Mùa vàng Cao Phong

Mường Thàng, địa danh gợi nhớ đến sử thi đẻ đất, đẻ nước của người Mường cổ. Mảnh đất này mang nhiều trầm tích về cội nguồn của người Mường cổ với những nét văn hóa truyền thống đa sắc. Đó là chỉ dấu về mảnh đất yên bình với những con người thật thà, chất phác, chăm chỉ lao động, yêu hòa bình.

Trong dòng chảy lịch sử đó, Công an huyện Cao Phong từng bước lớn mạnh, làm nòng cốt cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phía Tây Bắc của tỉnh Hòa Bình, chỗ dựa tinh thần vững chắc bảo vệ sự bình yên cho nhân dân các dân tộc trong huyện.

An ninh cho những mùa vàng

Đến Cao Phong thời điểm này, ai nấy đều đắm chìm trong sắc vàng óng của cam, thứ hàng nông sản nổi tiếng ở vùng đất Mường Thàng này. Giữa bạt ngàn núi, bạt ngàn rừng, cây cam bao phủ cả một diện tích lên tới hàng ngàn hecta. Nhà nhà trồng cam, người người trồng cam, thậm chí người ở địa phương khác cũng đổ xô về Cao Phong mua đất trồng cam.

Bởi theo các thương lái, chỉ có cam ở Cao Phong mới mọng nước, ngọt sắc, đậm vị hơn so với các vùng đất khác. Bởi thế mà khi vào vụ, mọi người đổ xô về Cao Phong để thưởng thức hương vị đậm đà của cam, đắm mình trong những vườn cam đỏ mọng.

Dẫn chúng tôi tham quan mô hình trồng cây có múi gắn với đảm bảo an ninh, trật tự ở xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, Trưởng Công an huyện Cao Phong Bùi Thế Thành cho biết: xác định cây cam có giá trị kinh tế cao, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã định hướng phát triển, động viên các doanh nghiệp, cá nhân mở rộng quy mô trồng cam, nâng cao chất lượng theo chuỗi giá trị.

Sắc vàng của bưởi Cao Phong.
Sắc vàng của bưởi Cao Phong.

Để đảm bảo cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, Công an huyện Cao Phong đã triển khai hàng loạt giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở. Công an huyện Cao Phong đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, UBND huyện có chương trình hành động cụ thể hóa vào thực tiễn ở địa phương. Trong đó xác định, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ quan trọng, then chốt để hướng tới một địa phương an toàn, tạo động lực phát triển.

Các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Coi đó là quyền và nghĩa vụ công dân đối với cộng đồng. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được gắn chặt với phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Phong trào bảo vệ an ninh, trật tự lan nhanh tới các thôn xóm, bản làng và từng người dân. Hàng trăm mô hình tự quản về an ninh, trật tự xuất hiện, hàng ngàn nguồn tin tố giác tội phạm được người dân cung cấp. Các hộ trồng cây ăn quả liên kết với nhau hình thành mô hình “tổ liên gia tự quản bảo vệ an ninh trật tự”.

Mỗi tổ liên gia có từ 7 đến 10 hộ gia đình, có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Khi có vụ việc xảy ra, các thành viên lập tức thông tin, hỗ trợ giải quyết hiệu quả các vụ việc. An ninh, trật tự có sự chuyển dịch rất rõ nét, góp phần làm giảm tội phạm trên toàn huyện.

Lá chắn thép nơi cửa ngõ Tây Bắc

Chúng tôi dự buổi giao ban cuối năm của Công an huyện Cao Phong. Đánh giá về tình hình an ninh, trật tự trong năm 2019 và những tháng cuối năm, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng Công an huyện Cao Phong phấn khởi cho biết: an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, không xuất hiện “điểm nóng” hay vụ việc phức tạp kéo dài. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhất là tội phạm hình sự được kéo giảm 9,6% so với năm 2018.

