Nghĩa tình trong tâm dịch

Trong cuộc chiến dai dẳng chống lại đại dịch COVID-19 đã có những nghĩa cử, những tấm lòng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã có tác động nhất định đến tinh thần của những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch...

1. Xứ Nghệ những ngày này, nắng như thiêu như đốt, có những thời điểm nền nhiệt ngoài trời duy trì từ 45- 55°C nhưng những chiến sĩ CAND vẫn căng mình giữa nắng nóng để đảm bảo ANTT, điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm trực chốt 24/24. Đại dịch thực sự đến với người dân xứ Nghệ, khi vào ngày 14-6, phát hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng tại TP. Vinh. 

Bệnh nhân là một cô gái 21 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thợ làm tóc tại TP. Vinh, được cho là có liên quan đến nguồn lây từ tỉnh Hà Tĩnh (lúc bấy giờ cũng đang phải gồng mình để chống chọi với virus SARS-CoV-2). Từ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, với 5 nguồn lây nhiễm khác nhau khiến tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp. 

Tính đến ngày 28-6, Nghệ An đã phát hiện 77 ca dương tính với COVID-19, trong đó tâm điểm vẫn là TP. Vinh với 45 ca, số bệnh nhân còn lại rải rác tại các huyện Diễn Châu, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nghi Lộc và các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn. Trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch bệnh, tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn TP. Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 19-6.

Lãnh đạo Công an TP Vinh thăm, động viên tinh thần tại các điểm chốt.

Lãnh đạo Công an TP Vinh thăm, động viên tinh thần tại các điểm chốt.

Để tiếp sức cho các địa phương nói trên thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch, ngoài đội ngũ y, bác sĩ được điều động để thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng công an cũng ra tuyến đầu để làm công tác đảm bảo ANTT, bám chốt kiểm soát, tạo thành bức thành trì vững chắc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bảo vệ an toàn cho người dân. Ngay khi huyện Diễn Châu phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên, với lịch trình phức tạp, Công an Nghệ An đã tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ ra địa bàn để cùng cán bộ, nhân dân huyện này chống dịch. Tiếp đó, khi thực hiện Chỉ thị 16, TP Vinh đã lập 14 chốt kiểm soát với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ra tuyến đầu, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, kiểm soát lưu lượng người ra vào thành phố.

Trong điều kiện dịch bệnh hoành hành, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhận được sự chung tay, góp sức, sự san sẻ của những tấm lòng nhân ái. Thông qua sự chung tay của cộng đồng và sự quan tâm của các ban ngành, tại mỗi điểm chốt, ngoài trang thiết bị của lực lượng công an, các nhà hảo tâm, thiện nguyện còn kêu gọi để các doanh nghiệp vận tải, du lịch bố trí container, xe buýt có lắp đặt hệ thống điều hòa làm nơi nghỉ ngơi cho lực lượng chốt chặn. 

Trong điều kiện dịch bệnh hoành hành, những người ở tuyến đầu chống dịch cảm thấy ấm lòng, được tiếp thêm sức mạnh, động lực từ những việc làm thiện nguyện của các nhà hảo tâm không quản vất vả, nắng nóng trực tiếp đến ủng hộ vật chất, động viên tinh thần.

Ông Nguyễn Minh Hồng, chủ nhà hàng trực tiếp nấu cơm và phát miễn phí tại các địa điểm làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19.

Ông Nguyễn Minh Hồng, chủ nhà hàng trực tiếp nấu cơm và phát miễn phí tại các địa điểm làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19.

2. Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này tỉnh Nghệ An đã nhận được hơn 52 tỷ đồng tiền ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19 của các nhà hảo tâm trên địa bàn. Ngoài ra, trong thời gian TP Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung đang phải gồng mình chống chọi lại với bệnh tật, đã có không ít tấm lòng, nghĩa cử hướng về lực lượng tuyến đầu để tiếp thêm sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh.

Đó là câu chuyện của gia đình cháu Nguyễn Trần Minh Anh, ngụ tại TP Hồ Chí Minh, có quê nội và quê ngoại đều ở Nghệ An. Hằng năm, dịp hè, Minh Anh đều được bố mẹ cho về quê để chơi nhưng năm nay, Minh Anh chỉ về được quê ngoại ở Cửa Lò, còn quê nội ở TP Vinh, dù chỉ cách nhau khoảng 15km nhưng cháu không ghé thăm nội được vì nhà ông bà đang nằm trong vùng bị cách ly, phong tỏa. 

Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 của quê nhà, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Vinh, bố mẹ cháu Minh Anh đã chủ động tặng toàn bộ số tiền 100 triệu đồng tới quỹ phòng, chống dịch của tỉnh Nghệ An. Đây là số tiền mà bố mẹ cháu bé đã cất giữ được từ tiền mừng tuổi, tiền mừng sinh nhật và các phần thưởng khác trong suốt 5 năm qua của Minh Anh, dự kiến sau này sẽ làm sổ tiết kiệm cho cháu bé.

