Nhân lên hình ảnh cao đẹp của cảnh sát giao thông

Khó có thể nói hết được những khó khăn vất vả của người CBCS CSGT khi bất chấp mưa nắng, ngày đêm bám trụ trên các nẻo đường, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa trấn áp tội phạm. Những tấm gương điển hình trong công việc của CBCS CSGT thời gian qua đã giúp người dân hiểu hơn về lực lượng này...

Hình ảnh chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông (CSGT) hú còi dẹp đường để sản phụ đẻ rơi trên xe ô tô vào bệnh viện nhanh nhất, cháu bé và người mẹ an toàn được người dân ngợi khen. 

Rồi người chiến sĩ áo vàng sau khi nhận định tình hình, nạn nhân trên xe ô tô nguy kịch, tính mạng được tính bằng giây lại bị kẹt trong dòng phương tiện ùn ứ, bật còi hú đưa người vào bệnh viện để các bác sĩ cứu chữa kịp thời cũng nhận cơn mưa lời khen. 

Hay các tổ công tác thuộc lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông “kiêm” luôn nhiệm vụ khống chế các đối tượng tội phạm gây mất an ninh trật tự góp phần đảm bảo bình yên cho người dân thời gian qua phần nào nhân lên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT.

Nhiều gương điển hình trong lực lượng CSGT được khen thưởng.
Nhiều gương điển hình trong lực lượng CSGT được khen thưởng.

Những tình huống bất ngờ

Trong những cán bộ chiến sĩ (CBCS) vừa được nhận bằng khen trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và gương người tốt việc tốt của lực lượng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh mới đây có Đại úy Trần Xuân Sang (Trạm CSGT Đa Phước), người đã xông xáo mở đường, dẫn chiếc xe ô tô chở người bệnh nguy kịch thoát khỏi kẹt xe giờ cao điểm, tới bệnh viện an toàn.

Có CBCS trong 2 tổ chuyên đề của Đội CSGT Nam Sài Gòn đã mưu trí dũng cảm, chặn bắt thành công 2 xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu trên đường. Là tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu lập thành tích trong đấu tranh, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 khi bí mật phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn ôtô chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên quốc lộ 1... và nhiều gương điển hình khác.

Kể lại thời khắc quyết định hành động nhanh lẹ để bảo đảm tính mạng cho người dân, Đại úy Trần Xuân Sang cho biết, khoảng 17h30, quốc lộ 50 các phương tiện giao thông đông đúc, một xe ô tô màu trắng hướng lưu thông từ Long An về TP Hồ Chí Minh bất ngờ bật xi nhan tấp vào tổ tông tác đang làm nhiệm vụ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50 nhờ anh hỗ trợ đưa người đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quan sát bên trong xe ô tô, đại úy Sang thấy có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang có dấu hiệu rất mệt, thở dốc. Nhận định với tình trạng sức khỏe của người đàn ông này nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tình mạng.

Tổ công tác đưa cháu bé đi lạc về với gia đình.
Tổ công tác đưa cháu bé đi lạc về với gia đình.

Đại úy Sang đã báo cáo với Ban chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát và nhanh chóng lên chiếc xe “bồ câu trắng” bật còi hụ, đèn ưu tiên mở đường tạo điều kiện thuận lợi cho xe ô tô chở người bệnh đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Đại úy Sang chia sẻ: "Thời điểm đó tôi chỉ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xe chở người bệnh thôi chứ chẳng nghĩ được gì thêm. Tôi rất vui vì đã giúp được người dân trong tình huống khó khăn, cần được giúp đỡ như vậy”. Trung tá Đinh Thanh Tâm - Trạm trưởng Trạm CSGT Đa Phước cho biết: “Về nguyên tắc, CBCS sau khi nhận được phân công đảm bảo trật tự tại vị trí được ấn định thì phải giữ nguyên vị trí công tác. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như vụ việc của đồng chí Sang, sau khi nhận được báo cáo xin ý kiến của Đại úy Sang, xét thấy tình hình khẩn cấp nên Ban chỉ huy Trạm CSGT Đa Phước đã đồng ý để đồng chí rời vị trí. Đây không phải lần đầu tiên Đại úy Sang làm “nhiệm vụ” đặc biệt này. Trong công tác nhiều lần anh đã hỗ trợ, dẫn đường đưa người bệnh nguy kịch đi cấp cứu trong giờ cao điểm, đặc biệt là những em nhỏ trên đường đi cấp cứu bị kẹt giữa dòng phương tiện kẹt cứng”.

Còn Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân (thuộc Đội CSGT-TT- Công an quận 5) không giấu nổi hạnh phúc khi được góp sức cho cuộc vượt cạn hy hữu thành công và cả mẹ lẫn con đều bình an khi đến bệnh viện. Hôm đó anh Lê Minh Thanh (SN 1990, quê Đồng Nai) điều khiển xe ô tô chở người chị chuyển dạ từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh sinh. Khi qua hầm vượt sông Sài Gòn để hướng về quận 5 thì người chị trên xe chuyển dạ rồi sinh con luôn trên xe.

