Nghe trinh sát kể chuyện săn “sói trắng” vùng biên

Sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy, có khi máu đổ, nước mắt rơi nhưng vượt qua bao khó khăn, thử thách, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Giang đã vận dụng sáng tạo, thể hiện bản lĩnh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm gieo rắc cái chết trắng, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới, nơi địa đầu Tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang vào thời điểm một số cán bộ, chiến sĩ đang vượt qua các ngọn núi đá gập ghềnh, đi sâu vào các chòm bản để làm công tác tuyên truyền pháp luật, giúp bà con đồng bào hiểu thêm về những tác hại của ma túy và những hành vi vi phạm pháp luật; còn số khác vừa trở về sau khi vây bắt thành công các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 21 bánh heroin.

Nghe trinh sát kể chuyện săn “sói trắng” vùng biên -0
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang biểu dương Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Chia sẻ về tình hình địa bàn thời gian qua, Trung tá Giàng Xuân Chiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, địa hình núi đá hiểm trở, tỉnh Hà Giang có đường biên giới kéo dài, nhiều đường mòn, lối mở chằng chịt nên một số đối tượng tội phạm đã lợi dụng để vận chuyển ma túy về tiêu thụ. Không những đối tượng trong địa bàn mà các đối tượng ở tỉnh khác cũng lợi dụng địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội, vận chuyển ma túy đi sang các tỉnh khác cũng như đi qua biên giới...

Bên cạnh đó, do đặc điểm vùng miền nên nhận thức bà con vùng cao còn nhiều hạn chế. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để vấn đề này để lôi kéo vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, tuy nhiên vì hám lợi cao cho nên một số bà con bất chấp, tham gia hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

“Thời điểm này đang dần về cuối năm, bà con đi làm thuê ở xa sẽ về đón Tết, vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm ma túy, mua bán, vận chuyển đang được đơn vị đẩy mạnh. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con mà còn kết hợp với địa phương, hỗ trợ tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, giúp bà con hiểu thêm về những tác hại của ma túy và những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa tội phạm...” - Trung tá Giàng Xuân Chiến chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Giàng Xuân Chiến, qua các vụ bắt giữ, có thể thấy tính chất tội phạm ma túy phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, hoạt động hết sức manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Chính vì vậy, đơn vị thường xuyên trao đổi với các đơn vị cấp trên, các đơn vị nghiệp vụ công an các tỉnh nhằm nắm bắt thêm kinh nghiệm, bài học trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đi sâu vào làm rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế cũng như đề ra giải pháp. Tình hình tội phạm trên địa bàn vì thế dù ngày càng tinh vi hơn nhưng trước kiến thức liên tục được trau dồi về khoa học, kỹ thuật công nghệ..., tình hình an ninh, trật tự địa bàn liên tục được kiềm chế...

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, không ngại hiểm nguy khi đối diện trực tiếp với các đối tượng cầm đầu đường dây nhưng nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ bấu chặt lấy nhau khi các cán bộ công an đến dẫn giải bố, mẹ chúng vì hành vi tàng trữ, buôn bán ma túy thì Trung tá Giàng Xuân Chiến và đồng đội lại lặng đi, trăn trở.

“Khi cơ hội làm lại cuộc đời gần như khép lại, tôi cảm nhận được sâu trong tâm hồn, lương tâm của một con người trong họ trỗi dậy, khao khát được sống và chắc chắn cũng đang tự dằn vặt bản thân mình, bởi lòng tham đã để cho “nàng tiên nâu” dẫn lối... Thương những đứa trẻ, những năm tháng sau đó trước dông bão của cuộc đời rồi các các em sẽ ra sao khi không có gia đình, bố mẹ ở bên dạy dỗ. Tất cả phó mặc, nhờ cậy vào sự giúp đỡ của cộng đồng...” - Trung tá Giàng Xuân Chiến chia sẻ.

Nghe trinh sát kể chuyện săn “sói trắng” vùng biên -0
Các đơn vị chức năng tiến hành cân tịnh và lấy mẫu giám định tang vật trong chuyên án bắt giữ Lừu Seo Sèng, Hoàng Văn Phà.

Săn “sói trắng” vùng biên

Những cơn mưa vùng cao dai dẳng khiến con đường vào xã, bản huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thêm khó khăn. Màn sương mù dày đặc phủ kín trên các mái nhà đồng bào, quấn quanh các ngọn núi đá những ngày cuối tháng 11/2022 càng khiến không gian nơi đây trở nên vắng vẻ. 7h tối 30/11 năm ấy, trong cái lạnh giá, gió hun hút, Thào Ly Pó (SN 1983, trú tại xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn) đảo mắt nhìn trước ngó sau, rồi đột ngột tăng ga để kịp đến chỗ hẹn. Pó chẳng thể ngờ, mọi di biến động từ lâu đã không thể qua mắt được Thiếu tá Nguyễn Quang Diệu, Phó Đội trưởng Đội án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và đồng đội.

Đến địa phận thôn Há Súng, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, nhác thấy bóng dáng lực lượng Công an, Pó liền tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác, vứt bỏ phương tiện xe máy cùng ba lô chứa 12 bánh heroin, toan tính men theo lối mòn nhỏ chạy vào rừng. Ngay lập tức, các tổ công tác siết chặt vòng vây, hai tay Pó nhanh chóng bị tra vào còng, hắn ú ớ nói không nên lời...

