Người đàn ông bắt tre nứa biến hình

Khi đã qua đôi tay khéo léo và những ý tưởng khác lạ của người đàn ông Phố Hội này, những thân tre nứa, hay những lá dừa xù xì, thô kệch bỗng trở nên biến ảo lạ thường. Tất cả chúng khi đó đều mang tâm hồn Việt, được bạn bè 5 châu kinh ngạc và thích thú.

Khi tre nứa trở mình

Nhiều người đến đây đã giật mình kinh ngạc, còn những du khách quốc tế thì trầm trồ thán phục trước kỹ nghệ độc đáo của chàng kỹ sư Võ Tấn Tân (45 tuổi, ở thôn 2, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam), bởi qua bàn tay tài hoa và những sáng tạo cùng sự miệt mài không ngừng nghỉ, những thân tre trúc tưởng chừng gai góc, xù xì bỗng yếu mềm, mỏng manh và trở thành vật dụng hữu ích.

Khởi nguồn từ những sáng tạo độc đáo với xe đạp tre, rồi xe điện tre được nhiều người yêu thích, anh Tân đã biến những tre nứa, thân trúc hay lá dừa vốn rất nhiều ở xứ này thành sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng hiện đại nhưng gắn chặt với thiên nhiên. Trong xưởng của mình những ngày này, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng đơn hàng vẫn dồn dập, dòng người vào tham quan và tự học nghề vẫn nườm nượp.Anh Tân vừa miệt mài bên một chú cá koi chuẩn bị giao cho khách, vừa tâm sự. Thực ra, anh đến với nghề cũng bởi một sự tình cờ, anh tốt nghiệp đại học ngành điện tử viễn thông, sau đó có gần 10 năm gắn bó với nghề kỹ sư điện tử. Run rủi thế nào, cha của anh với nghề làm nhà bằng tre ngót hơn nửa cuộc đời đã cuốn anh theo niềm đam mê với tre nứa ấy.

Người đàn ông bắt tre nứa biến hình -0
Anh Võ Tấn Tân miệt mài với những sản phẩm từ tre nứa.

Cách đây 20 năm, xã Cẩm Thanh của TP Hội An này, nhà cửa phần lớn đều làm từ tre và lợp lá dừa, rất gần gũi với thiên nhiên. Tre quanh nhà, tre trong làng, lá dừa nước thì đầy những vùng xung quanh.Anh thấy cha mình làm nghề và anh cũng miệt mài tìm tòi bằng tất cả đam mê và niềm yêu thích với tre nứa xứ sở. Anh cùng cha làm ra những chiếc xe đạp tre, những chiếc xe điện tre... bán rất được cho các công ty du lịch, hãng lữ hành, những điểm tham quan vui chơi giải trí vì sự độc đáo và tính sáng tạo trong sản phẩm. Người ta biết đến cha con anh bằng sản phẩm xe đạp tre từ cách đây hơn 10 năm. Nhưng, điều làm nên tất cả với anh không chỉ dừng lại ở xe đạp tre như thế. Anh mày mò, sáng tạo, thử nghiệm làm những sản phẩm mỹ nghệ, sản phẩm tiêu dùng bình thường như bát đũa, vật phẩm trang trí trong nhà hay ngoài trời, ngay cả những chiếc điện thoại bàn, cầu thang, con chuồn chuồn, bàn, ghế, giường, xe đạp, cốc uống nước, ống hút...

Trong xưởng của anh, la liệt những sản phẩm từ to tới nhỏ, từ những vật dụng trang trí tới những vật sử dụng trong cuộc sống hằng ngày được làm ra.Ngôi nhà 2 tầng anh ở cũng là xưởng sản xuất và cũng là một điểm tham quan không thể thiếu trong các tuyến điểm du lịch tại Hội An này.Tất cả đều làm bằng tre nứa, lá dừa... là những nguyên liệu có sẵn tại vùng này. Vào đây, mọi người thực sự choáng ngợp bởi “thế giới tre trúc” vô cùng độc đáo, khác biệt, lạ lẫm mang đậm hồn cốt người Việt. Những bộ bàn ghế bằng tre, những khung nhà, vách tường, mái lá, những vật dụng của đời sống sinh hoạt hằng ngày từ tre nứa khiến nhiều người như tìm về được nguồn cội, tìm về với những gì thân thương nhất của làng quê Việt có lũy tre làng, con trâu, cái cày, đồng ruộng.

