Người đam mê chế tạo mô hình khí tài quân sự

Tự tay tỉ mỉ chế tác các loại mô hình khí tài quân sự và thông qua những mô hình này để nhắc con cháu hiểu về lịch sử và làm chủ tương lai, đó chính là niềm đam mê và mong ước của anh Lê Thanh Hải (sinh năm 1976, trú tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). 

Anh Hải được biết đến là một công nhân làm việc trong lĩnh vực quốc phòng và là một người đam mê với mô hình khí tài quân sự, đặc biệt là các loại từ nước Nga. Những năm qua, anh tự tay tỉ mỉ chế tác nhiều mô hình khí tài quân sự như: Máy bay, trực thăng, xe tăng,... Đến nay, bộ sưu tập của anh có số lượng ngày càng lớn, con số lên đến hàng chục loại mô hình khác nhau.

Hoàn toàn từ nguyên vật liệu tận dụng

Anh Lê Thanh Hải hiện đang là công nhân viên quốc phòng, công tác tại đơn vị Z125, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Những lúc tan làm, rảnh rỗi, anh lại tranh thủ chế tác mô hình, anh tận dụng xưởng in của bố để làm không gian sáng tạo.

Người đam mê chế tạo mô hình khí tài quân sự -0
Anh Lê Thanh Hải tạo bản vẽ trên máy tính.

Những mô hình khí tài quân sự tinh xảo được anh Hải làm hoàn toàn thủ công từ các nguyên vật liệu tận dụng. Với bàn tay khéo và đầu óc sáng tạo, anh Hải xử lý lại các vật liệu tưởng chừng không thể sử dụng và kết hợp chúng lại với nhau, tạo thành các mô hình khí tài quân sự của nước Nga vô cùng độc đáo. Đặc biệt, những mô hình này còn được gắn thêm động cơ để có thể chuyển động cùng các thiết bị đèn tạo hiệu ứng đẹp mắt.

"Với những mô hình đã làm, tôi thường sử dụng các loại vật liệu được tận dụng sẵn trong thực tế. Đó có thể là mảnh gỗ của anh thợ mộc, một vài vỏ chai của các bạn nhỏ sau khi uống nước, bút bi của học trò, thậm chí là những chiếc bút màu đã bị bỏ đi. Nói chung là tất cả những gì có thể tận dụng để chế tác thì tôi đều có thể biến chúng thành mô hình. Ví dụ, trên một chiếc máy bay, tôi sẽ dùng một miếng mica bé để làm tấm kính, ruột bút bi kết hợp lại thành dàn phóng rocket, hay ống nhựa tôi sẽ cắt gọt và sơn thành cánh quạt" - anh Hải chia sẻ.

Để mô hình có ngoại hình tinh xảo không khác gì nguyên mẫu, anh tự tay làm tất cả các công đoạn.

Anh lựa chọn loại khí tài gợi cho mình niềm cảm hứng từ những hình ảnh thực tế hoặc thông qua các thước phim, rồi lên mạng tìm hiểu về thông số, đặc điểm, thao tác trên máy tính để biến hình ảnh đơn thuần thành bản vẽ của riêng mình.

Người đam mê chế tạo mô hình khí tài quân sự -0
Niềm đam mê từ nhỏ đã dẫn dắt anh Hải có thành tựu như hôm nay.

Để làm được điều này, một phần anh dựa vào công việc thực tế để rút kinh nghiệm, phần chính là anh tự tay mày mò qua sách báo và internet. Với anh, tạo ra được bản vẽ trên mặt phẳng chiếu không gian 3 chiều cũng là bước khó khăn nhất, quyết định cả quá trình thực hiện về sau.

Sau khi có bản vẽ, anh sử dụng các vật liệu tận dụng để bắt tay vào thực hiện. Tỉ mỉ dùng lưỡi cưa hoặc dao để cắt tỉa các bộ phận, đo đạc rồi tiến hành lắp ráp một cách cẩn thận. Cứ như vậy, vì chỉ tranh thủ ngoài giờ làm việc và cần nhiều thao tác kỹ càng, anh Hải mất khá nhiều thời gian để tạo ra một chiếc mô hình, có thể kéo dài 1-2 tháng, có khi lên đến cả năm trời.

Bước vào đam mê

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố và mẹ đều làm việc trong lĩnh vực quốc phòng nên anh Hải luôn được gia đình và người thân ủng hộ để theo đuổi đam mê. Theo chia sẻ của anh, niềm đam mê với các loại mô hình khí tài quân sự đã được hình thành từ những năm tháng tuổi thơ. Từ những năm 6-7 tuổi, anh thường được bố cho đến đơn vị đang công tác để tham quan, tận mắt chiêm ngưỡng một số loại máy bay, xe tăng và hình ảnh các chú phi công diễn tập đã in sâu vào tâm trí anh. Từ đó, trong anh khơi dậy niềm đam mê với các loại mô hình.

Cũng vì thế mà khi nói về tình yêu sáng tạo mô hình khí tài quân sự, anh Hải nhiều lần nhắc đến bố. Với anh, ông chính là người khởi nguồn sáng tạo, truyền cảm hứng đam mê.

Người đam mê chế tạo mô hình khí tài quân sự -0
Ông Lê Lâm là người truyền cảm hứng cho anh Lê Thanh Hải.

