Những dấu mốc đầu tiên ở một đơn vị Công an xã

Bước sang năm thứ ba Công an chính quy về xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với những dấu mốc đầu tiên không thể nào quên. Là đơn vị công an xã đầu tiên xây dựng hiệu quả mô hình “Camera an ninh” ở Hà Nam. Nhưng, cả những chuyện không vui thì Công an xã Đạo Lý cũng là những người đầu tiên đối mặt, đó là lần đầu tiên một cán bộ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những dấu ấn đầu tiên chất chứa niềm vui, nỗi buồn, sự nỗ lực, trăn trở của anh em Công an khi về xã.

Mô hình “Camera an ninh” đầu tiên của huyện

Tháng 3/2020, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn nhận nhiệm vụ về xã Đạo Lý làm trưởng Công an xã. Suốt 6 tháng sau đó, Công an xã vẫn chỉ có 2 đồng chí trưởng và phó Công an xã nên kiêm luôn nhiệm vụ của công an viên. Tiếp nhận gian phòng nhỏ đơn sơ, bộ bàn ghế cũ của Công an bán chính quy bàn giao lại, hai anh em động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cho dù nhiều khó khăn.

Đạo Lý là một xã trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) của huyện Lý Nhân. Xã có tuyến đường nối với 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình chạy qua hiện chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT. Tệ nạn ma túy ở Đạo Lý là điểm nóng kéo dài, kéo theo nhiều hệ lụy, nạn trộm cắp tài sản đặc biệt là nạn trộm chó hoành hành, gây bức xúc trong dư luận. Kinh nghiệm 10 năm là trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Lý Nhân lúc này được Đại úy Tuấn phát huy. Anh nhanh chóng rà soát, nắm bắt toàn bộ các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy, các đối tượng nghiện ma túy để tập trung xử lý.

Những dấu mốc đầu tiên ở một đơn vị Công an xã -0
Công an xã Đạo Lý giúp thân nhân gia đình liệt sĩ xây dựng nhà tình nghĩa.

Một tháng sau khi về xã, ngày 16/4/2020, Đại úy Tuấn phối hợp với Thượng úy Nguyễn Văn Quyết – phó trưởng Công an xã đấu tranh bắt giữ Nguyễn Văn Thức khi đối tượng này đang bán ma túy tại địa phương. Không chỉ mua bán ma túy, Thức còn là tay trộm chó khét tiếng, là nỗi ám ảnh của người dân. Chiến công đầu của công an xã khi vừa chân ướt chân ráo về địa phương đã phần nào làm yên lòng người dân Đạo Lý.

Tháng 9/2020 Công an xã mới có đủ 5 đồng chí. Tuy lực lượng mỏng nhưng năm 2020 công an xã đã ghi dấu ấn đậm nét khi đấu tranh bắt 3 vụ liên quan đến ma túy, đưa 2 công dân đi cai nghiện bắt buộc. Từ khi Công an xã đấu tranh mạnh với tội phạm, tình hình ANTT chuyển biến rõ rệt, tạo lòng tin cho nhân dân.

Đặc biệt, Công an xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đại úy Tuấn tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã vận động nhân dân đồng thuận lắp đặt mô hình “Camera an ninh” tại địa bàn.

“Lần đầu tiên triển khai mô hình, chưa có kinh nghiệm, hơn nữa việc mua sắm, lắp đặt camera khá tốn kém, nên lúc đầu tôi cũng hơi lo. Nhưng, tôi nhìn thấy trước hiệu quả từ mô hình này nên quyết tâm triển khai. Không ngờ bà con nhiệt tình đóng góp kinh phí lắp đặt camera, bởi họ nhìn thấy sự thay đổi, họ hy vọng tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ vững”, Đại úy Tuấn chia sẻ.

