Người chiến sĩ 4 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen

Thiếu tá Phạm Như Trường được phân công phụ trách một tổ công tác đấu tranh, phòng chống tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn thành phố. Công việc này đối với anh không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê...

“Bản lĩnh của người điều tra viên thể hiện qua từng trận đánh, trong những lần đối mặt với tội phạm. Trong đánh án ma túy, có những chiến công,  thành tích sẽ vĩnh viễn nằm trên những trang hồ sơ bởi phía sau đó là sự an toàn của những người đồng chí, đồng đội, của nhân dân và cả những người thân trong gia đình...”. Thiếu tá Phạm Như Trường, Phó đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Đội 3), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, mở đầu câu chuyện với chúng tôi trong lần gặp gỡ ngắn ngủi khi anh và đồng đội trở về sau nhiều ngày lăn lộn ở địa bàn.

Những câu chuyện sẻ chia của người Đội phó giúp chúng tôi hiểu thêm về tính chất khốc liệt, cuộc chiến gian nan đấu tranh chống tội phạm ma túy ở địa bàn Thủ đô.

Thiếu tá Phan Như Trường, người 4 lần được Bộ Công An tặng bằng khen.
Thiếu tá Phan Như Trường, người 4 lần được Bộ Công An tặng bằng khen.

1.Với vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, Hà Nội không chỉ là địa bàn trung chuyển ma túy lớn đi các tỉnh và nước ngoài, nơi đây còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp của tội phạm về ma túy với các điểm, tụ điểm boong ke trên địa bàn thành phố, gây bức xúc trong dư luận.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội; sự vào cuộc quyết liệt của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, các điểm, tụ điểm trên địa bàn Hà Nội đã được kiềm chế, diễn biến ít phức tạp, không có hiện tượng mua bán ma túy công khai, kéo dài gây bức xúc trong dư luận nhân dân nhưng tại địa bàn này cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố, các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy mang tính liên tỉnh, xuyên quốc gia ngày càng nhiều, số lượng đông, được tổ chức chặt chẽ, trang bị vũ khí quân dụng manh động, nguy hiểm hơn.

Nói đến đây, Thiếu tá Phạm Như Trường dừng lại: Các đối tượng mua bán ma túy phần lớn là những kẻ mãn hạn tù, tù tha... Sau khi ra tù, với bản chất lười lao động, lại lợi dụng địa bàn là khu dân cư với các ngõ ngách, nhiều đối tượng tiếp tục hoạt động. Đối tượng sử dụng nhiều mánh khóe tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội như sử dụng các đối tượng mắc bệnh bệnh hiểm nghèo, HIV giai đoạn cuối, đối tượng đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, thậm chí là người khuyết tật..., hoạt động bán lẻ ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, thuê người lạ giao dịch, sử dụng sim điện thoại rác để hoạt động mua bán, vận chuyển, ma túy. Một số đối tượng còn chống đối bằng việc gia cố nhà ở bằng nhiều lớp cửa kiên cố, lắp camera nhằm đối phó với sự phát hiện, điều tra, bắt giữ của cơ quan Công an.

Thiếu tá Phạm Như Trường được phân công phụ trách một tổ công tác đấu tranh, phòng chống tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn thành phố. Công việc này đối với anh không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm đam mê.

Câu chuyện về quá trình triệt phá đường dây mua bán ma túy do đối tượng Trần Thị Ngọc (SN 1960, trú tại đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều hành, qua lời kể của Thiếu tá Phạm Như Trường, giúp chúng tôi hiểu thêm về cuộc chiến cam go của anh và đồng đội. Anh nhớ lại: Mỗi tháng một lần, Ngọc lên Mộc Châu – Sơn La mua heroin với số lượng lớn của đối tượng Quàng Văn Sơn (SN 1964, trú tại phường Chiềng Lê, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Sau đó, đối tượng thuê Trần Xuân Nam (SN 1968, trú tại thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển heroin từ Sơn La về Lạng Sơn đưa qua Hà Nội tiêu thụ. Từ một thông tin trinh sát, quá trình thu thập chứng cứ gặp không ít khó khăn.

Những ngày đó, anh và đồng đội đã không quản ngày đêm, lăn lộn ở nhiều địa bàn, đi sâu khai thác thông tin về các đối tượng Ngọc, Sơn, Nam và một số mắt xích khác trong đường dây; nắm bắt phương thức, quy luật hoạt động của đối tượng; tìm hiểu thời gian, địa điểm đối tượng giao hàng đồng thời, làm rõ các phương thức, giao, nhận tiền...

Trong quá trình triệt phá các đường dây, vụ án này, áp lực lớn nhất đối với anh chính là sự an nguy của các đồng chí, đồng đội. Với các đường dây, kế hoạch phá án bao giờ cũng được tính toán một cách cẩn trọng và chi tiết. Thế nhưng dù có cẩn thận đến đâu cũng có những tình huống bất ngờ, đòi hỏi sự mưu trí của người chỉ huy đội và các trinh sát nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng của đồng chí, đồng đội, của nhân dân; sự thành công của chuyên án...