“Hồi Hải học lớp 4, chiều chiều, tôi lại thấy con mang về nhà ống tre, vỏ hộp, thùng giấy rồi cặm cụi cắt dán, lắp ghép mô hình. Tôi quan sát và nghĩ chắc cậu này có năng khiếu và muốn đi theo nghề của bố nên cho phép con làm những gì con muốn. Tôi cũng uốn nắn những bước cơ bản trước khi con có thể tự làm như sau này. Tôi rất vui bởi đây là con đường lành mạnh, kế tục sự nghiệp của gia đình và cũng là đam mê mà bố từng theo đuổi” - ông Lê Lâm (bố của anh Lê Thanh Hải) cho biết.

Khi được hỏi về lý do tại sao lại sáng tạo mô hình khí tài quân sự của Nga chứ không phải của bất cứ một quốc gia nào khác, anh Hải cho biết trong lòng mình nặng trĩu tình yêu với nước Nga, tiếng Nga và với khí tài quân sự Nga. Anh chia sẻ, trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc Việt Nam, nước Nga bây giờ và là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết trước đây đã hỗ trợ đất nước chúng ta trên rất nhiều phương diện, trong đó có khí tài quân sự. Bên cạnh đó, anh cũng theo dõi các thước phim tài liệu, các diễn đàn và các tư liệu lịch sử để tìm thêm nguồn cảm hứng, sự biết ơn và niềm tự hào dân tộc là động lực lớn nhất để anh bắt tay vào sáng tạo các mô hình khí tài quân sự. Cũng vì vậy mà trong bộ sưu tập của anh, mỗi mô hình đều gắn liền với một yếu tố lịch sử.

Ví dụ như chiếc chuyên cơ IL 96-300PU, là chiếc máy bay đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng cho các chuyến công du cũng chính là mô hình mà anh dày công thực hiện nhất.
“Tất cả các sản phẩm tôi đều đặt tâm huyết vào đó, thế nhưng chiếc máy bay IL 96 có thể nói là tâm huyết nhất, tôi thực hiện các đường nét vô cùng tỉ mỉ, mất hơn 1 năm để làm. Đây là một chuyên cơ đặc biệt mà tôi đã có vinh dự được đứng gần nguyên thủ quốc gia của nước Nga khi ông ấy thăm chính thức Việt Nam, hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Sự vinh dự đó cộng với niềm đam mê, kết hợp cùng tài liệu, sách báo, tôi đã để chế tác, làm ra mô hình đặc biệt này” - anh Hải chia sẻ.

Không chỉ gắn liền với yếu tố lịch sử, trong các sản phẩm mô hình của mình, anh cũng chú trọng việc được thổi hồn vào các sản phẩm.

"Yếu tố tôi luôn đề cao chính là thổi hồn vào sản phẩm. Thổi hồn đó là phải tạo ra được những sản phẩm có hình ảnh trung thực nhất về mặt hình dáng so với nguyên mẫu. Đặc biệt là khi làm thủ công, tôi phải thực hiện tất cả mọi công đoạn, từ đầu đến cuối nên rất là khó, tôi phải đào sâu suy nghĩ, chăm chỉ, chuyên cần học tập, rút kinh nghiệm để làm cái sau tốt hơn cái trước" - anh Lê Thanh Hải nói.

Người đam mê chế tạo mô hình khí tài quân sự -0
Dàn mô hình “có một không hai” của anh công nhân quốc phòng.

Niềm đam mê còn mãi

Đến thời điểm hiện tại, trong nhà anh Hải có khoảng 20 mô hình khí tài quân sự, chưa kể đến những mô hình anh làm từ khi còn bé và theo dòng thời gian đã không còn nguyên vẹn.

Vì không gian trong nhà chưa cho phép để anh có một phòng trưng bày mô hình riêng nên anh để các loại mô hình ở nhiều nơi trong nhà như phòng ngủ, phòng khách, khu vực cầu thang,... Anh Hải cũng mong có một không gian đủ lớn để trưng bày các loại mô hình của mình và xa hơn nữa là mở rộng mô hình kinh doanh các sản phẩm mà mình làm ra.

Để chia sẻ các loại mô hình của mình đến với những người có chung niềm đam mê, anh Hải thường xuyên đăng tải hình ảnh sản phẩm mình làm ra trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn về mô hình và nhận về không ít lời khen ngợi. Anh cũng nhiều lần tham gia các buổi gặp mặt và triển lãm mô hình quân sự để, từ đó, anh có sân chơi để chia sẻ, học hỏi và lắng nghe kinh nghiệm từ những người có chung niềm đam mê với mình.

“Ở độ tuổi này, tôi vẫn rất đam mê với việc sáng tạo mô hình mỗi ngày. Người ta vẫn hay nói là đàn ông chỉ có già về tuổi tác, còn đồ chơi của họ thì không bao giờ già đi, thậm chí là càng ngày nó càng to hơn. Bây giờ, ngoài việc rèn giũa tay nghề thì tôi cũng muốn truyền tải cho con trẻ niềm đam mê này, mong muốn các con hiểu về lịch sử và hướng đến những niềm vui lành mạnh, tốt đẹp” - anh Hải chia sẻ.

Với anh Hải, niềm đam mê và tình yêu với mô hình khí tài quân sự có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại. Hằng ngày anh vẫn làm công việc của mình và dành thời gian rảnh để sáng tạo mô hình, anh cũng có một cậu con trai lớn vô cùng khéo tay và có chung niềm đam mê với bố. Anh Hải mong rằng có thể truyền lại sự tinh túy về niềm đam mê với mô hình đến với con cháu trong nhà, thông qua những vật phẩm tự tay mình làm nên để nhắc con cháu hiểu về lịch sử và làm chủ tương lai.

Hà Sương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.