Người thắp lại niềm tin

Với những người đã từng mắc sai lầm, con đường trở lại cuộc sống lương thiện rất gập ghềnh gian nan, nhiều khi vấn đề không phải đến từ họ mà là đến từ những người xung quanh, thậm chí người thân ruột thịt. Nếu không có sự động viên từ gia đình, sự cảm thông từ cộng đồng và đặc biệt nếu không nhận được sự giúp đỡ từ chính những chiến sĩ Cảnh sát khu vực - những người gần dân nhất, thì con đường quay về nẻo thiện của họ hẳn sẽ không hề dễ dàng.

Trở về từ lầm lỗi

Tháng 11-2019, Thạch H.C, SN 1983, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lầm lũi trở về căn nhà nhỏ của mình sau 4 năm thụ án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Nhà chỉ còn mẹ và em trai. Vợ của C đã ly hôn trước đó với anh ta và đưa con đi nơi khác sinh sống. Buồn chán, trong những ngày đầu về nhà, C không tiếp xúc với bà con hàng xóm xung quanh bởi sự mặc cảm. Ngay cả mẹ và em trai là người thân duy nhất thì người đàn ông này cũng luôn có thái độ tự ti và sống khép mình.

Thượng úy Hoàng Dương Tuấn thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với nhân dân.
Thượng úy Hoàng Dương Tuấn thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với nhân dân.

Không công ăn việc làm, lại mang mặc cảm tù tội nên C hầu như không đi đâu ra khỏi nhà. Và cũng là những ngày cuối năm ấy, bà con khu dân cư số 7, phường Hàng Bông thường xuyên thấy Thượng úy Hoàng Dương Tuấn, cán bộ Cảnh sát khu vực của Công an phường Hàng Bông qua lại nhà C. Thượng úy Tuấn kể lại: “Sau khi C trở về thì có ra cơ quan Công an trình diện. Chúng tôi đã hướng dẫn C làm các thủ tục, giấy tờ để cấp lại căn cước công dân. Nhưng cái quan trọng mà tôi nghĩ cần thiết nhất chính là định hướng cho C về công việc sắp tới để C có thể sớm tái hòa nhập với cộng đồng…”. 

Vậy là, hằng ngày, tranh thủ lúc xuống cơ sở, Thượng uý Tuấn lại ghé qua nhà thăm hỏi động viên C. Hai người ngồi bên ấm trà, hút điếu thuốc, anh C không ngại ngần tâm sự những khúc mắc còn chất chứa trong lòng. Còn Thượng uý Tuấn thì tranh thủ định hướng cho anh C công việc mưu sinh sắp tới.

Khu phố nơi C sinh sống, người dân chủ yếu làm đồ da nên Thượng úy Tuấn cũng gợi ý cho C thử đi học nghề da giày, hoặc là chạy xe máy giao hàng vì xung quanh bà con rất cần. Có điều, như C chia sẻ, hàng xóm quanh đấy đều biết C từng đi tù về nên họ không tin tưởng để thuê mướn, hoặc dạy nghề. Sau dần C càng chán nản và có lúc muốn buông xuôi. “Tôi nghĩ nếu không có một công việc cho C, rất dễ anh này sẽ lại sa vào con đường phạm tội, và tôi thấy mình phải có trách nhiệm trong việc này” – Người chiến sỹ Cảnh sát khu vực trẻ tuổi tâm sự.

Mỗi tối, Thượng úy Hoàng Dương Tuấn lại tranh thủ xử lý công việc ở đơn vị, sau đó xuống địa bàn dân cư. Khi thì anh tới nhà C nói chuyện với C và người thân. Khi thì anh gặp gỡ hàng xóm xung quanh để tìm hiểu tâm tư, nỗi lo lắng và cả những nghi ngại khi sống bên cạnh nhà C, để từ đó giải thích và giúp họ hiểu rằng, việc động viên, giúp đỡ một người từng tù tội như C chính là cứu vớt một cuộc đời tưởng chừng đã khép lại.

Từ sau Tết đến nay, nhờ có sự động viên của Thượng úy Hoàng Dương Tuấn, cùng sự cởi mở của bà con hàng xóm, C đã tự tin ra đường. Người đàn ông từng lầm lỗi giờ hành nghề chạy xe ôm, là người giao hàng rất chăm chỉ, nhiệt tình. Những chủ hàng thuê C chở hàng rất lấy làm hài lòng, dần dần họ hoàn toàn tin tưởng. C nói:  “Tôi rất biết ơn anh Tuấn. Làm nghề xe ôm thời điểm dịch COVID-19 này cũng không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi muốn mẹ tôi không phải suy nghĩ và chắc chắn tôi sẽ tìm cho mình một công việc phù hợp hơn…”.

