Những bác sĩ trên thao trường A80

Trên thao trường khắc nghiệt khi thời tiết mùa hè nóng nực lên tới trên dưới 40 độ, các chiến sĩ khối diễu binh của lực lượng CAND “vượt nắng thắng mưa” luyện tập, ai cũng cố gắng, nỗ lực rèn luyện để có đội hình đều, đẹp, hào hùng cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Luôn sát cánh bên các chiến sĩ từ tháng 5 đến nay là các y, bác sĩ của các bệnh viện trong CAND và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động luân phiên túc trợ, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng để các cán bộ, chiến sĩ có thể lực tốt nhất, vượt qua những vất vả dưới thời tiết khắc nghiệt trên thao trường.

Những ca cấp cứu “nghẹt thở”

Trên thao trường những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các chiến sĩ mồ hôi như tắm, không ít người bị say nắng, say nóng, sốc nhiệt và ngất xỉu. Lực lượng y tế luôn túc trực cùng đội hình để đảm bảo đủ nước, làm mát, bù dịch, băng bó, xử lý những chấn thương nhỏ và cấp cứu cho các chiến sĩ gặp sự cố về sức khỏe. Đối với nhiệm vụ kéo dài hàng tháng với hàng nghìn chiến sĩ, công tác y tế không chỉ là cấp cứu khi gặp sự cố, mà còn là quy trình tỉ mỉ, toàn diện từ những điều nhỏ nhất.

Trong các buổi tổng hợp luyện giữa các khối diễu binh, diễu hành, công tác y tế phải được chuẩn bị chu đáo, từ lều trại, giường cấp cứu, thuốc, máy móc hiện đại để dự phòng đảm bảo cấp cứu từ 20-30 chiến sĩ/lều cùng lúc. Riêng ở lần tổng hợp luyện thứ nhất vào tháng 7, số lượng y, bác sĩ huy động gần 100 người.

Những bác sĩ trên thao trường A80 -0
Các bác sĩ chăm sóc chiến sĩ bị say nắng.

Có mặt tại 2 buổi tổng hợp luyện, Thiếu tá, BS Đỗ Thái Nam, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện 19-8) cho biết, trong quá trình diễu binh, chiến sĩ thường không xuất hiện triệu chứng bất thường về sức khỏe. Nhưng, khi trở về đứng trong hàng, hiện tượng chóng mặt, co cứng cơ mới bộc lộ, nhất là với người có bệnh nền. “Sau diễu binh, cơ thể chuyển sang trạng thái đứng đột ngột nên cơ co lại dẫn đến máu lưu thông lên não kém hơn. Bên cạnh đó, khi dừng lại là lúc ra mồ hôi nhiều dẫn đến cơ thể mất nước, mất điện giải, dẫn đến choáng, sốc nhiệt”.

Ở buổi tổng hợp luyện lần đầu, có nhiều chiến sĩ ngất do say nắng, say nóng, sốc nhiệt cùng lúc sau khi diễu binh về đứng trong hàng. Ngay lập tức, các đồng chí sẽ được đưa vào cấp cứu, các trường hợp nhẹ được cho uống nước chanh, bù điện giải; nặng hơn phải truyền dịch, bổ sung canxi, kali. Nếu không cải thiện, bệnh nhân được hội chẩn và chuyển về bệnh xá tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4”.

Để chuẩn bị đảm bảo công tác y tế được tốt nhất, Bệnh viện 19-8 đã lên kế hoạch và cử những y, bác sĩ có kinh nghiệm xử trí cấp cứu, đã từng trải qua nhiều sự kiện, tập luyện như sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2024). Máy móc mang đến các lều trại đều là những loại hiện đại như máy thở, dụng cụ mở khí quản và đặt nội khí quản, oxy... Khó khăn nhất là các trường hợp bác sĩ không khai thác được tiền sử, trạng thái sức khỏe khi chiến sĩ đó đã ngất, lúc này phải tầm soát và khám lâm sàng bộ phận.

Hoặc, có khi 20 chiến sĩ cùng được cáng đưa vào lều cấp cứu một lúc do say nóng, sốc nhiệt, các bác sĩ sẽ phân loại, trường hợp nào nặng thì cấp cứu trước, rồi tới người nhẹ. “Mồ hồi như tắm” để hình dung sự khắc nghiệt của thời tiết khi các các chiến sĩ được cởi bỏ những lớp quân phục ướt sũng để giảm nhiệt, chườm mát, bù nước, bù dịch. Sau khi cấp cứu xong, các chiến sĩ hồi phục sức khỏe, tinh thần vẫn rất tốt, hăng hái tiếp tục tập luyện. Thậm chí, có đồng chí còn bảo với bác sĩ: “Em vẫn khỏe lắm, em không sao đâu, vẫn tham gia tập luyện được”.