Công an huyện Cao Phong đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, tập trung đánh mạnh vào các vấn đề bức xúc trong xã hội, như: tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, tín dụng đen... Tỷ lệ điều tra, khám phá trọng án đạt 100%. Đáng chú ý, Công an huyện Cao Phong đã trực tiếp xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ nhiều vụ án phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Các đại biểu tham quan mô hình camera giám sát an ninh của Công an huyện Cao Phong.
Các đại biểu tham quan mô hình camera giám sát an ninh của Công an huyện Cao Phong.

Lật giở từng trang hồ sơ vụ tạt axít xảy ra tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc ở Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Trung úy Bùi Văn Nhật cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn vô cùng liều lĩnh, manh động. Hành trình truy bắt hung thủ gây án gặp rất nhiều khó khăn. Vào khoảng 21h ngày 18-8-2019, chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982, là nhân viên trạm dừng nghỉ) đang làm việc tại khu vực bếp thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới hất cốc sứ đựng chất lỏng vào vùng mặt dẫn đến thương tích nặng.

Tình huống diễn ra quá bất ngờ khiến chị Nhâm không kịp phản ứng. Toàn bộ số chất lỏng là axít đậm đặc đã làm cho chị Nhâm bị hỏng mắt trái, mắt phải giảm thị lực và bỏng nặng vùng mặt. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy theo Quốc lộ 6 về Hà Nội.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, Công an huyện Cao Phong đã nhanh chóng lập ban chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hòa Bình truy bắt hung thủ. Tiến hành đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, các giám định viên thận trọng thu lượm dấu vết tại hiện trường, xác định phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng.

Đánh giá các dấu vết, vật chứng thu được, kết hợp với nguồn tin quần chúng cung cấp, ban chuyên án nhận định, kẻ chủ mưu có mối quan hệ thân thiết với chị Nhâm. Để che giấu hành vi, đối tượng đã thuê người khác thực hiện hành vi phạm tội. Ban chuyên án mở rộng phạm vi rà soát ngoài địa bàn. Tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự, tù tha, nghiện ma túy...

Qua xác minh các mối quan hệ với bị hại, nổi lên đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trước đó, đối tượng Lộc có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Nhâm. Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Lộc để đấu tranh.

Sau hơn 2 giờ đấu tranh, Lộc đã thừa nhận là chủ mưu thuê 1 đối tượng ở tỉnh Bình Phước thực hiện hành vi phạm tội. Qua lời khai của Lộc, ban chuyên án xác định đối tượng trực tiếp tạt axít là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và đối tượng đang bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước xác minh, truy bắt hung thủ. Khi đã xác định nơi đối tượng lẩn trốn, một tổ công tác của Công an huyện Cao Phong vượt hàng ngàn km vào Bình Phước.

Trước sự truy lùng gắt gao, biết không thể trốn tránh, ngày 30-8-2019, Cảnh đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chiến công xuất sắc của ban chuyên án đã góp phần ổn định tình hình, tạo niềm tin với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Chuyên án phá ổ đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề, tín dụng đen mới đây thể hiện tinh thần trấn áp tội phạm quyết liệt của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cao Phong. Qua công tác trinh sát và nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an huyện Cao Phong xác lập chuyên án đấu tranh dứt điểm đường dây đánh bạc này. Ban chuyên án nhận định, đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng có sự móc nối với nhau tạo thành một đường dây khép kín, sử dụng công nghệ cao để chuyển, nhận bảng bằng tin nhắn điện thoại hoặc qua tin nhắn Zalo, Facebook...

Sau một thời gian củng cố chứng cứ, tài liệu, ngày 4-11-2019, Công an huyện quyết định phá án, tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Chí Hùng và 13 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ gồm nhiều bảng số lô, số đề, điện thoại di động có nội dung mua bán số lô, số đề trái quy định. Đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận số tiền sử dụng đánh bạc trong một ngày trên 200 triệu đồng.

