Năm Giáp Ngọ của lính trinh sát hình sự

Giáp Ngọ là một năm đầy dấu ấn của những người lính trinh sát hình sự của Cục cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT TPVTTXH) khu vực phía Nam.

Cùng sát cánh với Cục Điều tra Liên bang và Cục An ninh Nội địa Mỹ lần đầu tiên thực hiện một chuyên án liên quốc gia lớn; tiếp nhận và thụ lý vụ án cướp tàu chở dầu Việt Nam đầu tiên trên eo biển Singapore; triệt phá loại hình băng nhóm tội phạm giang hồ mới câu kết chặt chẽ với các đường dây ma túy trong vụ Nhật "khùng"… là những chuyên án để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng dư luận, xứng đáng được đúc kết thành những chuyên đề để tuyên truyền kinh nghiệm nội bộ…

1. Ngày 13/3/2014, Tòa án Seattle đã tuyên bản án 14 năm tù giam và 5 năm quản chế, tịch thu 10.000 USD tiền mặt, đối với Việt kiều Mỹ Nguyễn Văn Long với 2 tội danh: Âm mưu giết người ở nước ngoài và xúi giục người khác phạm tội. Đây là sự kết thúc của vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, bởi lần đầu tiên, Bộ Công an Việt Nam, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cùng sát cánh trong một chuyên án lớn… với những tình tiết nghẹt thở như một bộ phim hình sự.

Vụ Việt kiều thuê sát thủ giết người thân ở Việt Nam đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với FBI và HIS.
Vụ Việt kiều thuê sát thủ giết người thân ở Việt Nam đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với FBI và HIS.

Điều đặc biệt nguy hiểm và gây phẫn nộ, là những người Nguyễn Văn Long cần "xử" chính là cháu ruột và 7 người thân trong gia đình của vợ y. Long sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn đôla để thuê các sát thủ bên Mỹ tìm kiếm các "đối tác giết người" ở Việt Nam. Thậm chí Long còn tuyên bố thưởng thêm, với điều kiện "chỉ trả tiền khi các mục tiêu đã thực sự bị sát hại".

Nhưng Nguyễn Văn Long không hề biết, "sát thủ" mà y trực tiếp liên hệ tại Seattle chính là người của HIS. Trong quá trình điều tra những băng đảng buôn bán chất gây nghiện ở Seattle, HIS đã "cấy" được một người có khả năng nói tiếng Việt thành thạo. Nhân vật có mật danh "UC" này được HIS tuyển dụng từ tháng 5/2005, làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của M. Hardin, đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Nhận được yêu cầu hợp tác và thông tin sơ bộ từ phía Mỹ, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã giao cho Cục CSĐT TPVTTXH bộ phận phía Nam (C45B) trực tiếp chỉ đạo điều tra. Phòng 5 là đơn vị trinh sát được lãnh đạo C45B lựa chọn cho Chuyên án.

Toàn bộ các trinh sát thiện chiến đều được huy động. 2 trinh sát được lệnh vào vai 2 "sát thủ", Tùng "sẹo" và Phi "đen", là "đối tác" phía Việt Nam của "sát thủ" bên Mỹ, có nhiệm vụ chờ đợi "người đưa tin" liên lạc. Cánh quân còn lại, với tốc độ nhanh nhất, thực hiện xác minh toàn bộ thân nhân của đối tượng Nguyễn Văn Long và những người có mối quan hệ họ hàng với y, đặc biệt lưu tâm là những bà con họ hàng phía bên vợ.

Điều đặc biệt khó khăn đối với các trinh sát của C45B là Nguyễn Văn Long không chỉ đơn thuần đặt ra yêu cầu giết người rồi phó mặc hoàn toàn cho các "sát thủ". Long trực tiếp điều khiển người cháu của mình là Văn Xuân Khuê (trú tại Vũng Tàu) đóng vai "người đưa đường", đồng thời giám sát trực tiếp các "sát thủ" tại Việt Nam.

Nguy hiểm hơn, để xóa sạch mọi dấu vết về hành vi phạm tội, ngày 22/6/2012, Nguyễn Văn Long khi được được "UC" bố trí gặp "đối tác" là một sát thủ (do đặc vụ FBI Khanh Tang vào vai) tại một quán Starbucks, Nguyễn Văn Long đã thay đổi kế hoạch bằng cách yêu cầu "sát thủ" ra tay với "người đưa đường" trước, sau đó mới ra tay với các mục tiêu khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đeo bám chặt chẽ, các trinh sát bắt gọn đối tượng Văn Xuân Khuê, các nạn nhân được đảm bảo an toàn. Toàn bộ những chứng cứ chi tiết và đầy đủ mà các trinh sát C45B thu được đã khiến Nguyễn Văn Long không thể chối cãi trước Tòa án Mỹ, phải cúi đầu nhận tội.

2. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 3/10/2014, tàu chở dầu Sunrise 689 vừa rời khỏi hải phận Singapore thì bị một nhóm người lạ mặt, trang bị súng và dao găm đi trên 2 xuồng cao tốc cập mạn tấn công khiến 2 thủy thủ đoàn bị thương và cướp đi khoảng 1.500 tấn dầu. Toàn bộ 3 hệ thống radar và định vị trên tàu đều bị phá, cáp tín hiệu nối từ trên boong xuống phòng chỉ huy bị cắt, bo mạch bị hủy, khiếc các thủy thủ chỉ có thể liên lạc về Việt Nam thông qua một chiếc điện thoại di động còn giấu được.

Vụ cướp tàu Sunrise 689 chứng tỏ lực lượng CSHS Việt Nam sẽ phải liên tục đối diện với những loại hình tội phạm mới, xuyên quốc gia và đa quốc gia.
Vụ cướp tàu Sunrise 689 chứng tỏ lực lượng CSHS Việt Nam sẽ phải liên tục đối diện với những loại hình tội phạm mới, xuyên quốc gia và đa quốc gia.

Khi về đến được vùng biển Việt Nam an toàn, qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng cho biết hệ thống SSAS (Ship Security Alert System-Hệ thống báo động an ninh tàu biển) đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Đây là một hệ thống kết nối qua vệ tinh với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn chỉ với một thao tác: nhấn nút.

Không chỉ vậy, toàn bộ hệ thống micro ghi âm trong buồng lái cũng bị cắt tháo toàn bộ, USB lưu dữ liệu trong hộp đen cũng bị tháo. Hệ thống camera quan sát toàn bộ hầm hàng cũng bị khống chế, ổ cứng bị tháo đem đi.

...Điều gây áp lực cho các trinh sát và điều tra viên của C45B khi thụ lý vụ án được Cảnh sát Biển và Biên phòng bàn giao lại, là một luồng dư luận không nhỏ khi đó hướng sự hoài nghi vào chính thủy thủ đoàn. Luồng dư luận này cho rằng thủy thủ đoàn đã cấu kết với nhau, tạo dựng vụ cướp, tạo dựng hiện trường giả để chiếm đoạt số lượng dầu có giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng.

Đáng mừng là tại thời điểm tiếp cận (ngày 11/10/2014), "hộp đen" của tàu, hay còn gọi là khối PDU (Protected Data Unit-Khối dữ liệu được bảo vệ) trên Sunrise 689 vẫn còn nguyên. Thách thức lớn nhất đối với điều tra viên khi phân tích dữ liệu điện tử trong "hộp đen" là dữ liệu sẽ không giữ nguyên định dạng đầu vào. Quy trình đọc dữ liệu khó có thể can thiệp bởi bên thứ 3, với lý do quy trình mã hóa rất phức tạp của phần mềm chuyên dụng. Trong khi đó, theo quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, một chuẩn thống nhất về định dạng dữ liệu của hệ thống "hộp đen" chưa được đề cập tới. Hậu quả là các nhà sản xuất hộp đen đã tung ra vô vàn cách tiếp cận và phương pháp khác nhau.

Không những vậy, trên mỗi con tàu có nhiều hệ thống cảm biến khác nhau được lắp đặt. Kết quả là có nhiều dạng tín hiệu điện tử được lưu trữ và phát lại trong cùng một hệ thống "hộp đen". Điều này yêu cầu rất nhiều phiên bản phần mềm được sử dụng để đọc dữ liệu.

Một vấn đề nữa cũng có thể gây khó khăn cho Cơ quan điều tra, là "hộp đen" lưu trữ một số lượng dữ liệu khổng lồ. Không những thế, nó còn được ghi nhận dưới nhiều định dạng khác nhau, bởi nhiều phương tiện khác nhau. Điều này đòi hỏi các điều tra viên phải chọn trong "mớ hỗn độn" ấy những dữ liệu nào có ích cho cuộc điều tra, phải tạo một bộ lọc để lựa lấy những thông tin cần thiết nhất.

… Sau một quá trình trinh sát và điều tra kỹ càng, lãnh đạo C45 đã khẳng định: "Có căn cứ xác định tàu Sunrise 689 bị cướp trên vùng biển quốc tế trong hành trình nhận hàng từ Singapore về Việt Nam". Khẳng định đó của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, đã khiến 18 thành viên thủy thủ đoàn và hàng trăm thân nhân của họ thở phào nhẹ nhõm. Kể từ ngày thoát khỏi băng cướp biển và liên lạc được với gia đình, họ luôn sống trong một thứ áp lực vô hình, khi nhiều luồng dư luận không tin vào chuyện chiếc tàu dầu bị cướp.

