Kỷ niệm 70 năm lực lượng Công an nhân dân thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 – 11-3-2018)

Người trông giữ ngôi chùa ghi dấu Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Những ngày tháng 3 lịch sử chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Lực lượng CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 – 11-3-2018), chúng tôi trở lại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang), nơi Công an khu XII đóng quân từ năm 1946 đến năm 1948. Con đường nhỏ giờ đã thành đường trải nhựa rộng rãi. Chỉ chưa đầy 6 tháng, công trình lớn khu lưu niệm sáu điều Bác Hồ dạy đã hoàn thành, đẹp và trang trọng. Tất cả sẵn sàng cho ngày 11-3 lịch sử.

Ngôi chùa và nhân chứng đặc biệt

Nằm sát công trình khu lưu niệm là chùa Đại Phúc (hay chùa Tứ Giáp) cổ kính nép mình dưới những tán cổ thụ - là nơi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII nhận bức thư Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh”.

Những trang giấy về lịch sử ngôi chùa còn lưu lại cho biết, chùa Tứ Giáp, còn gọi là Đại Phúc, được xây dựng từ thời Lê (năm 1771 đến năm 1773) với kiến trúc trước là đình, phía sau là chùa. Gọi là Tứ Giáp để ghi danh nhân dân 4 giáp: Chuông, Thượng, Nguột, Hạ đã cùng hưng công xây dựng lại chùa to đẹp hơn. Chùa có 7 gian tiền đường, 7 gian ngoài và 3 gian hậu cung. Đây là ngôi chùa khá đặc biệt - chùa không có sư.

Người trông nom, hương khói cho ngôi chùa hằng ngày là cụ Nguyễn Đức Cử (sinh năm 1935) có hơn 30 năm hương khói, giữ gìn ngôi chùa này. Nơi đây, Sở Công an Khu XII gồm Văn phòng, Ban Điều tra, Ban Trật tự, Ban Tư pháp làm việc từ những năm 1946-1948. Dưới Sở Công an có Ty Công an các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Ninh, Quảng Yên (cũ). Cũng tại đây, tờ báo Bạn dân - nội san của Công an Khu XII ra đời.

Các bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Giang khám, chữa bệnh cho nhân dân xã Nhã Nam.
Các bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh Bắc Giang khám, chữa bệnh cho nhân dân xã Nhã Nam.

Giám đốc Công an Khu XII lúc đó là đồng chí Hoàng Mai. Nhân dịp tết Nguyên đán năm 1948, đồng chí Hoàng Mai đã gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh một tờ báo Bạn dân (do Sở Công an Khu XII xuất bản). Và, chỉ ít ngày sau, ngày 11-3-1948, Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, trong thư có 6 nội dung nói về “Tư cách người Công an cách mệnh”: “Đối với tự mình: Phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự: Phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ: Phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân: Phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc: Phải tận tụy; Đối với địch: Phải cương quyết, khôn khéo”.

Trải qua 70 năm, Sáu điều Bác dạy đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục, luôn là trọng tâm xuyên suốt trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Sáu điều Bác dạy đã trở thành di sản tinh thần vô cùng quý báu của lực lượng CAND, là cẩm nang, chuẩn mực đạo đức, tư cách, là mục tiêu rèn luyện, phấn đấu, công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) CAND.

Năm 2013, nhân kỷ niệm 65 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Bắc Giang tổ chức gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, xác minh địa điểm đóng quân của Công an Khu XII. Sau nhiều ngày tìm kiếm, xác minh qua các tư liệu lịch sử, Công an Bắc Giang đã xác định chính xác xã Nhã Nam là nơi Công an Khu XII đóng quân. Trong quá trình sống, làm việc ở đây, CBCS Công an Khu XII không xây dựng nhà cửa, lán trại mà sống phân tán ở các hộ gia đình và chùa Tứ Giáp.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hải, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (trước đây kiêm Trưởng Công an xã Nhã Nam) là một trong những người được giao trách nhiệm xác minh địa điểm chính xác về nơi nhận được lá thư của Bác thời điểm 65 năm trước. Anh Hải là người trực tiếp khảo sát nơi đóng quân của Công an Khu XII thời kháng chiến chống Pháp, tìm các nhân chứng lịch sử. Và nhân dân đã giúp anh có đủ căn cứ để xác định, Công an Khu XII đóng quân ở chùa Tứ Giáp.