Sức mạnh tổng hợp từ nhân dân

Mặc dù nằm trên cung đường trung chuyển ma túy lớn của Tây Bắc, tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Cao Phong luôn được kiềm chế ở mức thấp nhất. Thậm chí ở nhiều địa phương giữ được địa bàn trắng về ma túy. Thực tế hiện nay, Cao Phong đã triển khai thành công đề án xây dựng địa bàn huyện trong sạch, không có ma túy và tệ nạn xã hội, có nhiều địa phương trong huyện “xóa trắng” ma túy.

Tính đến nay, đã giảm 40,4% số người nghiện ma túy, từ 47 người, xuống còn 18 người, giảm 25% số địa bàn có người nghiện ma túy (từ 13 xã, thị trấn xuống còn 3 xã). Thành công đó nhờ sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Sau khi Huyện ủy ban hành nghị quyết, UBND huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện đề án, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong huyện vào cuộc với các giải pháp cụ thể.

Công an huyện Cao Phong trao tặng bò giống cho hộ nghèo.
Công an huyện Cao Phong trao tặng bò giống cho hộ nghèo.

Huyện đoàn Cao Phong phát động phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” gắn với tuyên truyền phòng, chống ma túy; Hội Phụ nữ huyện tổ chức cho hội viên ký cam kết “không có người thân vi phạm pháp luật và ma túy”; Hội Người cao tuổi nêu gương sáng trong giáo dục con cháu, người thân không mắc nghiện. Vào mỗi dịp lễ tết, Phòng Văn hóa, thông tin huyện còn tổ chức nhiều lễ hội truyền thống, hòa nhịp cồng chiêng, sắc bùa, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy lùi ma túy.         

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Đó là anh Bùi Văn Chính (21 tuổi, ở xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong) và Hoàng Văn Cảnh (29 tuổi, cán bộ Trung tâm Dạy nghề huyện Cao Phong).

Trước đó, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Công an huyện Cao Phong phát hiện đối tượng đi xe máy theo hướng Sơn La về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy trái phép. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, đối tượng bất ngờ bỏ chạy lên phía đồi ở khu vực xóm Bảm, xã Tây Phong. Với trách nhiệm công dân, khi thấy các chiến sĩ Công an đang truy bắt đối tượng, anh Bùi Văn Chính và Hoàng Văn Cảnh truy đuổi cùng lực lượng công an.

Trong điều kiện đồi núi hiểm trở, quá trình truy đuổi khiến cơ thể bị trầy xước, song điều đó không ngăn được ý chí của các anh. Với tinh thần trách nhiệm cao, đến rạng sáng hôm sau, lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Chà (SN 1992, trú tại xã Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), thu 1 bánh heroin.

Hay trường hợp anh Bùi Thế Cần, công an viên xã Thung Nai mặc dù bị thương vẫn dũng cảm khống chế đối tượng. Ngày 29-8-2019, khi phát hiện đối tượng Bùi Văn Thêu (SN 1966, trú tại xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong) có hành vi dùng đá đập vào đầu mẹ vợ là bà Bùi Thị Tẩm (SN 1947) và con trai gây thương tích nặng. Anh Cần cùng các đồng chí Công an xã Thung Nai lập tức có mặt tại hiện trường.

Sau khi sử dụng các biện pháp thuyết phục, vận động đối tượng không hiệu quả, tên Thêu bất ngờ dùng dao chém liên tiếp khiến anh Bùi Thế Cần bị thương khá nặng. Mặc dù bị thương tích, anh Cần vẫn nén đau cùng đồng đội khống chế đối tượng...

Đã có nhiều quần chúng nhân dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như thế. “Công an phải dựa vào dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Chỉ khi được nhân dân đồng tình ủng hộ, giúp đỡ thì công an mới hoàn thành nhiệm được giao” - Thượng tá Bùi Thế Thành đúc kết.

Vinh dự đến với Công an huyện Cao Phong khi lần đầu được đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tặng đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua năm 2019. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận của một đơn vị công an ở mảnh đất Mường Thàng cổ kính. Đó là cơ sở để Công an huyện Cao Phong tiếp tục triển khai những giải pháp đột phá trong năm 2020 và những năm tiếp theo để mang đến những mùa vàng bội thu.

Như Hùng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.