Tháng 5/2020, 32 mắt camera được lắp đặt tại nhiều vị trí đường làng, ngõ xóm ở Đạo Lý, giúp Công an xã nắm bắt nhanh chóng và chính xác mọi diễn biến xảy ra trên địa bàn toàn xã. Đạo Lý trở thành địa phương đầu tiên trong toàn huyện có mô hình này, được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao. Tháng 10/2020, mô hình được nhân rộng trên toàn địa bàn huyện Lý Nhân. Hơn 2 năm qua, những hiệu quả thu được từ mô hình thể hiện rõ dấu ấn sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Công an xã Đạo Lý.

Những dấu mốc đầu tiên ở một đơn vị Công an xã -0
Công an xã Đạo Lý hỗ trợ người dân làm thẻ căn cước công dân.

Sống trong lòng dân

Về Đạo Lý, chúng tôi thấy ấn tượng khi anh em Công an luôn vận dụng linh hoạt điều kiện cơ sở vật chất hiện có để phục vụ công việc hiệu quả. Đầu tiên là chiếc xe tải “3 trong 1”, phía trước có gắn loa, hai bên treo áp phích phục vụ những buổi tuyên truyền lưu động, thùng phía sau chở bồn nước cùng vòi phun để chữa cháy, thường ngày làm nhiệm vụ phun rửa đường đi lối lại để bảo đảm vệ sinh môi trường. Xe đỗ ngay cạnh phòng làm việc của công an xã, đuôi xe lùi sát bờ ao để lấy nước cấp tốc bất cứ lúc nào.

Phòng làm việc duy nhất của Công an xã chỉ rộng chừng 20m2 cũng trở thành phòng “tích hợp”. Vừa là nơi làm việc của anh em, vừa là phòng tiếp dân. Thêm một dấu ấn nữa khi mô hình phòng tiếp dân kiểu mẫu vì nhân dân phục vụ của Công an xã Đạo Lý đang là mô hình điểm của Công an huyện Lý Nhân, được lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và có phương hướng nhân rộng trong toàn tỉnh.

Căn phòng ấy treo một bức ảnh phóng to. Đại úy Tuấn nhìn tấm ảnh rồi khẽ nói: “Ảnh chụp 5 anh em công an xã và công an bán chính quy. Đến giờ, có đồng chí đã luân chuyển công tác, có đồng chí đã hy sinh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh cao to nhất trong mấy anh em. Đau xót thay, vừa về xã được 2 tháng thì Minh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Công an xã Đạo Lý là địa bàn đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của tỉnh Hà Nam chịu mất mát đồng chí, đồng đội mình”. Giọng Đại úy Tuấn nghèn nghẹn, câu chuyện giữa chúng tôi trở nên chùng xuống.

Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 10/11/2020, tại xưởng may của anh Hưng ở xã Đạo Lý xảy ra vụ đánh nhau giữa anh Hưng và một số đối tượng. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Đại úy Nguyễn Tuấn Minh và đồng chí Nguyễn Văn Huynh – Công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Khi xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, đồng chí Minh yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc, nhưng các đối tượng không chấp hành. Đối tượng Nguyễn Văn Côn đã tấn công làm đồng chí Minh trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đồng chí Minh đã hy sinh khi mới 32 tuổi.

Noi gương đồng chí Minh, đồng đội anh ở Đạo Lý luôn tận tâm, không ngại khó, ngại khổ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Ở Đạo Lý, ai cũng biết đến hoàn cảnh nghèo khó của gia đình ông Nguyễn Văn Tín ở thôn Đồng Vũ. Ông Tín bị khiếm khuyết về cơ thể và nhận thức từ nhỏ. Con gái ông cũng bị khiếm khuyết giống bố, gia cảnh nghèo nên chẳng được học hành. Oái oăm thay, cháu ngoại của ông sinh ra cũng ốm yếu ớt. Gánh nặng gia đình đổ lên vai vợ ông Tín, bà đầu tắt mặt tối cũng không đủ tiền thuốc thang, sinh hoạt cho cả gia đình.

