêm tối gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nhưng với quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn về địa hình, thời tiết nên đến tối 15-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác tại khu vực này. Họ, những người lính đã hi sinh vì Nhân dân đã được đưa về Bệnh viện 268, TP Huế và làm lễ truy điệu tại nhà tang lễ Bệnh viện 268.

Dù trong chiến tranh hay khi đã hòa bình, những người lính của lực lượng vũ trang vẫn luôn cùng Đảng, chính quyền phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Sự hi sinh của các cán bộ chiến sĩ trong quá trình tổ chức cứu nạn, cứu hộ Nhân dân trong cơn mưa lũ khắc nghiệt của miền Trung đã nêu cao tấm gương khắc phục khó khăn, vượt mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày 15-10, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để phối hợp triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.

Dự buổi làm việc có các đồng chí, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân khu 4 trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Sau buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã hội ý với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các cục nghiệp vụ Bộ Công an để triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành 70%, chưa tích nước và chưa đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu nạn gặp khó khăn, phải đưa máy móc để mở đường. Hiện công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 đang được Công an tỉnh tích cực phối hợp với các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, dự báo bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung nên yêu cầu giải quyết, tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 một cách khẩn trương. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được giao trách nhiệm phối hợp tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích, có khả năng các nạn nhân mất tích ở dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực.

Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ, Cục CSGT và Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cùng các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Anh Khoa

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.