Công an xã Nhã Nam chỉ vết tích đạn giặc bắn phá sau khi phát hiện trụ sở Công an khu XII làm việc.
Công an xã Nhã Nam chỉ vết tích đạn giặc bắn phá sau khi phát hiện trụ sở Công an khu XII làm việc.

Thêm một điều may mắn nữa là trong lịch sử xã Nhã Nam có đoạn ghi về hoạt động của Công an Khu XII thời kỳ toàn quốc kháng chiến. Trao đổi với chúng tôi, anh Hải cho biết: Sau khi khảo sát, chúng tôi đã tham khảo lịch sử xã Nhã Nam và xác định trong lịch sử cũng có một đoạn ghi rõ về việc Công an Khu XII đóng quân tại xã; gặp các cụ cao tuổi là nhân chứng, có nhiều cụ cho biết đã gặp ông Hoàng Mai, mọi người gọi tên là Hoàng.

Lúc đó, các cán bộ công an đều mặc thường phục, hoạt động bí mật nên không ai biết họ là công an. Ngoài giờ làm việc, các cán bộ còn giúp đỡ nhân dân, dạy các cháu thiếu nhi học chữ, học hát...”.

Một điều khá đặc biệt, đó là gia đình cụ Nguyễn Đức Cử - người trông coi chùa Tứ Giáp - cũng chính là một trong những gia đình cưu mang, giúp đỡ, nuôi giấu đồng chí Hoàng Mai và các bộ Công an Khu XII.

“Cụ Hoàng Mai ở nhà tôi, lúc đó tôi khoảng 11-12 tuổi, thi thoảng được bố giao việc nấu cơm cho các cán bộ” - cụ Cử bắt đầu câu chuyện 70 năm về trước. Ánh mắt cụ sáng lên khi nhớ về những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ, giọng kể rành mạch xen lẫn niềm tự hào khi được sinh ra trong gia đình có công giúp đỡ cách mạng, nuôi giấu cán bộ. “Hằng ngày, các bác ấy ăn cơm, ngủ ở gia đình tôi, lên chùa làm việc. Lúc đó, tôi không biết ông Hoàng Mai là ai, làm việc gì, chỉ biết là cán bộ. Bố tôi dặn, không được nói chuyện có cán bộ ở nhà mình, ai hỏi gì cũng phải nói không biết, mọi việc đều phải tuyệt đối bí mật. Chính vì vậy, khi các bác cán bộ làm việc, họp hành, chúng tôi đều lảng đi chơi. Buổi chiều tối, các bác ấy thường vào các hộ dân neo đơn làm việc giúp họ, buổi tối dạy chúng tôi hát, dạy chữ...”.

Ký ức của cụ Nguyễn Đức Cử về các cán bộ công an là những người hoạt động rất kín đáo, bí mật nhưng sống chan hòa, gần gũi với nhân dân, thường xuyên giúp đỡ nhân dân, nhất là đối với người già, người nghèo.

Nhà cụ Nguyễn Đức Cử có 5 anh em, nhưng chỉ cụ và anh trai cả Nguyễn Đức Khuê là được gắn bó nhiều với các cán bộ Công an Khu XII bởi được bố tin tưởng thi thoảng sai nấu cơm, đun nước hoặc giúp đỡ một số việc lặt vặt. Cụ Cử cũng là một trong những người vinh dự được các cán bộ Công an Khu XII dạy học, dạy hát.

Năm 1989, được người dân tín nhiệm giao trọng trách bảo quản, giữ gìn chùa Tứ Giáp, cụ Cử đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Hằng ngày, dù nắng hay mưa, dù mùa đông hay mùa hè, cụ đều tự tay thắp hương lễ phật, quét tước, giữ gìn ngôi chùa này. Cụ thuộc lòng từng viên gạch, từng gốc cây, cả những cây cột còn hằn nguyên vết tích bom đạn giặc.

“Sau khi các cán bộ chuyển đi, địch phát hiện đây chính là trụ sở làm việc của công an nên đã bắn phá dữ dội, ngôi chùa này gần như bị san phẳng, các cụ cao tuổi và nhân dân 4 giáp đã đóng góp xây dựng, trùng tu lại ngôi chùa như ngày hôm nay” - cụ Cử cho biết.