Thượng úy Hoàng Dương Tuấn tại phòng làm việc.
Thượng úy Hoàng Dương Tuấn tại phòng làm việc.

Thạch H. C cũng chỉ là một trong số các đối tượng nằm trong diện quản lý của Công an phường Hàng Bông, chủ yếu là đối tượng tù tha về hình sự, ma túy và có đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy. Sự quan tâm, động viên của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đặc biệt là của người chiến sỹ Cảnh sát khu vực, người gắn bó, gần gũi nhất với nhân dân chính là động lực để những đối tượng này cố gắng phấn đấu, trở thành những người có ích cho xã hội.

“Đánh” tội phạm là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân

Nói Cảnh sát khu vực là “làm dâu trăm họ” cũng chẳng sai. Địa bàn dân cư có bất cứ vấn đề gì thì người đầu tiên họ tìm tới cũng là Cảnh sát khu vực. Trong suốt 4 năm kể từ khi về nhận nhiệm vụ tại Công an phường Hàng Bông, đồng chí Tuấn được đơn vị giao phụ trách khu dân cư số 7, nơi có nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tình hình ANTT như trộm cắp, lừa đảo, cướp và cướp giật tài sản… 

Chính vì vậy, để đảm bảo an ninh an toàn cho địa bàn, bên cạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm của Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Bông, Thượng úy Hoàng Dương Tuấn cũng thường xuyên cùng lực lượng bảo vệ dân phố xuống từng cơ sở kinh doanh để phổ biến, tuyên truyền thủ đoạn của tội phạm để các cơ sở này chủ động có biện pháp phòng ngừa.

Nhưng một điều mà theo Thượng úy Tuấn là rất quan trọng, chính là việc vận động người dân tham gia tố giác tội phạm. “Người dân mình có tâm lý không thích phiền hà, hoặc sợ bị trả thù nên vận động họ tham gia tố giác tội phạm là khó lắm. Vì thế mình cũng phải khôn khéo, thường xuyên gần gũi, tiếp xúc và phân tích cho họ hiểu thì mới thuyết phục được bà con…” – Anh nói.

Ngay từ khi mới về đơn vị, người cán bộ Cảnh sát khu vực trẻ Hoàng Dương Tuấn đã trực tiếp gặp Tổ trưởng tổ dân phố để hỏi han tình hình, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc. 

Từ những việc làm nhỏ bé như giúp đỡ người dân về các thủ tục hành chính, hay giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân với sự mềm dẻo, linh hoạt, và đặc biệt là nụ cười luôn thường trực trên môi, đồng chí Tuấn dần được bà con trong khu dân cư yêu mến, tin tưởng. Để rồi bà con đồng sức, đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau, cùng bảo vệ sự bình yên cho khu dân cư nơi mình sinh sống. 

Một người không thể làm hết việc, nhưng mỗi người cùng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm thì họ như đôi mắt, cánh tay nối dài của lực lượng Công an. Chính vì lẽ đó, 3 năm trở lại đây, trên địa bàn khu dân cư do Thượng úy Hoàng Dương Tuấn phụ trách luôn được đảm bảo, không xảy ra phạm pháp hình sự hay các vụ việc gây mất trật tự công cộng.

Trung tá Hoàng Gia Ảnh – Trưởng Công an phường Hàng Bông cho biết: “Công tác dân vận khéo luôn được Công an phường chú trọng. Bởi lực lượng Công an thì mỏng, nên qua công tác dân vận, chúng tôi lại có được sự đoàn kết của nhân dân. Sự tự giác cũng như ý thức phòng, chống tội phạm của bà con được nâng cao sẽ góp phần làm ổn định tình hình ANTT. Đồng chí Tuấn đã làm rất tốt điều đó và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy công tác dân vận khéo ở cơ sở…”.

Mỗi chiến sĩ Cảnh sát khu vực làm tốt nhiệm vụ như Thượng uý Hoàng Dương Tuấn là một bông hoa tươi đẹp trong lực lượng Công an. Nhờ có những người như anh Tuấn, khu phố sẽ luôn bình yên, an ninh trật tự được đảm bảo, người dân gắn kết với lực lượng Công an, kịp thời cung cấp những thông tin quý giá cho lực lượng Công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lan Hương - Đinh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.