Anh Tân bộc bạch, để có được những sáng tạo độc đáo và “không đụng hàng” này, anh đã phải thử nghiệm rất nhiều, thất bại cũng không ít. Anh thẳng thắn bộc bạch: “Trong nhà có vật dụng gì là tôi đều nghiên cứu chế lại bằng tre cho kỳ được. Từ bộ ấm chén, bát đĩa đến cái giường hay bàn ghế, tôi làm được hết. Ý tưởng là vậy nhưng tôi cũng nhiều phen “trầy vi tróc vảy” mới chế được các vật dụng chỉn chu như hôm nay. Những sản phẩm đầu tiên không những có hình dáng thô kệch mà còn rất... yếu đuối, dùng làm cảnh là chủ yếu chứ không mong sử dụng được vì hễ gặp chấn động mạnh là các chi tiết lại rơi ra.

Nghề làm thủ công mỹ nghệ cần nhất là ý tưởng, phải có nét riêng, phải tạo ra càng nhiều sản phẩm mới lạ, độc đáo thì mới tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu.Nếu làm nghề này mà không có đam mê, chỉ chăm chăm vào lợi nhuận là... thua ngay từ đầu”.

Anh Tân cho biết, để cho ra một sản phẩm tốt thì tre phải được ngâm dưới bùn khoảng 6 tháng. Sau đó, luộc trong 5 ngày, rồi phơi thật khô mới đem ra chế tác. Anh Tân giải thích rằng phải làm các công đoạn kỹ càng và cẩn thận như vậy thì sản phẩm làm từ tre mới không bị hôi, mốc và mọt, đạt chất lượng tốt.

Với tình yêu dành cho tre nứa, anh Tân đã mày mò nghiên cứu, dần khắc phục được các nhược điểm của sản phẩm từ loại cây này, nhất là sự đơn điệu về kiểu dáng, mẫu mã. Anh đã sáng tạo ra những mẫu sản phẩm mới có tính ứng dụng cao trong cuộc sống hiện đại, đủ sức cạnh tranh với những mặt hàng thủ công khác. Đến nay, phần lớn các vật dụng trong gia đình anh đều làm từ tre, không chỉ gây ấn tượng độc đáo mà còn mang đến một không gian sống mát mẻ và sinh hoạt tiện dụng.

Người đàn ông bắt tre nứa biến hình -0
Nhiều người nước ngoài tìm đến đây để tự làm các sản phẩm cho mình.

Thêm sức sống cho tre Việt

Nhiều năm với tre nứa, với những thăng trầm của sản phẩm, với cả những vui buồn của nghề, anh hiểu rằng để tồn tại và phát triển kinh tế gắn liền với văn hóa và bản sắc dân tộc trong từng sản phẩm, thì không thể làm đại khái, qua loa. Mà phải thổi vào đó cái tâm, cái hồn cốt của làng mình, của dân tộc mình. Anh bảo mong muốn lớn nhất bây giờ không phải là làm kinh tế, mà thực sự muốn quảng bá cho sản phẩm từ tre Việt Nam ra với bạn bè thế giới. “Đa số các nước phương Tây không có tre hoặc rất ít tre và người ta cũng chưa hiểu tre lắm.Trong khi đó tre là một loài cây gắn bó mật thiết với đời sống người dân Việt hàng ngàn năm qua. Muốn đưa đến với bạn bè quốc tế cần phải có chất lượng và sự độc đáo. Các sản phẩm từ tre Việt Nam không chỉ ở đây, mà tất cả các làng nghề trên cả nước cũng cần giữ được bản sắc nhưng phải tiện dụng và độc đáo”, anh chia sẻ.

Qua bàn tay và ý tưởng của anh, những thân tre gai góc đã lột xác thành một tác phẩm nghệ thuật rất hữu dụng. Anh Tân bộc bạch rằng thay vì những vật dụng bằng nhựa hoặc kim loại thì mọi người sẽ nghĩ đến tre chẳng hạn. Lúc đó, các sản phẩm từ tre sẽ có cơ hội để mở rộng thị trường. Từ những tâm tư đó, anh đã hình thành nên một “làng nghề” ngay trong khuôn viên nho nhỏ của gia đình mình, nơi mà những người thợ thủ công của xã Cẩm Thanh ngày ngày có mặt để thỏa sức sáng tạo và thực hiện những ý tưởng với tre nứa, lá dừa. Hằng ngày, các thợ thủ công lành nghề tại đây đã tạo ra hơn 200 thiết kế truyền thống độc đáo, từ đồ nội thất, đồ chơi, đến đồ gia dụng và đồ trang trí theo mô hình phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường.

Trong xưởng của anh Tân, có rất nhiều người thợ thủ công lành nghề như ông Phạm Biên (65 tuổi), anh Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi), anh Nguyễn Xuân Trinh (37 tuổi), trong đó có nhiều người vì mưu sinh có thời điểm không theo nghề. Nhưng, từ khi du lịch cộng đồng, du lịch xanh thân thiện với môi trường và những sản phẩm độc đáo của Cẩm Thanh được nhiều du khách quốc tế biết đến và đặt hàng, mọi người đã trở lại với nghề và cũng hồi sinh kỹ năng của mình.