Tuy nhiên, cũng có những “ca khó” mà các bác sĩ phải “nghẹt thở” để cấp cứu, đó là trường hợp chiến sĩ trong khối nữ sĩ quan Cảnh sát đặc nhiệm. Chiến sĩ này đã từng một lần bị say nắng, sốc nhiệt và trong buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tiếp tục có dấu hiệu đau ngực, khó thở, huyết áp tụt mạnh và đau bụng. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ tiên lượng tình trạng nặng, thậm chí chuẩn bị phương án phối hợp y, bác sĩ Bệnh viện 103 mổ cấp cứu tại chỗ nếu cần.

“Với chẩn đoán ban đầu, chúng tôi đã tính đến mổ ngay tại lều bởi đây là tình huống khẩn cấp, thời gian không kịp vận chuyển vào bệnh xá của Trung tâm Huấn luyện. Nhưng, rất may, sau khi truyền dịch, nâng huyết áp, thở oxy, chườm mát và dùng thuốc giảm đau, sức khỏe đồng chí dần ổn định và được chuyển về bệnh xá theo dõi”, BS Nam kể lại.

Một trường hợp khác là chiến sĩ nam ở khối sĩ quan An ninh nhân dân, cũng đã từng bị say nắng và hồi phục rất nhanh, nhưng ở lần thứ 2 thì không chỉ có hiện tượng sốc nhiệt mà còn bị đau ngực, khó thở, huyết áp tụt, mặt tái nhợt, toát mồ hôi... “Với những biểu hiện này, về kinh nghiệm khám lâm sàng, chúng tôi nghĩ ngay đến bệnh lý tim mạch. Xử trí đầu tiên là y, bác sĩ nâng huyết áp lên và làm điện tim, kết quả cho thấy đồng chí bị rối loạn nhịp tim. Chiến sĩ được cho uống thuốc chống rối loạn nhịp tim, truyền dịch và theo dõi thở oxy. Với trường hợp cấp cứu này, bác sĩ đã giải thích cho đồng chí về tình trạng bệnh của mình, nếu tiếp tục bị đau ngực, rối loạn nhịp tim có thể gây đột tử.

“Bác sĩ cũng tư vấn và khuyến cáo ngừng tập luyện với cường độ cao, bởi vì một số trường hợp ở trạng thái bình thường, khi khám sức khỏe có thể không phát hiện ra bệnh lý tim mạch, nhưng khi tập luyện ở cường độ cao thì nguy cơ ngừng tim có thể xảy ra”, BS Nam giải thích.

Những bác sĩ trên thao trường A80 -0
Một nữ chiến sĩ bị say nắng được các bác sĩ đưa về lều cấp cứu.

Luôn có mặt đầu tiên khi chiến sĩ cần

Tại buổi tổng hợp luyện lần 2 tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 (Chương Mỹ, Hà Nội), chúng tôi gặp chiến sĩ nghĩa vụ tại E25-D1 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Bộ tại Đồng Nai, đang được huấn luyện tại Đà Nẵng (trước khi sát nhập là Quảng Nam) Trần Nhất Long (18 tuổi). Chiến sĩ trẻ cho biết, nghe thông tin tuyển quân thực hiện nhiệm vụ A80, Long đã đăng ký và trúng tuyển, được giao luyện tập ở khối đứng nam chiến sĩ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Từ miền Nam, khối của Long di chuyển ra miền Bắc, tập luyện tại Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) từ tháng 5. Những ngày đầu không quen với khí hậu miền Bắc, chiến sĩ trẻ cùng nhiều thành viên trong khối cảm thấy mệt mỏi, chùn chân. “Có lúc em cũng oải, chùn bước, nhưng lòng yêu nước, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc đã lại vượt qua gian khổ. Em cố gắng tập luyện với quyết tâm cao nhất”, chàng trai trẻ tâm sự. 

Mỗi ngày, Long và đồng đội tập từ 6h30-10h30 sáng; buổi chiều mát thì tập từ 14h30, nếu nắng nóng tập từ 15h. Sau 3 tháng rèn luyện, đến nay Long đứng được 4 tiếng. Để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2 vào ngày 5/8, Khối đứng của Long đã di chuyển về Hà Nội. Do không quen với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm của Thủ đô vào ngày 4/8, trong buổi sáng tập luyện đứng tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, khi đứng được 2h30 phút thì Long bị ngất.

