Những chuyến xe nghĩa tình trong tâm dịch

Trong tâm dịch Đà Nẵng những ngày qua, có không ít chuyến xe chở miễn phí bệnh nhân, người dân đang mắc kẹt tại đây về nhà, hay những chuyến xe chở bà bầu tới bệnh viện sinh con và cả những chuyến xe chở nhu yếu phẩm tới các điểm nóng trên toàn thành phố.

Chuyện của những vòng xe

Vừa đỡ một sản phụ xuống xe để vào phòng sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong đêm, anh Trần Ngọc Vũ (30 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) lau mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói: “Hên vẫn kịp! Lúc nghe điện thoại chỉ sợ tới trễ, người nhà và sản phụ không tới bệnh viện kịp thời thì thật sự khó khăn!”.

Vũ vẫn còn khá trẻ, anh cho biết theo chỉ thị của thành phố thì tất cả các phương tiện công cộng như taxi, xe buýt, Grab đều không được hoạt động trong thời gian cách ly xã hội ở Đà Nẵng. Anh vốn là một tài xế, nên chấp hành chủ trương để phòng chống dịch. Tuy nhiên, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội của Đà Nẵng, anh đọc được những nỗi lo lắng của nhiều sản phụ sắp đến ngày sinh nở và người nhà. Trong thời gian cách ly xã hội tại Đà Nẵng, rất ít xe cộ để đi lại, mà nhiều gia đình không có ô tô, trong khi với các sản phụ lúc chuyển dạ rất đau đớn, có lúc chuyển dạ vào ban đêm thì rất rối rắm, đồ đi sinh mang theo cồng kềnh, đi xe máy rất nguy hiểm. Anh đã từng đưa vợ đi sinh nên thấu hiểu được những khó khăn ấy.

Những chuyến xe chở mẹ bầu tới bệnh viện. Ảnh: Ngọc Vũ.
Những chuyến xe chở mẹ bầu tới bệnh viện. Ảnh: Ngọc Vũ.

Rồi ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh chia sẻ ý tưởng lập đội xe chở bà bầu miễn phí của mình với những người bạn tài xế và được mọi người hưởng ứng. Rồi anh tổng hợp danh sách, phân chia địa bàn theo nơi sinh sống của những thành viên. Vũ bắt đầu công khai hoạt động của nhóm lên Facebook và được cộng đồng mạng lan tỏa rất nhanh. Hơn 60 tài xế khắp các quận, huyện của Đà Nẵng và một số huyện thị của tỉnh Quảng Nam đã đồng tình hưởng ứng và cùng tham gia vào đội lái xe ý nghĩa này.

Anh Bủi Hân Sự (34 tuổi, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng là một trong hơn 60 tài xế taxi công nghệ tình nguyện tham gia đội xe miễn phí chuyên phục vụ các “mẹ bầu đi sinh” cũng hồ hởi khoe về những thời khắc thót tim nhưng đầy ý nghĩa. Anh Sự kể, có lần đã nửa đêm, chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại gọi tới với giọng rất gấp gáp. Rồi chẳng kịp mặc quần dài, anh lên xe nổ máy chạy đi đón rồi đưa tới bệnh viện đúng lúc mẹ bầu này vỡ ối và được các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đón đỡ kịp thời.

Anh Sự chia sẻ: “Hiện tại đang trong thời điểm cách ly xã hội, ở các bệnh viện thì đội ngũ y, bác sĩ và xe cấp cứu đang hoạt động hết công suất nên thực sự tất cả các thành viên cũng muốn góp sức của mình để giúp. Cứ giúp được trường hợp nào thì cũng là chia sẻ một phần gánh nặng cho đội ngũ y tế trong thành phố đang căng mình chống dịch!”.

Cứ thế, mỗi tài xế đưa mẹ bầu đi sinh đều có những câu chuyện của mình, mà mỗi lần kể cùng nhau, các anh đều cười hạnh phúc. Bắt đầu thực hiện từ ngày 1-8, đến nay đã có hơn 50 trường hợp bà bầu được đội xe đưa tới bệnh viện kịp thời để sinh nở. Anh Vũ chia sẻ: “Các tài xế đều hiểu rằng những bà bầu chuyển dạ cần đến viện kịp thời để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Thế nên, dù đêm hôm, hay những ngày mưa do ảnh hưởng bão số 2, các tài xê trong nhóm vẫn hoạt động hết sức bằng cái tâm của mình. Chỉ cần sau đó người nhà thông báo mẹ tròn con vuông thì tất cả thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa hơn!”.

Không chỉ đưa mẹ bầu đi sinh, mà nhiều mẹ bầu sau thời gian ở bệnh viện cũng được đội tài xế đặc biệt này đón về nhà. Và tất nhiên, các tài xế luôn đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những mẹ bầu và người nhà tuân thủ đúng quy định phòng dịch, mang khẩu trang, rửa tay trước và sau khi lên xuống xe.

