Những bước chân không mỏi

16 khối đi của lực lượng CAND đang trong những ngày tăng tốc luyện tập diễu binh diễu hành tại thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc. Những người lính trẻ không mang trong mình ký ức chiến tranh, nhưng họ đang sống với kỷ luật, tinh thần của một thế hệ giàu lý tưởng, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chất thép được tôi rèn dưới nắng gắt, mưa tuôn, trong từng nhịp bước chân không mỏi để vững nhịp quân hành.

Cơ hội quý giá

Những ngày tháng 7, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, nắng rát mặt, tiếng ve inh ỏi hòa nhịp bước chân rầm rập của hàng nghìn chiến sĩ cùng tiếng hô mạnh mẽ, dứt khoát của cán bộ huấn luyện. Thao trường luyện tập của khối đi sôi động từ sáng tới chiều, khác hẳn sự im lặng nén chặt như khối thép ở thao trường luyện tập khối đứng tại Lào Cai mà chúng tôi từng đặt chân tới.

Mồ hôi ướt sũng bộ quân phục, gương mặt nâu bóng màu nắng và hằn vệt quai mũ, chiến sĩ Thạch Thái Bình, học viên năm 2 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I gây ấn tượng với chúng tôi bởi chiều cao vượt trội. Thái Bình ra Bắc tham gia nhiệm vụ A80 và vinh dự góp mặt trong tổ công an kỳ thuộc khối không quân CAND. “Những ngày này, được đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, được luyện tập hết mừng hướng tới dịp lễ trọng đại của đất nước, trong tôi dâng đầy niềm tự hào khi có cơ hội được sải bước trong cuộc diễu binh lịch sử. Ngày đầu tôi chưa bắt kịp nhịp huấn luyện, động tác chưa thuần thục, thể lực chưa bền. Trải qua quá trình tập luyện, sức khỏe dần dẻo dai, tinh thần thêm vững vàng, tôi thấy mình trưởng thành hơn”, chiến sĩ Thạch Thái Bình hồ hởi chia sẻ.

Những bước chân không mỏi -0
16 khối đi của lực lượng CAND đang trong giai đoạn tập luyện cao điểm tại thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

Thượng tá Phạm Đại Đồng - Phó Chỉ huy trưởng thường trực Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80 Bộ Công an cho chúng tôi biết: “Thao trường luyện tập của khối đi CAND là toàn bộ cung đường khép kín, dài khoảng 5 km trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc. Đầu năm 2025 khi bắt đầu nhiệm vụ A50 trong TP Hồ Chí Minh cũng là lúc lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiến hành khảo sát, tìm địa điểm tổ chức thao trường bãi tập, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho khối đi A80 tại Hà Nội. Tìm được địa điểm đảm bảo nhiều tiêu chí cho việc tập luyện với quy mô lớn là việc không hề đơn giản. Đường tập phải đảm bảo 10,5m chiều ngang, đảm bảo cấu trúc khối và tổng thể khối, mỗi khối đi dài 50m, 16 khối nếu xếp theo trục đường dọc sẽ kéo dài hàng cây số. Sau khi khảo sát, khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội là phương án lựa chọn tối ưu, đảm bảo về cơ sở hạ tầng, nơi ăn ở, có nhiều cây xanh bóng mát”.

Tuy nhiên, theo Thượng tá Đồng, do thao trường là vòng cung khép kín nên các khối luyện tập bị phân tán, khó bao quát và chỉ đạo chung. Công tác chuẩn bị thao trường, trang bị vật chất kèm theo như lều bạt, dụng cụ tập luyện dọc theo trục đường cũng mất nhiều thời gian, công sức hơn.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ A50 ở TP Hồ Chí Minh, khối đi A80 của lực lượng CAND đã tập trung quân số để bước vào luyện tập từ đầu tháng 5/2025. Với lộ trình luyện tập trải qua nhiều giai đoạn, từ luyện tập theo khối, hợp luyện cụm trong Bộ Công an, hợp luyện cụm vũ trang, tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt đến làm nhiệm vụ chính thức. Ở giai đoạn đầu phải luyện tập bài bản, lớp lang để đảm bảo độ dài bước chân chuẩn, khóa khớp đầu gối, khớp cổ chân, giữ được thân hình thẳng, chắc, động tác vai không lắc, tay đánh không bai sang hai bên. Tất cả các yêu cầu này đều nén trong chuỗi cử động tổng thể. Kết thúc giai đoạn 1, các chiến sĩ cơ bản hoàn thiện được toàn bộ các động tác cá nhân.