“Tỉnh lại ở lều quân y, em mới biết mình ngất và được cấp cứu. Các bác sĩ kể lại em bị sốc nhiệt, say nắng trong khoảng 5-10 phút. Sau khi được lau người, chườm mát thì em hồi tỉnh. Nghỉ ngơi 10 phút em tiếp tục quay trở lại làm nhiệm vụ”, chiến sĩ trẻ kể. Không chỉ Long, mà khoảng hơn 10 chiến sĩ trong khối đứng quê ở miền Nam cũng bị say nóng vì chưa quen với thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội.

Theo lời kể của Long, để đứng được 4 tiếng, em và đồng đội phải rèn luyện ý chí và thể lực, ngoài giờ tập, Long còn phải rèn thể lực hơn 1 tiếng gồm chạy và hít đất vào buổi chiều. “Em mong muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về, em sẽ tiếp tục phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ CAND, phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước”, Long tâm sự.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ A50 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Hồ Chí Minh), Thiếu tá, BS Phạm Tấn Lực, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đóng tại TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để làm nhiệm vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Mặc dù quen với thời tiết miền Bắc vì có thời gian 7 năm học tại trường Đại học Y Thái Bình, nhưng những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, với anh cũng rất khó khăn.

Để theo dõi sát sao sức khỏe của chiến sĩ, cán bộ y tế được biên chế trực tiếp, cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt với chiến sĩ. Trong khối có khoảng 20 người từ miền Nam ra, xa nhà, xa vợ con nhưng ai cũng cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. BS Lực chia sẻ: “Mặc dù rèn luyện cực khổ, nhưng vì tập luyện thường xuyên, thể lực của các chiến sĩ trong khối khá tốt và được tuyển chọn qua nhiều lần khám sức khỏe, vì vậy, số đồng chí bị ngất xỉu hoặc say nắng, sốc nhiệt ít hơn một số khối khác”.

Hằng ngày, các chiến sĩ tập luyện từ 6h sáng, tập buổi chiều và thỉnh thoảng tập thêm buổi tối. Ngoài luyện tập, rèn luyện sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của các chiến sĩ cũng được cán bộ, chỉ huy chăm lo chu đáo. Mỗi ngày ngoài 3 bữa chính, sáng - trưa - tối, các chiến sĩ được cung cấp thêm sữa và vitamin để bổ sung dinh dưỡng. Chính vì vậy, có hôm thời tiết lên tới 50 độ C nhưng sức khỏe của chiến sĩ vẫn ổn định, đảm bảo. BS Lực tâm sự: “Chúng tôi xác định đây vừa là trách nhiệm cao cả và vừa vinh dự lớn vì được tham gia 2 sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Do vậy, khó khăn mấy các đồng chí, đồng đội cũng cố gắng vượt qua”.

Những bác sĩ trên thao trường A80 -0
Phút nghỉ ngơi của các bác sĩ trên thao trường.

Để hoàn thành nhiệm vụ A80, lực lượng y tế CAND với hàng trăm y, bác sĩ đã luân phiên bám sát các khối diễu binh, diễu hành thuộc Bộ Công an, nhiều người “biên chế” cùng các chiến sĩ từ tháng 5 đến nay chưa về nhà. Các bác sĩ cho biết, trong điều kiện sinh hoạt tập trung, cường độ huấn luyện cao, nắng trên thao trường như đổ lửa, có những ngày sân tập trên 40-50 độ, có những ngày mưa dông, gió lốc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của những chiến sĩ luyện tập, người bác sĩ mang hai màu áo không chỉ là chỗ dựa y tế mà còn là người bạn, người anh, người đồng chí thầm lặng luôn sát cánh nắm bắt kịp thời những thay đổi nhỏ thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các chiến sĩ.

Không chỉ chăm sóc y tế, các anh còn tuyên truyền, hướng dẫn các chiến sĩ trẻ cách phòng bệnh, giữ sức khỏe trong thời tiết nóng nực, động viên các chiến sĩ vượt qua áp lực, vượt mọi khó khăn trong huấn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang. Nhờ sự tận tâm và chu đáo ấy, trong suốt đợt tập luyện A80, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ luôn được đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố về y tế.

Trung tá, BS Nguyễn Văn Tuyến, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 19-8 cho biết: Đến giai đoạn này, phần lớn cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt người từ miền Nam ra đã quen với khí hậu nóng ẩm miền Bắc nên sức khỏe và tinh thần đều tốt hơn. Sau mỗi lần hợp luyện, Ban tổ chức và Ban chỉ đạo A80 đều họp rút kinh nghiệm, nhất là công tác bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, không để chiến sĩ mất nước, giảm thiểu tối đa nguy cơ say nắng, sốc nhiệt... Thời gian tới, bên cạnh các buổi tập luyện hằng ngày sẽ tiếp tục diễn ra các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức tại Quảng trường Ba Đình, lực lượng y tế sẽ tiếp tục bám sát thực địa, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại này.

Trần Hằng

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".