Khi xác minh tại Công an tỉnh Lạng Sơn, anh và đồng đội xác định Ngọc là đối tượng quản lý nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn, đối tượng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài sự bất minh về kinh tế, Ngọc còn có quan hệ mật thiết với nhiều đối tượng ở địa bàn phức tạp về ma túy tại tỉnh Sơn La, trong đó có Quàng Văn Sơn và Trần Xuân Nam.

Một buổi họp án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội.
Một buổi họp án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội.

Từ những dấu hiệu trên, Đội phó Phạm Như Trường đã cùng anh em trinh sát bí mật nắm bắt di biến dộng của 4 đối tượng trên. Mắt xích mở đầu cho việc triệt phá đường dây là việc bắt giữ Nam cùng tang vật là 10 bánh heroin.

Sau khi bắt giữ Nam, anh là người trực tiếp đấu tranh với đối tượng. Từ lời khai của Nam, anh và đồng đội đã tiến hành bắt giữ Hoàng Minh Hoài (trú tại TP Lạng Sơn), đối tượng đã được Ngọc thuê để vận chuyển ma túy. Từ việc bắt giữ Hoài đã tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của Ngọc và từ đó anh và đồng đội đã lập thành tích khi triệt phá được một đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia.

2. Ngoài chuyên án trên, Thiếu tá Phạm Như Trường còn cùng cán bộ, chiến sỹ đội 3, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và các ban ngành biểu dương, khen thưởng.

Điển hình như việc triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1986, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) điều hành. Thủy là đối tượng trọng điểm về ma túy, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an. Đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, dấu ma túy trong ngực, để ở chỗ kín, nhằm đối phó với sự kiểm tra của cơ quan Công an.

Hoạt động mua bán ma túy dạng boong ke, xung quanh nhà đối tượng là họ hàng thân thích để bảo vệ, cảnh giới. Khi lập án anh em đã dày công theo dõi quy luật của đối tượng để nghiên cứu phương thức của bọn chúng. Từ đó, khi Thủy mở cửa ra ngoài thì anh và đồng đội đã bí mật khống chế và bắt giữ. Vào thời điểm kiểm tra, thu giữ vật chứng là 11.400 viên hồng phiến có trọng lượng 1.1.943, 317 g; 27 túi ma túy đá có trọng lượng 23,641 g; 25 ketamine có trọng lượng 12,720 g...

Nếu như đấu tranh với đường dây mất nhiều công sức thì việc triệt phá các tụ điểm cũng gặp không ít khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, Đội phó Phạm Như Trường bộc bạch: Từng nhiều lần ra tù vào tội, các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan Công an. Nhiều đối tượng còn manh động... chống đối quyết liệt.

“Vết thương này, là dấu tích trong quá trình bắt giữ một đối tượng boongke về ma túy”, Thiếu tá Phạm Như Trường tâm sự với chúng tôi. Lần đó, theo kế hoạch, Đội 3 lập án bắt đối tượng Dư Ngọc Vượng (SN 1965, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 3 đối tượng khác, thu giữ vật chứng là 26 gói heroin.

Vượng là đối tượng bong ke, có nhiều tiền án, tiền sự và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan Công an. Khi anh và tổ công tác triển khai thi hành lệnh thì phát hiện đối tượng Vượng mở cửa đi ra giữa sân. Ngay lúc này, anh cùng tổ công tác đã tiếp cận và yêu cầu Vượng mở cửa cổng nhưng đối tượng chống đối quyết liệt, đồng thời có ý định chạy vào nhà để tẩu tán tang vật và bỏ trốn.

Do tình huống cấp bách, anh đã chỉ đạo tổ công tác một mặt phá cửa cổng, mặt khác anh trực tiếp đột nhập qua tường cổng có độ cao khoảng 3 m và nhảy xuống khống chế và bắt giữ đối tượng. Ngay sau đó, các đồng chí trong tổ công tác đã phá cửa chạy vào hỗ trợ cùng anh bắt giữ đối tượng. Trong lúc đó, do bị đau, do nhảy từ độ cao xuống nhưng anh vẫn cùng đồng đội bắt giữ đối tượng rồi được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được, Thiếu tá Phạm Như Trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.

Vì lợi nhuận tội phạm về ma túy sẽ không từ thủ đoạn nào để phạm tội, cuộc chiến trên mặt trận phòng chống tội phạm vẫn cam go và không kém phần quyết liệt. Song với lòng quyết tâm và sự vào cuộc, tụ điểm ma túy; các đường dây tiếp tục được bóc gỡ và triệt phá, góp phần đấu tranh giải quyết, không để tình trạng phức tạp về ma túy xảy ra trên địa bàn Thủ đô.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.