Đường đông, di chuyển khó khăn, anh Thanh vô cùng sợ hãi. Khi xe vừa tới chân cầu vượt Nguyễn Tri Phương, thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, anh Thanh liền tạt xe vào trình bày sự việc, nhờ các anh dẫn đường tới bệnh viện. Nhìn sản phụ đau đớn, cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn khóc bên trong xe, ngay lập tức 2 chiến sĩ lên xe nổ máy dẫn đường cho anh Thanh bám sát.

Vậy là các chiến sĩ CSGT đã đưa được mẹ con sản phụ đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất có thể. Khi thấy mẹ con chị đã an toàn, Đại úy Hiếu và Đại úy Quân lập tức lên xe trở về vị trí công tác.

2 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an quận 5 mở đường đưa sản phụ đẻ rơi trên xe vào bệnh viện an toàn.

2 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an quận 5 mở đường đưa sản phụ đẻ rơi trên xe vào bệnh viện an toàn.

Anh Hiếu chia sẻ: “Lúc đó chỉ mong sao hai mẹ con trên xe không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tâm trạng của tôi lúc đó có cảm giác như đưa chính người thân của mình đi sinh. Không riêng gì hai chúng tôi mà ngay những CBCS khác nếu gặp trường hợp này cũng phải hành động như vậy thôi”.

Góp phần giữ bình yên cho thành phố

Khuya 13-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT Đội Nam Sài Gòn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) thì phát hiện hai xe ô tô 51H-009.19 và xe 62A-218.61 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cả hai tài xế không chấp hành, bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi và phối hợp cùng Công an phường Tân Phong, quận 7 triển khai các biện pháp chốt chặn bằng xe ô tô và mô tô chuyên dụng tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Lúc này xe ô tô 51H - 009.19 do Nguyễn Hoàng Giao (SN 1995, quê Cà Mau) điều khiển đã tông thẳng vào ô tô chuyên dụng của Công an phường Tân Phong, sau đó tông vào 2 mô tô chuyên dụng để tìm đường thoát nhưng bất thành.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế Giao cùng các đối tượng Phạm Minh Mẫn (SN 1986), Trương Thanh Vũ (SN 1985) và Lê Hoàng Tuấn (SN 1993) đều quê Long An. Kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện 1.800 cây thuốc nhãn hiệu JET không rõ nguồn gốc. Các đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an quận 7 xử lý...

Nhiều đối tượng tội phạm bị CSGT khống chế, ngăn chặn khi mang hung khí đi gây án.

Nhiều đối tượng tội phạm bị CSGT khống chế, ngăn chặn khi mang hung khí đi gây án.

Còn rất nhiều tấm gương khác nhân lên hình ảnh của người CBCS CSGT trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Như tổ CSGT thuộc Đội CSGT An Sương gồm Đại úy Đào Minh Đức, Thượng úy Phan Văn Tú, Thượng úy Trịnh Ngọc Hoan khi làm nhiệm vụ ở giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá, phát hiện bé trai 7 tuổi đi lạc, hoảng loạn, sợ sệt dưới chân cầu vượt An Sương, các anh đã đưa cháu bé về đội và liên lạc và tìm kiếm được người thân đón cháu về.

Hay rạng sáng ngày 27-3, Đội CSGT An Sương do Thiếu tá Phạm Đình Minh Kiệt làm tổ trưởng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại nút giao quốc lộ 22 - Nguyễn Ảnh Thủ phát hiện mô tô biển số 59H1 - 415.20 do Nguyễn Mạnh Sang (SN 2004, ngụ Hóc Môn) điều khiển, bên trong cốp có dao bấm, 1 cây gậy 3 khúc màu đen. Sang chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô nhưng liều lĩnh sử dụng xe mô tô mang theo hung khí chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn thì bị tổ công tác ngăn chặn.

Nhiều hình ảnh đẹp về người CSGT được nhân dân tin yêu.

Nhiều hình ảnh đẹp về người CSGT được nhân dân tin yêu.

Khó có thể nói hết được những khó khăn vất vả của người CBCS CSGT khi bất chấp mưa nắng, ngày đêm bám trụ trên các nẻo đường, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa trấn áp tội phạm. Những tấm gương điển hình trong công việc của CBCS CSGT thời gian qua đã giúp người dân hiểu hơn về lực lượng này.

Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng Phòng công tác Đảng và Công tác chính trị Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều hình ảnh về lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT và CSGT các quận, huyện trên địa bàn thành phố với nhiều thành tích tốt, nhiều gương người tốt, việc tốt, gương phòng chống tội phạm... cho thấy ngoài nhiệm vụ chính được giao, lực lượng CSGT đã làm được nhiều việc thiết thực, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “CBCS CSGT thuộc Phòng CSGT trước hết phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra, đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn trên địa bàn thành phố; bên cạnh đó cũng phát huy được nhiều gương điển hình trong tấn công trấn áp tội phạm, gương người tốt việc tốt. Những lời khen ngợi, tin tưởng của người dân sẽ tiếp tục là động lực để các CBCS CSGT tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tự Trọng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.