Anh Vũ cũng cho biết, đội xe này sẽ duy trì tới khi nào Thành phố cho phép các dịch vụ xe công cộng được hoạt động trở lại. Và với các tài xế, dù cũng đang thất nghiệp mỗi người góp một chút sức nhỏ tùy theo điều kiện của mình thì sẽ không ai bị bỏ lại trong đại dịch. “Giữa lúc này chuyện kiếm tiền từ những khó khăn của mọi người không có ý nghĩa chi hết”, một thành viên trong đội xe nghĩa tình này chia sẻ.

Thành viên trong đội xe chở mẹ bầu tới bệnh viện. Ảnh: Hoàng Phong.
Thành viên trong đội xe chở mẹ bầu tới bệnh viện. Ảnh: Hoàng Phong.

Nghĩa tình trên những chuyến xe

Không chỉ đội xe đưa đón mẹ bầu, mà ở Đà Nẵng những ngày qua còn có những đội xe bán tải chuyên chở vật dụng, nhu yếu phẩm tới các điểm nóng của thành phố, các khu vực cách ly, các địa chỉ từ thiện cần giúp đỡ.

Đội xe bán tải ấy hoạt động hết công suất ngày đêm để đảm bảo nhu yếu phẩm được vận chuyển tới nơi. Anh Trần Vinh, một thành viên của đội xe tải này chia sẻ: “Nhóm tình nguyện chuyến xe 0 đồng này hiện có hơn 300 xe liên kết, phân bổ khắp các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ, Hòa Vang và ở cả Quảng Nam. Mỗi khu vực đều có các tài xế túc trực để di chuyển ngay khi có tin báo. Trong trường hợp khu vực nào đó khó khăn trong việc tìm kiếm xe, sẽ có người hỗ trợ trực tiếp và điều xe đến nơi cần!”.

Trong suốt gần 2 tuần cách ly xã hội từ 0h ngày 28-7 đến nay, những chuyến xe 0 đồng đã hỗ trợ hàng trăm lượt vận chuyển nhu yếu phẩm tới các điểm nóng, các bệnh viện, các trung tâm y tế cũng như tới hàng loạt điểm cần hỗ trợ trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng.

Khi bệnh viện được dỡ lệnh phong tỏa, đội xe nghĩa tình lại đón các bệnh nhân về nhà.
Khi bệnh viện được dỡ lệnh phong tỏa, đội xe nghĩa tình lại đón các bệnh nhân về nhà.

Mới đây, khi một số bệnh viện tại Đà Nẵng được dở bỏ lệnh cách ly sau thời gian dài như Bệnh viện C Đà Nẵng, những chuyến xe 0 đồng lại tấp nập đưa người bệnh và người nhà bệnh nhân về với gia đình. Anh Hồ Ngọc Thanh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng là người khởi xướng ra chương trình “Chuyến xe 0 đồng” hoạt động gần 1 năm qua, vẫn luôn cùng các thành viên trong nhóm của mình tất bật với những chuyến xe 0 đồng đưa những bệnh nhân nghèo về quê sum họp, đoàn tụ cùng gia đình sau những ngày tháng nằm bệnh tại Đà Nẵng.

Anh Hồ Ngọc Thanh chia sẻ, nhóm xe nghĩa tình này vẫn luôn đề cao sự an toàn cho tài xế và những người đi xe. Các xe và tài xế đều được khử trùng trước khi nhận chuyến, trên xe luôn trang bị khẩu trang, nước rửa tay. Khách lên xe cũng đảm bảo thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Không chỉ chở mẹ bầu và các bệnh nhân miễn phí, nhiều tài xế còn vận chuyển nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế tới những điểm nóng chống dịch.
Không chỉ chở mẹ bầu và các bệnh nhân miễn phí, nhiều tài xế còn vận chuyển nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế tới những điểm nóng chống dịch.
Các tài xế bên phương tiện vận chuyển miễn phí của mình trong dịch bệnh.
Các tài xế bên phương tiện vận chuyển miễn phí của mình trong dịch bệnh.

Và với nhiều tài xế xe nghĩa tình như thế, điều đáng vui mừng là 1 cây xăng ở trung tâm thành phố cũng đồng hành với các hoạt động này. Khi biết những hoạt động có ý nghĩa của các đội xe, chủ cơ sở xăng dầu tại cây xăng Petrolimex (Số 2 Phan Thành Tài) đã đưa ra quyết định hỗ trợ cho các xe này. Mỗi xe ô tô sẽ được bơm xăng miễn phí với số tiền 300.000đ/lượt, xe máy cũng được hỗ trợ miễn phí 30.000đ/mỗi lượt.

Giữa mùa dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khi Đà Nẵng căng mình chống dịch thì những hành động ý nghĩa này nhận được sự ủng hộ, tán dương của nhiều người. Những ngày cả thành phố đang dùng mọi thứ để vượt qua dịch bệnh, nhiều chuyến xe nghĩa tình vẫn luôn túc trực để sẵn sàng giúp đỡ những bệnh nhân, người nhà, người có hoàn cảnh khó khăn để cùng vượt qua tất cả. Và dường như, tình người Đà Nẵng trong khó khăn và dịch bệnh lại càng được lan tỏa hơn bao giờ hết.

Tiêu Dao

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.