Cháu Nguyễn Trần Minh Anh ủng hộ 100 triệu đồng chống dịch.

Cháu Nguyễn Trần Minh Anh ủng hộ 100 triệu đồng chống dịch.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các điểm chốt trực ở các vùng cách ly, phong tỏa cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện ấm lòng trong mùa dịch. Giữa trưa hè bỏng rát, nhiều người vì chưa biết về khu vực phong tỏa, giãn cách khi đến điểm chốt, sau khi nghe cán bộ giải thích, không những đã vui vẻ chấp hành mà lát sau, nhiều người còn quay lại, mang theo thùng nước lọc hoặc ly nước mát lạnh, với lời nhắn nhủ ngắn gọn rằng, chỉ là một chút tấm lòng của hậu phương gửi nơi tiền tuyến. 

Đại úy Vũ Tuấn Dũng (Công an TP Vinh) vừa được tăng cường ra chốt kiểm soát phòng dịch trước cầu Bến Thủy, kể: đây là chốt "nóng" nhất bởi nằm trên quốc lộ 1, phân cách giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, nơi có lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn.

Tấm lòng của các cụ bà ngoài 90 tuổi ở huyện Nam Đàn gửi về “tâm dịch” TP Vinh
Tấm lòng của các cụ bà ngoài 90 tuổi ở huyện Nam Đàn gửi về “tâm dịch” TP Vinh

Mỗi ngày, lực lượng chức năng phải căng mình để điều tiết phương tiện nhưng xen vào đó cũng có không ít câu chuyện nghĩa tình khiến anh em ấm lòng. Có hai vợ chồng ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), một trưa nắng cách đây ít hôm, chị vợ qua TP Vinh đi mua sắm nhưng gặp chốt phong tỏa nên phải quay về. 

Trước khi về, chị dúi tiền vào tay Đại úy Dũng, nói “các chú cầm mấy trăm bạc mua ít nước uống lấy sức mà chống dịch”. Khi tổ công tác từ chối, chị lặng lẽ về, khoảng 30 phút sau chị quay lại với một con gà trên tay, bảo tặng các chiến sĩ cắm chốt khiến ai cũng bùi ngùi, xúc động.

Hay như câu chuyện của mẹ Năm, mẹ Châu và nhiều người cao tuổi khác ở huyện Nam Đàn, mặc dù đã ngoài 90 tuổi nhưng các cụ vẫn cần mẫn đi đến nhiều gia đình trong xã, kêu gọi quyên góp từng buồng chuối, quả bí xanh, rau củ quả... để gửi về Vinh tiếp sức cho nhân dân vùng phong tỏa, khiến ai cũng thấy ấm lòng. 

Anh Vũ Thái Quảng, một người con của thành Vinh, khi tận mắt chứng kiến sự khó khăn, vất vả của các chiến sĩ tại điểm cắm chốt trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, đã kêu gọi doanh nghiệp trên địa bàn, ủng hộ lắp đặt các container văn phòng có điều hòa, quạt mát tại các điểm chốt trực. Sau 2 ngày kêu gọi, đã có 19 container văn phòng như thế đã được hỗ trợ, lắp đặt làm chỗ nghỉ ngơi, tránh trú cho lực lượng túc trực tại các điểm nóng.

Người dân “tiếp sức” cho cán bộ tại điểm chốt cách ly, phong tỏa.

Người dân “tiếp sức” cho cán bộ tại điểm chốt cách ly, phong tỏa.

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đợt này Công an Nghệ An đã tăng cường, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lên tuyến đầu để chống dịch. Điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm chốt là vô cùng thiếu thốn, song lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng ban, nghiệp vụ đã kịp thời hỗ trợ, động viên lực lượng này bằng tinh thần, vật chất. 

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cũng có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa và kịp thời chung tay cùng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 như phối hợp làm nước ép trái cây; tặng nước lọc cho các lực lượng tuyến đầu; tổ chức trao tặng quạt điện, ô che nắng cỡ lớn. Hiến tặng hơn 100 đơn vị máu phục vụ công tác chữa bệnh; phối hợp nấu và phát cơm cho các chốt kiểm soát dịch...

100 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tăng cường cho tâm dịch Diễn Châu.
100 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An tăng cường cho tâm dịch Diễn Châu.

Cùng với đó, công an các huyện, thành thị và các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phát động chương trình chung tay ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Sự quan tâm, thăm hỏi, động viên về tinh thần và sự tiếp tế kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần đến những người đang ở tuyến đầu chống dịch, từ đó tạo sức mạnh kì diệu để cùng hướng đến mục tiêu chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.