Những dấu mốc đầu tiên ở một đơn vị Công an xã -0
Công an xã Đạo Lý phối hợp cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương hỗ trợ bò cho gia đình ông Nguyễn Văn Tín có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 7/2022, Công an xã đã phối hợp các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Văn Tín một con bò sinh sản trị giá 16,5 triệu đồng và số tiền 3,7 triệu đồng hỗ trợ làm chuồng nuôi bò. Hy vọng rằng cuộc sống của gia đình ông Tín sẽ bớt đi những khó khăn.

Với Đại úy Tuấn và đồng đội, mỗi khi giúp đỡ được người dân, từ những việc nhỏ nhất các anh cũng luôn thấy ấm lòng. 23 giờ ngày 12/8/2022, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn trên tuyến đường nối 2 cao tốc, Công an xã Đạo Lý phát hiện một người đàn ông đang ngồi ngủ gục bên vệ đường, bên cạnh có chiếc xe đạp bị thủng săm. Anh em đến gần hỏi han thì thấy người đàn ông có biểu hiện mệt mỏi, đói lả nên đã nhanh chóng đưa về trụ sở công an xã chăm sóc và xác minh nhân thân.

Ngay trong đêm, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị địa phương xác định người đàn ông là Trần Văn Đẩy, sinh năm 1960, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là quân nhân xuất ngũ, do ảnh hưởng của chiến tranh và tuổi tác nên đầu óc lúc nhớ  lúc quên. Trước đó 3 ngày, ông đạp xe đi và không nhớ đường về nhà. Công an xã đã liên hệ với thân nhân gia đình đến đón ông. Bà Nguyễn Thị Tánh, vợ ông Đẩy bật khóc khi tìm thấy chồng sau mấy ngày tìm kiếm khắp nơi, chỉ biết nói lời cảm ơn các đồng chí Công an xã Đạo Lý đã giúp chồng bà trở về với gia đình...

Những dấu mốc đầu tiên ở một đơn vị Công an xã -0
Bà Nguyễn Thị Tánh tìm được chồng nhờ sự giúp đỡ của Công an xã Đạo Lý.

Những ngày căng thẳng nhất của dịch bệnh COVID-19 đã qua đi. Nhưng, giờ nghĩ lại, Đại úy Tuấn và đồng đội vẫn không thể quên được guồng quay lúc đó. Kể từ thời điểm ngày 28/4/2021, khi anh N.V.Đ. sinh năm 1993, người xã Đạo Lý đi xuất khẩu lao động từ Nhật về địa phương và có kết quả dương tính với SARS-CoV2, xã Đạo Lý bắt đầu những chuỗi ngày đối mặt với dịch bệnh. 13 giờ ngày 1/5, toàn xã Đạo Lý thực hiện biện pháp cách ly xã hội, trở thành ổ dịch đầu tiên của huyện Lý Nhân khi xuất hiện ca bệnh “siêu lây nhiễm”, sau đó lan ra nhiều địa bàn trong huyện. Đích thân đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó phải trực tiếp về xã chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Có đến 21 chốt phong tỏa phòng, chống dịch trên địa bàn xã.

“Không chỉ 1 đợt, mà trong năm 2021 Đạo Lý có 3 lần bị COVID-19 “hỏi thăm”. Lực lượng công an xã đi chống dịch triền miên. Không thể về nhà, mấy anh em thuê nhà dân ở. Những ngày đó, chúng tôi chỉ có một ý nghĩ là phải thần tốc truy vết, xác định các trường hợp liên quan để có biện pháp cách ly đúng quy định, dập được dịch càng sớm càng tốt”, Đại úy Tuấn nhớ lại.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, tháng 12/2021, Đại úy Tuấn là đại biểu duy nhất của tỉnh Hà Nam đi dự Hội nghị “Lá chắn bình yên” tôn vinh gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Đến tháng 5/2022, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác công an xã, thị trấn tại Lễ tôn vinh 63 trưởng Công an xã tiêu biểu "sống trong lòng dân”.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.