Giữ bình yên trên mảnh đất lịch sử         

Vinh dự, tự hào được sống, cống hiến ở nơi phát tích Sáu điều Bác dạy, nhiều năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát động các cuộc thi đua học tập, làm theo lời Bác; mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy, trong đó, chú trọng về văn hóa giao tiếp, ứng xử, vì nhân dân phục vụ; cải cách hành chính, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện quy chế nêu gương.

Kết quả  3 năm gần đây nhất thực hiện, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy (2015 đến nay), Công an Bắc Giang đã có nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tình phục vụ nhân dân.

Điển hình như Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 15 vụ, bắt giữ 31 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 136 bánh heroin, 3.465 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 14 viên đạn; bắt 2 vụ, 3 đối tượng vận chuyển 4,3kg sừng tê giác, gần 600 kg ngà voi; đã nỗ lực kéo giảm TNGT liên tiếp 6 năm liền; 2 năm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập và kết thúc 25 chuyên án, bắt 76 đối tượng; tổ chức xác minh truy bắt 57 đối tượng truy nã, đấu tranh, triệt xóa 27 ổ nhóm gồm 83 đối tượng hình sự, điều tra khám phá 100% số vụ trọng án...

Công an các phòng, huyện, thành phố đã triển khai thực hiện phong trào thi đua với những khẩu hiệu hành động phong phú, dễ hiểu, dễ thực hiện, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương như: “Đạo đức tốt, nghiệp vụ tốt, khoa học tốt”; “Ngày Thứ bảy vì nhân dân phục vụ”; “Giảm vụ cháy, giảm thiệt hại, tăng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong lòng nhân dân”; “Tai nạn giao thông thấp nhất, văn hóa ứng xử tốt nhất, bắt giữ tội phạm nhiều nhất”; “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì bình yên thành phố”... Nhờ đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị luôn chủ động, kịp thời, không để bị động, bất ngờ và xảy ra điểm nóng về ANTT.

Cụ Nguyễn Đức Cử minh họa lại hình mộc bản in báo Bạn Dân thời bấy giờ.
Cụ Nguyễn Đức Cử minh họa lại hình mộc bản in báo Bạn Dân thời bấy giờ.

Công an các huyện, thành phố duy trì mô hình làm CMND lưu động tại địa bàn cơ sở; cấp phát CMND tại bộ phận 1 cửa UBND các huyện, thành phố; cấp phát CMND qua đường bưu điện; chỉ đạo bộ phận giải quyết thủ tục hành chính của công an các đơn vị, địa phương làm việc thêm ngày Thứ bảy hằng tuần với khẩu hiệu “Ngày Thứ bảy vì nhân dân phục vụ.

Là địa bàn có nhiều người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động, Công an Bắc Giang đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, ngăn chặn nên số người địa phương xuất cảnh trái phép đã giảm nhiều theo từng năm. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều biện pháp, mô hình hay tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp đỡ số phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc và số công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động trở về địa phương ổn định cuộc sống, hòa nhập cùng với cộng đồng dân cư.

Điển hình như: mô hình “Ngôi nhà bình yên”, “Địa chỉ tin cậy” của Hội Phụ nữ, mô hình “Giúp đỡ thanh niên chậm tiến, yếu thế phát triển kinh tế” của Đoàn Thanh niên...

Một trong những điểm nổi bật, đó là Công an Bắc Giang đã làm tốt công tác tham mưu, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng nhiều công trình lớn. Điển hình là dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 293 - là con đường ngắn nhất nối liền Hà Nội với chùa Yên Tử (Quảng Ninh) dài gần 100km,  việc giải phóng mặt bằng liên quan đến quyền lợi của trên 5 nghìn hộ dân nhưng không xảy ra phức tạp về ANTT, người dân đều đồng thuận nên dự án đã sớm được triển khai và đưa vào sử dụng, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Với những nỗ lực, cố gắng vượt bậc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, CBCS Công an Bắc Giang đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân. 3 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017) Công an tỉnh được Bộ Công an và Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế ở địa phương không ngừng phát triển.

Có được điều đó, là sự cố gắng hết mình của CBCS nơi đây, bởi đối với họ, vinh dự, tự hào được sống, cống hiến trên mảnh đất lịch sử - nơi khởi nguồn Sáu điều Bác dạy.

Phương Thủy

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…