Những bước chân không mỏi -0
Cán bộ huấn luyện chỉnh sửa từng động tác cho chiến sĩ.

Hiện tại, các khối đi đang ở giai đoạn 2 của giáo trình tập luyện, có sự hiệp đồng theo nhóm chiến sĩ, hiệp đồng giữa các hàng tiến tới hiệp đồng cả khối đi để đảm bảo đi nghiêm, đều, đẹp hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo từ 250-300m. Nếu như ở giai đoạn 1, các chiến sĩ cần sự hỗ trợ của công cụ huấn luyện như dây đánh tay, ke tay, ke chân, thanh hỗ trợ lưng thì đến giai đoạn 2 các động tác đi nghiêm đã “nét” dần khi khớp với nhạc. Những bước chân rắn rỏi và đồng đều dần định hình nên diện mạo khối đi trang nghiêm trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Quyết tâm “về đích” thắng lợi

Ban huấn luyện xác định đây là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tập luyện, quyết định đến kết quả của ngày lễ kỷ niệm trọng đại. Những ngày cao điểm, Thượng tá Phạm Đại Đồng cũng như nhiều cán bộ, chiến sĩ lấy thao trường bãi tập là nhà, sát sao mọi mặt để hoạt động tập luyện diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ.

Là vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, Thượng tá Phạm Đại Đồng có mặt khắp các thao trường từ Nam ra Bắc để tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) năm 2024, Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) đầu năm 2025 và hiện tại là nhiệm vụ A80. “Để quá trình tập luyện diễn ra hiệu quả thì tất cả các khâu phải được lên kế hoạch chi tiết. Từ khâu xây dựng chương trình kế hoạch, tuyển chọn quân, khảo sát địa điểm, đón quân, quản lý, duy trì tổ chức tập luyện. Không chỉ các khối tập luyện, mà các lực lượng phía sau như tham mưu, hậu cần, y tế, bảo vệ, lái xe,.. đều phải nỗ lực và phối kết hợp ăn ý để đảm bảo các hoạt động vận hành song song. Mỗi khối đi có 8 cán bộ huấn luyện, 6 cán bộ quân y và 5 cán bộ quản lý, thường xuyên nắm bắt mọi mặt, từ tập luyện đến sinh hoạt của các chiến sĩ. Chúng tôi thường tổ chức các buổi họp giao ban ngay tại thao trường để tiết kiệm thời gian, ưu tiên hoạt động luyện tập”, Thượng tá Đồng chia sẻ.

Có mặt ở các thao trường luyện tập khối đứng, khối đi, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh những cán bộ quân y lặng lẽ đồng hành phía sau đội hình, sẵn sàng lao tới khi có chiến sĩ gặp vấn đề về sức khỏe. Họ là điểm tựa cho các chiến sĩ, không chỉ là sự hỗ trợ y tế mà còn là biểu tượng thầm lặng của tình đồng chí, của trách nhiệm và lòng tận tụy.

Những bước chân không mỏi -0
Chiến sĩ Thạch Thái Bình vinh dự góp mặt trong tổ công an kỳ, thuộc khối không quân CAND.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng có kinh nghiệm từ A50, nay tiếp tục phụ trách khối y tế tham gia nhiệm vụ A80. Anh chia sẻ: “Các học viên tham gia tập luyện A80 rất vất vả do thời tiết ngoài Bắc khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, có thuận lợi là khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều cây xanh bóng mát hơn thao trường A50. Khi các chiến sĩ vào giờ luyện tập là chúng tôi cũng sẵn sàng nhiệm vụ. Xe cứu thương luôn túc trực ở thao trường”.

Toàn bộ thao trường dựng 16 lều y tế tại các vị trí luyện tập của 16 khối đi. Trong mỗi lều đều bố trí bình oxy, máy đo huyết áp, quạt hơi nước, cáng và dụng cụ y tế. Các y bác sĩ theo dõi sát sao quá trình tập luyện, phát hiện nhanh các trường hợp có dấu hiệu say nắng, say nóng, rối loạn điện giải, căng cơ để đưa vào lều hạ thân nhiệt, bù điện giải, chườm đá, xoa bóp giảm đau.

