Người Trưởng phòng với những chiến công thầm lặng

Gần 6 năm làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam, Thượng tá Đỗ Hoài Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Một trong số đó là việc chủ động, dám nghĩ, dám làm, thực hiện các chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các chuyên đề; các mặt công tác liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần mang lại bình yên cho địa bàn.  

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm mới

Trên cơ sở diễn biến của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn, Thượng tá Đỗ Hoài Nam và đồng đội nhận thấy tội phạm "tín dụng đen" trên địa bàn có chiều hướng phức tạp. Các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng viễn thông, Internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc…, để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn. Nếu không kịp thời ngăn chặn, đây sẽ là nguyên nhân và mầm mống gia tăng của các loại tội phạm khác.

untitled-8.jpg -0
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo phá một chuyên án. Ngoài cùng bên phải là Đồng chí Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự .

Từ trăn trở đó, Thượng tá Đỗ Hoài Nam cùng tập thể lãnh đạo phòng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam tập trung lực lượng xây dựng phương án đấu tranh. Việc đấu tranh với loại tội phạm trên gặp nhiều khó khăn do đây là tội danh khó xử lý vì quy định của pháp luật còn nhiều kẽ hở, trong đó có việc xác định số tiền thu lợi bất chính với trường hợp cho vay lãi nặng thực hiện một giao dịch vay lãi nặng đối với một người. Tội vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thuộc nhóm tội ít nghiêm trọng.  Tuy nhiên lại là nguồn phát sinh các tội phạm khác nhưng lại bị xử lý nhẹ.

Cùng với việc tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Những nỗ lực của anh và đồng đội đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá 6 ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen", trong đó có những ổ nhóm lên tới hàng chục tỷ đồng.

Một trong số đó phải kể đến ổ nhóm hoạt động trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Qua công tác quản lý địa bàn và quản lý nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam có thông tin tại địa bàn thị trấn Tân Thanh có một số đối tượng lợi dụng các cơ sở cầm đầu, hỗ trợ tài chính để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Khi chuyên án được xác lập cũng là những ngày Thượng tá Đỗ Hoài Nam và các cán bộ của đơn vị bắt đầu một cuộc đấu trí với những đối tượng tội phạm cộm cán. Cũng như các vụ án tín dụng khác, vụ án này khó khăn bắt đầu từ chính những bị hại, nhiều trường hợp vay tiền để sử dụng vào các mục đích không lành mạnh nên né tránh hợp tác với cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17h45 ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Đỗ Đức Ninh (SN 1973), từng có 1 tiền án; Đỗ Quốc Chính (SN 1986, trú tại huyện Thanh Liêm) và Nguyễn Văn Quyết (SN 1991, trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Quá trình điều tra bước đầu xác định từ đầu năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ vào tháng 4-2021, số tiền các đối tượng đã cho vay lãi nặng là khoảng 10 tỷ đồng. Đây là vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với số tiền thu lợi bất chính mà các đối tượng đã chiếm hưởng lớn. Việc đấu tranh, triệt xoá tụ điểm trên được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đột phá trong những lĩnh vực mới

Trong những tháng đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã ghi dấu ấn đặc biệt với việc triệt phá thành công nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao… Một trong số đó phải kể đến vụ đánh bạc lên tới 20 tỷ đồng.

Từ công tác quản lý địa bàn, Thượng tá Đỗ Hoài Nam và đồng đội có thông tin nghi vấn về Đinh Văn Tiến (SN 1990, có địa chỉ tại thôn 1, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng), đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập chơi bời với những kẻ có tiền án, tiền sự và có những giao dịch bất thường về kinh tế, nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bản chất của tội phạm là luôn tìm cách trốn tránh, tránh sự phát hiện và gây khó dễ cho cơ quan Công an trong công tác điều tra xác minh. Đặc biệt, với loại tội phạm cá độ bóng đá thì chúng hoạt động một cách tinh vi và khép kín. Cụ thể, các đối tượng tổ chức chia thành nhiều cấp quản lý khác nhau từ mạng tổng đến mạng con và cuối cùng là người chơi (con bạc). Với việc chia thành từng cấp như vậy, nếu cơ quan Công an không nắm chắc tình hình thì chỉ "bắt" được các mạng con và người chơi… Trong khi đó, các đối tượng tham gia cá độ bóng đá đều có mật khẩu riêng. Việc thanh toán tiền giữa đối tượng là con bạc và đối tượng tổ chức đánh bạc thường giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản một một với nhau...

Quá trình xác minh, anh và đồng đội xác định trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021, Tiến đã thông qua mạng xã hội và lấy tài khoản quản lý trang cá độ bóng đá ở cấp Agent là DTF… Sau đó, đối tượng chia thành các tài khoản cá độ ở cấp người chơi DTF3và DTF387… giao cho Chu Văn Tùng (SN 1986) và Trịnh Văn Hiệp (SN 1988, cùng trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để Tùng và Hiệp trực tiếp tham gia cá độ trong trang cá độ viva88.com. Khi có đủ căn cứ và tài liệu, anh và đồng đội đã thống nhất phương án bắt giữ các đối tượng Tiến, Hiệp, Tùng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, ngoài tham gia cá độ bóng đá, các đối tượng còn nhận và chuyển bảng số lô, số đề và tiếp tục bắt giữ đối tượng Chu Thành Liêm (SN 1981); Chu Đức Quân (SN 1982) và Dương Văn Thái (SN 1975, đều trú tại tỉnh Hà Nam). Bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng, giao dịch vào việc đánh bạc là khoảng 20 tỷ đồng.

Bắt giữ đã khó, đấu tranh để đối tượng khai nhận hành vi phạm tội còn khó hơn nhiều, Thượng tá Đỗ Hoài Nam cho biết: Tài liệu trong các vụ cá độ bóng đá là chứng cứ điện tử nên quá trình phá án nếu không kịp thời thu giữ và sao kê tài liệu thì tài khoản cấp quản lý trên tức là mạng tổng sẽ xóa toàn bộ tài liệu của cấp dưới. Tài liệu đó là lịch sử đăng nhập và lịch sử tham gia cá độ… Với quyết tâm của Ban chuyên án và CBCS Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đỗ Hoài Nam chia sẻ: Môi trường hoạt động của Cảnh sát hình sự có những đặc thù riêng. Đối tượng tiếp xúc phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự. Mỗi chuyên án được xác lập là nhiều tháng ngày, các trinh sát lăn lộn ở địa bàn… Vì thế, mỗi trinh sát ngoài trình độ nghiệp vụ phải giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng.

Là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, nhiệm vụ của của Thượng tá Đỗ Hoài Nam là phải chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc Công an tỉnh về tình hình tội phạm hình sự trên toàn địa bàn. Muốn vậy, người chỉ huy phải làm sao xây dựng và tạo ra được môi trường để CBCS họ có niềm tin mà tận lực cống hiến, phải là người họ tuyệt đối tin tưởng… Có vậy mới tạo ra một tập thể đoàn kết, trên dưới cùng nhau thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Với suy nghĩ như vậy, anh luôn yêu cầu cán bộ phải gắn bó với công việc, đi sâu, đi sát với địa bàn.

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đỗ Hoài Nam và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, sự đồng lòng của tập thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã lập nhiều thành tích và chiến công. Nhiều năm liên tiếp, đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam. Thượng tá Đỗ Hoài Nam từ năm 2014 đến nay liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở; hai lần được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.