Lãnh đạo C45 cũng cho biết, khi có kết quả giám định về nội dung thông tin lưu trữ trong hộp đen vẫn được bảo toàn nguyên vẹn từ phía Cục Hàng hải (Bộ Giao thông Vận tải), C45 sẽ tiến hành khởi tố vụ án về hành vi cướp tài sản để tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra, C45 sẽ phối hợp với Trung tâm Chia sẻ thông tin (ISC) nằm trong ReCAAP (Hiệp định Hợp tác khu vực về chống Cướp biển và Cướp có vũ trang tại châu Á), có trụ sở tại Singapore, để điều tra các nhóm cướp biển hoạt động trong khu vực để xác định thủ phạm.

3. Sau hơn 3 tháng tiến hành công tác theo dõi, trinh sát, ngày 21/10/2014, Cục Cảnh sát Hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do Trần Hoàng Nhật (tức Nhật "khùng"), SN 1979, trú tại đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM. Băng nhóm nguy hiểm do ông trùm có sở thích dùng… lựu đạn cầm đầu chuyên tổ chức cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, vũ khí quân dụng, tổ chức cá độ…

Chuyên án triệt phá băng nhóm Nhật “khùng” ghi nhận loại hình tội phạm giang hồ biến tướng câu kết chặt chẽ với các đường dây ma túy khắp cả nước.
Chuyên án triệt phá băng nhóm Nhật “khùng” ghi nhận loại hình tội phạm giang hồ biến tướng câu kết chặt chẽ với các đường dây ma túy khắp cả nước.

Sau khi mãn hạn tù, Nhật "khùng" không còn hoạt động tại địa bàn Bình Dương mà chuyển sâu vào trong địa bàn TP HCM. Cùng với một "anh già" khác, Nhật "khùng" quy tụ hàng chục đàn em thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá… trên địa bàn quận 6, huyện Hóc Môn, quận Gò Vấp và quận 12.

Nguy hiểm hơn, Nhật "khùng" còn thò tay vào "thị trường" mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng. Với hàng "nóng" là khẩu súng Colt lúc nào cũng giắt trong người, sẵn sàng va chạm, lượng đàn em đông đảo và khát vọng mở rộng địa bàn… Nhật "khùng" bắt đầu vươn bàn tay sâu vào việc chiếm lĩnh "thị trường ngầm" cung cấp ma túy trong các quán bar và sàn nhảy.

Theo thông tin từ Ban Chuyên án, băng nhóm tội phạm buôn bán trái phép ma túy và vũ khí "nóng" do Nhật  "khùng" cầm đầu có mối quan hệ chằng chịt và mật thiết với nhiều đường dây tội phạm khác trên địa bàn TP HCM. Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, Bộ Công an, lợi dụng kẽ hở của việc kiểm soát an ninh hàng không nội địa, băng nhóm Nhật "khùng" còn vận chuyển hêrôin từ TP HCM ra Hải Phòng và vận chuyển ma túy tổng hợp theo chiều ngược lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chuyên án đã thu giữ 13 khẩu súng các loại (2 khẩu K59 và 12 viên đạn, 5 khẩu rulo, 1 khẩu súng bút, còn lại là súng hoa cải), khoảng 2,3kg ma túy tổng hợp, hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, 14.000 USD và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán ma túy và vũ khí… 10 đối tượng đã bị bắt giữ, bao gồm: Trần Hoàng Nhật, Nguyễn Hoàng Hải, Vũ Hữu Quý, Bùi Duy Tuyển, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Duy Hiển, Ngô Minh Hiếu, Nguyễn Thành Đoan Trang, Hoàn Tuấn Linh, Huỳnh Tấn Quang, trong đó có những đối tượng là "ông trùm" của các đường dây ma túy lớn trên địa bàn TP HCM.

… Đã hơn nửa năm, kể từ thời điểm những trinh sát đầu tiên được  tung ra theo dõi và thu thập chứng cứ của băng nhóm Nhật "khùng", bộ máy của C45B và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp luôn hoạt động trong tình trạng hết công suất. Đặc biệt, kể từ mốc thời gian 21/10 cho tới nay (thời điểm tiến hành bắt giữ Nhật "khùng"), toàn bộ cán bộ chiến sĩ của C45B đã "chạy" với công suất 200%.

Nói 200%, là bởi thông tin Nhật "khùng" bị bắt giữ đã gây rúng động không nhỏ trong giới giang hồ TP HCM, đặc biệt là những băng nhóm khác đã cấu kết với Nhật "khùng" trong các hành vi phạm tội, đặc biệt khi liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy và vũ khí quân dụng.

Việt Đông

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".