Anh Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ: “Nghề giúp dân làng bảo tồn văn hóa, nếp sống và có thu nhập ổn định. Các sản phẩm làm thủ công ở đây hầu hết được sản xuất theo đơn đặt hàng, có giá cao gấp 5 lần so với sản phẩm tương đương được sản xuất hàng loạt.“Giá cao hơn của các sản phẩm làm bằng tay là do sự đổi mới và kỹ năng của những người thợ thủ công!”.

Anh Tân chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra sản phẩm bằng tay thay vì dựa vào sản xuất hàng loạt thông qua máy móc. Các thợ thủ công của chúng tôi thiết kế các mẫu mới mỗi ngày.Xưởng của chúng tôi không làm nhái các mặt hàng giống nhau, thay vào đó tạo ra các sản phẩm độc đáo mô tả làng quê và Hội An như những điểm đến khó quên. Các thiết kế và sáng tạo tiên tiến của chúng tôi đều được làm bằng tay, chúng tôi chỉ sử dụng các công cụ cơ khí để làm mịn thành phẩm. Các sản phẩm được thiết kế với mục tiêu tái chế và tiêu dùng thân thiện với môi trường. Hội An đã và đang quảng bá đây là địa điểm không có rác thải đầu tiên trên cả nước, điều này được du khách quốc tế đến đây đánh giá cao. Đó là điều tốt mà tôi luôn khuyến khích, truyền cảm hứng để các bạn làm ra càng nhiều sản phẩm nhằm cung cấp cho nhu cầu sử dụng thân thiện với môi trường. Đó cũng là cách mình giới thiệu với du khách về công dụng của tre, trúc bao đời gắn bó mật thiết trong đời sống, văn hóa người Việt”.

Người đàn ông bắt tre nứa biến hình -0
Sản phẩm từ tre nứa của anh Tân và các thợ thủ công khiến nhiều người thích thú.

Trong xưởng của anh có rất nhiều khách nước ngoài đến tham quan, thử làm sản phẩm hằng ngày. Trầm trồ trước những sản phẩm độc đáo từ tre nứa này, chị Maya, du khách đến từ Israel cảm thấy vô cùng thú vị, cho biết: “Đó là một loại hình nghệ thuật được làm bằng tay và từ trái tim. Mỗi sản phẩm làm bằng tay, theo định nghĩa, là duy nhất và vô cùng độc đáo!”. Chị Maya khi có thể tự tay làm chiếc cốc uống nước bằng tre. Ở đất nước của chị không có tre nên những sản phẩm làm bằng tre như thế này thật kỳ lạ và đẹp mắt. Hay đôi vợ chồng trẻ người Mỹ Garrett Spahr và Jennie Spahr. Họ mới cưới nhau và tổ chức chuyến du lịch tại Hội An. Qua thông tin trên mạng, cặp đôi tìm đến Võ Tấn Tân để vừa tham quan, vừa học cách tạo ra những sản phẩm từ tre, trúc.

Ông Tống Quốc Hưng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thể thao TP Hội An cho hay, cây tre vốn là hình ảnh quen thuộc đã ăn sâu bén rễ trong đời sống người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Người Việt xưa sống trong căn nhà tre, dùng vật dụng và công cụ lao động từ tre, vì thế cây tre trở thành một biểu tượng đặc biệt. Không chỉ vậy, những sản phẩm từ tre cực kỳ thân thiện với môi trường, rất phù hợp với tiêu chí phát triển du lịch xanh của phố cổ Hội An hiện nay. Ông Hưng nhận định, đây là một sản phẩm du lịch rất có triển vọng, giúp đa dạng hóa du lịch Hội An.

Yêu tre, nặng tình với nghề truyền thống của ông cha, những người con phố Hội như anh Võ Tấn Tân hay những người thợ thủ công ở xã Cẩm Thanh đang ngày ngày miệt mài mang lại sức sống cho cây tre, cây dừa nước, song hành với đời sống hiện đại tạo nên một không gian sống xanh ở Hội An thanh bình, mến khách. Và, những sản phẩm thuần Việt nơi đây đã theo bạn bè quốc tế đi khắp 5 châu, góp phần quảng bá lối sống, con người, tình cảm của nước Việt đậm đà mà chân chất.

Thời gian qua, anh Võ Tấn Tân được mời tham gia nhiều chương trình du lịch, giới thiệu về các sản phẩm thuần Việt đến du khách và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, anh Tân còn nhận được rất nhiều lời mời từ chủ nhà hàng, quán cà phê, khu nghỉ dưỡng, khách sạn... đưa tre vào thiết kế nội thất, ngoại thất, sản phẩm trang trí và thi công công trình. Anh Tân tiết lộ, hiện tại mỗi năm tại xưởng anh cho ra lò khoảng 50 sản phẩm mới và chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ so với nhu cầu của thị trường.

Tiêu Dao

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.