Tiến hành mũi đột kích thứ hai, các tổ công tác đã nhanh chóng khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vàng Mí Co (SN 1989, trú tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn), qua đó phát hiện, thu giữ thêm 3 bánh heroin được Co cất giấu kỹ phía sau nhà. Qua đấu tranh khai thác, Pó và Co khai nhận toàn bộ số tang vật trên là heroin, được các đối tượng mua về để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT sau đó đã tiến hành bắt giữ đối tượng chủ mưu là Lý A Quả (SN 2000, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh...

Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Diệu, các đối tượng tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, khép kín, lợi dụng vị trí hẻo lánh, khó di chuyển, dễ phát hiện người ngoài xâm nhập; sử dụng những người có mối quan hệ họ hàng, thân tộc bên kia biên giới vào đường dây mua bán, vận chuyển. Thời gian qua, các địa bàn nóng về ma túy ở các tỉnh đánh mạnh, một số đối tượng dạt về phía các tỉnh biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, móc nối người thân tộc vùng biên thực hiện hành vi phạm tội...

Điển hình như chuyên án mới đây, ngày 29/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang bắt giữ thành công đối tượng Lừu Seo Sèng (SN 1979, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình) và Hoàng Văn Phà (SN 1982, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của Sèng, tang vật thu giữ gồm 1 ba lô chứa 20 bánh heroin.

Tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, tại nhà riêng của Lừu Seo Sèng, Cơ quan CSĐT phát hiện, thu giữ thêm 1 bánh heroin, 11 hộp pháo hoa nổ (trong lượng 18 kg, xuất xứ từ nước ngoài) và một số đồ vật liên quan...

Đây là vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ số lượng tang vật lớn, các đối tượng ngày càng tinh vi hơn khi hình thành đường dây khép kín thân tộc như Sèng và Phà có mối quan hệ gia đình, họ hàng với nhau, cả hai thường xuyên trao đổi, móc nối với các đối tượng thân tộc bên kia biên giới để mua bán hàng cấm...

Nghe trinh sát kể chuyện săn “sói trắng” vùng biên -0
Hai đối tượng Lừu Seo Sèng, Hoàng Văn Phà và tang vật vụ án.

Luôn sẵn sàng xông pha trên mặt trận cam go phòng, chống tội phạm ma túy, trực tiếp giáp mặt với các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hung hãn, nguy hiểm. Với bản án tử luôn thường trực chờ đợi ở phía trước nên đối tượng cầm đầu luôn mang theo "hàng nóng", chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi. Yếu tố an toàn cho người dân, đồng đội luôn được lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Giàng Xuân Chiến dặn dò cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phải đặt lên trên hết trong quá trình vây bắt đối tượng. 

Có những chuyên án, các anh phải ăn ngủ trong rừng cả tháng trời để "đón" các đối tượng. Như chuyên án những ngày đầu tháng 3/2023, tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, sau nhiều ngày ăn nằm, ngủ bụi, bám núi đá, các trinh sát phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán ma túy xuất hiện trên địa bàn. Sự cảnh giác cao độ đến từ các đối tượng thấy rõ từ các mối quan hệ tiếp xúc và khoảng thời gian rất dài chúng di chuyển khắp nơi trên địa bàn để tính toán các con đường thuận lợi cho việc vận chuyển ma túy, tránh sự truy quét của Cơ quan công an. Các hành động lặp đi lặp lại nhiều lần như đi chợ nhằm nghe ngóng cũng như tìm cách qua mắt lực lượng chức năng...

Chiều 18/3, tại khu vực xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, các đối tượng Thào Mí Sáu (SN 1993, trú tại thôn Pắc Ngàm, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và Phá A Sếnh (SN 1997, trú tại xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thản nhiên chở 1 bao tải dứa di chuyển trên địa bàn như mọi ngày. Khi chúng vừa qua khu vực địa bàn đông dân cư qua lại, các “gọng kìm” bất ngờ siết chặt. Các đối tượng lập tức quay đầu xe định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị các tổ công tác quật ngã. Kiểm tra trong bao tải dứa rách nát, Cơ quan CSĐT phát hiện 10 bánh heroin được chúng cất giấu cẩn thận, cuộn chặt trong lớp chăn bông...

Tiến hành mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phá A Dếnh (SN 1985, trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Thào Chá Hầu (SN 1952, trú tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh), Cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm 3 gói nhỏ heroin được cất giấu tại giường ngủ...

Quá trình bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy kể trên là các chuyên án điển hình của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức trinh sát, thu thập thông tin, điều tra. Kết quả bắt giữ thành công các đối tượng, thu giữ hàng chục bánh heroin đó cũng chỉ là một trong những thành tích mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian gần đây.

Từ đầu năm đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị chức năng đã tiến hành triệt phá 92 vụ/130 bị can phạm pháp về ma túy, thu giữ tang vật 42 bánh heroin. Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp tổ chức 128 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa phương là điểm nóng và các trường học với sự tham gia của trên 21.000 lượt người nghe; phát trên 40 nghìn tờ rơi có hình ảnh tuyên truyền tác hại của ma túy...

Xuân Trường

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.