Theo Thượng tá Đồng, tổng thể khối, cấu trúc khối diễu binh diễu hành của lực lượng CAND tham gia A80 có quy mô lớn hơn nhiều so với các lần diễu binh trước đó, với sự tham gia của gần 6.500 cán bộ chiến sĩ chia thành 24 khối và khối phương tiện đặc chủng. Thời tiết miền Bắc những ngày hè khắc nghiệt hơn so với những ngày luyện tập A50 ở TP Hồ Chí Minh, khi nhiệt độ nhiều ngày lên tới hơn 40 độ C. Tuy nhiên, càng về cuối thì tinh thần quyết tâm tăng tốc tập luyện, hợp luyện càng cao để đảm bảo “về đích” thắng lợi.

“Thép đã tôi thế đấy”

Hơn cả một cuộc duyệt đội hình, quá trình tập luyện chung là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ khẳng định bản lĩnh và phẩm chất người chiến sĩ CAND. Được tuyển chọn tham gia diễu binh, duyệt binh phải đáp ứng đủ tiêu chí, tiêu chuẩn khắt khe về phẩm chất đạo đức, tư thế tác phong, thân thế gia đình, nam cao 1m70, nữ 1m60 trở lên, có quân dung, sức khỏe. Nhiều chiến sĩ vừa trải qua hơn 3 tháng luyện tập A50 lại tiếp tục rèn giũa nơi thao trường nắng lửa trong 4 tháng để hoàn thành nhiệm vụ A80.

Trong 16 khối đi có 2 khối nữ là khối đặc nhiệm và CSGT. Những ngày nắng nóng cao điểm, phải luyện tập nhiều giờ liền trên nền đường xi măng bỏng rát, các chiến sĩ nữ phải nỗ lực gấp nhiều lần. Chiến sĩ Hoàng Phương Thu, học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vinh dự nhận nhiệm vụ khối trưởng khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. “Dù quá trình tập luyện rất vất vả, sức chịu đựng của các chiến sĩ nữ kém hơn các chiến sĩ nam nhưng chúng tôi luôn kiên định mục tiêu được sải bước nơi quảng trường Ba Đình thời khắc đặc biệt. Là khối trưởng, luôn đi một mình ở vị trí đầu khối, mọi động tác phải chính xác, đều, đẹp để tạo tinh thần cho cả đội hình phía sau. Vì vậy, tôi luôn cố gắng luyện tập, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ", Phương Thu chia sẻ.

Dáng người thanh mảnh và nụ cười tươi, chiến sĩ Trần Thu Linh - học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I hào hứng kể về chặng đường luyện tập đầy kỉ niệm. “Trong quá trình luyện tập, việc bị say nắng, chuột rút đã thành chuyện thường ngày ở thao trường. Lúc đầu, tôi hay bị hoa mắt, chóng mặt, nhiều lần phải rời hàng để về lều y tế nghỉ ngơi. Nhưng, khi thấy sức khỏe khá hơn là tôi quay lại thao trường, quyết không chậm nhịp. Bây giờ tôi đã có kinh nghiệm trong việc phòng, chống say nắng, say nóng như uống đủ nước, bù điện giải, ngủ đủ giấc nhằm tăng sức bền trong việc chống chịu với thời tiết khắc nghiệt”.

Những bước chân không mỏi -0
Chiến sĩ Thạch Thái Bình vinh dự góp mặt trong tổ công an kỳ, thuộc khối không quân CAND.

Cả Phương Thu và Thu Linh đều từng tham gia nhiệm vụ A70 và cùng thuộc khối nữ đặc nhiệm. Khối này đảm bảo tư thế tác phong đi nghiêm bồng súng. Mặc dù đã nắm chắc yếu lĩnh động tác đi trong khối nhưng khi nhận nhiệm vụ A80, cả hai chiến sĩ đều nhận thức rõ không được chủ quan mà càng phải cố gắng hơn nữa, trau chuốt từng cử động và phối hợp nhịp nhàng với đồng đội. Chiến sĩ nào khi đứng trong hàng ngũ trùng điệp cũng ghi nhớ bài học nằm lòng: không xả hơi trong luyện tập, tập trung hết sức, không dồn nhịp, giữ chắc nhịp mà đi. Khi đã trụ vững trong hàng ngũ, nếm trải mọi khó khăn cùng đồng đội, đủ kiên trì và mạnh mẽ thì với các chiến sĩ trẻ của hiện tại và cả sau này, không một thử thách nào là không thể vượt qua.

H.Châm - N.Hằng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.